Khi Nhân Mã sắp xếp đồ đạc xong thì cô liền chạy lên lầu để gặp Bảo Bình. Cô nàng bây giờ đang nầm nghĩ còn phòng của nàng thì bừa bộn đồ đạt. Còn anh chàng Sư Tử thì đã đi tấm ùi. Mà hình như anh chàng ấy ngủ chứ không phải tấm.
"Yah...anh tấm hay ngủ trong đó vậy có cần tôi đem cái giường do đó cho anh luôn không hả?" - Bảo bình nhìn đồng hồ lần nữa
"Không cần đâu....cái bồn tấm này cũng đủ để tôi ngủ rồi...mà cái thân hình bé tí như cô làm sao mà đem nỗi cái giường cho tôi chứ"- Sư Tử cười chọc tức Bảo Bình
"Anh...Anh...." - Đang tính cải lại thì nghe có tiếng gõ cửa nên Bảo Bình đành nhịn
Bảo Bình mở cửa ra thì nhìn thấy Nhân Mã đang rung rẫy khuôn mặt trắng bệch, có vẻ rất hốt hoảng
"Có chuyện gì vậy Mã Nhi" - Bảo Bình lo lắng hỏi
"Hắn....hắn đã trở ..về ....rồi hắn đã về rồi" Nhân Mã lo sợ
"Ai cơ" - Bảo Bình ngơ ngác hỏi
"Ben đã trở về hắn ta đã trở về" - Nhân Mã vẫn chư hết lo lắng
"Sao?" - Bảo Bình trợn tròn mắt rồi kéo Nhân Mã lên sân thượng để tiện nói chuyện
Khi Bảo Bình và Nhân Mã vừa lên tới thì anh chàng Bạch Dương cũng vừa xuống. Khi nhìn thấy khuôn mắt của hai cô nàng này đang căng nên anh cũng không giám nói gì chỉ nhìn nhưng họ là không thèm nhìn ma9t5 anh.
"Sao cậu biết hắn đã về chứ" - Bảo Bình hỏi
"Hắn đã nhắn tin cho tớ" - Vừa nói Nhân Mã mốc điện thoại ra để đưa cho Bảo Bình coi tin nhắn
"Không ngờ hắn vẫn chưa buông tha cho cậu" - Bảo Bình nói
"Ừ...hắn sẽ tìm ra được tớ...tớ không muốn gặp hắn...hắn sẽ không buông tha cho tớ" - Nhân Mã lo lắng
"Không sao đâu bây giờ chúng ta đang đi tập huấn mà chắc hắn ta chẳng giám là gì cậu đầu...đừng lo lắng quá" - Bảo Bình chấn an Nhân Mã
"Ừ...Nhưng tớ vẫn còn thấy sợ vì nhớ lại những chuyện hắn đã làm" - Nhân Mã nói
" Không sao đâu nhưng bây giờ khoang hả cho mọi người biệt chuyện hắn đã trở về còn cậu hãy tỏ ra bình thường coi như không có gì đi" - Bảo Bình nói tiếp
"Ừ tớ nghe cậu" - Nhân Mã nói rồi Bảo Bình và Nhân Mã đứng hóng giò mà cả hai chả nói lời gì khoảng một hồi lầu ùi hai cô nàng cũng xuống lầu còn trong phòng Sư Tử đang tức giận gì Bảo Bình bỏ đi làm cậu phài dọn đóng đồ này. Anh cần nhần "Ash...đi đâu mà lầu muốn chết làm tôi dọn mệt muốn chết tí về cô biết tay tôi"
Nói ngoài tí: Ben là bạn trai củ của Nhân Mã rất yêu thương Nhân Mã yêu thường đến quá mức. Nhân Mã mà nói chuyện hay tiếp xúc với Nhân Mã thì anh ta cho người cho những người đó một trận rồi từ từ chẳng ai giám đụng vào Nhân Mã. Vì chán ghét cảnh sống như vậy nên Nhân Mã đã đồi chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta cầu xin Nhân Mã hãy quay về bên anh ta nhưng Nhân Mã rất cố chấp và thế anh ta đã nói "Nếu anh biết em yêu người nào thì người đó phải chết". Lúc đầu Nhân Mã chỉ nghĩ hắn buông miệng nói đại thôi nhưng không ngờ là thật. Có lần Nhân Mã yêu một anh chàng khác anh chàng ấy rất tốt với Nhân Mã khi hai người đang đi anh kem thì một chiếc xe tải đâm thẳng vào anh chàng ấy và đã tử vong ngay tại chỗ. Nhân Mã hoảng sợ chạy đến bên anh ta nhưng anh ta đã tắt thở. Lúc an tán anh chàng đó Nhân Mã đa nhận được tin nhắn từ Ben "Anh đã cảnh báo trước tại sao em không nghe lời anh chứ em yêu". Bắt đầu từ đó Nhân Mã chẳng giám yêu ai nữa. Nhiều người không biết cứ nghĩ trái tim của Nhân Mã làm bằng sắt thép. Nhưng đâu ai biết ràng Nhân Mã đa cô đơn như thế nào, Nhân Mã cũng là một đứa con gái bình thường thôi, giống như bao cô gái khác cũng cần có người bảo vệ và bên cạnh sưởi ấm trái tim cô nhưng hoàn cảnh lại không cho phép........