cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Khu rừng bí ẩn - Chap 1 Wed Oct 16, 2013 10:55 am | |
| Mùa hè-mùa của sự vui chơi đã đến. !2 sao của chúng ta đang tận hưởng một mùa hè đầy lí thú sau những tháng ngày học tập vất vả. Những cây phượng đua nhau khoe sắc, màu hoa đỏ chót một vùng trời. Lũ ve sầu núp trong các lùm cây, tha hồ trổ tài nghệ sĩ. Cái nắng chói chang chiếu xuống thành phố xinh đẹp, mọi người đang hoạt động, đi lại tấp nập. --------Tại nhà Bạch Dương--------- Một cô gái tóc đỏ đang ngủ rất say sưa với dáng nằm cực kì đẹp.( Mền một nơi, gối một nơi và...thân ở nơi khác) _ Tằng tắng tăng tằng,...-Một tiếng nhạc cất lên làm Bạch Dương té xuống sàn. Cô ngồi dậy, mặt hậm hực và quát lớn: _ Ta nguyền rủa ngươi! ( T/g: Tên này hâm nặng ; BD: Im đi! Đồ láo toét) Cô mở máy ra xem và thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn chưa xem. Chủ nhân của chúng là Nhân Mã. Dương Nhi không gọi lại, cô chỉ xem tin nhắn cuối cùng: Ê! Cừu Ngố, hè này tui sẽ đi chơi, tui đã rủ mấy người kia rồi. Nếu bà muốn đi thì 9 giờ sáng nay đến nhà tui. Bạch Dương rất sẵn lòng và khi nhìn thấy đồng hồ đuểm đúng 9 giờ, cô bật dậy và thay đồ, nhờ bác tài xế chở sang nhà Nhân Mã: - Chú chở cháu tới căn nhà số XY đường XO giúm nhé!- Vừa nói cô vừa vuốt vuốt lại mái tóc màu đỏ đang rối như ổ quạ. ------Tại nhà Nhân Mã------ Cạch!- Tiếng mở cửa vang lên. _ Bây giờ mới tới sao?- Xử Nữ và Ma Kết đồng thanh. _ Cậu có biết rằng đi không đúng giờ hẹn là thất hứa mà thất hứa thì..blap...blap- Xử Nữ bắt đầu bài giáo huấn làm Bạch Dương hoa cả mắt. _Thôi được rồi, dù gì thì cậu ấy cũng đến mà!- Nhân Mã chen ngang- Để tớ nói nữa chứ. Các bạn đều biết lí do tớ hẹn đến đây rồi đúng không? Vậy thì hãy bàn tính kĩ ca2ng nơi mọi người muốn đi rồi tớ sẽ bao hết cho! ( Tên này ham chơi đến hóa ngốc=)) ) - Khỏi bàn tính gì nữa! Tớ biết nơi rất hấp dẫn cho chúng ta đi đó- Song Ngư nêu ý kiến. Cả đám hỏi Ngư Ca là sẽ đi đâu, cậu bảo _ Chúng ta sẽ đi tới rừng Ka-ga-a-si-đô. Ba tớ bảo nơi đó đẹp lắm, lại có nhiều sinh vật lạ, tha hồ cho mọi người ngắm cảnh và tim hiểu. _ Oh yeah! Vậy tớ đi nha, cơ hội hiếm có như vậy chẳng lẻ hổng đi sao?- Bảo Bình nhảy cẩng lên _ Khoan đã, tớ sẽ bảo ba tớ cho người theo để trợ giúp phòng nguy. Với lại nhỡ tụi mình có bề gì thì cũng có người giúp! Thân thể vàng vạc của mình cần được bảo vệ chắt chẽ- Sư Tử vừa nói vừa hất mái tóc. Các sao nữ thì nôn, các sao nam thì cười phá lên. _ Sao cũng được nhưng mà chúng ta phải đi hết mới có cái vui! tớ cũng sẽ đi luôn! _ Nhân Mã nói sau một tráng nôn đến bệnh:3 . _ Sao? Cậu cũng đi à? Vậy thì chắc ớ phải đi theo luôn rồi- Song Tử nói. _ Các sao kia cũng đồng ý vì dù sao họ cũng chắng có gì làm cả. ------Sáng hôm sau------ Cả bọn tập trung tại nhà Sư Tử vì họ sẽ mượn máy bay trực thăng của ba anh trong chuyến đi này. Chiếc máy bay trực thăng đáp xuống, cả bọn leo lên và bắt đầu chuyến đí Chap 1 có vẻ hơi ngắn và không hấp dẫn nhưng những chap sau sẽ hay hơn:d
|
|
AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn - Chap 1 Wed Oct 16, 2013 12:13 pm | |
| Chỉ biết nói một chữ thôi: Ngắn =.= |
|
saobunlongthe Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn - Chap 1 Wed Oct 16, 2013 1:36 pm | |
| Bạn ơi, cái câu thứ 2 là !2 sao của chúng ta sai rồi . Phải là 12 chòm sao ms đúng. Lời thoại khá nhiều, ngắn. Mong lần sau sẽ tiến triển hơn. Hóng. |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn - Chap 1 | |
| |
|