Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 One shot: CẬU......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
One shot: CẬU...... Empty
Bài gửiTiêu đề: One shot: CẬU......   One shot: CẬU...... Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 4:05 pm

Author: me( LS)
Rating: K
Note: Nhân vật tôi không phải tác giả
-------------------
Tôi là một Nhân Mã , năm nay tôi 16 tuổi , học trong một ngôi trường có thành tích khá nổi bật , tôi là ..... Haizzzz tôi học cái thói nghiêm túc ở đâu vậy trời? À , học ở cô bạn diễn xuất siêu cực kì của tôi - Thiên Yết . Nhắc đến thấy ghét , lần đầu tiên gặp nó tôi đang đang chơi đá cầu . Chắc tôi cũng nên tả đôi chút về khung cảnh hôm đó nhỉ , ánh nắng bao trùm lên mọi cảnh vật một màu vàng óng , mềm mại lướt qua mái tóc tụi tôi mà cũng giòn tan trong tiếng cười của lũ học trò . Bọn con trai chúng tôi đang đá cầu tụi con gái ngồi gần đọc và HỌC. Tôi đang tự hào xoay người để cho mái tóc mình vàng óng dưới ánh nắng , chuẩn bị đá quả mà khiến danh tiếng của tôi nổi khắp trường, lần trước hôm đi thi cấp quận đúng quả này giúp tôi mang về huy chương vàng sáng giá . Một cú xoay người , lũ con trai dồn ánh mắt về phía tôi như mong chờ một điều gì đó thật vĩ đại , nhưng thật không may cho tôi là khi đã đá trúng quả cầu thì một con gió rất mạnh đã thổi qua làm quả cầu bay lệch hướng . Cầu ơi là cầu ,sao cậu ác với tôi thế chứ , hạ trúng vào "bà chị " Xử Nữ . OMG , kèm theo bài thuyết giảng của chị còn có ánh mắt sát thủ của "ông anh "  Ma Kết nữa chứ .

- Giỏi thì đá thử xem , sao cậu nói nhiều vậy , do gió thôi mà - Tôi uất ức quá thốt lên

10 cặp mắt đổ dồn về phía tôi , đúng vậy có đúng nó là không quan tâm , chỉ có thể là nó ,Thiên Yết .

- Cậu nghĩ lũ con gái không thể đá cầu ?, Chúng tôi có thể thi với các cậu xem ai hơn ai - Sư Tử nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của mình

- Được , tôi chọn ...... - Tất cả mọi người như dỏng hết tai của mình để nghe từng câu từng chữ thốt ra từ khóe miệng của tôi , yên lặng đến nỗi một tiếng thở to hơn bình thường một chút cũng có thể khiến mọi người giật mình được

- THIÊN YẾT - Tối thốt ra, vốn dĩ tôi chọn nó là do tôi nghĩ nó suốt ngày tự kỉ ở góc lớp có vẻ không có không khí thể thao nào mấy và nó cũng là đứa duy nhất không mặc váy

Nghe đến tên mình , nó bỏ cặp mắt đang dán vào đống hình học và số học nhìn tôi , mắt của nó rất to , đen và sâu hun hút như không có đấy vậy . Làn da trắng mịn làm nổi bật bờ môi mỏng , nó nhướn mày lên , lấy tay chỉ vào mặt mình với ý muốn khẳng định lại điêu đó . Tôi khẽ gật đầu , thoảng tôi có nghe thấy tiếng cười của Cự Giải . Cự Giải là thằng bạn của tôi , chắc nó cũng thấy tôi nghiêm túc và xã hội đen hơn bình thường quá nhiều . Con Bọ Cạp Nhỏ nhẹ nhàng và từ tốn để sách vở vào cặp của mình trong ánh nhìn của biết bao nhiêu người , nó bước đến gần chỗ của tôi , cả bộ đồ đen làm nổi bật lên nước da trắng mịn , sợi dây màu tóc trắng , đôi giày thể thao trắng . Cách phối màu không đến nỗi tệ tôi nhếch mép cười và nói :

- Thi tâng ,OK?

-OK - Nó nói lạnh lùng lấy tay gia hiệu ý bảo tôi tâng trước

Tụi con gái tạm gác lại công việc của mình chăm chú theo dõi . Từng lần quả cầu bay lên và chạm lại vào chân tôi lại như quả tim của tôi vừa nhảy ra lại nhảy vào vậy , chưa bao giờ tôi căng thẳng đến vậy . Mồ hôi lăn từng giọt trên gương mặt tôi

- Tròn 100 quả - Bạch Dương hét lên khi quả cậu chỉ vừa chạm đất

Đến lượt nó ,con bé kiêu căng , tôi không biết nó có kiêu không nhưng các bạn có biết có nhân vật tên là Yết Kiêu phải không?, mới nghe tên đã có ác cảm rồi . Nó bắt đầu đá , tôi đầu tiên không lo lắng là mấy vì nghĩ lũ con gái đá được hai quả rồi chúng toi à . Nhưng giờ tôi lo lắng thật rồi đấy , từng động tác điêu luyện , ngoắc chân ra trước ra sau , đỡ đầu tăng mu bàn chân , tăng đùi , hoàn hảo . Tôi chưa thấy đứa con gái nào đá giỏi như vậy , hình như tôi ngu khi chọn nó rồi , tôi thầm chửi rủa .
- 101 quả - Bạch Dương hét lên

Đám con gái kêu la ầm ĩ , nó nhặt quả cầu từ dưới đất lên ném cho tôi, tôi nhảy lên bắt , có vẻ tụi tôi khá ăn ý đấy chứ . Nó quay bước ra chỗ chiếc cặp đen của nó và lôi quyển sách toán ra và HỌC . Về phần tôi thì tóm lại một chữ. NHỤC thực sự kết quả quá sát nhau nhưng thua vẫn là thua , nhục quá đi , sao thua con gái được chứ , hu hu hu . Tụi con trai cười ầm ĩ , tôi chỉ muốn đánh chết tụi nó , chúng tôi đã đến giờ vao lớp tôi ngồi gần cửa số , tay nắm chặt , tôi rất tức .

- Nghiêm cấm bạo lực học đường - Tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau , cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng , còn ai vào đây có thể đọc suy nghĩ của người khác ngoài nó - Thiên Yết

Tôi cười nhẹ , nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng từ cửa dọi vào làm ấm thêm cái không khí khi đang gần "sát thủ ". Tôi quay đầu lại nhìn thấy nó , nó đang HỌC , quyển vở nháp bị vẽ chi chít mấy cái hình trong sách nâng cao . Nói thật tôi rất chi là ghét toán nhưng may cho tôi là đầu óc không đến nỗi nào , tôi nhớ lại , bất giác cười , tôi nhớ rồi hôm đi thi học sinh giỏi toán tôi Giải Nhì nó Giải Nhất . Đúng là không độ trời chung mà . À mà giờ tôi mới biết nó ngồi đằng sau tôi đấy (t/g: ngươi thiệt là ,làm như tự hào lắm ý , vừa biết người bình thường có hai mắt à . Nhân Mã : Ăn đấm hay đá . T/g: thế thích được nói đến hay cho tình tiét bị xe đâm chết luôn . Nhân Mã : .....)Ờ thì bạn bè phải thân thiện chứ nhỉ , hehe hôm nay cô giáo bắt tôi và nó đi mua đồ chuẩn bị liên hoan lớp . Đúng chín giờ tối , tôi đến trước cửa nhà nó và nở nụ cười tỏa nắng của mình. Nó nhìn tôi với ánh mắt sát thủ , gì chứ mới trễ 2 tiếng thôi mà . Mà hình như nó đứng đấy nguyên hai tiếng đồng hồ thật . Tôi thật sự thấy ở nó một cái gì đó gọi là tin tưởng lẫn nhau , từ trước đến giờ chưa ai tin ở tôi cả , một đứa lắng nhắng siêu quậy như tôi không tin cũng đúng rồi . Vậy mà nó tin ở tôi, tin rằng tôi sẽ đến và không bỏ về . Ôi cảm động quá !. Trông thế thôi nhưng tôi nói thật đó . Tôi để ngựa sắt cửa mình trước mặt nó và ra hiệu lên xe

- Thế định đi xe căng hải à . - Tôi cười ( xe hai cẳng => đi bộ )

Nó nở nụ cười , thật đẹp .

- Không đi à ?- Nghe thấy tiếng nó tôi giật mình , nó đã ngồi sau xe tôi từ lúc nào không biết

Tôi cố đạp nhanh nhất có thể để đến hiệu sách trước khi nó đóng cửa . Nó đã ghi danh sách sẵn rồi, chú đáo thật , mà cũng công nhận tài chạy của nó , chưa đầy một phút chúng tôi đã trên đường về nhà nó

-Để tớ đưa cậu về tận nhà - Tôi cười

- Khỏi - Nó xuống xe và biến mất trong hẻm .

Tôi lắc đầu và tiếc nuối , tôi đi được khoảng một phút và thoáng thấy bóng của nó và một số những cái bóng đen to lớn đang chặn đi làm cái bóng nhỏ bị che khuất . Bóng của nó rất đặc biệt ,tôi nhận biết được mà, tôi ném chiếc xe đạp ra một góc và chạy ngay ra đó . Nó bị dồn vào góc tường và bị một tên to lớn dùng cây gậy đập vào gáy và ngất xỉu , tôi chạy ra đến , cái đai đen karate cuối cùng cũng có ích chứ bộ . Tôi bế nó lên và có một vấn đề là tôi đi xe đạp vậy thì làm thế nào nhỉ ?. Sau một hồi suy nghĩ nhìn gương mặt trắng trẻo với đôi mắt nhắm nghiền tôi quyết định gửi xe đạp ở nơi gần đó và cõng nó về nhà . May quá , nhà tôi gần đó và bố mẹ tôi đi công tác , còn mình tôi ở nhà tôi đưa nó vào phòng tôi , đỡ nó nằm lên giường và đắp chăn cho nó . Tôi đóng cửa phòng , đi lấy xe đạp về nhà và ngủ ở phòng khách
.....Sáng hôm sau .
Tôi tỉnh giấc , mùi thơm phức sộc vào mũi tôi , mở cửa nhà bếp và tôi suýt nữa ngã ngửa , chưa bao giò nó sạch sẽ đến mức này , trên bàn đồ ăn sáng được nấu sẵn . Tôi mở nắp lồng bàn ra , một mảnh giấy bay ra và đáp xuống sàn nhà trắng tinh :
- CẢM ƠN CẬU :)  ~TY~

Tôi cười và bắt đầu chiến dịch to lớn của đời người - ĂN THÔI . Đến trường với cái bụng no , tôi vui vẻ bước vào lớp , hôm nay vẫn như bao ngày , nó đến sớm nhất và đang HỌC . Nhìn thấy tôi nó cười , nụ cười dịu nhẹ sưởi ẩm tâm hồn tôi , chạy nhanh đến chỗ và ngồi vào chỗ của mình tôi ngồi ngay ngắn và lấy sách ra đọc mải miết
___________
Từ hôm tôi cứu nó , tôi phát hiện ra cái tài của nó , thay vì ngủ trong giờ học giờ tôi có thể cười nắc nẻ với trò cười của nó . Tôi còn nhớ có hôm chúng tôi bị thầy Toán bắt được luc đang cười thế là
- THIÊN YẾT , EM ĐANG CƯỜI CÁI GÌ ?

Nó liếc nhanh qua bảng , đứng dậy không chút sợ sệt ,khẳng khái nói :

-Thưa thầy ở câu hai bài một thầy viết sai công thức , câu cuối bài hai từ dòng trên xuống dòng dưới thầy chép sai đề bài , ở bài ba thầy chưa thực hiện hết yêu cầu đề bài và chéo sai dữ liệu ạ !

Cả lớp cười ầm ĩ, thầy Toán mới vào động phải siêu soi rồi :)).

- Em ra giỏi thì lên dạy thay cho tôi

- Vâng thưa thầy - Nó lên trên bục và cầm thước chuẩn bị vẽ hình bài tiếp theo

Thầy tức bốc khói luôn , cả lớp cười nắc nẻ :

- Em lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi

- Vâng - Nó lễ phép nói và theo thầy lên phòng hiệu trưởng

Cả lớp chúng tôi mon men theo sau nghe lén , tôi lo lắm , tôi lo cho nó bị đuổi học , lo lắm. Tôi biết lo từ bao giờ vậy haizzzz .Quay lại câu chuyện , thầy Toán đá bay cả cửa phòng hiệu trưởng ( có phóng đại )

- Thưa thầy ,tôi không thể chịu nổi trường này nữa, mới ngày đầu tiên mà học sinh đã láo toét thế này , con cái nhà ai không biết dạy dồ thế nào nữa - Thầy toán tức giận đập bàn

- Nó là con cái nhà tôi và tôi đảm bảo là nó luôn nghe lời người lớn - Thầy hiệu trưởng thản nhiên trả lời , khuôn mặt lạnh tanh

Ông thầy Toán mới lặng im một lúc mới nói

- Hóa ra là con của sếp , nhưng thực cháu rất vô lễ , dám vượt mặt thầy giáo lên giảng bài

- Như tôi đã nói nó rất nghe lời người lớn , nếu ông đã bảo nó dạy thử chắc chắn nó sẽ nghe theo thôi - Ông hiệu trưởng bình tĩnh trả lời

- Nếu không còn việc gì thì xin phép ông ,tôi còn rất nhiều việc phải làm - Ông hiệu trưởng đưa tay ra tiễn

Lớp chúng tôi đứng ngoài cười mãi không thôi. Thầy Toán đi qua chúng tôi và cho bọn tôi ánh mắt hình viên đạn của mình . Thiên Yết đi theo sau nó làm vài trò nhí nhố , cả lớp phì cười , chơi lâu với nó dường như lớp chúng tôi có cảm giác ấm áp , một sức mạnh vô hình nào đang chở che vậy .

._______-----___________------- little scorpion_________--
- Thiên Yết , cậu đứng lại một chút được không - Tôi gọi nó

- Chuyện gì ?- Nó lạnh lùng trả lời tôi và thu dọn nốt đống sách vở

Tôi hít một hơi thật sâu , đưa hết sức bình của mình và nói

- TỚ THÍCH CẬU

Tôi nhìn nó , một gương mặt thản nhiên như không

- Thì ...?

Nó nói với cái giọng nghi vấn đặc trưng

- Thì đấy là việc của cậu đấy - Tôi nói

- Cậu thích ai là việc của cậu , liên quan gì đến tôi ?- Nó đáp

- CẬU ......... - Tôi thét lên và đuổi theo nó khi thấy nó vừa chạy vừa cười luôn miệng kêu : " Ngựa Ngố" ...

Chợt nó dừng lại quay mặt lại tôi không dừng kịp , vô tình tôi đang ép nó vào tường . Từ cửa lớp Ma Kết ho khan mấy tiếng , tôi giật mình quay lại , mặt đỏ như trái cà chua , nó vẫn bình thường như không đi ra cửa

- NÀY CON NGỰA NGỐ , NGƯƠI KHÔNG VỀ À .
[/color]


Được sửa bởi Little scorpion ngày Wed Jan 01, 2014 4:30 pm; sửa lần 1.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
One shot: CẬU...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: One shot: CẬU......   One shot: CẬU...... Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 4:18 pm

trn hay a~ =)) cơ mà là one SHOT chứ k phải short nhé tác giả
https://truyen.catsboard.com  
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
One shot: CẬU...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: One shot: CẬU......   One shot: CẬU...... Icon_minitimeWed Jan 01, 2014 4:30 pm

Hoàng Kim đã viết:
trn hay a~ =))cơ mà là one SHOT chứ k phải short nhé tác giả
 :d 
 
Sponsored content
One shot: CẬU...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: One shot: CẬU......   One shot: CẬU...... Icon_minitime

 
 

One shot: CẬU......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One Shot] Anh Em
» One Shot : Hôn mê ( Song Ngư - Sư Tử)
» [One-shot] Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...
» [One Shot] Em không dám yêu anh
» THREE SHOTS: EM YÊU ANH ( SHOT 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-