Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 5:46 pm

12 chòm sao và hanh trình thử thách trái tim
 
Chap 2: Cặp đôi oan gia:


Reng….reng, tiếng chuông trường reo khiến các sao nữ của chúng ta chạy nhanh hơn để vào lớp. Vừa mở cửa bước vào lớp Bạch Dương đã ngó ngang ngó dọc rồi ngồi vào chỗ cạch Cự Giải thở phào nhẹ nhõm:
- May ghê….không thấy tên đó đâu cả…hazzzz..
Cự Giải thấy lạ, cô hỏi:
- “ tên đó” là ai vậy Dương nhi ??
- Ờ thì cái tên chết tiệt tớ đâm ở cổng trường đó…..
- Ai nhắc tới bổn thiếu gia đó…hehehe- 1 giọng nói ngạo mạn vang lên chỗ cửa lớp làm cừư ta toát mồ hôi quay lại nhìn.
- Á….á tên kia sao mi lại ở đây.
- Ồ..làm gì mà hét kinh thế, thấy bổn thiếu gia đẹp trai ngời ngời quá nên kêu hả? ehehe( cái tên này tự kỉ giai đoạn cuối rùi…chắc lun 67 )… ra là cô bé nấm mình gặp ở cổng đây mà, sao ?? Đây là lớp của tôi mà hehe….OÁI…ai .. ai véo vào tai ta vậy hả?? ơ…cô Yui, sao cô lại véo tai em, đau chết mất.
- Cậu giỏi lắm dám đút chuột vào ngăn bàn tôi hả, lên phòng giám thị ngay- cô Yui vừa kéo tai Sư Tử vừa lôi xềnh xệch lên phòng giám thị.
Bạch Dương bật cười thành tiếng, khoái trá nhìn theo cái tên coi trời bằng cái thìa kia, trong lòng thấy thoả mãn rồi cô quay sang nói chuyện với Cự Giải :
- Giải nhi nè….sao hông thấy Ngư đâu nhỉ ?? Tớ nhớ cậu ấy tới lớp trước chúng ta mà .
- Tớ cũng không biết nữa, hay cậu ấy bị lạc rùi- Cự giải lo lắng nói
Đang nói bỗng tiếng cửa lớp đập mạnh cái rầm rồi xuất hiện 1 bô mặt đen tối như kiểu trời sắp bão và chủ nhân của bộ mặt đó là Ngư Ngư nhà chúng ta. Vừa trông thấy Song Ngư, Dương nhi mặt tái mét hỏi han :
- À…ờ Ngư nè cậu sao vậy ??? Trông cậu ghê quá không giống thường ngày chút nào !
-Hờ…hờ…hờ để tớ kể cho nhé….
Đang nói thì cánh cửa lại bật mở lần nữa, 1 chàng trai có mái tóc tím than bước vào, trên mặt cậu ta còn in rõ dấu giày, trông thấy Song Ngư cậu ta hét toáng lên :
- Cô…cô chính là người tôi gặp ở trước cửa phòng WC đúng không hả ?? đã đâm vào tôi rồi còn đá vào mặt tôi nữa ( WHAT ???), tôi chưa kịp nói gì thì cô đã chạy mất tiêu rùi- Nhân Mã nói với giọng tức giận phừng phừng tồi bỗng đổi giọng nham hiểm ( t/g: cái tên này ở với Yết lâu quá nên cũng nguy hiểm theo rùi. Yết : Ta nguy hiểm thì seo chớ mà sao mãi không cho ta xuất hiện vậy hả ??. T/g : thì đây…)
- Mà thôi hehehe, oan gia ngõ hẹp mà, tôi sẽ cho cô biết cái giá khi đạp vô mặt ta đây hehehe- nói xong Nhân Mã xách cái cặp lon ton chạy ra ngồi vào chỗ trống cạnh Ngư.( ta tưởng mi đi với Yết cơ mà ??)
Trông thấy vậy Ngư tức giận cố sống cố chết ẩn tên đó ra nhưng đâu có được nên đành ngâm ngùi đợi cô vào rồi xin đổi chỗ vậy…Cự Giải thấy vậy liền hỏi :
- Có chuyện gì vậy Ngư ??
- Chuyện là thế này…hixxxx..
5’ trước :
- Song Ngư, em tới sớm ghê, bê hộ cô cái tập vở này lên phòng với- Cô Yui trông thấy Ngư liền nói.
- Dạ….-Song Ngư ngoan ngoãn nghe theo cô ( ngoan dữ)
Đang khệ nệ bê chồng sách vở cao chất ngất bỗng cô đâm vào 1 người đang chạy rất nhanh. BỐP 2 bên đâm vào nhau và….
- Trời ơi ! đổ hết mất tiêu rồi tại cậu đó- Ngư kêu toáng bắt đền và chỉ vào cái tên đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì cả.
- ôi mình xin lỗi, để mình nhặt lại giúp bạn- Anh chàng tóc tím xin lỗi rối rít rồi cuống cuồng nhặt lại ( cũng tốt phết…)
Đang nhặt đc cuốn cuối cùng bỗng Mã ‘ chẳng may’ chạm vào tay Song Ngư khiến cô nàng giật mình và tung 1 cước tuyệt đẹp vào mặt của Mã Mã xong bỏ chạy( mi siêu ghê tay cầm sách mà vẫn đánh đc, bái phục…)
Hiện tại :
- Chuyện là thế đó…. Mình có làm gì đâu tại tên đó chứ !Song Ngư làm mặt ngây thơ vô ‘số’ tội rồi liếc nhìn Nhân Mã đang ngồi huýt sáo bên cạnh, cô có nào ngờ những ngày tháng ‘khốn khổ’ sắp kéo tới và đương nhiên… cả Mã cũng vậy.
4 sao nữ còn lại sau khi nghe xong thì xỉu tại chỗ vì Ngư ngây thơ quá ! Ế…khoan đã sao có 4 sao..Thiên Bình đâu mất rồi ??
Cùng lúc đó, Thiên Bình đang mò mẫm tìm chỗ trốn và hồi tưởng lại + hối hận :
- Bọn mình thi chạy đi…- Thiên Bình vui vẻ rủ các sao chạy thi rồi nhanh chân chạy trước. Đang chạy bỗng SẦM 1 tiếng đâm lớn vang lên và kế đó là tiếng là mắng :
- Em nào dám chạy ngoài hành lang vậy hả ??? Trời ơi bẩn hết cả người tôi rồi.
Thiên Bình đau đớn xoa chỗ vừa tiếp đất và hé mắt ra nhìn. Oái…là thầy dạy sinh học, thầy đang bê chậu nước bẩn vừa dọn dẹp phòng đầu năm học và…sau cú tại nạn giao thông với Bình nhi làm nguyên xô nước úp gọn vào đầu thầy. Chưa để thầy nhìn thấy mặt, Thiên Bình đã nhanh chân chạy trước và thầy cầm gậy chạy theo. Hiện tại Bình nhi đang chui vào trốn dưới cái gầm bàn cũ.
Hiện tại :
- Chán quá phải chi lúc đó mình nghe theo Xử thì đâu tới nỗi này...
- Than gì chứ, im lặng cái coi bọn đó tìm thấy tui bây giờ.
Một tiếng nói vang lên làm Thiên Bình giật mình  hét lên và bàn tay người đó không kịp chặn…Hậu quả là :
- A…. Song Tử đây rồi các cậu ơi !!! 68 - 1 đứa con gái hét tướng lên.
Song Tử thấy thế liền mắng :
- Cô thấy tai hại chưa…- nói xong anh chạy mất dép, Thiên Bình chả hiểu mô tê gì cũng bị Song Tử kéo theo chạy tuốt. Được 1 quãng Song Tử kéo tay Thiên Bình vào 1 góc và lũ hàm giai cứ thế chạy qua. Song ca cứ kéo Bình nhi mãi áp sát lại gần mình( để núp ý mà) và đương nhin là Bình không hiểu điều đó, lại tưởng tên này định sàm sỡ nên đá hắn 1 phát bắn ra ngoài rồi hét lên :
- Nè mấy bạn Chàng hotboy ở đây nè !
Đám fangirl nghe thấy liền quay lại, Song Tử hét lên :
- Cô làm cái quái gì vậy hả ?? Tức thiệt….tôi sẽ cho cô 1 trận nhưng, chạy cái đã, cô cứ đợi đó..
- Lêu..lêu anh thử xem hehe- Thiên Bình lè lưỡi trêu chọc làm Song Tử tức điên.
- Cô….đợi đấy- rồi Song Tử chạy mất hút.
Thiên Bình mỉm cười rồi tung tăng chạy về lớp. (muộn học rồi đấy cô nương)
- THIÊN BÌNH…- vừa mới vào lớp cô đã nghe tiếng cô Yui mắng.
- Em giỏi quá ha… đã vào lớp muộn thì chớ lại còn làm đổ xô nước vào đầu thầy Kai nữa, làm tôi vừa bị thầy ấy lên lớp đây này…em đứng vào góc kia cho tôi.
Thiên Bình tiu ngỉu đứng vào góc lớp. Cô Yui chưa hạ hoả xong thì có 1 tên ngốc lao vào lớp mặt thở hổn hển, quần áo tả tơi và đương nhiên bộ dạng đó khiến ngọn lửa của co Yui lại bùng cháy dữ dội.
- Cái lớp này thiệt là, chả có tôn ti trật tự gì hết…hết cái tên bỏ chuột vô ngan bàn tui rồi lại cô nàng đi học muộn nữa và giờ thì tới lượt 1 anh người rừng chạy như bò xổng chuồng vào lớp…- cô Yui than vãn và quay sang Song Tử nhẹ nhàng hỏi :
- Em tên gì vậy ?? - Cả lớp đều biết trước cơn bão là ngày bình yên nên im lặng, ngôi run bần bật, thế mà tên hồi nãy vẫn còn ngơ ngác con nai vàng không biết bão sắp tới và vênh mặt lên trời mà trả lời :
- Em tên là Song Tử, Hotboy nổi tiếng của trường này hahaha 40a  ( oái..kiêu hơn cả sư tử nữa)
- À.. thế à vậy…..EM ĐỨNG VÀO GÓC LỚP NGAY CHO TÔI ĐÃ MUỘN GIỜ HỌC MÀ CÒN ĐỨNG ĐÓ CƯỜI NỮA HẢ ???- cô Yui nổi trận lôi đình giáng sấm sét xuống lớp và Song tử đã hiểu chuyện đành ngoan ngoan đi xuống góc lớp với bộ mặt không thể thảm hơn.( t/g : h mới hiểu..chẹp) 
- Ủa..cô cũng bị đứng hả ?- Nhận ra người quen Song Tử lân la hỏi chuyện.
- Tại cậu hết đó…Thiên Bình ấm ức.
- Sao lại tại tôi ???
- Không biết…tại cậu là tại cậu
Cốp..cốp, tiếng thước kẻ gõ 2 phát lên đầu hai người đang chí choé kia.
- 2 em hay nhỉ bị phạt mà còn trò chuyện được, thôi 2 em về chỗ đi.
- Cô tha cho bọn em ạ??- Hai người đồng thanh rơm rớm nước mắt nhìn cô cảm kích.
- Còn lâu, bây giờ tôi có việc phải thông báo với cả lớp, hai em về chỗ tí viết bản kiểm điểm dài 1000 chữ nộp cho tôi.
- Sao ạ?? Hixxxxx…
- Còn nữa, hai em ra ngối chung bàn đầu kia đi, 2 đứa cá biệt vậy tôi phải cho ngồi cùng bàn để còn dễ quản nữa.
- Cái gi cơ ạ??? Khôngggggg…… 59b - tiếng kêu ai oán của 2 người vang vọng cả trường.
Sau khi vác bộ mặt đưa đám vào chỗ ngồi, cô Yui nhìn lớp 1 lúc và ra vẻ chưa hài lòng liền xếp chỗ tiếp khiến cho 1 số tiếng hét ai oán lại tiếp tục vang lên.
- Bạch Dương…..em cũng đáo để lắm, hay em…- Bạch Dương giật mình nhìn cô và có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên là vậy, lời cô nói chả khác nào quả tạ đập trúng đầu Bạch Dương.
-Em ngồi vào chỗ cạnh Sư Tử đi, quản nó cho cô nhé!
Bạch Dương kêu thất thanh rùi nghe được vế sau thì mỉm cười nghịch ngợm làm Sư Tử toát hết cả mồ hôi.
- Còn em, Kết sang ngồi canh Xử Nữ cho tôi, hai em đều học giỏi, ngồi cạnh nhau sẽ bàn bài tốt hơn.
- Không đâu cô ơi! Em không ngồi cạnh bà chằn này đâu không em vào viện khám tai quá!!!- Ma Kết phản đối.
- Bộ anh tưởng tôi thích ngồi cạnh anh lắm hả?? Ai thèm ngồi cạnh cái tên nói nhiều như con gái lại hay bắt nạt con gái rồi….bla..bla..- Xử Nữ lên giọng kể cả 1 danh sách dài dằng dặc những điểm xấu của Kết ra, mặc dù có 1 so điểm không biết có hay không làm Kết tức ói máu.
- Cô….. vậy cô tưởng mình ra sao, con gái gì mà đanh đá lại còn..bla..bla- Kết không chịu thua thuyết thêm 1 giáo trình chẳng kém gì Xử khiến cô giáo + cả lớp ong hết cả đầu, may mà có cô giáo chặn lại không thì….
- Thôi ngay, tôi nói là Kết ngồi đó là ngồi đó, không bàn cãi gì nữa.
Kết và Xử tức lắm nhưng vì cả 2 đều là học sinh ngoan nên đành chấp nhận số phận
- Cự Giải, em qua đó ngồi đi- Cô Yui chỉ tay về cái bàn gần cửa sổ, nơi đó có 1 anh chàng tóc đen lạnh lùng đang ngồi nhìn mọi vật qua cửa sổ, dường như anh không bận tâm gì tới mọi chuyện, còn Giải thì:
- Em phản đối cô ơi! Tại sao em lại phải ngồi cạnh cái tên từ nãy tới giờ ngồi như bức tượng vậy chứ.
- À…vì cô thấy em có vẻ nói chuyện hơi nhiều nên chuyển tới đó là tốt nhất.
Cự Giải buồn bã chia tay chỗ ngồi gần các bạn của mình và đi sang ngồi chỗ đó.
Cô Yui lại tiếp tục:
- Còn em, Bảo Bình thì… để xem nào…còn mỗi Kim Ngưu thôi à! Được rồi, em sang ngồi cạnh Kim Ngưu đi.
Các sao nữ ồ lên 1 tiếng còn Bảo Bình thì suýt làm rơi lọ hoá chất trên tay mà cô hí hoáy im lặng pha chế nãy giờ.
- Không đâu cô ơi! Em không ngồi canh Bình nước điên đâu chả may nổ thì sao?
- Không sao, cô thấy em với Bảo Bình là bạn từ bé mà có sao đâu, chắc em cũng quen rồi ( cô Yui là Bạn của bố mẹ Bảo nhi và Ngưu- kun)
- Em cũng không đồng ý đâu, sao lại phải ngồi cùng cái tên đầu đất này chứ, bộ óc thiên tài của em sẽ bị lãng phí
- Cô nói ai đầu đất hả? Cô thì thiên tài gì chứ, còn nhớ lần cô làm nổ phòng tôi không hả??
Đang cãi nhau, cô Yui im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Không nói nhiều, em chuyển chỗ đi Bảo Bảo, hay để tôi gọi cho papa em vì tội mang hoá chất đến trường hả?
Trước giờ Bảo Bình rất sợ papa nên lặng lẽ bước sang canh Ngưu.
Và tiết học bắt đầu cùng với tiếng chí choé của các cặp đôi  trừ Yết- Giải ra vì Yết thì im lặng như tảng băng còn Giải thì chả thể bắt chuyện nên đanh im lặng nghe cô giảng bài. Hết tiết học, cô Yui liền thông báo 1 tin quan trọng:
- Các em này, nhà trường sẽ tổ chức 1 buổi dạ hội để chào đón năm học mới, các em mời bạn cùng bạn đi nhá, đây là yêu cầu của tôi. Còn nữa, mỗi em phải có 1 tiết mục biểu diễn tài năng ra mắt nữa nhé!
- Trời ơi! rủ bạn cùng bàn đi á! lại còn biểu diến tiết mục nữa, chết mất!- Sư tử than vãn.
Bỗng 1 viên phấn bay từ đâu trúng đầu Sư tử và cô Yui thi mỉm cười dịu dàng nhìn Sư nhưng ánh mắt thì có sức sát thương cao làm Sư ngậm ngùi không kêu ca nữa.
- Vậy nhé! Buổi dạ hội sẽ diến ra vào tối thứ 7, lúc 19h, các em nhớ chuẩn bị cẩn thận, cô đi đây.
Cô Yui bước ra khỏi lớp để lại những lời nói bàn tán xôn xao ồn ào của các sao.
 
                                           ~HẾT CHAP 2~
 
p/s: các bạn cho mình ý kiến nhé, viết cả chiều đó 11  mỏi lưng ghê cơ nên không cho ý kiến là mình bùn lắm đó nha  35  ! Thanks
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeTue Jan 14, 2014 9:38 pm

oa....oa sao hông có tin tức j hết vậy  15
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeTue Jan 14, 2014 9:43 pm

Truyện cũng hay và ta lót dép chờ nang đây!
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeWed Jan 15, 2014 6:44 pm

thanks bạn nhìu nhìu :x  oa...oa sao không thấy ai có ý kiến j hết vậy 15
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeWed Jan 15, 2014 6:49 pm

truyện hay, ta hóng típ nha :3
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeSat Jan 18, 2014 6:41 pm

thanks
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeSun Jan 19, 2014 7:50 am

:3 Để từ từ mình cho ý kiến . Anou , cũng tạm được đi . Nhưng mà hơi bị nhiều câu đối thoại . Bạn chưa có tả cảnh (Cảnh vật , hình dáng , ... ví dụ : Một cô gái bước vào lớp => Một cô gái có mái tóc vang hoe tung bay trong gió , bước chân nhè nhẹ vào lớp học , đôi môi mấp máy cái gì đó rồi cười mỉm ... :3 ) , chưa có tả nội tâm (ví dụ : Cô ấy buồn => Cô ấy cảm giác lòng nặng trĩu bởi những lời cay độc của đám bạn , nỗi buồn vô hình đâu đó đang dần hình thành trong lòng làm cô ngày càng cảm thấy cô đơn :3 ) .


Etou ...
Cốt truyện : 8
Nhân vật : 9 
Văn phong : 6.5 
Cách diễn đạt : 7.5
Tổng : 8.75 (Good) 
Comment : Bạn nên edit lại (quá xấu) , tốt , có cố gắng , ... chúc pic đông khách (Bạn có thể kéo khách bằng cách quảng cáo trên chatbox - mọi người hay tập trung từ 12h trưa tới 7h tối - hoặc là quảng cáo thẳng trên chữ ký luôn :3 )
 
Takitori_cancer
Học sinh nhà Nước
Takitori_cancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 275
Birthday : 26/06/1999
Join date : 04/01/2014
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeWed Jan 22, 2014 7:50 pm

cảm ơn bạn đã cho ý kiến :3  mình sẽ chú ý ở chap sau thanks nhìu
 
Khách viếng thăm
Anonymous
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitimeSat May 03, 2014 6:18 pm

Hay nhưng hơi giống các truyện khác
 
Sponsored content
12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2   12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 4
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 19
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 23
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 27
» 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim chap 14
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và hành trình thử thách trái tim-