Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Học viện Zodiac Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Học viện Zodiac Chap 1   Học viện Zodiac Chap 1 Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 11:06 am

Chap 1 mới ra lò, mong bà con ủng hộ
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   _____Tại nhà Bảo Bình và Bạch Dương_____

  -    Bạch Dương à, mau dậy đi! Hôm nay là ngày đầu nhập học mà đến trễ thì kì lắm-Anh chàng tóc nâu và đôi mắt đen nói với người em gái đang nướng muốn khét luôn chiếc giường
 -     Từ từ thôi anh hai, giờ còn sớm chán-Cô gái đang nằm trên giường nói với giọng ngái ngủ
 -     Bộ em quên hôm nay đã mời Song Tử và Kim Ngưu đi cùng à? Họ đã đến hết rồi đó, Song Tử cũng nóng tính không thua em đâu, cô ấy mà lên tiếng thì có nước thúi mặt nghe đó.-Bảo Bình cáu gắt
 -     What? Tới sớm vậy à? Chết em rồi, quên mất là rủ một ác quỷ đi học chung-Bạch Dương bật dậy như cái lò xo, đôi mắt xanh lá to tròn mở ra hết cỡ để tỉnh ngủ và dùng hết tốc lực để đánh răng, thay đồ và ăn sáng. Bảo Bình lắc đầu nói:
 -     Thức sớm như anh hai phải tốt hơn không?

       

        Bạch Dương chạy ra khỏi nhà cùng Bảo Bình với chiếc sandwich đang ăn dở trên tay. Song Tử thấy Bạch Dương định "xổ một tràng" ra thì bị Bảo Bình chặn họng:
 -     Tha cho nó lần này đi!
        Song Tử thở hắt ra và nói:
 -      Đi thôi!
 -       Em và Song Tử, Kim Ngưu đi trước đi. Anh có hẹn với Nhân Mã và Sư Tử.-Bảo Bình nói với em gái mình
       

          Vừa lúc đó, từ xa có hai anh chàng cao to đẹp trai tiến đến chỗ Bảo Bình đứng
 -       Đi học nào Bảo Bình-Anh chàng với mái tóc đen và đôi mắt màu cam hơi rối vui vẻ nói
         Còn anh chàng kia nhìn ba cô gái củng đang định đến học viện, ngoại trừ Bạch Dương là em Bảo Bình ra, anh chẳng biết ai trong số hai cô gái kia.

 -      Đây là Song Tử và Kim Ngưu, bạn của em-Bạch Dương giới thiệu bạn mình cho Nhân Mã
         Sư Tử khi nghe cái tên Song Tử xướng lên liền quay sang nhìn cô và hỏi:

 -        Cô là người làm đổ li cappuchino của tôi trong quán cà phê vào tuần gì đó đúng ko?
          Song Tử ngớ mặt ra, cô nhíu mày lại, người này....quen lắm. Hình như...Không lẽ là cái người vô duyên cướp chổ ngồi của cô trong tiệm coffee đó sao
-       À, thì ra là anh. Anh mới là vô duyên đấy, ai bảo anh...-Song Tử chưa kịp dứt lời đã bị sư Tử cắt ngang
 -  Bảo cái gì, đại thiếu gia tôi đây không cần ai bảo hết....@#$%&*^%$#@


      Một cuộc cãi nhau xảy ra. Hai bên không ai chịu ai, cứ chửi rủa nhau bằng những từ ngữ thô tục của các bà bán cá (t/g: mất thể diện quá  =)) ). Những tiếng cải vả ấy đã đánh thức một khu phố im lìm, còn đang ngủ say. Có vài người đứng tuổi chạy ngang qua, cứ ngỡ có chuyện gì liền tránh ra như trốn sinh vật lạ@@. Sư Tử chợt im phắc khi thấy ai cũng né tránh, dòm ngó mình bằng con mắt lạ lẫm.
 -     Tôi nghĩ cuộc cãi nhau đến đây là đỉ. Hảy nhìn ánh mắt mọi người với chúng ta kìa-Sư Tử càu nhàu
-     Ừm-Song Tử đáp nhẹ và ra hiệu cho các sao khác còn đang bàng hoàng cùng đi học. 5 sao kia cũng đành im lặng đến học viện
  _______Tại học viện Zodiac_______
 

  7 sao đã đến học viện. Học viện Zodiac rất rộng và khang trang. Được trang trí theo phong cách hiện  Âu Mĩ. Các sao nhìn xung quanh trường đầy kinh ngạc và thích thú. Học viện có đầy đủ các sân thể thao, hồ bơi,... Các sao nam rủ nhau đi chơi bóng rổ chạy ào vào sân chơi đằng sau căn tin.
các sao nữ nhìn xung quanh
-    Củng chưa tới giờ học, hay là ngồi chơi ở băng ghế đá đi-Kim Ngư vừa nói vừa cắn miếng bánh snack đang cầm trên tay
-    Ừm! bạch Dương gật đầu đông ý và cả ba tiến về phía ghế đá gần nhất. Có hai cô gái đang ngồi tại chiếc ghế đá đó ăn sáng.
-    Chúng tôi ngồi ở đây được không-Bạch Dương lịch sự hỏi

-   Được-Cô gái với mái tóc màu bạch kim trả lời và nhích một chút về phía người kia để ba cô gái này ngồi
 -   Xin chào, tôi là Kim Ngưu, đây là Bạch Dương  và Song Tử, bạn tôi-Kim Ngưu ngồi gần cô gái đó và lên tiếng làm quen
 -   Rất vui được làm quen, tôi là Ma Kết và đây là chị gái tôi, Thiên Yết-Cô gái có tên Ma Kết nói

 -   Chào-Một cô gái khác với mái tóc màu xanh lá nói ngắn gọn
 _____Tại sân bóng_____
  -  Xin chào, mình tên là Song Tử, đây là bạn mình Bảo Bình và Sư Tử, bọn tớ có thể chơi chung không với anh chàng tóc nâu và đôi mắt cùng màu đang cầm quả bóng trên tay
  -  Cũng được, càng đông càng vui-Anh chàng Xử Nữ trả lời. Sau đó cả bọn cùng chơi bóng rổ vơi nhau
______Tại sân trường______
     

     Ở cổng trường, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh biển bước vào. Cô tiến đến ghế đá nơi các sao nữ đang ngồi và làm quen. Bạch Dương khi thấy cô gái này liền nhảy cẩng lên hỏi:
 -    Giải Nhi yêu quý, cậu cũng học trương này sao, mừng quá!
 -    Ừm, ba tớ đăng kí cho tớ đây-Cự Giải trả lời
       Ma Kết ăn xong đứng dậy, vứt vỏ bánh vào thùng rác gần đó và nói:
 -    Tớ lên lớp đấy, các cậu có lên không?
 -    Chị lên cùng em_Thiên Yết đứng dậy và bước về phía cầu thang để lên lớp
 -     Tớ cũng lên-Kim Ngưu và Song Tử đồng thanh. Kim Ngưu lấy trong cặp ra thêm một bịch snack và ăn ngon lành
 -     Tớ chưa muốn lên, các ậu lên trước đi-Bạch Dương và Cự Giải nói.


        Họ đi xung quanh để tham quan cái học viện to lớn này. Đúng thật chẳng uổn công vào đây học, cái gì cũng có đầy đủ. Căn tin trường rộng lớn và sạch sẽ. các sân thể thao cũng to lớn và đầy đủ tiện nghi. Bạch Dương và Cự Giải vào trong sân bóng rổ để xem các sao nam chơi bóng.
 -     Cậu có quen ai trong đây không?-Cự Giải quay sang hỏi Bạch Dương
 -     Ngoài anh hai mình thì mình có quen cái anh chàng tóc đen và anh chàng tóc cam xù như cái bờm sư tử kia kìa-Bạch Dương trả lời và tiếp tục cổ vũ cho anh mình
     Cô rời hàng ghế khán giả và chạy xuống đứng gần mép sân để cổ vũ tiện hơn
     Bỗng có một anh chàng không biết là vô tình hay cố tình quăng trái bóng trúng mặt cô  
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Học viện Zodiac Chap 1   Học viện Zodiac Chap 1 Icon_minitimeThu Jan 09, 2014 11:30 am

Hơi ngắn. Mọi người thông cảm!
 
 

Học viện Zodiac Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Học viện Zodiac Chap 2
» Học viện Zodiac Chap 3
» Học viện Zodiac-Chap 4
» Học viện Zodiac-Chap 5
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Học viện Zodiac-