Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Học viện Zodiac-Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac-Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Học viện Zodiac-Chap 4   Học viện Zodiac-Chap 4 Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 4:56 pm

Trong lúc hoảng loạn, những cú va chạm là hết sức bình thường. Nhưng đối với các bạn khi đã mất bình tĩnh thì đây là chuyện hết sức không bình thường.Trong lúc đang la, bỗng một giọng cười ghê rợn vang lên như xé toạc các sao ra từng mảnh. Mọi người sợ hơn, mặt mày xanh lè, đôi chân đã trụ không vững vì sức không đánh bại nổi sự sợ hãi của bản thân. Họ càng la lớn hơn. Tiếng la hét vang dội cộng với tràn cười khán đục tạo thành một tạp âm kinh khủng và đáng sợ.

   Chợt… anh đèn pin nhạt nhòe sáng lại. Nhưng căn phòng có vẻ sáng hơn, không phải do đèn pin mà là do chùm đèn pha lê trên đầu các sao. Căn phòng sáng lại, mọi thứ rõ ràng hơn khi nãy đang trong bóng tối khó chịu. Trước mặt họ là cánh cổng khá lớn bằng gỗ màu nâu thay cho dãy hành lang tối tăm âm u với những chiếc ghế nhựa màu lục. Họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Họ tiến thẳng đến chiếc cửa ấy.

  Nhìn xa thì nó có vẻ mới mẻ và trang trọng, nhưng nhìn gần thì trông nó thật cũ kỉ với những mạn nhện và vết bụi bám đầy. Có lẽ cánh cửa này đã đứng đây mấy chục năm trời. Ai cũng nghĩ đằng sau nó là một phòng khiêu vũ hay đơn giản là các phòng tiêc của những lâu đài cổ kính và sang trọng thời xưa.Mọi người đẩy cánh cổng ra để bước vào trong. Đập vào mắt họ là dãy hành lang ẩm thấp tối tăm ban nãy. Cánh cổng này quả là sự cám dỗ con người ta để bước vào một thế giới tưởng chừng sang trọng nhưng thật chất lại lạnh lẽo đến kinh sợ.

  Một mùi hôi bất chợt xộc vào cánh mũi của các bạn. Nó hôi đến kinh tởm, cứ như là mùi hôi của xác chết vậy. Những ô cửa sổ nhỏ cũng bị bùi bám đầy cộng với các con gián bẩn thỉu làm các sao phải tặc lưỡi. Những làn gió lạnh lẽo luồn lách qua khe cửa sổ cứ rít lên từng hồi, vậy quanh các sao làm họ chợt thấy sợ hãi khác thường. Những cánh có khi lại mở ra rồi đóng lại vang lên tiếng cạch cạch đầy bất ngờ và sợ hãi.

  Các sao đang đi trong bóng đêm mà mới vài phút trước đã thoát ra được. căng đôi mắt để nhìn trong bóng tối mù mịt với ánh đén pin lập lòe mờ ảo có thể tắt bất cứ lúc nào. Chợt…, họ nghe một tiếng vút sau lưng. Quay lại, nhưng chẳng thấy gì. Tiếng cười khàn đục khi nãy lại vang lên đầy bất ngờ không chút do dự khiến các sao một lần nữa đứng không vững trên đôi chân run rẫy của mình. Thiên Yết và Ma Kết- hai con người đã quen nhìn trong bóng tối- giương đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía sau. Để rồi, thấy được những thân ảnh thấp bé hay đúng hơn là đang bò, một cách chậm rãi mà ghê rợn. Trong cơn lo sợ tột độ, họ chỉ kịp rít qua kẽ răng một cách nhỏ mà rõ ràng nhất với mọi người:

  -Bọn quỷ Tứ Chi kìa!

   Cả đám còn hơi bất ngờ và e ngại trước từ ngữ “Quỷ Tứ Chi” xa lạ nhưng rồi cũng mau chóng trở lại bình thường và vọt nhanh khỏi nơi nguy hiểm với đống quỷ Tứ Chi nhớp nháp ghê rợn. Chúng thấy các sao chạy cáng bò nhanh hơn, chúng như những con nhện khổng lồ quỷ quyệt quyết giết các con mồi. Bọn quỷ này nhìn thật ghê rợn vời mái tóc dài màu đen lõa xõa trước gương mặt gớm ghiếc của các ả. Khi nhìn chúng chỉ thấy mỗi hàm răng trắng đục nhọn hoắt rướm máu. Chúng bò thật nhanh, nhưng chưa bằng tốc độ chạy thần kì của các sao. Bọn chúng rít qua kẽ răng khe khẽ các tiếng “Rít… rít” càng làm các sao hốt hoảng chạy nhanh hơn.

 - Á, đau quá-Đang chạy nhanh bỗng  Ma Kết vấp cục đá và té. Các sao vây quanh đỡ Ma Kết dậy nhưng cô lại trặt chân và không đứng dậy được. Khi nghe tiếng khè khè khá gần đó của bọn quỷ thì ai nấy đều hoảng hốt không biết làm gì.

 - Các cậu đi trước đi, tớ sẽ ở lại với em tớ-Thiên Yết nói và bảo các sao khác chạy trước

 - Còn cậu thì sao?-Bảo Bình lo lắng hỏi-Dù sao Ma Kết cũng có thể đứng dậy mà. Với lại tớ không thể để cậu lại một mình được.

 - Cậu cứ chạy đi. Không cần lo cho tớ đâu-Thiên Yết nói trong chán nản

 - Không-Bảo Bình quả quyết- Ít ra hãy để tớ giúp cậu, một lần thôi

 - Vậy tớ cũng sẽ ở lại, vì tớ đã nợ một người và bây giờ là lúc tớ phải trả cho người đó-Thiên Bình nãy giờ im lặng lên tiếng và liếc nhìn Ma Kết. Ma Kết khẽ cười-một nụ cười hạnh phúc.

   Bảo Bình ra hiệu các sao kia hãy chạy trước đi nhưng Bạch Dương vẫn kiên quyết ở lại với anh mình. Có thể đó là cái cớ vì cô ghét đi một mình không có người thân, đã vậy còn phải chạy trốn cùng tên Song Ngư đáng ghét. Nhưng Bảo Bình quát lên mấy tiếng, cô đành im bặt chạy trước. Cả đám gật đầu chạy thật nhanh, bỏ lại 4 sao không biết rồi sẽ ra sao.

 - Cảm ơn hai cậu-Thiên Yết khẽ nói. Điều mà bây giờ cả bọn lo lắng chính là Ma Kết. Họ không thể bỏ cô ở lại một mình nhưng cũng chẳng biết giúp cô như thế nào.

 -  Cần có người cõng Kết-Yết nhíu mày nói-Nhưng tớ chẳng thể làm như vậy hay là…-Yết vừa nói vừa hướng đôi mắt cầu xin nhìn Bảo Bình khiến anh cắt ngang

 -  Không được đâu!

 -  Vậy để tớ cõng-Thiên Bình ngồi xuống. Thiên yết dìu em mình lên đôi vai rắn chắc của Thiên Bình và kéo Bảo Bảo chạy nhanh. Bọn quỷ tứ chi rượt tới, chúng đánh hơi trên sàn gỗ lạnh cóng. Rồi ngước mặt lên và bò nhanh phía trước.

_______Dương-Ngư-Ngưu-Mã_______

    Họ chạy thật nhanh, cuối cùng cũng dừng chân tại hai con đường đều âm u tối tăm như nhau. Họ thoáng bối rối và hơi sợ vì chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Buộc họ phải lựa chọn để đối mặt với hai con đường lạnh lẽo như nhau là không thể nào.

 -  Đi đường nào đây-Kim Ngưu bối rối

 -  Đi đại đường bên trái đi- Nhân Mã và Bạch Dương đồng thanh. 2 sao kia đồng tình vì đi đường nào cũng như nhau thôi. Nói rồi cả bọn chạy thẳng con đường tối mịt mù. Những hơi thở hổn hển liên tục vang lên cộng với tiếng bước chân cộp cộp tạo thành một tạp âm khá bình thường khi không khí trở nên ngột ngạt vì cái gọi là sợ hãi.

_____Bảo-Bình-Yết-Kết_____

 -  Hộc hộc, mệt quá- Bảo Bình lấy tay lau mồ hôi trên trán và thở hồng hộc.

    4 sao cũng đang đứng trước hai con đường toàn một màu đen ban nãy. Họ thấy khó chịu cộng lo lắng vì đến giờ phút này, tiếng khẹc khẹc còn nghe khá rõ. Tuy chỉ mơ hồ nhưng vẫn có phần chắc chắn về tiếng các con quỷ đó. Họ chọn đại một đường và chạy nhanh vào con đường bên phải với hi vọng sẽ tìm được nhóm người Bạch Dương và Kim Ngưu(Tiêu rồi, các người sẽ bị phân tán)

 - Tại sao cậu ở lại?-Ma Kết khẽ hỏi trong lúc đang chạy trốn

 - Vì lần trước cậu đã chỉ bài cho tôi-Thiên bình thản nhiên đáp lại

 - Chỉ đơn giản vậy thôi sao?-Ma Kết hỏi lại

 -  Có lẽ vậy-Thiên Bình nhún vai và chạy tiếp

_____Xử-Giải-Sư-Song____­_


 -  Ui da, chúng ta đang ở đâu đây?- Cự Giải xoa đầu hỏi

 -  Không biết nữa-Xử Nữ đáp lại, anh cũng khó chịu và thắc mắc không kém Giải Nhi

    Cả bọn nhìn xung quanh, chỉ toàn một màu đen u ám. Chỉ có anh đuốc mờ ảo được thắp sáng tận trên cao. Chợt…Một bóng đen không rõ là bay hay chạy vụt qua làm cả bọn giật bắn. Họ căn đôi mắt to nhất có thể để nhìn rõ mọi thứ, rồi từ từ tiến sát lại nhau hơn. Họ quá ngạc nhiên và sợ hãi vì tự nhiên bị rơi xuống một nơi tối thui không danh không tiếng. Một bóng người tự dưng xuất hiện trước mặt các sao làm Song Tử và Cự Giải la toáng lên. Sư Tử gấp quá, không biết làm gì liền lấy chân đá vào người đó khiến “nó” ngã xuống. Rồi anh kéo Song Tử đang ngồi thẫn thờ dưới đất đứng dậy và la lớn:

 -  Xử Nữ à, chạy nhanh lên!

    Xử như tỉnh giấc, anh nắm tay Giải và chạy theo Sư Tử. Họ chạy nhanh một cầu thang bằng gỗ cũ kỉ. Những tiếc két, két liên tục vang lên làm mọi người tưởng mình như sắp ngã nhào xuống một nơi xa lạ một lần nữa. Chạy được hồi lâu, họ nghe tiếng rít…rít sau lưng và thấy bọn quỷ đang bò dưới đất rất kinh tởm và gớm ghiếc.



 __________________Hết chap 4______________________





 

p/s: Liệu các sao có thoát ra khỏi nơi quái quỉ này không? Mời các bạn đón xem chap 5.
 
 

Học viện Zodiac-Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Học viện Zodiac Chap 2
» Học viện Zodiac Chap 1
» Học viện Zodiac Chap 3
» Học viện Zodiac-Chap 5
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Học viện Zodiac-