Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 giới hạn của 12 con người - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: giới hạn của 12 con người - chap 2   giới hạn của 12 con người - chap 2 Icon_minitimeFri May 03, 2013 8:30 am

CHAP 2 : DU HÀNH ĐẾN TRẦN THẾ

Trên đời này , có một nơi không bao giờ có đêm ngày rõ rệt , mọi vật , mọi việc cứ ảo ảo hư hư như tầng chân không không có lộ giới . Nơi đó được mang tên chốn thần tiên , nơi mà các vị tiên nhân cao quý chọn làm nơi trú ngụ . Tiên giới …. niềm ao ước của những kẻ phàm trần tục thế , niềm khát khao của những linh hồn tội lỗi chốn nhân gian .

Thế nhưng , có ai đâu mà ngờ được , chốn thiên đình này lại là nơi khá phức tạp , không hề tự do hay hạnh phúc như ta đã nghĩ . Mọi việc trên thiên đình đều phải tuân theo lệ trời , những quy định khắc khe mà nếu ở trần gian thì ta không thể nào biết đến chúng . Giả như ở nơi ta sống có luật nhà nước , thì nơi họ sống lại có lệ thiên đình , nhưng hình phạt lại khác xa nhau một trời một vực . Ở thế giới loài người , ai phạm luật sẽ bị phạt tiền và ở tù , chung quy nặng nhất là tử hình . Nhưng ở đây lại khác , ai phạm tội sẽ có hai con đường để đi : một là tiếp tục ở lại chốn thần tiên để chịu phạt , hai là giáng xuống làm con người . Đa phần mọi người đều chọn con đường thứ hai là làm người . Vì sao ư ? Vì hình phạt mà nhà trời ban ra đều là những hình phạt vô cùng cay độc , có lẽ sẽ không phạm nhiều đến thể xác đâu , nhưng sẽ tổn hại sâu sắc đến tinh thần và ý chí của phạm nhân , còn gì đau đớn hơn khi bị hành hạ về mặt tâm lý , còn gì khủng khiếp hơn khi đối diện với tâm can của chính mình ? Bởi mới nói , đau là đau như thế , sợ là sợ như thế . Những điều khoản nghiêm ngặt ở tiên giới không ai là không kinh ngạc , không ai là không nể sợ


Bởi thế những người cai trị tiên giới và kể cả những vị thần cấp thấp đều phải luôn cẩn trọng khi làm việc mình giao , luôn phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh . Tuy nhiên , cả thiên đình bao la rộng lớn kia cũng vẫn có một người là ngoại lệ . Người này vẫn thoải mái vui đùa mà không lo sợ gì về lệ trời hay luật thiên gì cả , vẫn vui tươi mặc dù đang mang trong mình một trọng trách khá nặng . Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc kẻ to gan tày trời kia là ai nhỉ ? Âu chính là cô nàng không sợ trời không sợ đất của chúng ta mang danh : Nhân Mã . Nàng ta được nhận lệnh phải điều chỉnh thời tiết sao cho mưa thật nhẹ thật dịu để đúng với cái mùa này , nhưng vì cái tính trẻ con không bỏ nên nàng đã tiện tay vụt xuống trần một trận mưa rào thật lớn vào giữa trời sáng , vì thế mới xảy ra câu chuyện dở dở ương ương giữa bốn người : Song Tử , Cự giải , Thiên Bình và Bạch Dương . Nhân Mã thừa biết cô nàng lại vừa “vung tay quá trán” , thế nào cũng lại phải chịu phạt , nếu không chịu phạt thì cũng bị Xử Nữ mắng cho một trận nhớ đời
Lý do duy nhất khiến cô nàng không sợ bất kì hình phạt nào ở tiên giới là vì tâm hồn cô luông trong sáng , thánh thiện , không bao giờ hại đến ai , nếu có cũng chỉ do phá phách quá mà ra , nên cô chẳng có nỗi ám ảnh gì đến mức phải chịu những hình phạt đó . Cũng chính vì lẽ nên thượng đế cũng nhiều lần bó tay với tinh thần vô trách nhiệm của cô . Nhưng không vì thế mà thượng đế ghét cô đâu nhé , ngài rất thích cô bé này và xem cô như cháu gái của mình . Cứ mỗi lần cô nàng phạm lỗi là y như rẳng thượng đế sẽ bắt cô đi “lao dịch khổ sai”

Nghĩ đến tương lai “tươi đẹp” của mình , Nhân Mã chán nản nằm phịch xuống bãi cỏ xanh rờn ở khu vườn địa đàng trồng toàn những loài cây lạ , cô tiện tay bắt lấy một chú bướm đang vờn cánh trước mặt , cô buồn bã hỏi nhỏ chú bướm vàng nâu trên tay mình

_ Ngươi có biết vì sao lúc nào ta cũng phạm lỗi không ?

_ Biết !

Bỗng tiếng nói từ đâu phát ra khiến Nhân Mã giật mình ngồi phắt dậy , mở to mắt nhìn …. Con bướm bé nhỏ

_ Cậu nói chuyện được ư ??

_ Tất nhiên là tớ phải nói chuyện được rồi ! Tớ đâu có ngốc như Nhân Mã ! Nếu cậu không thả tay ra là con bướm đó chết ngạt đấy !

Vừa nãy chỉ nghe độc một từ “Biết” nên Mã ta cứ nghĩ đó là hiện thân của con bướm , nhưng khi nghe được một đoạn thoại dài như thế , cô bất giác mở tay ra , ngước mắt lên nhìn người có giọng nói quen thuộc kia , và y như rằng gương mặt của người mà cô nghĩ xuất hiện ngay trước mặt cô .

Khung cảnh Địa đàng giờ đây thật đẹp với sự góp mặt của một cô gái với mái tóc xanh nhạt được cột lên quá nửa , cô gái ấy ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn mà ngước đầu lên , mở đôi mắt đỏ,to tròn nhìn xoáy vào người con trai đứng đối diện . Người con trai ấy với vẻ mặt thanh tú cùng với dáng người lịch thiệp , cười nhẹ đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng kia . Con bướm vàng nâu khi nãy vừa được thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Nhân Mã đã bay lên không trung , xen vào khoảng cách giữa hai người . Lại còn thêm những cành hoa xinh đẹp lấp lánh xung quanh với cả cái mờ mờ ảo ảo của tự nhiên , hai con người ấy gần như lạc vào thế giới mộng mơ của thần tiên , cách ly với toàn thế giới bên ngoài .

Nhưng đó là suy nghĩ của người nhìn vào thôi , còn ai mà biết được người trong cuộc đang nghĩ gì . Bởi mới nói , đời thật không đẹp như mơ , nhìn xa đúng là khung cảnh ấy đẹp thật đấy , nhưng nhìn gần thì , hai nhân vật chính của chúng ta không có thiện cảm như vậy . Cô gái với mái tóc xanh ấy bàng hoàng nhìn người con trai trước mặt với vẻ vô cùng khó chịu , còn chàng trai kia thì sao ? Anh ta nhìn cô gái với nụ cười nửa miệng , vẻ mặt ấy bị che khuất bởi ánh mắt nâu đỏ hiền dịu và mái tóc tím nhạt lòa xòa trước mắt . Nhìn cả hai không có vẻ gì là có cảm tình với nhau cho lắm .

_ Cậu rãnh quá phải không Kết ? Đừng đến đây mà làm phiền tớ !

Câu nói của Nhân Mã vừa thốt lên đã minh chứng cho giả thuyết kia là đúng , chất giọng có vẻ khá bực dọc và mệt mỏi

_ Cậu đừng nói có vẻ như là tớ đi theo cậu mãi vậy , tớ được lệnh giám sát cậu đấy ! Cậu lại vừa phạm một lỗi nữa , cậu không thấy mình phạm quá nhiều lỗi so với quy định sao ?

Ma Kết với giọng nói ấm áp nhưng đầy vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Nhân Mã mà nói , chàng ta khẽ tặc lưỡi một cách ngao ngán

_ Xí ! Làm thấy ghê ! Cứ như mình chưa từng phạm lỗi ấy ! Cậu hoàn hảo quá nhỉ ?

Nhân Mã nhăn mặt , lè lưỡi , cô nàng chúa ghét những ai hay xen vào chuyện của người khác , gì mà giám sát chứ , đến cả Thượng Đế hay Lão Thượng gì thì cô cũng không sợ , cô có làm gì mờ ám đâu mà lại bị giám sát như thế

_ Đúng là tớ chưa từng phạm lỗi đấy ! Còn cậu thì sao ? Không những vừa mắc lỗi mà lại đang phạm lỗi nữa kia kìa ! Cánh của cậu đâu hả ?

Ngồi trên một bên chân phải của mình , Ma Kết nhướn mắt lên hỏi Nhân Mã , trong khi cô nàng đang cố gắng cười gượng và lùi dần về phía sau

_ Đừng có cười như vậy ! Đối với một thiên thần thì cậu mắc quá nhiều lỗi sai rồi đấy !

Giọng nói phát ra có vẻ rắn rỏi và đanh thép hơn rất nhiều . Nhưng điều làm cho Mã ta giật mình ở đây không phải là chất giọng đó mà Mã giật mình vì đây là giọng của nữ giới , hơn nữa lại còn là người cô sợ nhất

_ Xử … Xử Nữ ! Cậu …. Cậu khỏe không ?

_ Cậu đừng có cười như vậy với tớ , cậu có biết là lỗi cậu phạm đã quá nhiều rồi không ? Thượng đế không lập cậu vào danh sách đen là may mắn cho cậu rồi đó ! Cậu chưa xui đến mức bị giáng xuống trần làm người thì vẫn chưa sợ đúng không ? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả ?

Cô gái có tên Xử Nữ mang mái tóc tím nhẹ xõa dài ngang lung , đôi mắt tím đang hằn lên tia lửa giận nhìn xoáy vào đôi mắt ngây thơ của Nhân Mã . Tuy sắc đẹp của cô nàng là hoàn mĩ , nhưng đối với Nhân Mã , nhìn thấy gương mặt không chút tì vết nào của Xử Nữ là vô cùng đáng sợ . Không biết từ lúc nào Xử Nữ đã đứng cạnh bên Ma Kết và tức giận nói một tràng mắng Nhân Mã khiến nàng ta xụ mặt xuống mà chịu đựng không dám nói thêm lời nào , còn về phần chàng trai Ma Kết kia thì như gặp được tri kỉ , mừng khôn tả xiếc , anh cứ mở miệng cười mãi không thôi .

_ Đôi cánh của cậu đâu ?

Dừng lại một lúc , cô nói tiếp với vẻ mặt đã vơi dần đi nỗi tức giận , giờ đây biến thành vẻ mặt lo lắng ân cần như một người chị

_ Vướng víu nên tớ ẩn nó đi rồi ! Nóng nực mà còn …

Nhân Mã định nói tiếp nhưng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ma Kết cùng với cơn tức của Xử Nữ vừa được dịu xuống lại sắp dâng lên thì nàng lập tức im bặt . Nhắc đến đôi cánh mới thấy , cả Xử Nữ lẫn Ma Kết đều mang trên mình một đôi cánh trắng lớn , điều đó làm tăng thêm vẻ quý phái quyền uy của người những tiên gia của chốn thiên đình . Nhưng Nhân Mã lại khác , cô nàng chỉ mặc một chiếc váy trắng xanh lộ rõ vẻ ương bướng của mình còn đôi cánh thì gần như không thấy đâu cả . Chả trách Xử Nữ lại giận

_ Rốt cuộc thì khi nào cậu mới lớn cái đầu ra được hả ? Đôi cánh là linh hồn của một thần tiên , là niềm kiêu hãnh của tiên giới , cậu giấu nó đi thì chẳng khác nào là kẻ trần tục ?

_ Tớ đã nói rồi mà cậu ấy đâu có nghe , còn lườm tớ cơ mà !

Ma Kết ngồi cạnh bên nhếch mép châm dầu vào lửa , con người này đã bình thường thì giống như một người anh vậy nhưng nếu đã “bất” bình thường thì tính cách khá trẻ con và hay … mách lẻo . Mã Nhi nghe thấy tiếng nói không ai mời gọi của Ma Kết cất lên thì cục tức đã đưa lên tới cổ , từ trước đến giờ cô ghét nhất ai hay ra vẻ trước mặt người khác nhưng lại làm mặt này mặt nọ với cô , hay nói đúng hơn , ở nơi thiên đình này , người cô ghét nhất là Ma Kết

_ Nãy giờ tớ không đụng gì đến cậu thì cậu cũng đừng có đụng đến tớ nghe chưa !! Sao các cậu cứ chĩa mũi giáo vào tớ mà không lo cho cái tên Sư Tử kia kìa ! Cậu ta chắc lại đang đánh nhau với ai đó nên giờ này mới không thấy mặt mũi đâu !

Nhân Mã nhanh chóng tìm cớ để chuyển chủ đề và khiến cho mọi người không nhìn vào mắt cô nữa , nhưng mà hình như Mã ta đã sai lầm trầm trọng , bằng chứng là hai người kia chẳng những không xê dịch ánh mắt sang chỗ khác mà còn cười một cách nham hiểm nhìn cô . Biểu hiện của hai người làm cô bé ngốc nhà ta thấy lạ

_ Cậu không phải lo , Sư Tử vừa được Thượng Đế triệu kiến để làm việc gì đó ! Chắc lát nữa cậu ấy về thi sẽ có tin vui cho cậu !

Câu nói của Xử Nữ tuy rất nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Nhân Mã nó chẳng khác nào biến thành một mũi dao đâm ngược vào thân chủ . Mỗi lần Sư Tử đi gặp Thượng Đế là lúc về thế nào cô cũng gặp chuyện không may . Nghĩ tới lần gần đây nhất , Sư Tử được lệnh nghĩ ra hình phạt cho Nhân Mã , cậu liền không nhân từ mà bắt cô chăm nuôi cho đàn ngựa của tiên giới đúng một tháng trời , khiến cô giờ đây bị mẫn cảm với mùi lông và phân ngựa , chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cô sởn cả gai ốc

_ Á Á Á Á Á Á ! TỚ KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!!!!

Nàng ta khóc thét lên giữa thanh thiên bạch nhật , khiến cho chim mẹ đang mớm mồi cho chim con phải sợ hãi mà bay đi , những con bướm xinh đua nhau “chạy” tán loạn , khung cảnh đã mất đi vẻ đẹp của nó chỉ vì giọng hét kinh hoàng của Mã Nhi , Ma Kết lẫn Xử Nữ đều không chịu nổi âm thanh có tần số cao đó mà bịt tai lại với vẻ khó chịu

_ Có chuyện gì mà không chịu vậy ?

Giọng nói khá trầm của một cậu con trai cất lên , chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai cao lớn trông chừng 16 , 17 tuổi có mái tóc nâu đất cùng với ánh mắt của một cậu nhóc tinh ranh nhưng lại khá trẻ con so với độ tuổi . Cậu đã đứng sau lưng Nhân Mã tự lúc nào , trên tay nhai cầm một trái táo đỏ hửng nhai ngồm ngoàm

Đau khổ ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của chất giọng quen thuộc , nhìn vào gương mặt trẻ con của cậu bạn mà đôi mắt Nhân Mã rưng rưng như muốn khóc

_ Ai ? Ai ? Tên nào dám làm bạn của Sư Tử này khóc ? Tên nào ? Cậu mau nói đi để tớ xứ hắn một trận !

Nhìn thấy đôi mắt đỏ lựng của Nhân Mã , Sư Tử lập tức ngồi xuống lắc vai cô bạn của mình tỏ vẻ quan tâm

_ Sư à ! Tớ lại phạm lỗi !

Nghẹn ngào trong nước mắt , Nhân Mã thủ thỉ vào tai Sư Tử

_ Ừ ! Chuyện thường ngày mà ! Có gì đâu !

Sư Tử mở to mắt nhìn Nhân Mã mà thốt ra một câu đậm chất thơ ngây , vẻ mặt thộn ra của cậu làm cho Xử Nữ và Ma Kết ngồi sau không nén được mà phải bụm miệng lại cười

_ Oa Oa Oa Oa ! Tớ không biết đâu ! Phạt gì thì phạt nhưng cậu đừng bắt tớ làm cái việc như lần trước đó !

Nhân Mã bật khóc lớn hơn , ngã vào lòng của Sư Tử , chàng Sư nhà ta thì tính nghĩa khí đã chất chứa trong lòng từ trước đến giờ nên cũng lịch sự vỗ nhẹ vào vai để an ủi Mã Nhi . Nhưng chưa được một phút thì anh ta đã mạnh bạo đẩy Nhân Mã ra một cách tàn nhẫn , khiến cô nàng thiếu chút nữa là bật nhào ra đất

_ Này ! Cậu …. đồ phi quân tử !

Bất ngờ trước cái đẩy tàn bạo của Sư Tử , Nhân Mã liếc lên Sư Tử , ánh mắt rực lửa , không còn đáng thương như trước

_ Có bao giờ tớ nói mình là quân tử đâu ! _ Cậu nhún vai , tiếp lời _ Với lại tớ tự nghĩ sao tớ lại phải an ủi một người trên thực tế là không bị phạt chứ ?

Cậu nói còn tặng thêm một cái liếc mắt sắc lẻm dành cho Nhân Mã , nhưng Mã ta không hề để ý đến thái độ đó , trong đầu cô giờ chỉ còn ba chữ “ Không bị phạt” vừa thốt ra từng miệng Sư Tử . Cô nhảy chồm lên người Sư Tử mà ríu rít

_ Sư Tử à , tớ cảm ơn cậu , cảm ơn rất rất rất rất ….. rất nhiều nha !!!!!!!!!

Mã Nhi hành động như một đứa con nít mà đâu thấy rằng , gương mặt của Sư Tử đang dần trở nên trắng bệch , nhưng vì cô quá khích quá nên không dứt tay cô ra được , anh ta dãy dụa trong vô vọng

_ Thôi ngay cái trò đó đi ! Sư Tử mà chết là tớ giết cậu luôn đấy !

Đương nhiên là cũng phải có người nhận ra sự khác biệt đó , không ai khác , người vừa lên tiếng là Ma Kết , cậu không hài lòng trước thái độ của Nhân Mã tí nào . Nghe thấy lời nhắc nhở nghiêm nghị từ Ma Kết , Nhân Mã nhanh chóng nhận thấy hành động vô ý của mình , cô nàng vội vàng rụt tay lại , chờ xem phản ứng của Sư Tử

_ Khặc …. Khụ ….. Khụ …. Khụ

Sự Tử mặt xanh môi tái ôm lấy chiếc cổ thân thương của mình , giờ đây anh mới cảm thấy không khí là đáng quý biết nhường nào
_ Sao cậu không lấy dao giết tớ luôn cho nhanh ! Cần phải dùng cái cách ấy ?

Tức giận quắc mắt nhìn Nhân Mã , cậu chàng làm cô nàng sợ khiếp vía , giờ đây người tái mặt lại là Nhân Mã

_Đừng đùa nữa ! Sư Tử , nếu như Thượng đế gọi cậu không vì chuyện của Nhân Mã thì chắc chắn là có một vấn đề khác . Có chuyện gì không ?

Xử Nữ im lặng hồi lâu cũng mất hết kiên nhẫn , cô nàng lên tiếng mở ra một vấn đề mới

_ À có đấy ! Lão già đó đưa cho bốn đứa chúng ta mỗi đứa một sợi dây chuyền _ Nói rồi Sư Tử lấy ra một chiếc hộp từ trong túi áo , đưa cho mỗi người một sợi dây chuyền cùng kiểu , cùng màu _ Ông già đó phiền phức lắm , nói gì mà sợi dây chuyền này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta xuống trần thế , bảo chúng ta phải quý trọng nó cũng như quý trọng đôi cánh hay ngọc thủy (1) vậy

Vừa nhận được trong tay sợi dây chuyền , Nhân Mã , Ma Kết , Xử Nữ lần lượt đeo lên , toàn thân ba người phát ra một luồng sáng lạ , khi ánh sáng đó vụt tắt cũng là lúc đôi cánh của Ma Kết và Xử Nữ lần lượt biến mất , còn Nhân Mã thì vốn đã ẩn đôi cánh đi rồi còn đâu . Nhưng đây không phải phép ẩn , thực tế đôi cánh đã biến mất thật sự , họ không cảm nhận được sự tồn tại của đôi cánh và thấy như thân thể mình đã nhẹ đi

_ Á ! Mất tiêu đôi cánh luôn rồi ! Sao hay quá vậy ?

Chắc khỏi phải nói thì ai cũng biết đấy chính là Nhân Mã vừa lên tiếng

_ Không chỉ đôi cánh đâu ! Cả tiên khí của chúng ta cũng biến mất rồi , chúng ta giờ đây chẳng khác nào một con người bình thường biết phép thuật vậy ! Cậu giải thích đi Sư Tử , chúng ta phải xuống trần ? Chuyện đó là sao ?

Không để Ma Kết thắc mắc lâu thêm nữa , Sư Tử nói luôn

_ Lão ông nói đạo lý sâu xa lắm tớ chẳng hiểu nhưng mà tớ có thể tóm gọn nội dung cuộc đối thoại đó : ổng nói chúng ta là những người ăn không ngồi rồi nhất trên tiên giới nên giờ đây giao việc cho chúng ta làm . Việc này là trọng trách rất quan trọng nên chúng ta phải nghiêm túc thực hiện . Đó là xuống trần gian trà trộn vào con người để xem xét tình hình , có gì biến chuyển sẽ báo cáo lên thiên đình . Nhưng ngoài chúng ta ra còn có một đám người của âm giới cũng sẽ làm việc tương tự nên chúng ta phải cẩn thận đề phòng những người ấy . Âm giới là chốn phức tạp , họ được nhận lệnh phải tiêu diệt những thần tiên của tiên giới nên ta buộc phải cẩn thận . Tiên khí và đôi cánh của chúng ta đều được giấu trong sợi dây chuyền đó , chỉ còn có ngọc thủy là vẫn còn trong thân thể chúng ta . Nên bây giờ chúng ta giống như lời nói của Ma Kết đấy : chẳng khác nào một con người bình thường biết phép thuật. Mấy cậu hiểu không?

Ma Kết và Xử Nữ thì gật đầu hiểu chuyện còn Nhân Mã thì mở to mắt chớp chớp gật gù . Nhìn vào thì chắc ai cũng đoán được , cô chẳng hiểu gì xấc .

_ Nếu chúng ta gặp người của âm giới thì thế nào ? Lỡ họ nhận ra chúng ta thì sao ?

Xử Nữ lo lắng hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng , cô đã bị cuốn hút vào câu chuyện của Sư Tử

_ Thường thì họ cũng sẽ như chúng ta , sẽ giấu đi âm khí và đôi cánh đen của họ nên chúng ta không thể nào nhận biết được . Nhưng trên thực tế , nếu như họ nhận ra chúng ta thì chúng ta sẽ phải liều mạng quyết chiến với họ một trận , không còn cách nào khác đâu !

_ Vậy … lần này là một trò chơi đùa với tính mạng của mình ?

Ma Kết nhíu mày nhìn Sư Tử như chờ đợi câu trả lời

_ Phải !

_ Yeah ! Chơi , lại chơi hả ? Đi luôn , dù gì cũng không cần phải trông chừng thời tiết ở đây nữa ! Chúng ta đi ngay bây giờ đi !

Nhân Mã tỏ vẻ sốt sắng chạy như bay về nhà thu xếp hành lý , không kịp nghe Sư Tử nói thêm gì .

_ Haizz ! Chúng ta sẽ lẫn vào đám học sinh cấp ba để dò xét , nghe nói ở đó cũng vui lắm ! Nhưng mà , chuyện này có quá nguy hiểm với một người như Nhân Mã không ?

Sư Tử lo lắng nhìn theo hướng cô nàng tinh nghịch kia vừa khuất xa , thở dài một cách ngao ngán

_ Yên tâm đi ! Sẽ ổn thôi , chúng ta sẽ bảo vệ cậu ấy và cả Xử Nữ nữa , nhỉ ?

Ma Kết thì thầm vào tai Sư Tử , không để Xử Nữ nghe thấy . Nàng ta vẫn cứ im lặng không để ý đến những thứ xung quanh . Xử Nữ đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi mà mông lung lắm . Cô đang sợ chăng ? Sợ một cuộc sống mới sẽ bắt đầu , sợ chuyến đi này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô và những người bạn của cô . Một linh cảm … rất xấu …

^^^^^^^^^^^^^^^
Chú thích :

(1) Ngọc Thủy : là linh khí của thần tiên , nó tương tự như linh hồn con người , tích tụ mọi phép thuật và quá trình tu luyện của vị thần đó . Ngọc thủy rất quan trọng đối với mỗi vị thần , mất đi nó , sức lực của thần tiên sẽ cạn kiệt , đau đớn mà qua đời
 
 

giới hạn của 12 con người - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» giới hạn của 12 con người - chap 1
» giới hạn của 12 con người - chap 3
» giới hạn của 12 con người - chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Giới hạn của 12 con người-