Chap 1:Mặt trời từ từ nhô lên từ rặng núi.Ánh sáng dịu nhẹ trải trên ngôi trường Zodiac.Tiếng chim hót ca làm
cho bức tranh buổi sáng thật yên tĩnh...
Tại lớp 10F:-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!SƯ TỬ,CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ !!!!
Một tiếng hét cất thanh vang lên làm hỏng bầu không khí yên bình.Người phát ra âm thanh đó chính là
một cô gái với mái tóc vàng,đôi mắt nâu nhạt dịu dàng.Trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương ấy đang tái
mét lại vì mệt.Cô đang cố gắng đuổi theo một anh chàng tóc cam xù,mắt cũng màu cam nốt.Anh chàng
quay mặt lại nói:
-Ngu lắm mới đứng lại đó Thiên Bình à.Lêu lêu,còn lâu cậu mới đuổi kịp tớ!Ha ha ha!
Nói xong,Sư Tử lại tiếp tục chạy.Thế là hai người cứ đuổi nhau chạy quanh lớp.
-Haizzzz,không biết bao giờ họ mới ngừng lại đây-Anh chàng tóc xanh ngồi ở góc lớp lên tiếng
-Kệ họ đi Song Ngư,cậu vẽ xong bức tranh tớ nhờ vẽ chưa?-Cô nàng ngồi cạnh hỏi
-Tại tớ quên nên chưa xong.-Song ngư gãi đầu-Tớ xin lỗi cậu nhé,Bạch Dương.
-Trời đất!Sao cậu dễ quên quá vậy?-Bạch Dương cáu-Mai cậu phải vẽ cho xong đấy nhé.
Nói rồi Bạch Dương bước đi.Cô tới chiếc bàn số 4 ở tổ 2,nơi có một cô gái tóc xanh lá đang ngồi đọc
sách.
-Nè,Xử nhi,ở môn toán câu 6 cậu làm ra chưa?
-Rồi nè,kết quả là 9,65.
-Sai rồi,là 9,56 mới đúng chứ.
-Cậu sai thì có.
-Cậu sai.
-......
Cuộc tranh cãi cứ xảy ra nếu như không có một tiếng nổ phát ra từ bàn của Bảo bình.Anh hét lớn:
-ÁAHAAHAHAHAHA!Ta là thiên tài!HAHAHA...
Mọi người nghĩ thầm trong đầu:''Haizzz,tại sao mình phải học với một tên khùng như vậy nhỉ,đúng là xui
xẻo mà...''.Bỗng cánh cửa lớp bật mở,Song tử bước vào.Cô nhoẻn nụ cười dễ thương như mọi ngày và
cười tươi:
-Nè,mọi người biết tin gì chưa?Lớp mình có thêm thành viên mới đấy!
-Nam hay nữ vậy?-Cự giải lanh chanh.
-Cậu hỏi nhiều quá đó.-Nhân mã lên tiếng và ngay lập tức anh nhận được ánh nhìn không mấy thiện
cảm lắm của Cự giải.
-Mấy người hỏi nhiều quá,có nghe tui nói không thì bảo-Song tử hơi cáu,cô ghét nhất là không được ai
để ý.-Học sinh mới là....-chưa kịp nói hết câu thì
Tùng!Tùng!Tùng!
Ba tiếng trống vang lên.Mọi người nhanh chóng giải tán về chỗ cũ khi thắc mắc chưa được giải đáp..
P/s:cháp này ngắn và nhảm quá nhỉ.Viết xong mình không dám đọc lại.Mong các tiền bối chỉ dạy.