Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Daughter•0f•Satan
Học sinh nhà Lửa
Daughter•0f•Satan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 31/03/2000
Join date : 22/11/2013
(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Empty
Bài gửiTiêu đề: (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~   (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 12:09 pm

•Oneshot•
     •Bạch Dương và Nhân Mã là bạn thân từ nhỏ, hai người vô tình vào chung một trường đại học, với ước mơ là trở thành bác sĩ, nhưng...

"Nhân Mã, anh sao vậy? Nhân Mã...Tỉnh lại đi, anh có nghe em nói gì không, NHÂN MAAÃ..."

Cô gái bỗng bật người dậy, thoát ra khỏi trận ác mộng khinh hoàng, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả trán mặc dù trong phòng có điều hòa, cô đặt hai tay lên đầu, nắm tóc, giọng nói run lẩy bẩy như sắp khóc.

"Lại là giấc mơ đó, biến đi...híc híc..." - Từng giọt lệ lăn dài trên má, cô vội lấy tay lau đi. Song tối hôm đó, cô chỉ khóc, một mình...

Sáng hôm sau, mắt cô sưng húp, cô ra khỏi căn hộ của mình, khóa cửa lại rồi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn sáng lẫn ăn trưa.

"Của quý khách là xxx đồng, cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách...cạch" - Cô rời khỏi cửa hàng, trên tay đang cầm chiếc bánh Sandwich còn dang dở. Cô có vẻ vui hơn tối qua, cô nghỉ ngợi vài thứ rồi bất giác mỉm cười, như đang thách thức với nỗi sợ hãi của chính mình.

"Trời sắp mưa sao? Hèn gì âm u quá" - Cô vô tình ngước lên trời thì thấy đầy rẫy những đám mây xám xịt kéo đến lắp che cả bầu trời, tạo nên một bầu không khí ớn lạnh đến rợn người. 

Cô vội lục lội chiếc túi của mình, nhăn mặt.

"Mình quên mang theo dù rồi, chết tiệt !@#$% - Đùng...đùng..." - Những đám mây đen đó đã mang trong mình những tia sấm, chớp xé toạt của bầu trời kèm theo tiếng đùng đùng chói tai làm cô gái giật mình.

''Là cái ngày hôm đó, chính cái ngày khốn khiếp đó... đã giết chết Nhân Mã, là lỗi tại mình, là do mình...AAA" - Cô hét lớn, ôm đầu, khụy đầu gối xuống nền đất lạnh như băng.

Những dòng kí ức ẩn hiện cứ lần lượt ùa về đầu óc cô, đó là những kí ức "cấm" mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, đó là vào một ngày đẹp trời...

_________________________________KÍ ỨC________________________________________________

"Bạch Dương này, sao chúng ta không đi biển chơi nhỉ, anh có chuyện này muốn nói với em" -  Anh chàng có mái tóc màu nâu đất cất tiếng nói nhẹ nhàng, trìu mến với cô nàng cạnh bên, cô gái đó cũng là chủ nhân của những dòng kí ức này.

"Cũng được đó, chừng nào đi vậy? Nhân Mã?" - Cô nàng Bạch Dương đáp lại với giọng điệu khoái chí, hỏi anh.

"Ừmmm, bây giờ luôn nha, nha" - Nhân Mã tươi cười với Bạch Dương, nở một nụ cười tươi roi rói.

"OK, mà anh không được nở nụ cười chết người đó với ai khác đâu nha" - Cô Cừu nhăn mặt, lấy ngón trỏ đặt vào môi Nhân Mã, bất chợt anh khẽ hôn lại ngón tay nhỏ xinh, trắng trẻo của cô.

"Anh biết rồi mà" - Anh làm Bạch Dương đỏ cả mặt, cô quay ra hướng khác, đánh trống lãng.

"Để em đi mua ít đồ, chờ em một chút" 


Mặt cô đỏ như trái cà chua, xì khói, rồi một mạch đi thẳng đến cửa hàng Fastfood gần đó.

___15 phút trôi qua___

Nhân Mã dựa trên đầu xe oto của mình, chờ đợi cô bạn gái một đi không trở lại, thở dài với nhiều gân "xanh đỏ" trên trán.

Từ đằng xa, một con vịt bầu người con gái, tay cầm một bao bánh Sandwich, Hamburger, kẹo, nước ngọt,... đủ loại chạy về phía Nhân Mã.

"Hộc...hộc...Em xin lỗi...tại có nhiều bánh quá...hộc hộc...em không biết lựa hãng nào nên mới lâu như vậy...hộc hộc...anh chờ lâu chưa..." - Trán cô nhễ nhại mồ hôi, cười nói.

"Anh chờ em muốn dài cổ rồi đó" - Nhân Mã đáp lại

"Nhưng cổ anh có dài ra đâu, vẫn tẹc như ngày nào mà" - Bạch Dương ngây thơ vô số tội nhìn chằm chằm vào cổ Nhân Mã, khiến anh:103: 

"Em xin lỗi mà~" - Mắt cô sáng long lanh

"Chết tui rồi...phụt...Ba má ơi, bây giờ con mới biết cảm giác xịt máu mũi vì gái là thế nào rồi~ "

"Chúng ta đi thôi" - Nhân Mã mở cửa xe, nói.

"Ừm" - Cô bước vào xe, ngồi cạnh Nhân Mã

Chiếc xe đang lao thẳng đến đường xa lộ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, con đường nhuộm đầy một màu đỏ đang chờ họ ở phía trước...

___________________________________HIỆN TẠI____________________________________________

"Chị gì ơi, chị có sao không ạ? Cần đi bệnh viện chứ?" - Mọi người bu lại hỏi cô, làm cô bình tĩnh lại sau khi nhớ lại kí ức "cấm"

"À, tôi không sao, chỉ là hơi choáng chút thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người" - Bạch Dương đứng dậy, vội lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt cô như một cái xác không hồn, tím tái.

Cô đi thẳng về căn hộ của mình, đi về phía giường, nằm úp mặt xuống, lại khóc, lại cô đơn, lại chỉ một mình cô...cô thiếp đi lúc nào không hay.

_____________________________KÍ ỨC TRỞ LẠI____________________________________

"Ôhô, biển kìa Dương Nhi, đẹp ghê" - Nhân Mã chạy lon ton ra khỏi xe, anh thay đồ lúc nào chẳng hay, trên người anh chỉ còn lại chiếc quần short thun màu...hồng, nhào xuống biển.


"Trời đất, coi ổng kìa, chắc phải đào hố mà trốn quá, con trai gì đâu mà mặc quần màu hồng, zời ạ " 

 Cô đứng trước của xe oto, mặc một chiếc áo ngực bơi màu vàng + quần jean ngắn tới đùi, nhìn anh bạn trai nhí nhảnh như con cá cảnh của mình đang bơi tung tăng dưới chảo biển.

"Chờ em với" - Cô chạy theo Nhân Mã, hai người tát nước vào nhau, trên khuôn mặt của hai người đầy ấp nụ cười.

"Cặp đôi đó vừa đẹp mà dễ thương nữa, ghen tị ghê" - Ngựa và Cừu giừo là trung tâm của sự chú ý

"Cô gái đó dễ thương cực mày ơi" - Mấy chàng trai ở bãi biển ai xũng nhìn chằm chằm vào Bạch Dương

"Anh chàng tóc nâu kia cũng đẹp trai không kém, áá có bạn gái rồi sao, uổng ghê" - Các cô gái chụm lại khen Nhân Mã nức nở

"Í, nước biển văng vào mắt em rồi, cay quá" - Bạch Dương dừng chơi tát nước, đứng lại dụi mắt

"Đâu đưa anh xe- " - Nhân Mã bỗng ngã nhào xuống mặt nước, máu tuôn ra từ khóe môi. Thấy vậy, Bạch Dương hoảng hốt, không dụi mắt nữa, chạy lại đến ôm Nhân Mã, dìu vào bờ, nhưng đã trễ, Nhân Mã đã ngất lịm...

"Có ai không, cứu bạn trai tôi với, làm ơn...hãy gọi xe cấp cứu..." - Bạch Dương òa khóc lên, hét to, toàn thân cô ướt như chuột lột, không còn tí sức, vì việc dìu vào Nhân Mã vào bờ là quá sức đối với cô.

"Bí bo...bí bo...Xin hãy tránh sang một bên để chúng tôi dìu nạn nhân lên xe" - Xe cấp cứu và bác sĩ đã đến nơi.

"Bố ơi, Mã Mã bị sao thế ạ? Booố..." - Cô ngồi trên chiếc xe cấp cứu, Nhân Mã đang nằm đối diện phía cô. Ba của Bạch Dương là bác sĩ giỏi nhất nước, ông nhận được một cuộc gọi khẩn cấp có nạn nhân tên Nhân Mã - Chàng rể tương lai của ông - đã bị ngất ở biển XX nên ông tức tốc chạy đến đây.

"Bình tĩnh đi con gái, yếu tố quan trọng để trở thành bác sĩ là phải bình tĩnh đó con à, đến bệnh viên rồi con sẽ biết Mã Mã bị gì, được chứ?" 

Ông từ tốn an ủi, vỗ đầu đứa con gái rượu của mình, Bạch Dương đã bình tĩnh và yên tâm hơn phần nào vì có người bố tài giỏi của mình ở đây

"Vâng" - Cô đáp trả, giọng lí nhí

Xe cấp cứu lăn bánh đến bệnh viện YYY - nơi làm việc của bố cô

"Đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu" - Bố Bạch Dương ra lệnh cho các bác sĩ và ý tá khác, rồi nhanh chóng vào phòng cấp cứu.

___Hai tiếng sau___

Bố Bạch Dương bước ra từ phòng phẫu thuật, nét mặt ông có vẻ rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy bố mình căng thẳng đến như vậy

"Nhân Mã sao rồi bố, ổn rồi chứ?" - Bạch Dương không ngồi mà chỉ đứng chờ, cô vui mừng sau khi bố mình bước ra khỏi phòng phẫu thuật. 

Ông gỡ khổ trang y tế ra, lắc đầu.

"Tỉ lệ sống sót là rất thấp" - Ông đặt tay lên vai cô con gái nhỏ

"Anh ấy chỉ bị chạy máu miệng thôi mà, làm gì nghiêm trọng thế ạ? Hay là bố với anh ấy giấu con điều gì à?" - Bạch Dương đã hết kiên nhẫn và bắt đầu nổi điên

"Mã Mã bị chấn động mạnh ở não, nên có một vệt nứt ở sọ của cậu ấy, tuy vết nứt rất rất nhỏ, chỉ thấy được khi chụp X-Quang, nhưng ảnh hưởng khá lớn đến não, trường hợp của cậu ấy là ĐẶC BIỆT" - Bạch Dương như hóa đá rồi bị vỡ thành từng mảnh, như có hàng nghìn con dao đâm vào toàn thân, đau nhói.

Hai câu "Tỉ lệ sống rất thấp" và "Trường hợp đặc biệt" cứ lấn át vào não cô, hút hết năng lượng sống của cô, bỗng cô thốt lên...

"Là tại con, là tại con, năm ngoái, con với Mã Mã đã bị tai nạn giao thông, vì đỡ cho con nên đầu Mã Mã mới đập vào cửa kính xe, còn con thì vẫn lành lặn, tại con nên anh ấy mới bị chấn thương sọ não..." - Bạch Dương mặt mày tím tái, tim như thắt lại nhưng cô vẫn bình tĩnh kể cho bố cô nghe vụ việc bi thương đó. Cả hai người đều im lặng, song Bạch Dương chào bố rồi vội đi đến phòng của Nhân Mã.

Bạch Dương lại khóc, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp không mở lên được, cô lẩm bẩm cái tai nạn ngoài ý muốn đó rồi tự đổ lỗi cho mình, úp mặt xuống tấm mền giường của Nhân Mã đang nằm. Cô đứng dậy, khẽ hôn trán Nhân Mã rồi lặng lẽ đi về, nhưng...cô vẫn còn khóc, có khi nhiều hơn nữa kìa.

Nhân Mã bỗng mở mắt, anh không ngủ, anh nghe thấy tất cả, cả tiếng khóc, tiếng nấc của Bạch Dương. Hai hàng mi chảy ra từ khóe mắt của anh, bởi vì chính Bạch Dương chính là người đau khổ nhất, Bạch Dương cứ luôn miệng nói "Lỗi tại mình, lỗi tại mình mà Nhân Mã thành ra thế này..." Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh rất muốn đưa tay lên má để lau khô những giọt nước mắt của Bạch Dương và an ủi cô, nói rằng "Không phải lỗi tại em đâu" nhưng thân thể anh không tài nào cử động được, nhìn người mình yêu thương khóc nức nở như vậy ai mà cầm lòng nổi! Anh cũng khóc, rồi thiếp đi, để lại những giọt nước mắt vẫn đang còn động trên mắt.

_______________________________________HIỆN TẠI________________________________________

"♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪" - Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, đánh thức cô, vớt cô ra khỏi dòng sông của kí ức.

"Con nghe đây" - Bạch Dương chồm dậy lấy điện thoại rồi nghe, ra là bố cô.

"Vâng, con vẫn khỏe, vâng......" - Cô bỗng im lặng, mặt cô tỉnh hẳn, mắt cô trợn tròn, mồm há hốc.

"Thật không hả bố, vậy con đến bệnh viện liền ạ" - Cô chạy một mạch đến bệnh viên, tất nhiên là không khóa cửa, tắt đèn luôn~ 

"Ca mổ lần II đã THÀNH CÔNG rồi con ạ, con mau đến bệnh viên liền đi" - Trong đầu cô cứ vang vảng những lời nói của bố cô khi nãy, cười mỉm cười, cười to đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn

"Hộc...hộc...Cạch" - Cô mở cửa phòng.

Cô gần như chết lặng khi thấy Nhân Mã đang nói chuyện, vui đùa với mấy cô y tá. Mặt Nhân Mã hí hửng, cười híp cả mắt

"Mấy chị đẹp thiệt đó, ở đây chơi với em quoài lun nha, hahaha..." - Đó là những gì Bạch Dương nghe được từ miệng của Ngựa thốt ra.

"Ế, Dương Nhi đến hồi nào thế? Vậy tụi chị ra ngoài cho 2 đứa tụi em riêng tư nhé" - Mấy cô y tá cười gượng, mặt các cô y tá đổ cả mồ hôi hột

"RẦM RẦM RẦM...ANH DÁM..." - Bạch Dương gằn giọng, bước tới gần Nhân Mã , làm anh tím tái mặt mày.

"Anh có biết em tốn bao nhiêu lít nước mắt vì anh không hả, anh dám...híc...híc...làm em lo muốn chết...oaaaa" - Cô chạy lại ôm Nhân Mã đang ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng, anh vẫn như ngày nào, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm cho Bạch Dương òa khóc lên như một đứa con nít bị cướp mất kẹo vậy

"Anh xin lỗi" - Anh ôm lại Bạch Dương, hôn cô một cái ở trên môi, dù trên mặt cô vẫn còn đẫm nước mắt

"Vậy đây là chuyện anh muốn nói với em?" - "Không, chuyện anh muốn nói với em là...CƯỚI ANH NHAAAA" - Nhân Mã hét lớn, đến nỗi cả bệnh viên có thể nghe thấy

"HAHAHA, thằng bé này, đúng là..." - Bố Bạch Dương đứng ở lầu dưới mà vẫn nghe được.

"EM ĐỒNG Ý" - Bạch Dương cũng hét lớn theo.

"Lần sau chúng ta sẽ đi biển/ leo núi nha" - Nhân Mã thì đi biển, Bạch Dương thì leo núi. Cả 2 cãi nhau, tức điên lên, chống tay, áp đầu vào nhau - "Chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng" - Bố Cừu đứng trước cửa từ lúc nào, nói "Nhân Mã còn sống là điều hi hữu, nên chúng ta nên ăn một bữa thật LỚN~

"OK" - Ngựa và Cừu cùng đồng thanh
_____________________________________Một tháng sau_____________________________________

"Chú rể có hứa sẽ yêu cô dâu suốt đời và làm oshin bờ vai cho cô dâu trọn đời không?" - "Tôi xin hứa"

"Cô dâu có hứa sẽ yêu chồng suốt đời và làm boss chỗ dựa tinh thần cho chú rể không?" - "Tôi xin hứa"

"Ta tuyên bố 2 con Nhân Mã và Bạch Dương, chính thức thành vợ chồng!!!" - Cha nói một cách hùng hồn 

"Đi ăn gì đi, em đói quá" - Cừu ngố nói với Ngựa 

"Ừ, đi quán XXX nha, chỗ đó có nhiều món ngon lắm" - "Ừ, đi thôi" - Cô dâu chú rể lon ton chạy ra khỏi nhà thờ, chụp vào pic tự sướng rồi phóng xe đi thẳng đến quán, bỏ mọi người lại nhà thờ...

Vài năm sau, 2 người đã thành 2 bác sĩ đại tài, có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, la một gia đình hạnh phúc, sống bên nhau trọn đời~
_______________________________________END___________________________________________ 
 


Được sửa bởi Daughter•0f•Satan ngày Sat Nov 23, 2013 2:52 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~   (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 1:36 pm

Đối thoại hơi nhiều. Nàng giảm số lượng đối thoại là truyện sẽ cân bằng.

Đừng chèn icon vào truyện, nàng đã quá lạm dụng icon rồi

Mà Nhân Mã bị sao mà chấn thương sọ não? Nàng phải kể ra lý do chứ.

Chúc nàng viết hay hơn.


P/s: Văn phong nàng cũng hay. Chỉ cần sửa vài lỗi là truyện của nàng sẽ hay hơn rất nhiều. Chúc nàng thành công :)
 
Daughter•0f•Satan
Học sinh nhà Lửa
Daughter•0f•Satan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 31/03/2000
Join date : 22/11/2013
(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~   (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Icon_minitimeSat Nov 23, 2013 2:53 pm

Đã sửa lại! Cảm ơn chị Lily đã góp ý~
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~   (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Icon_minitimeTue Dec 31, 2013 9:40 pm

Hay ...
 
Sponsored content
(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~   (Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~ Icon_minitime

 
 

(Oneshot) Chuyện tình nàng Cừu Ngố và chàng Ngựa Ngốc~

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí tt
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí chap 2
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-