Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 11:09 am

Chap 6: Going To School

(Ặc hem *vuốt râu* chap này chỉ xuất hiện 4 cp thôi nhé. Chap 7 sẽ có 3 cp còn lại :3)


Ánh bình minh nhẹ dịu e thẹn lướt qua từng nhành cây còn đẫm sương sớm. Cơn gió nhẹ nhàng chào đón ánh bình minh. Khẽ rung chiếc chuông gió trước cửa phòng hai cô gái xinh đẹp như để đánh thức họ.

Thiên Bình mở đôi mi cong để chào đón buổi sớm. Cô gọi em gái mình dậy:


- Yết à, dậy đi. Đến giờ học rồi.

- Dạ.


Yết ngồi dậy, vươn vai và xoay cái cổ dài sau một đêm nằm bất động. Hai chị em cùng đến trường.

~*~*~*~*~*~*~*~*

- Mọi người dậy ăn sáng.


Kim Ngưu dọn lên bàn ăn một bữa sáng thịnh soạn. Song Tử háo hứng khi ngày đầu bước vào cánh cổng Đại học. Cô mặc một chiếc áo sơ mi nữ sọc đỏ, quần jean xanh, thật lịch sự.


- Anh Hai đâu? - Song Tử hỏi.

- Tối qua anh đến nhà bạn ngủ rồi hôm nay đi học luôn. Chị em mình ăn đi. Còn đi học nữa.


Kim Ngưu cùng em gái ngồi vào bàn ăn. Hai chiếc túi xách đặt trên ghế. Ngưu cũng đã mặc sẵn quần áo. Một chiếc áo thun dài tay và quần jean lửng ngắn qua gối.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Một bữa ăn sáng đơn giản nhưng khá bổ dưỡng: bánh mì trứng ốp la.

Xà Phu uể oải bước xuống bếp, bữa sáng đã được dọn sẵn. Cậu thấy đàn em của mình đang lấy nước cho cậu.


- Đại ca.

- Để tao tự làm được rồi, đâu cần...

- Dù đã giải tán nhóm nhưng đại ca vẫn là đại ca của tụi em. Ăn đi đại ca, còn đi học sớm, em sẽ gọi Bảo Bình và Ma Kết.


Xà Phu cảm động. Ôm lấy cậu đàn em của mình. Ba anh em họ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Ma Kết ăn mặc rất giản dị, như một học sinh cấp ba bình thường, trông rất đứng đắn và nghiêm túc. Áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bảo Bình bộc lộ rõ style của mình qua chiếc quần bó màu xanh biển, áo thun cam và áo khoác tím. Xà Phu vẫn như thường ngày, áo thun nâu, quần kaki.

~*~*~*~*~*~*~*~*

Song Ngư đứng trước gương chải tóc. Ngắm ngía mãi sao cho trông thật điển trai. Cậu nghĩ môi trường Đại học là một nơi có vô số...gái xinh. Vì thế, Ngư rất chăm chút bản thân. Áo thun màu cam đậm đi cùng áo khoác nhẹ màu đen, quần jean nâu.

Sư Tử và Xử Nữ ăn mặc đơn giản như nhau. Họ đều mặc áo thun và quần tây đen. Xử Nữ mặc chiếc áo thun màu trắng tinh khiết còn Sư Tử mặc áo thun đỏ.

Họ nhận những ổ bánh mì đầy tình yêu thương do mẹ làm, vừa ăn vừa đi.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Bạch Dương ngồi ngay chiếc bàn nhỏ trong phòng, nhâm nhi cốc cà fê và ăn dĩa bít tết. Người giúp việc mở cửa tủ áo của cậu ra. Quần áo còn nhiều hơn trong shop. Cậu chọn một bồ đồ thể thao đơn giản.

Xuống nhà, Bạch thấy hai cô em gái đã chuẩn bị xong đâu đó. Cự Giải mặc chiếc đầm màu xanh lá có thắt nơ trắng ngang lưng rất đáng yêu. Nhân Mã mặc đồ theo phong cách "bụi bặm". Áo phông, quần jean rộng, tay đeo vòng nhựa, cổ vắt tai nghe.

~Đ.H.Z~

Đ.H.Z một ngôi trường Đại học danh tiếng lẫy lừng. Sân trường rộng rãi được lát gạch rất đẹp, không một cọng rác. Ngôi trường được quét vôi trắng trong thật thanh nhã. Cạnh trường là một sân vận động gồm hồ bơi,...v.v...

Các sinh viên ngồi dưới sân trường. Nói chuyện với nhau, giăng băng rôn về các culb của mình để kêu gọi thành viên như: club những người thích du lịch, club những người thích hát,...v.v...


- Lên lớp đi chị.


Thiên Yết nắm tay chị gái mình dẫn lên các dãy lớp học.


- Chị thật không hiểu nổi lối ăn mặc của em. Đi học mà thế à? - Thiên Bình nhìn cô em từ trên xuống dưới, lắc đầu.


Thiên Yết ăn mặc cực kì sexy. Quần short cực ngắn đi đôi với chiếc áo cánh dơi bằng vải voan siêu mỏng.


- Đẹp mà, lên Đại học được ăn mặc tự do như vậy thật thoải mái. Em không thích gò bó trong những bộ đồng phục chán phèo. - Yết nói.

- Hết nói nổi. Em lên lớp trước đi, chị muốn đi tham quan một tí.

- Dạ. Bye chị.


Thiên Yết chạy lên lớp. Cô chỉ thích ngồi im lặng trong lớp học, không muốn đi loanh quanh.

Thiên Bình mặc một chiếc đầm suông tay dài màu trắng thanh lịch. Cô đi khắp sân trường tham quan, bắt gặp một cách cổng nhỏ ở góc trường, Bình mở ra...

Trước mắt cô là một sân thể thao rất hoành tráng. Đập vào mắt cô trước tiên là hồ bơi và sân bóng rổ. Cô thấy ngôi trường này thật thú vị, dạo khắp sân thể thao, ngang qua sân bóng đá, các sinh viên đang tập luyện, Bình đứng xem.

Tiền đạo chính của trận bóng là Bạch Dương. Những cách dẫn bóng, lừa bóng hiểm hóc làm Thiên Bình cảm thấy cậu thật phong độ.


- Sút!

- Á.


Lại thêm một cú ghi bàn nữa, nhưng xui xẻo thay lưới lại bị thủng. Mọi người không ai biết, và trái bóng bay thẳng vào một cô gái đang đứng xem rất chăm chú - Thiên Bình.


- Cô không sao chứ? - Bạch Dương chạy lại hỏi.

- Không...thôi chết bẩn hết bộ áo của tôi rồi, còn đầy bùn đất thế này nữa, da tôi sẽ bị nhiễm bẩn mất,...blap...blap...Không những vậy còn...


Thiên Bình còn định "tra tấn" Bạch Dương thêm một tràng dài nữa vì tại cậu mà sắc đẹp và quần áo của cô bị "huỷ hoại". Nhưng cô bỗng im bặt, gương mặt đỏ ửng, Bạch Dương bế cô lên.


- Để tôi đưa cô về nhà tôi tắm rửa nhé. Tôi sẽ đền lại bộ đồ khác cho cô.


Giờ cơ thể nhỏ bé của Thiên Bình nằm gọn trong tay Bạch Dương. Từng dòng kí ức trước đây hiện lại trong đầu cô. Cảnh Thiên Bảo bế cô lên, đặt xuống giường... Cô sợ lắm, cái quá khứ đau khổ đó. Không muốn nhớ lại, nhưng giờ cô đang nằm trong vòng tay một người con trai. Sao có thể không nhớ lại được!


- Không cần đâu. - Thiên Bình nói.

- Phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi chứ. - Bạch Dương quay sang cậu bạn mới quen - Xin thầy cho tớ nghỉ một buổi nhé.


Rồi cậu bế Bình lên xe hơi, chạy về nhà.

--------------------------

Sau khi chia tay chị gái mình ở sân trường, Cự Giải đi loanh quanh tìm khoa ẩm thực. Cô rất thích thú ngôi trường Đại học này, nhưng có một vấn đề ở đây: Lạc!

"Reng...reng..."

Tiếng chuông trường báo giờ học vang lên, Giải hoảng hồn, giờ cô vẫn chưa tìm được lớp mình. Ngôi trường quá rộng, cô sợ sẽ bị trễ. Giải cố sức chạy hết tốc lực để tìm lớp của mình và...

"Rầm"

- Nè, đi đứng kiểu gì vậy hả?


Giải đụng phải một anh chàng tóc cam điển trai. Cả hai ngã lăn xuống hành lang. Anh chàng ấy là Sư Tử, bộ đồ nghề trong ngành học của cậu rơi tứ tung.


- Thành thật xin lỗi. - Cự Giải vội phụ Sư Tử nhặt các thiết bị.


Giải đưa tay đến nhặt một chiếc kìm, Sư Tử đang rất bực bội, không để ý lắm, cũng đưa tay nhặt chiếc kìm đó.

Hai bàn tay ấy chạm nhau, tay Sư nắm tay Giải. Cảm giác ấy, như có một luồn điện mạnh mấy ngàn vôn xẹt qua, khiến cả hai thấy "tê cứng". Luồn điện này cứ hút dính cả hai, không ai gỡ tay ai ra được, cứ dính chặt như thế. Sư Tử thấy trái tim mình đập mạnh, chưa bao giờ cậu có cảm giác này - một cảm giác rất lạ. Cự Giải đỏ ửng mặt, không biết nói gì, trái tim cô cũng đập mạnh, hoà cũng nhịp với Sư Tử. Một lát sau, Giải e thẹn rút bàn tay nõn nà của mình ra.


- Xin lỗi anh nhiều. - Giải xin lỗi một lần nữa, mặt đỏ ửng.

- Không...không sao. Có...chuyện gì...mà cô lại...chạy vội thế.


Đến giờ Giải mới sực nhớ lại chuyện mình đã trễ giờ, cô vội nói:


- Tôi đang tìm khoa ẩm thực, tôi mới vào học lần đầu. Xin lỗi anh, tôi trễ giờ rồi. - Giải chạy đi.


Lại một lần nữa, bàn tay ấm áp ấy nắm chặt lấy tay cô. Giải đứng sững người lại, e thẹn.


- Ư hừm. Tôi biết khoa đó, để tôi dẫn cô đi.

- Cảm...cảm ơn.


Sư dẫn Giải đến khoa ẩm thực, hai bàn tay ấy...vẫn chặt lấy nhau.

~Nhà Bạch Dương~

Bạch Dương ngồi trên giường xem tivi, Thiên Bình ở trong phòng tắm của cậu. Mười lăm phút sau, cô bước ra, mặc một chiếc áo đầm ngủ cực sexy của Nhân Mã.


- Sao...sao...anh lại đưa...tôi...mặc cái...này. - Thiên Bình đỏ ửng mặt.


Bạch Dương quay sang nhìn. Cái nhìn của cậu khiến Thiên Bình sợ, cô cứ nhớ lại cảnh tượng từng trải ấy.


- Tôi chỉ lấy đại thôi. Em gái tôi hay mặc cái này khi ở nhà mà. - Bạch Dương nói vô tư - Mà lại đây, tôi nói cái này.


Thiên Bình sợ, cô bắt đầu hoảng loạn. Cứ nghĩ Bạch Dương sẽ "làm" gì mình. Cô ngồi xuống, hai tay tự ôm lấy mình, la hét:


- Đừng đến gần, tha cho tôi đi mà.


Bạch Dương lại gần cô, cô thụt lùi lại, đến sát góc tường, gương mặt tái xanh xám.


- Sao vậy? - Bạch Dương đưa mặt sát lại gần quan sát cô.

- Đừng mà tha cho tôi đi. - Thiên Bình van xin.

- Tha là sao? Tôi chỉ kêu cô lại để làm quen thôi mà.


Thiên Bình đơ người, cô đỡ sợ phần nào, nhưng bàn tay vẫn còn run. Bạch Dương nắm lấy bàn tay ấy, nói:


- Cô sợ tôi vậy sao? Tay run cả lên. Làm quen nhé, tôi là Bạch Dương học khoa thể dục thể thao.

- Tôi Thiên Bình khoa hoá mĩ phẩm.

- Đi nào, tôi cho cô mượn tạm bộ đồ của em gái tôi. Rồi chúng ta ra shop, tôi sẽ đền cô cái áo khác.


Ngày hôm ấy, có hai kẻ cúp học tận hưởng một ngày đi mua sắm vui vẻ...

----------------------------

"Reng...reng..."

- Buổi học đến đây là kết thúc. Các em về học kĩ công dụng của Zinnat (một loại thuốc kháng sinh mạnh). Bây giờ các em có thể ra về.


Thiên Yết bước ra khỏi lớp. Im lặng và lạnh lùng. Hôm ấy cô chẳng làm quen được với ai. Có vài chàng trai đến cua dẽ cô nhưng chỉ được đáp lại bằng một cái nhìn thật sắc. Cô đi tìm khoa hoá mĩ phẩm nhưng không thấy. Một tấm bảng chỉ hướng đến khoa sân khấu kịch. Trước đây, Yết cũng thích làm diễn viên, nhưng dược là ước mơ lớn hơn, đã vậy, chị cô lại không thích cô làm cái nghề giả tạo ấy. Cô đi vào khoa đó, đến một lớp học.

Ở đấy vẫn còn một tiết học nữa, giảng sư trạc năm mươi tuổi. Tiết giảng vô cùng sinh động và thú vị, Yết thích thú đứng lấp ló trước cửa lớp để nghe. Nhưng, đôi mắt tinh tường của thầy lại thấy được cô không bao lâu.


- Ai đó? Vào đây đi.


Yết bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh, các nam sinh viên đều trầm trồ trước nhan sắc của cô.


- Em đứng đấy làm gì? - Thầy nhẹ nhàng hỏi.

- Em là sinh viên khoa y dược, lạc đường đi ngang qua đây, thấy buổi học rất thú vị nên em...

- Vào đây ngồi luôn đi, đứng ngoài đấy sao được. - Thầy cười hiền.

- Dạ?

- Em xuống bàn trống kia, ngồi cạnh cậu trai tóc màu bạc hà ấy đấy. 

- Sao em có thể...

- Cứ xuống đi, kể từ nay, nếu khi nào em rảnh thì cứ ghé qua, thầy sẽ cho em vào giờ của thầy. Chắc cả lớp không phản đối chứ?


Cả lớp - đặc biệt là các sinh viên nam - đều ủng hộ nhiệt tình, Yết vui vẻ cảm ơn thầy và xuống ngồi nghe giảng, tại chỗ thầy chỉ định.

Người ngồi cạnh Thiên Yết là Song Ngư. Ngồi cạnh cô, Ngư có cảm giác rất lạ. Trước đây, Ngư đã có rất nhiều mối tình "thoáng qua" với nhiều người. Nhưng cảm giác gần người con gái này, thật khác biệt!


- Bạn tên gì? - Ngư hỏi.

- Thiên Yết. - Cô đáp cụt lủn

-------------------------

- Sự suy thoái kinh tế thường là một điều khó khăn và trở ngại cho các doanh nghiệp, tuy nhiên,...blap...blap...


Ở khoa kinh tế, thấy giáo đang giảng về "sự suy thoái kinh tế". Ở bàn tư của lớp học. Song Tử và Ma Kết ngồi cạnh nhau, do tình cờ. Song Tử đang dâng trào cơn "tám" nhưng lại thấy phát ngán vì tên bạn ngồi cạnh chỉ im lặng và hí hoáy ghi chép.


- Cậu tên gì? - Song Tử mở lời.

- Ma Kết. Còn cậu.

- Mình tên Song Tử, làm quen nhé. - Song Tử chìa tay ra.

- Ừ. Ma Kết đáp ngắn gọn.

- "Sao trên đời lại có người cứng nhắc vậy chứ"


Song Tử thầm nghĩ, chu chu cái mỏ, tỏ vẻ bực bội đáng yêu, quay mặt lên bảng. Khi ấy, Ma Kết quay sang cô, nở một nụ cười. Cậu thấy con người này rất thú vị hay nói đúng hơn là Kết đã...yêu.

----------------------------

Giờ học ở lớp sân khấu kịch cũng kết thúc. Yết lên cảm ơn thầy giáo vì đã cho cô được nghe giảng. Sau khi nghe kể mới biết, thầy mến Yết vì cô giống con gái đã mất của thầy. Yết mỉm cười ra về.

Song Ngư thu dọn tập vở, cậu thấy cô bạn mình để quên cây bút trên bàn. Ngư đuổi theo Yết, đến sân trường, dưới bóng cây sứ...


- Thiên Yết. - Ngư gọi, cô quay đầu lại.

- Bạn để quên.


Ngư đưa viết cho Yết, cô nhận lấy, cả hai lỡ tay làm rơi viết, cùng cuối xuống nhặt. Giống như Sư-Giải, hai bàn tay ấy chạm nhau, tim đập mạnh. Nhưng khác cái là Yết nhặt nhanh viết và đứng dậy. Cô đưa mắt nhìn Song Ngư, gương mặt anh đỏ ửng, chăm chăm nhìn Yết. Một bông hoa sứ rơi trên tóc Thiên Yết, Ngư đưa tay gỡ nó xuống.

Hai ánh mắt giao nhau, nhìn nhau say đắm, trao tình cho nhau dù không nói lời nào. Ngư gỡ bông hoa ấy xuống, vuốt nhẹ mái tóc ấy. Tay anh vuốt gò má hồng, ngón tay khẽ đưa qua môi, đưa xuống cổ. Yết đảo mắt nhìn theo bàn tay ấy, rồi lại nhìn vào mắt Ngư, không nói gì, cứ đưa đôi mắt quyến rũ nhìn Ngư. Thật sự Yết muốn quyến rũ anh. Vì từ đầu gặp, Ngư đã làm tan chảy trái tim băng giá của cô.

Ngư ghé sát mặt lại gần Yết, cô nhắm mắt lại. Hai đôi môi gần chạm nhau. Bỗng, Yết như tỉnh lại, cô đẩy anh ra.


- Xin lỗi, mình về trước.


Chạy đi....

- "Thiên Yết, mày bị gì vậy? Đàn ông ai cũng sở khanh như nhau. Đừng để đi vào vết xe đổ của chị mày chứ."

~Sáng hôm sau~

"Thông báo!!!

Các học sinh được nhà trường tuyển chọn và mời nhập học đặc biệt sẽ được đi chuyến du lịch do trường tổ chức. Chuyến đi kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày mốt. Các em sẽ được tham quan vương quốc Anh và Đà Lạt. Tám giờ sáng ngày mốt hãy tập trung ở sân trường. Chúc các em có một chuyến đi vui vẻ.

Danh sách học sinh được tham gia:

Bảo Bình

Bạch Dương

Cự Giải

Kim Ngưu

Nhân Mã

Xà Phu

Xử Nữ

Song Ngư

Song Tử

Sư Tử

Thiên Bình

Thiên Yết

Ngọc Tuệ

Tuấn Anh

Song Bảo

Ánh Như


Thông báo hết"

(Hết chap 6, đón xem chap 7)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 cp còn lại sẽ được gặp nhau lúc trên xe nhé m.n :3.

Từ giờ ta sẽ ko chia làm 2 chap a và b nữa nhé :3

Chiều nay hoặc mai sẽ có gtnv phụ :3

P/s: chap hơi dài :3. Chap sau ngắn hơn tí nhé :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 5:45 pm

Ạc hèm ...
Nhiều lời thoại , văn phong tốt *Gật gù* , câu cú tạm được , không có lỗi chính tả *búng ngón tay cái* , hình như hơi chú ý tới Thiên Yết (?) , ... quá hay . Cho 9.5 cho bài này .*Vuốt râu* . 
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 7:02 pm

Truyện hay quá 1 con hóng chap kịch liệt 1
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 9:25 pm

Yoshi: thank :3 Hơi thiên vị yết 1 tí, chỉ 1 tí thôi :3. Yết 10 thì mấy sao kia cx 8 9 :3 
Gamuon: thank cháu êu :3
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeMon Nov 18, 2013 4:55 am

Hay, hóng, và hết :v chap dài quá, hình như ưu tiên cho Thiên Yết hơi bị nhiều, và aqua rất thích CP Sư-Giải :3
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeMon Nov 18, 2013 11:17 am

Aqua: tks nàng :3
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeMon Nov 18, 2013 9:43 pm

Hay hay mama vẫn phong độ như ngày nào (trừ lần này hơi nhìu đối thoại :v)
Con hóng :3
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 12:09 pm

Pecan: thank cn :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeSat Mar 01, 2014 1:17 pm

  í à, bạn cùng cung Thiên Yết như mình nè nhoc_monmap98
 
Bướm Đêm
Học sinh chưa nhận lớp
Bướm Đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 03/11/1998
Join date : 09/06/2014
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitimeTue Dec 16, 2014 9:20 pm

Chap này hay! Nhưng các cảnh diễn của mỗi cặp nên vết khác nhau một tí. Được 9 :) 
 
Sponsored content
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 4b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 8)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu-