Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 giới hạn của 12 con người - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: giới hạn của 12 con người - chap 1    giới hạn của 12 con người - chap 1  Icon_minitimeFri May 03, 2013 8:20 am

CHAP 1 : KHƠI NGUỒN

Mưa – Cái đặc trưng của tháng chín này chính là trời mưa , mưa báo hiệu một mùa thu , một mùa tựu trường mà bao nhiêu cô cậu học sinh yêu mến . Cơn mưa tháng chín , vừa nhẹ dịu lại vừa mang một nỗi buồn man mác , không lớn đâu nhưng lại dai dẳng kéo dài không dứt . Nó mang lại cho người khác cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt , khiến ai cũng muốn tìm một chiếc giường êm ái mà đậu xuống trong cái thời tiết này . Tại một thành phố nhỏ mang tên Zodiac , tiết trời cũng đang bắt đầu bước vào cái mùa mưa không dứt của tháng chín .

Chỉ mới ba giờ sáng , những giọt mưa nặng hạt đã rơi tì tạch trên những căn gác mái . Đáng lẽ vào cái thời điểm này , mọi người đã phải lăn lộn bên chăn gối thân thương của mình , lại còn thêm sự cổ vũ nồng nhiệt của trận mưa đêm thì chắc hẳn ai cũng phải mê mẩn trong giấc mơ huyền ảo , nhưng lại có một ngoại lệ nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người . Tại một căn nhà khá lớn dựng xây giữa trung tâm thành phố , nữ chủ nhân của căn nhà xinh đẹp này đang phải hét toáng lên vì tức giận .

_ TIỂU TỬ BẠCH DƯƠNG !!!!!!! NẾU NGÀY MAI SONG TỬ NÀY KHÔNG GIẾT ĐƯỢC NGƯƠI THÌ TA THỀ SẼ ĐỔI TÊN THÀNH BẠCH TỬ !!!!!!!!!!

Tiếng hét phát ra làm vang động cả căn nhà im ắng , chắc tại tiếng mưa đã át đi tiếng động kinh hoàng này , cũng có thể do quá say đắm với giấc mộng của mình nên mọi nhà xung quanh không ai nghe thấy , nhưng người trong nhà thì có thể nghe rõ mồn một , đặc biệt là cô gái đang nằm chung giường với cô nàng vừa la toáng lên kia nghe còn rõ hơn . Tiếng động ấy phần nào đã làm cho nàng ta tỉnh ngủ

_ Song Tử à , có chuyện gì thế ? Cậu mơ thấy ác mộng hả ?

Lấy một tay dụi đôi mắt lim dim đang dần hé mở , cô nàng cạnh bên nhẹ nhàng ngồi dậy cất tiếng hỏi bạn

_ Cái này còn đáng ghét hơn là ác mộng ! Nhất định tớ sẽ báo thù cái tên “ Lòng lang dạ sói “đó !

Với chất giọng đang kìm nén tức giận , Song Tử vừa nắm chặt trong tay chiếc điện thoại vừa nghiến răng ken két . Thấy biểu hiện lạ của Song Tử , Cự Giải như dần hiểu ra vấn đề , cô dịu dàng mở tay bạn ra rồi lấy điện thoại , bấm bấm cái gì đó . Không biết cô đang đọc gì nhưng vẻ mặt cô từ bình thường chuyển sang đỏ ran , rồi lại bụm miệng như cố nén cười , ánh mắt to tròn dần híp lại , đôi vai khẽ run nhẹ lên .

_ Cậu cười gì chứ ? Không giận dùm tớ mà còn cười ! Tên Bạch Dương đó chán sống rồi !

Tay nắm lại thành hình nắm đấm , Song Tử làm ra vẻ mặt quyết tâm lắm , Cự giải muốn khuyên ngăn bạn nhưng dường như bản thân không cho phép cô làm thế , một cái gì đó đã tác động mạnh vào dây thần kinh khiến cô cứ mãi cười mà không dứt được . Nếu như không nhìn thấy ánh nhìn lườm huých của Song Tử , có lẽ Cự giải sẽ quên mất hiện giờ là nửa đêm , đầu óc cô cần được nghỉ ngơi . Dừng ngay cái điệu cười không ngớt của mình , Cự giải với đôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt vừa rơi ra do vừa cười vừa nén kia , nói nhỏ với Song Tử

_ Được rồi , được rồi , tớ biết cậu giận lắm nhưng có gì để mai rồi tính , nửa đêm rồi chúng ta đi ngủ thôi !

Nhìn vào ánh mắt của nhỏ bạn , Song Tử cũng nguôi giận được phần nào , gật nhẹ đầu , cô nàng với vẻ khó chịu leo lên chiếc giường hồng nhạt được bố trí toàn là gấu bông của mình , khó khăn nhắm mắt lại ngủ . Nhưng cái đầu cô lại không cho phép thân thể cô được nghỉ ngơi , nó cứ nghĩ bâng quơ về chuyện vừa xảy ra khiến cô không tài nào chợp mắt được .

“Tôi không tha cho cậu đâu , Bạch Dương khốn kiếp !”

Nhưng đâu đó ở căn phòng nâu nhạt được trang trí nhẹ nhàng bởi các lẳng hoa xinh xắn đó , một ý nghĩ khác đồng thời cũng lóe lên trong không gian tĩnh mịch

“Chết cậu rồi Song Tử à , cậu bắt đầu rung động rồi !”

Hai cô gái này thật ra đang nói về vấn đề gì ? Nguồn gốc chính của vấn đề là từ một tin nhắn đến vào ba giờ sáng . Nội dung của tin nhắn này là điều khiến họ nảy sinh sự việc trên

--------FLASHBACK----------
“Tỉ tỉ à , đệ đệ Bạch Bạch có chuyện xin cầu kiến tỉ tỉ ….” Tiếng báo tin nhắn có một không hai do Song Tử tạo ra để nhạo báng Bạch Dương . Tiếng nói quái quỷ ấy vừa cất lên , Song Tử đã bị đánh thức và với ngay lấy cái điện thoại , mắt nhắm mắt mở , bật lên cái tin nhắn gửi vào giờ linh của số máy mang tên “Tên Khùng” . Màn hình điện thoại vừa sáng , tin nhắn cũng đã được mở , những dòng chữ đập vào mắt của Song Tử khiến cô nàng bàng hoàng tỉnh giấc .

“ Song Tử à , xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào cái giờ thiêng địa bất dung này . Nhưng thật sự điều này đã ấp ủ trong trái tim tớ từ rất lâu rồi , nếu giờ đây không nói , tớ thật sự cảm thây bứt rứt , tớ sợ nếu tớ còn day dưa mà giấu kín nó trong lòng thì sau này tớ sẽ hối hận , tớ sợ lắm ! “

Những dòng tin này làm cho Song Tử vô cùng ngỡ ngàng , cô nàng không ngờ một người như Bạch Dương có thể nói ra những điều hay ho như vậy , bất giác , gương mặt trái xoan của cô dần trở nên đỏ ửng , có cái gì đó thôi thúc cô tiếp tục đọc những dòng chữ còn lại .

“ Thật sự không biết bao nhiêu lần tớ muốn nói với cậu điều này , bây gi ờ tớ sẽ lấy hết can đảm của lòng mình mà nói với cậu đây : Song Tử ơi , tớ thừa biết cậu là đứa ngốc nhất trên thế giới này , nhưng cậu có cần ngốc đến mức đêm hôm khuya khoắt như này mà còn mở to mắt ra để đọc tin nhắn của tớ không ? Đồ con heo Song Tử ! Mà thôi , chúc cậu yên giấc một lần nữa nhé ! “

Tin nhắn kết thúc lại còn kèm theo cái mặt cười khuyến mãi phía sau như mồi thêm lửa cho cái quả bom hẹn giờ mang tên Song Tử kia .

_ TIỂU TỬ BẠCH DƯƠNG !!!!!!! NẾU NGÀY MAI SONG TỬ NÀY KHÔNG GIẾT ĐƯỢC NGƯƠI THÌ TA THỀ SẼ ĐỔI TÊN THÀNH BẠCH TỬ !!!!!!!!!!

-------------END FLASHBACK -----------------

Trong lúc đó , kẻ bắt nguồn gây ra cuộc chiến không nhân nhượng giữa đêm khuya kia lại đang cười ha hả vì đạt được mục đích của mình, mặt khác cũng đang ngấm ngầm lo sợ về tương lai “ rạng rỡ “ phía trước .

Cuộc chiến giữa họ … chỉ mới bắt đầu …

++++++++++++++++++++
Vòng quanh các con đường mòn tại trung tâm thành phố , chắc hẳn ai cũng biết đến con đường mang tên “Violet” . Đúng với cái tên gọi thường trực , con đường này rất nhỏ nhưng lúc nào cũng ngao ngát hương thơm và rực rỡ màu tím của hoa oải hương . Tuy trung tâm thành phố vốn là nơi tấp nập người qua kẻ lại , tấp nập người bán kẻ buôn , nhưng lại vô cùng nổi tiếng với cánh đồng hoa oải hương này . Không hiểu ai đã mang hoa đến trồng cũng chẳng biết ai đã ngày ngày săn sóc để cánh đồng ấy giờ đây trở thành niềm tự hào của thành phố , niềm tự hào của người dân miền Zodiac . Hoa oải hương , không đẹp đâu nhưng lại gợi cho người khác cảm giác khác lạ , một cảm giác nhớ quê hương da diếc , một cảm giác trìu mến lạ thường .

Ven cánh đồng ngát màu hoa rực rỡ , ta có thể nhìn thấy những khu nhà của người dân dựng xây cận sát bên cánh đồng . Đất ở đây thuộc loại đất quý , vì thế chung quanh chỉ có vài căn nhà thoáng đãng mà rộng rãi của những nhà kinh doanh tài giỏi mà thôi .

Tận cuối con đường ngập nắng , đập vào mắt người nhìn là một căn nhà khá lớn , được xây dựng 3 tầng lầu với cách trang trí đơn giản mà cũng rất đẹp : tường được sơn bằng màu trắng mềm mỏng , cánh cổng bằng sắt bên ngoài khá thấp nhưng theo dạng rào cản , rất kiên cố . Lại còn thêm cánh cửa làm bằng gỗ xoan phía trong nhà , tưởng chừng như mong manh nhưng lại vững bền khó hủy . Vườn nhà khá rộng , trồng đủ mọi loại cây ăn quả mà giới trẻ yêu thích , thêm nữa là cái sân ngoài lớn , không gian đủ để làm tiệc ngoài trời chiêu đãi nhiều người . Căn nhà được xây dựng theo kiểu vừa hiện đại vừa đơn giản , phía trên là sân thượng thoáng đãng mà mát mẻ . Chủ nhân của căn nhà này chắc cũng là một người khá giàu có về mặt tiền của .

Nhưng điều đáng nói ở đây không phải cánh đồng hoa oải hương hay căn nhà với vẻ ngoài đẹp đẽ kia mà là hai vị khách không mời đang đứng trước cửa nhà , một người vận trên mình một chiếc áo thun đỏ rực rỡ , trang trí độc một chiếc túi đơn giản kèm theo một chiếc áo sơ mi xanh khoác ngoài , sánh đôi cùng với chiếc quần jean bó sát cơ thể , nổi bật lên dáng người to lớn của một cậu con trai chừng 17 tuổi , vẻ mặt hơi nghênh nghênh lên trời , đôi mắt tím ánh lên sự ngạo mạn thấy rõ . Bên cạnh đó , phải nói tới cậu bạn điển trai đứng cạnh , trông cậu có vẻ hiền lành hơn cậu bạn kia , trên người vận một chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng với chiếc quần bò cũng đơn sơ không kém , tuy vậy nhưng nhìn cậu rất lịch sự , nhã nhặn , gương mặt khá điềm đạm , đúng với vẻ của một vị khách tới chơi nhà

“ KING KOONG , KING ,KOONG , KING KOONG , KING KOONG , KING KOONG …..”

Tiếng chuông cửa vang lên , kéo dài không dứt , và tất nhiên người đang đặt tay vào cái chuông chính là cậu chàng với cái vẻ mặt nghênh ngáo kia , một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi cậu , một nụ cười ma quái . Còn anh chàng kia thì đứng nhìn thằng bạn mình mà khó chịu bịt tai lại , lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không đồng ý

_ Trời ơi là trời , mới sáng sớm mà tên điên nào đến phá gia can nhà người ta thế này ? Ta trù ngươi cả ngày xui xẻo , cả đời nghèo khó không phất lên được !

Tuy chưa được diện kiến gương mặt của người nói giọng nói chua ngoa kia nhưng dường như hai chàng trai của chúng ta đã biết chủ nhân của giọng nói đó là ai , cậu chàng có vẻ lịch sự kia bất giác cười nhẹ còn chàng trai đang không ngừng bấm chuông kia như có động lực để tiếp tục bấm , từng hồi chuông như giục giã hơn, mạnh mẽ hơn

_ Bạch Dương khốn kiếp ! Tôi biết ngay là cậu mà ! Cậu có thôi ngay cái trò điên rồ này không ??? Hư cái chuông nhà này là tôi giết cậu đó !!!

Từ trong nhà , Song Tử với mái tóc còn rối màu xanh nhạt pha lẫn một ít tím , chạy vù ra với đôi mắt rực lửa kèm theo cái chất giọng đanh đá , không kém phần giận dữ , đối mặt với người vừa làm ra cái chuyện đinh tai nhức óc kia , cô nàng lại càng gắt gỏng hơn

_ Làm gì mà dữ vậy ? Tớ chỉ muốn đến đây đánh thức cậu dậy thôi mà , 9 giờ sáng , mặt trời lên tới đỉnh rồi còn đâu !

Nở nụ cười gian tà , cậu chàng nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Song Tử , dường như cổng rào cản không làm cho gương mặt kia bớt đi vẻ ma mãnh , ngạo mạn của mình , điều đó càng khiến cho cô nàng Song Tử nhà ta tức điên lên lên được .

_ Nếu vậy thì bây giờ tôi dậy rồi đó ! Chưa đánh răng , chưa rửa mặt , chưa làm vệ sinh cá nhân , chưa thay đồ ngủ nữa , thấy bộ dạng này của tôi cậu vui chưa hả ?? Còn nữa , bỏ ngay cái cách xưng hô “Cậu-Tớ” đi ! Nghe mà sởn cả da gà !

Nhận thấy phản ứng dữ dội của Song Tử , Bạch Dương mới để ý thấy rằng cô đang mặc trên người một bộ đồ bộ giản đơn , khá là nhí nhảnh với một số hoa văn tai gấu , mắt mèo trên đấy , lại còn kèm theo đôi dép lê trong nhà không gì là trẻ con hơn được mang dưới chân cô nàng , đầu tóc thì rối bù chưa được chải gọn , đôi mắt thì lờ mờ nhưng cố gắng giương to để tỉnh ngủ . Bộ dạng này của Song Tử đây là lần đều tiên Bạch Dương có dịp nhìn thấy , anh trố mắt ra mà nhìn , không nói được lời nào , còn anh chàng bên cạnh cũng hơi sốc trước vẻ ngoài đặc biệt này nên đứng yên như trời trồng .

_ Tỉnh chưa ? Nếu tỉnh rồi thì bước vào nhà ! Không thì trời mưa sét đánh chết hai đứa bây giờ !

Tuy là rất giận đấy nhưng Song Tử cũng thấy được trời đang dần chuyển sang chế độ mưa ngầm nên liếc xéo hai chàng thanh niên kia rồi mở khóa cửa , đỏng đảnh bước vào nhà cho hai pho tượng kia tự động dỡ đá mà lết vào trong .

Khi cả ba đã tụ tập đầy đủ trong phòng khách , Song Tử mới chán nản lê cái thân với bộ áo mỏng manh của mình vào nhà vệ sinh . Khoảng mười lăm phút sau , cô nàng bước ra với vẻ ngoài khác hẳn , mái tóc được buộc xéo qua một bên lộ rõ vẻ cá tính , vẻ mặt tươi tỉnh như thoát hẳn khỏi cơn buồn ngủ , vận trên người chiếc áo pull rộng kèm với chiếc quần jean ngắn , còn đôi dép lê kia vẫn được trưng dụng để mang trong nhà . Liếc hai con người đang nhàn hạ vừa uống trà vừa “đàm đạo” kia bằng nửa con mắt , Song Tử ngồi phịch xuống ghế đối diện

_ Đến đây làm gì ?

Câu nói như cắt đứt dòng cảm hứng của hai chàng trai , hai anh chàng ngước lên nhìn người con gái trước mặt , Bạch Dương cười khì lên tiếng

_ Thì chẳng phải đã nói là đến để kêu cậu dậy rồi sao ??

_ Cậu thì tôi không quan tâm ! Thiên Bình , sáng sớm mà cậu hùa theo tên này đến đây phá tớ hả ?

Cậu chàng vội vàng phân bua

_ Tất nhiên là tớ không rãnh như thế ! Tớ đến đây để nói với cậu một chuyện … Ủa mà , Cự giải đâu ?

_ Hôm qua , Cự giải đi làm thêm nên mệt lắm , ngủ rồi chưa dậy ! Có gì thì cứ nói với tớ , tớ truyền lời lại cho !

Câu nói vừa dứt ra khỏi miệng Song Tử thì một hồi chuông cửa reng lên khiến mọi người chú ý ngoái đầu lại nhìn , một linh cảm không lành chợt kéo đến , Song Tử đảo một vòng mắt suy nghĩ rồi chạy ra mở cửa . Đúng như cô dự đoán , người đứng trước cổng nhà không ai khác chính là cô bạn cùng phòng của cô : Cự giải . Thì ra là Song Tử không biết mới sáng sớm mà Cự giải đã rời đi đâu nên khi bị hỏi , cô liền phăng đại ra mấy câu , thật không ngờ , nàng ta lại về vào lúc này , đúng thật là “ Tránh vỏ dưa , gặp vỏ dừa” mà . Lần này Song Tử phải đối phó sao đây ???

_ Giải à , cậu có cần thiết phải về vào lúc này không ?

Nhìn sâu vào mắt người bạn tri kỷ , Song Tử mếu máo như muốn khóc , trong khi Cự giải thì mở to đôi mắt to tròn nhìn bạn mình mà thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra . Rướn thân hình nhỏ bé của mình mà len lỏi ánh mắt vào trước cửa nhà , nhận thấy hai đôi dép có vẻ rất quen thuộc , với IQ của một người thông minh , Cự giải nhanh chóng nắm bắt được vấn đề , cô nở một nụ cười nửa miệng gian tà

_ Cậu lại nói dối hả Song Nhi ? Chà , Bạch Dương mà biết chuyện n ày chắc vui lắm nhỉ ?

Đưa tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ hiểu biết , Cự giải ngó lơ nhìn trời nhìn mây mà không thấy Song Tử đang trưng cái bộ mặt cún con năn nỉ . Đang lơ đãng hồn mây lên trời thì bất giác Cự giải đưa mắt xuống nhìn Song Tử , nụ cười ma mị kia cũng tan biến , thay vào đó là vẻ mặt cảm thông của một đứa bạn . Cô chỉ vừa định nói với Song Tử là sẽ tha cho cậu ấy lần nữa thì đột nhiên trời chuyển biến , những hạt mưa ngày càng nặng hạt , rồi dần dần lớn hơn . Dường như cả trời cả đất cũng không giúp Song Tử , không giúp cho một kẻ nói dối !

Cả hai chạy vội vào nhà trú mưa , dựa lưng vào cửa nhà , Cự giải nhìn Song Tử trăn trối “ Tớ có muốn cũng không giúp cậu được rồi”

Thấy đã khá lâu rồi mà Song Tử vẫn chưa vào , thêm nữa là mưa ngày càng lớn đâm ra hai chàng của chúng ta bắt đầu lo lắng , Bạch Dương sốt sắng chạy lại bật mạnh cửa ra vào , trớ trêu thay , người đang dựa lưng vào cửa lại là ….. Cự giải ! Chịu lực mạnh như thế , Cự giải chỉ kịp la lớn lên một tiếng rồi ngã nhào xuống làn nước trắng xóa . Nghe tiếng hét thảm thương của cô bạn , Thiên Bình từ trong nhà chạy ra , thấy cảnh tượng thương tâm , cả ba đứng hình nhìn Cự giải

------------------end chap 1 -------------------

Có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình để mình sửa lỗi nhé ! Cảm ơn các bạn nhiều nhé !
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 1    giới hạn của 12 con người - chap 1  Icon_minitimeFri May 03, 2013 10:55 am

1. TEM
2. Mình chả đc nổi bạn ạ, chữ nó cứ thế nào ý ><
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
giới hạn của 12 con người - chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 1    giới hạn của 12 con người - chap 1  Icon_minitimeFri May 03, 2013 11:02 am

Chị ơi phóng to chữ lên đi a~ =.=" cứ size 18 mà phang vào :v
Chap này hay lắm a~
Em lấy phong bì =))


Được sửa bởi Ploy♥ ngày Fri May 03, 2013 11:20 am; sửa lần 1.
 
thao98
Học sinh chưa nhận lớp
thao98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 12
Birthday : 23/05/1998
Join date : 07/02/2014
giới hạn của 12 con người - chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 1    giới hạn của 12 con người - chap 1  Icon_minitimeFri Feb 07, 2014 10:23 pm

há há há mới chap đầu đã cười cho vỡ bụng rồi, đúng là nàng có khiếu hài hước ghê
 
Sponsored content
giới hạn của 12 con người - chap 1  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: giới hạn của 12 con người - chap 1    giới hạn của 12 con người - chap 1  Icon_minitime

 
 

giới hạn của 12 con người - chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» giới hạn của 12 con người - chap 2
» giới hạn của 12 con người - chap 3
» giới hạn của 12 con người - chap 4
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai ( tt)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Giới hạn của 12 con người-