Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 12:18 pm

Song Tử, Xử Nữ và Ma Kết chạy hộc tốc đằng trước với đám ma nữ tởm lợm đó lồm cồm bò theo sau kèm theo những tiếng rít khò khè chói tai. Cả ba quẹo vào một khúc ngoặt tối hù và nép sát mình vào bức tường rồi giữ im lặng, hy vọng lũ ma nữ không nghe thấy những tiếng thở gấp gáp của họ.
 
Đám ma nữ bò ngang qua nơi đó, ngẩng cái mặt rữa nát của chúng lên mà hít hửi đôi chút nhưng lại nhanh chóng bò đi.
 
Tiếng rít xa dần.
 
Song Tử thở hắt nhẹ nhõm rồi ngồi phệt xuống sàn đá lạnh. Cây nến của cô đã tắt từ khi máu của một con ma nữ vô tình văng phải. Nguồn sáng leo lét duy nhất đã không còn, giờ đây ba cô gái dường như bị bóng tối nuốt trọn, thế nhưng Xử Nữ vẫn kiên quyết bác bỏ ý định thắp lại nến của Song Tử vì cô biết ánh sáng, nhất là những ánh sáng leo lét như vậy sẽ thu hút những con quái vật ấy đến bên họ.
 
Chớp mắt vài cái để làm quen với bóng tối, Ma Kết dò dẫm dọc bức tường nhớp nhúa bẩn tưởi. Chợt, một tiếng thét vang lên, kèm theo đó là tiếng không khí bị xé toạc ra ngay trước khi tiếng thứ gì đó đâm rầm vào bức tường nhớp nháp. Ma Kết lập tức rụt tay lại rồi sờ nắn xem tay cô có còn đủ ngón tay hay không trước khi lên tiếng:
-         Ai vậy?
-         Thả…thả tôi ra khỏi đây…
Giọng nữ run rẩy vang lên đáp lại lời Ma Kết. Không gian tối tăm phần nào che mất cái đảo mắt đầy chán nản của Xử Nữ. Cô không thích phải nói đi nói lại một vấn đề nhiều lần, vậy mà riêng trong buồi tối ngày hôm nay, cô đã phải lặp đi lặp lại rằng cô không phải là kẻ đã bắt những cô nàng này đến đây tận hai lần rồi. Mà tới đây sẽ là lần thứ ba. Ôi chết tiệt.
 
Xử Nữ thở hắt ra:
-         Chúng tôi cũng là nạn nhân, như cô. Cô là ai?
-         Thật…thật chứ?
Tiếng nói đó run run hỏi lại trong khi cái kìm chích điện của Ma Kết đang bắt đầu xẹt ra những luồng sáng trắng xanh, có vẻ cô nàng không tin con người vừa xuất hiện kia. Giọng nói nọ nuốt nước bọt khan:
-         Tôi…tôi là Cự Giải…
-         Cự Giải? Được rồi.
Xử Nữ nói, cô tiếp:
-         Chúng ta phải nương vào nhau để thoát ra khỏi nơi này thôi. Giữ cho đầu óc cô tỉnh táo. Cái chúng ta cần là tìm đường thoát ra khỏi đây chứ không phải là tìm cách giết nhau, được chứ?
Tiếng ừ hử của Cự Giải nhẹ nhàng vang lên cho thấy cô đồng ý.
 
~~o0o~~
 
-         Con bé Xử Nữ đó…
Bảo Bình nhếch mép trong khi đôi mắt xanh sáng sắc lẻm như điện của hắn hơi nheo lại:
-         Phải tách cô ta ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, các cô gái của chúng ta sẽ cùng hợp lực vào mất.
-         Nghe như việc của tôi~~
Nhân Mã hào hứng hỏi. Thằng bé không mong gì hơn là thoát khỏi cô nàng mà Bảo Bình đã giao cho nó: Song Ngư. Cô ta – ngoài việc run lẩy bẩy ra thì nãy giờ vẫn chưa hành động gì mấy, chán òm. Bảo Bình càng nheo khít đôi mắt xanh sáng quắc, nhìn thẳng vào hai hốc mắt rỗng tuếch đầy máu tươi của Nhân Mã:
-         Không phải nạn nhân của cậu là Song Ngư sao?
-         Cô ta chán òm.
Nhân Mã nhăn mặt. Bảo Bình ngả người ra ghế:
-         Nhưng cô ta thuộc trách nhiệm của cậu.
-         Nhưng tôi không muốn.
Nhân Mã nói. Thằng bé chưa bao giờ cãi lại Bảo Bình, nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ. Nó nhún vai, hành xử vô tư như thể nó chẳng biết rằng Bảo Bình không thích điều này chút nào:
-         Tôi thật sự rất hứng thú với những cô nàng đến giờ phút này vẫn giữ được cái vẻ bình tĩnh như thế. Ma Kết cũng được đấy, nhưng cô ta có vẻ cứng nhắc quá. Chơi với cô nàng Xử Nữ này có vẻ vui hơn. Đổi cho tôi đi mà~~
-         Cậu biết tôi không bao giờ muốn thay đổi nạn nhân mà tôi đã chọn, đúng không?
Bảo Bình hỏi lại nhưng dường như Nhân Mã chẳng thèm nghe. Một cuộn khói xanh héo úa bùng lên và lập tức lôi theo Nhân Mã biến mất khiến Bảo Bình nghiến răng trèo trẹo. Cứ đợi đấy, rồi cậu ta sẽ biết thế nào gọi là cãi lời Bảo Bình.
 
~~o0o~~
 
Thiên Bình rọi đèn pin khắp mọi phía để tìm đường ra, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là những hành lang đá dài nhớp nhúa và sâu hun hút. Đôi lúc có một vài cánh cửa gỗ đã mọt hết cả và tay nắm cửa thì rỉ sét hôi thối dẫn vào những căn phòng kín mít chẳng có gì ngoài đá và đồ nội thất mang dáng dấp cổ điển nhưng lại gãy nát và bám đầy bụi nằm vương vãi trên sàn nhà.
 
Nơi này đã từng là một lâu đài.
 
Cô tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra?
 
Chợt, một tiếng động vang lên khe khẽ. Tiếng động rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của Thiên Bình. Nghe như tiếng nấc vậy. Rọi đèn pin về phía đó, Thiên Bình chợt thấy một cô gái trạc tuổi cô với mái tóc đen dài đang ngồi bệt dưới đất, dường như cô ta đang sợ hãi và mệt mỏi lắm. Cô ta đang ôm chặt một thanh sắt, dường như đây là thứ vũ khí mà cô ta được phát. Thiên Bình đảo tròn mắt, tại sao cô không nhận được thanh sắt đó mà lại chỉ có cái đèn pin rọi đường thế này chứ??
 
Dù sao đi nữa, Thiên Bình tiến đến bên cạnh cô gái đó:
-         Xin chào?
Cô nhẹ nhàng nói, nhưng hai chữ “xin chào” cũng đủ khiến cô gái đó giật nảy người và giơ thanh sắt ra trước mặt thủ thế. Thiên Bình thở dài, giơ hai tay lên đầu hoà hoãn:
-         Tôi không hại cô đâu. Dường như cô cũng bị bắt tới đây?
Cô gái đó hạ thấp thanh sắt một chút và từ từ gật đầu, đôi mắt cô ta đầy nước.
-         Cô tên là gì vậy?
Thiên Bình lại hỏi trong khi cô gái kia cố tằng hắng để lấy lại giọng nói run lẩy bẩy:
-         Song…Song Ngư…
-         Song Ngư hả? Nghe hay đấy.
Thiên Bình lẩm bẩm trong khi Song Ngư – như vừa chợt nhận ra điều gì đó – giương đôi mắt đầy nước nhìn Thiên Bình đầy ngạc nhiên:
-         C…cô không phải Thiên Bình sao?
-         Phải.
Thiên Bình gật đầu xác nhận và cố nở một nụ cười thân thiện, dù sao cô cũng nên trấn an cô nàng Song Ngư này đã:
-         Không ngờ cô nhận ra tôi.
-         Cô rất nổi tiếng mà.
Song Ngư cười nhẹ:
-         Tôi rất thích cô.
-         Cảm ơn.
Thiên Bình đáp lại:
-         Không ngờ sau tất cả những scandals đó mà vẫn còn có người yêu quý tôi.

Cô cười. Khi Song Ngư vừa há miệng định đáp lại thì chợt, từ bóng tối nơi ánh đèn pin không thể chiếu tới phát ra những tiếng thở khò khè khó nhọc…
https://truyen.catsboard.com  
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 12:39 pm


Tem!
Yup~ Hay quá đi mất   1 
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 12:50 pm

@San Yuri: cảm ơn bạn :3
https://truyen.catsboard.com  
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 1:50 pm

Yahh~ truyện hay quá, không có lỗi nào luôn.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 7:08 pm

@Aqua: cám thank e ;)
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)   Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4) Icon_minitime

 
 

Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (7)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (3)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (1)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (2)
» Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi (5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hãy cùng tham gia bữa tiệc của tôi-