Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 11:54 am


Author:Tiểu cân


Nhân vật:


-Thiên Bình{Tiếp Bình}


-Thiên Yết{Họa Yết}


-100% câu truyện này là do ta tưởng tượng  =)) 






                                                   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ




                                        Họa sĩ Thiên Yết và Tiếp viên Thiên Bình.
 
 Mọi người thường gọi tôi và em bằng cái biệt danh ấy.Mỗi lần tan trường là nhiều đứa cứ lảnh vãng sau


 chiếc xe đạp mà tôi thường chở em về nhà,cùng đồng thanh,chúng nói rằng:"Nè Họa Yết,Tiếp Bình tụi tui


 bao kem,hai cậu có đi không?"Câu nói ấy khiến Tiếp Bình bật cười.Tôi nhận ra,nụ cười này không chỉ tỏa


nắng,mà bên trong,bên trong nó rất dịu dàng và đầy sự tinh tế.Tôi đã quen nhiều cô gái khác nhưng không


 hiểu sao từ khi lần đầu gặp em nụ cười thân thiện và đôi mắt hút hồn,tôi có cảm giác như mình lạc vào một


 thế giới nào đó chỉ có tôi và em...Đồng nghĩa với việc em đã làm xao xuyến trái tim lạnh băng của tôi bao 


năm qua.
 Với mái tóc dài vàng mượt cùng đôi môi hồng hào vòng cung hình trái tim,em được mệnh danh là Hotgirl của


 trường.Học giỏi,xinh đẹp,khiêm tốn,nhiều tài năng lại còn tốt bụng nên ai cũng quý mến em cả.Vào năm đại


 học,nhiều biến cố đã xảy ra với em.Cha mẹ em li dị,em phải theo bà để làm ăn kiếm sống.Buổi sáng thì em đi


 học,buổi chiều thì em đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ ven đường,còn buổi tối thì em được người ta thuê đi


 hát đám cưới.Tuy vất vả nhưng em vẫn như mọi khi,lạc quan,yêu đời,tự tin về bản thân.Cho đến một


 ngày,em đang băng qua đường, thì bỗng dưng một chiếc xe tải chạy với tốc độ 150km/hm đâm thẳng vào


 em khiến em ngã quỵ.Em được người dân đưa vào cấp cứu rồi báo tin cho tôi.Tôi hốt hoảng chạy vào bệnh


 viện.Trước mắt tôi là cảnh tượng một cái băng ca bị đắp vải trắng từ trên xuống dưới.Không tin vào mắt 


mình tôi liền hỏi:




-Bác sĩ,bác sĩ,cô ấy bị sao thế?


-...


-Cô ấy..ch...ết...rồ...i


-Do xe chạy với tốc độ quá nhanh,một phần nữa là do đầu cô ấy đập xuống đường gây trấn thương nghiêm


 trọng nên...nên mới thành ra như vầy.


Tôi đứng lịm khi nghe thấy câu nói của bác sĩ.Nhưng tôi không tin,liền lất tay mở tấm vải ra,tôi thấy được


 khuôn mặt của Tiếp Bình.Khuôn mặt trắng toát nhuốm màu máu đỏ....


 Cái ngày ấy là ngày định mệnh của tôi,mất đi em,tôi như con chuồn chuồn mất cánh.Bây giờ,tôi vẫn nhớ 


như in cái ngày em mất.Đó là một ký ức mà tôi không thể quên được.


       Giờ đây,trên khung giấy trắng,tôi đang vẽ em,vẽ em bằng những hộp màu của nỗi nhớ.




                                                          THE END
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 1:16 pm

Ngắn gọn, nhẹ nhàng :)) ta thích thế...nhưng nó làm ta hụt hẫng vì TB chết TT^TT
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 1:40 pm

Diễn biến hanh quá nên đọc cũng ko hiểu lắm @@ ( ko bt do ta chậm hiểu hay do chuyện nàng ko hiểu :)) ) 


Trình bày ổn nhưng vẫn mắc 1 lỗi nho nhỏ 


trích đã viết:
Mọi người thường gọi tôi và em bằng cái biệt danh ấy.Mỗi lần tan trường là nhiều đứa cứ lảnh vãng sau


 chiếc xe đạp mà tôi thường chở em về nhà,cùng đồng thanh,chúng nói rằng:"Nè Họa Yết,Tiếp Bình tụi tui


 bao kem,hai cậu có đi không?"Câu nói ấy khiến Tiếp Bình bật cười.Tôi nhận ra,nụ cười này không chỉ tỏa

cái biệt danh ấyMỗi lần tan trường là nhiều đứa cứ lảnh vãng sau

  chở em về nhàcùng đồng thanh

 đi không"Câu nói ấy khiến Tiếp Bình bật cười.Tôi nhận ra,nụ cười


~> nàng nên cách ra ntn ( ta đã sửa) 


Và cho cỡ chữ to ra 
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 5:38 pm

♥Smile♥ đã viết:
Diễn biến hanh quá nên đọc cũng ko hiểu lắm @@ ( ko bt do ta chậm hiểu hay do chuyện nàng ko hiểu :)) ) 


Trình bày ổn nhưng vẫn mắc 1 lỗi nho nhỏ 


trích đã viết:
Mọi người thường gọi tôi và em bằng cái biệt danh ấy.Mỗi lần tan trường là nhiều đứa cứ lảnh vãng sau


 chiếc xe đạp mà tôi thường chở em về nhà,cùng đồng thanh,chúng nói rằng:"Nè Họa Yết,Tiếp Bình tụi tui


 bao kem,hai cậu có đi không?"Câu nói ấy khiến Tiếp Bình bật cười.Tôi nhận ra,nụ cười này không chỉ tỏa

cái biệt danh ấyMỗi lần tan trường là nhiều đứa cứ lảnh vãng sau

  chở em về nhàcùng đồng thanh

 đi không"Câu nói ấy khiến Tiếp Bình bật cười.Tôi nhận ra,nụ cười


~> nàng nên cách ra ntn ( ta đã sửa) 


Và cho cỡ chữ to ra 
mình đã cho cỡ chỡ 18 nhưng xong thì nó cứ bé tí tẹo
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeMon Jan 13, 2014 7:44 pm

ngắn gọn và nhẹ nhàng, ta chỉ tiếc cái là TB yêu quí Die TT^TT
Dù sao cũng hay, thanks t/g
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeTue Jan 14, 2014 11:38 am

cái này nên được xem là một drabble tình tiết ngắn diễn biến lại nhanh nên sẽ làm cho người khác cảm thấy hơi khó hiểu, bạn chưa miêu tả sâu về tình cảm Yết giành cho Bình cũng như Bình dành cho Yết nên sẽ ít gây được cảm xúc cho người đọc.
Nhưng nói chung nội dung của bạn cũng khá hay. Chúc bạn may mắn ^^
 
YuzuDoll
Học sinh nhà Lửa
YuzuDoll
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 19/04/1999
Join date : 21/12/2013
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitimeSat Jan 18, 2014 8:22 am

ồ,tuy ngắn nhưng vẫn hay,mong khi viết những truyện khác tác giả sẽ có nhiều đột phá
 
Sponsored content
Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}   Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình} Icon_minitime

 
 

Vẽ em bằng màu Nỗi Nhớ {Thiên Yết-Thiên Bình}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
» [ Thiên Bình - Thiên Yết ] Cuộc len rối, biết bao giờ mới gỡ được ? ( Part 1 )
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
»  Nhóc con ! Anh tìm được em rồi !! ( Thiên Bình - Thiên Yết )part 1
» [Kim Ngưu - Song Tử - Thiên Bình] Đôi cánh của thiên thần chết
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-