Xứ Sở Thiền Tân
Một Xứ Sở đầy ắp tiếng cười lẫn tiếng khóc. Tại đây , ai ai.cũng là nhân vật cổ tích,hoạt hình của Walt Disney. Chắc hẳn mọi người chưa biết QUEEN hay KING ở đây là ai nhỉ , đó là QUEEN Alice và đặc biệt là không có vị vua hay người kế thừa nào cả. Alice đã tuyên ngôn vào ngày 0 tháng 0 năm 0000 rằng :"Tôi,sống kiếp F.A và sẽ không có người thừa kế nào. HẾT !!!".
Vào vấn đề nhé : blah...blah....blah....blah.... đó là lí do 12chòm sao lạc vào xứ sở. ()
[b]GTNV (NỮ) :Vì muốn tăng thêm trí tưởng tượng nên ta sẽ không post hình. Thiên Bình
Nhõng nhẽo cực kì nhé.Nhưng bạn à, thử nói gì xúc phạm nên việc "Nhõng Nhẽo" thử xem, tôi chắc rằng ngày mai nhà bạn sẽ có tiệc và tiếng khóc.Cô có mái tóc màu xanh biếc cùng đôi mắt đen long lanh làm ai ai cũng phải :"Thiên Bình So Ciu~".
"Tất cả là của tui!!!!"Thiên Yết
Trong nhiều truyện , Yết luôn lạnh lùng. Tuy nhiên trong đây Yết cực kì....hơn cả cực kì QUẬY PHÁ. Cô cột tóc hai chùm trông rất mi nhon cùng màu đỏ nâu tinh nghịch. Đôi mắt không hẳn hút hồn như Thiên Bình nhưng cô trông rất là....Dễ thương vì có màu cam sậm.
"Hí hí,thằng nào đập chai đang đứng trước mặt em đây nhỉ..hí hí"Sư Tử
Một cô gái sành điệu và kiêu hãnh. Luôn phán đâu trúng đó mà không bao giờ trúng số. Mái tóc cô màu đen mượt mà thơm đậm chất Rejoice. Đôi mắt sắc sảo màu xanh lá sậm. Ôi tưởng tượng thì thấy Sư Tử trông thật đẹp (
)
"Hôm nay,tui không trúng số!"Ma Kết
Một cô mọt sách thông minh luôn có một quyển sổ ghi chép những thứ cần nhớ và mang theo. Cô sở hữu một đôi mắt màu tía từ mẹ và mái tóc xanh dương từ cha. Cô có đeo thêm một cái kính cận loại giống Nobita nhưng vuông và có viền tím.
"Ai mà nhìn quen quen dữ bây,hình như chúng ta gặp lúc 1giờ 28phút 36giây thì phải ?"Bạch Dương
Nàng Cừu tàn bạo,độc ác. Làm rách một đồ vật mỏng manh của nàng ấy xem, nàng sẽ trả đủa bạn đấy. Mái tóc ngang lưng màu bạch kim,đôi mắt gan dạ màu vàng mơ.
"Sao ông chạy trốn tui ? Đến ngày tận số rồi đó...NGHE CHƯA HẢ ?!!!!!!"Song Tử
Cô nàng cá tính và năng động nhất trong nhóm. Luôn luôn là người tài giỏi,cái gì cũng biết. Khuyết điểm của cô chính là.....không thích bị chê bai.
"Ôi , cô đừng đùa em đó chứ".GTNV (NAM) :Kim Ngưu
Trong câu chuyện này, có thể nói Ngưu là một người không thích ăn cho lắm nhưng lại rất thích nói đấy. Chàng nói không ngừng nghỉ. Mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ,đôi mắt hổ phách ánh lên những câu chuyện cực kì "Ông Tám". Thậm chí, cậu còn lập một hội mang tên "Ông Tám Và Bà Tám" đặc quyền.
"Khoan đã nào, mọi người muốn biết tiểu sử của tui không?" Song Ngư
Một chàng trai có nhiều sở thích lập dị y như đứa bạn thân của mình (Bảo Bình) . Mái tóc của chàng màu đen vì chàng rất tuân thủ luật lệ của trường. Đôi mắt nâu nhạt,trong rất giống Barbie.
"Tui biết câu này !Tui nghĩ là....hmmm...không phải....hmmm....Hình như tui chưa học câu này mà !" Bảo Bình
Nhà Bác Học của tương lai đấy,rất thành thạo trong nghiên cứu và chế tạo. Mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt cam nhạt. Anh ta không có gì nổi bật,nhưng rất thích chơi với con gái.
"Thiên Bình ! Cho tui nhảy dây với!" Nhân Mã
Lúc nào cũng chỉ ca hát và nghe nhạc,ước mơ làm Ca Sĩ và bước vào nước Mĩ để được làm người nổi tiếng nhất nước Mĩ. Mái tóc của chàng ít khi chải chuốt nên nó hơi rối,nhưng không sao,nó càng làm chàng có phong cách hơn. Mái Tóc màu đo đỏ và đôi mắt màu......xanh dương.
"Ài lái kệt...!"Xữ Nữ
Đây là người mang nhiều màu sắc và lười sạch sẽ nhất hành tinh. Mái tóc thì màu hồng này,ánh mắt như lưỡi dao màu vàng hoe này,mặc quần áo 7sắc này...blah...blah....blah....
"Tui không BÓNG nhé!" Cự Giải
Một nhóc cua ham chơi,tinh nghịch,chỉ thua Thiên Yết 1bậc (
) Mái tóc xanh lá đáng yêu và ánh mắt Barbie xanh ngọc đáng yêu. Như đứa con gái nhưng cậu rất "Ga Lăng"
"Đến giờ WoW rồi !"~~Đôi lời của t/g~~
E hèm *Vỗ vỗ Mi-cà-rô*
Chào các bạn !
Có lẽ Ếch hơi ham hố nên làm thêm 1bộ nữa. Nhưng mà đừng lo,nếu được thì 1tuần có thể ta ra từ 1-3 hoặc 4 chap tùy theo độ siêng,còn bình thường thì 2chap là vừa. Mong các bạn đón đọc,còn không thì đừng chửi rủa ta,ta rất vinh hạnh post truyện lên đấy. CHẤT XÁM của ta mà *chấm nước mắt* Cmt cho ta vui và đừng ném đá vào đầu ta là OK *Xì Mũi*