Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 10:09 am

Hiện tại Nhân Mã đang ngồi thoải mái trên gờ tường nhô ra trong một hành lang tối thui vắng lặng.
 
Nó đang đợi.
 
Chợt, một nụ cười tinh quái chạy ngang gương mặt nó.
 
Có người đang đi đến.
 
Nó có thể nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Nhiều người đang đi đến.
 
Liệu cô ta có ở đây không nhỉ?
 
~~o0o~~
 
Bảo Bình lắc lắc đầu, cố quên đi cái ký ức chết tiệt kia trước khi nhắm mắt và thâm nhập vào đầu Xử Nữ. Hắn vốn định khiến Xử Nữ phát điên và giết chết một trong số những nạn nhân kia, nhưng rồi hắn nghĩ lại.
 
Có lẽ để Nhân Mã ra tay thì hơn.
 
Thằng bé đó vốn máu lạnh, nó sẽ ra tay nhanh gọn, nhưng đương nhiên sẽ khiến nạn nhân đau đớn vô cùng. Hơn nữa, với thân thủ nhanh nhẹn của nó, các cô gái sẽ chẳng thể thấy nó, do đó họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau và điều đó dẫn tới một kết cục tất yếu: Họ sẽ giết nhau để bảo toàn tính mạng của chính mình.
 
Lúc đó bữa tiệc sẽ bắt đầu.
 
Nhưng một lí do nữa khiến hắn để Nhân Mã tự tung tự tác chính là…
 
Hắn chẳng biết nữa…
 
Chỉ là hắn không muốn tự tay giết kẻ đó.
 
Dòng suy nghĩ lộn xộn của hắn đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng Thiên Yết:
-         Khi Nhân Mã đã tách con bé Xử Nữ đó ra khỏi đoàn rồi, liệu tôi có thể vui vẻ với Ma Kết chứ?
-         Vui vẻ?
Bảo Bình nhướng mày. Những nạn nhân mà Thiên Yết thường dùng từ “vui vẻ” thường không có một cái kết nhẹ nhàng cho lắm. Thiên Yết chỉ hứng thú với những nạn nhân nữ - những kẻ mà gã có thể “vui vẻ” cùng. Hẳn khi tôi nói đến đây, bạn cũng đã hiểu “vui vẻ” là gì rồi chứ?
 
Gã thích tra tấn tinh thần người ta.
 
Và đối với một cô nàng còn trong trắng như Ma Kết, còn cách tra tấn tinh thần nào kinh khủng hơn nữa không?
 
Gã nhếch mép.
 
~~o0o~~
 
-         Tôi…Xử Nữ à…Tôi…
Song Tử lắp bắp, hai chân cô nàng đang xoắn lại với nhau trong khi mặt cô nàng tím bầm lại như thể cô đang cố gắng ngăn chặn cái gì đó khỏi phòi ra. Nhận thấy sự kỳ quặc trên mặt Song Tử, Cự Giải hỏi:
-         Chuyện gì vậy?
-         Ơ…tôi…thật sự…tôi cần…
-         Chị ấy cần đi vệ sinh.
Ma Kết thàn nhiên nói. Rồi như thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, cô nhún vai:
-         Em gặp cảnh này nhiều rồi, đám nhân viên dưới quyền em toàn thế.
-         Nhưng ở chỗ này thì kiếm đâu ra nhà vệ sinh chứ?
Cự Giải hỏi đầy lo âu.
 
Cả bốn vừa tìm được một căn phòng có vẻ an toàn nhất từ nãy đến giờ khi mà ở đây chẳng có con quái vật nào hiện ra cả. Ngoài ra, căn phòng này còn có một chiếc cửa sổ bị bít bằng gỗ, nhưng những thanh gỗ đều đã mục nát cả, hơn nữa, hình như trước đây cũng đã từng có người tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này bằng cách gỡ những thanh gỗ ấy ra rồi. Trên những thanh gỗ mục nát còn lì lợm ghim lại trên cửa sổ ấy là những vệt máu khô đã đen đi vì thời gian. Lăn lóc trên sàn nhà là vài thanh gỗ vụn đã gãy nát cả. Toàn bộ căn phòng như được phủ bởi máu.
 
Mùi máu tanh hôi muốn lợm giọng khiến bốn người suýt nôn khi mới bước vào, nhưng rồi họ cố kìm lại được. Thế rồi cái tình trạng cần nhà vệ sinh khẩn cấp của Song Tử kia đã xảy ra khi cả bốn đang cố gắng gỡ nốt những thanh gỗ mục nát khỏi cửa sổ.
 
Xử Nữ nắm chặt lấy chuôi dao:
-         Ma Kết và Cự Giải ở lại đây và cố mở cái cửa ấy nhé. Tôi đưa Song Tử đi.
-         Cô biết nhà vệ sinh ở đâu hả?
Cự Giải lo lắng hỏi và Xử Nữ nhún vai:
-         Không. Tôi sẽ đưa cô ta ra chỗ nào đó khuất khuất. Chứ chả lẽ để cô ta tại chỗ ở đây ấy hả?
Ma Kết vẫn tiếp tục công việc gỡ gỗ của mình:
-         Các chị đi cần thận nhé. Em nghĩ ngoài đó lúc này không an toàn lắm đâu.
-         Rồi. Đi nhanh về nhanh.
Song Tử nói đầy quyết tâm trước khi cầm lấy cây nến của cô và theo chân Xử Nữ ra khỏi phòng.
 
~~o0o~~
 
-         Cái quái gì ở góc đó vậy??
Thiên Bình rít qua kẽ răng, cô đang soi đèn pin về phía phát ra tiếng động nhưng chẳng thấy gì ngoài những tiếng thở khò khè. Song Ngư lắp bắp:
-         Thiên…Thiên Bình…tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây…
-         Nhưng đó là cái gì mới được chứ…
Thiên Bình tò mò nheo mắt nhìn vào khoảng không tối đen. Và như để trả lời cho câu hỏi của cô, một thân hình dặt dẹo bắt đâu bước ra.
 
Xác sống.
 
-         Ôi…
-         Mẹ…
-         Ơi…
Hai cô nàng nói nối đuôi nhau trước khi hét ầm lên trong hoảng loạn và cuống cuồng bỏ chạy.
 
Một con.
 
Hai con.
 
Ba con.
 
Cả một đàn xác sống đang kéo nhau chạy lạch bạch theo sau hai cô nàng Thiên Bình và Song Ngư. Chúng vừa chạy vừa thở khò khè với đôi tay thối rữa vươn ra phía trước như để rút ngắn khoảng cách giữa chúng và hai cô gái.
 
Chợt, một bàn tay rữa nát nắm chặt lấy tay Song Ngư khiến cô hét lên vì sợ hãi. Thiên Bình gào lên:
-         THANH SẮT!!! ĐẬP THANH SẮT VÀO ĐẦU NÓ ĐI SONG NGƯ!!!
Nhưng Song Ngư tội nghiệp nào có nghe thấy gì? Cô vẫn la hét đến khản cả cổ trong khi Thiên Bình vội vã cầm cả cái đèn pin giộng mạnh vào đầu con xác sống đang tóm tay Song Ngư kia rồi hẩy con xác sống ấy ra trước khi nắm chặt tay và bịt chặt miệng Song Ngư và chạy đi. Cô thì thầm:
-         Đừng hét. Chúng sẽ nghe thấy ta.
Rồi cô tắt phụt đèn pin đi. Không có ánh sáng, chúng sẽ không thấy họ. Thiên Bình tiếp tục thì thầm:
-         Thanh sắt đó không phải để làm cảnh đâu.
 
Tay Thiên Bình lần sờ dọc bức tường, cố gắng tìm một cánh cửa nào đó có thể dẫn cả hai đi nơi khác.
 
Tiếng thở khò khè của lũ xác sống đang ngày một gần hơn.
 
Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Song Ngư.
 
Cô cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, thế rồi, bàn tay Thiên Bình chợt chạm vào một khối kim loại lạnh lùng gỉ sét.
 
Cô xoay tay nắm cửa và đẩy Song Ngư vào trong trước khi cũng nhảy vào và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Thiên Bình bật đèn pin, bao trùm thứ ánh sáng nhợt nhạt khắp căn phòng bẩn thỉu bề bộn. Cô đẩy bất kỳ thứ gì trong tầm tay về phía cửa nhằm chặn lũ xác sống trong khi Song Ngư đang ngồi chết dí một góc, hai tay ôm chặt thanh sắt còn mặt thì cắt không còn giọt máu.
 
Xong xuôi đâu đấy, Thiên Bình thở ra mệt mỏi:

-         Cô định sống sót ra khỏi nơi này như thế nào nếu không có tôi hả?


Được sửa bởi Hoàng Kim ngày Fri Jan 03, 2014 12:08 pm; sửa lần 1.
https://truyen.catsboard.com  
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 10:52 am

Hay quá đi a~~~~~~~~~~~~~~~

 :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x  :x 

Hồi hộp quá, không biết tiếp theo như thế nào nhỉ?
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 11:35 am

Vui vẻ...? :s:
Chap này dìm tập thể cả MK cả SoT ạ? :s:
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 7:41 pm

@Lily Rose: ỏ, cảm ơn e :x
@Sapphire: ừ, vui vẻ :s: sau này sẽ còn vui vẻ và mát mẻ nữa =))mà chap này c có dìm ai đâu =))
https://truyen.catsboard.com  
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeFri Jan 03, 2014 9:01 pm

Truyện hay thật, vô cùng gay cấn!!!
P/S: đây là bộ truyện em chịu đọc đến cùng khi NM là nam đấy chị ạ!!
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 7:32 pm

@sagitsa: cảm ơn em ^^
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7) Icon_minitime

 
 

Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (6)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (3)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (1)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (2)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi-