Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 7:06 am

*Đập bàn* Action!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                     
 
Khoan đã!!!!!!!!!!
 
Bàn phím nhà ta bị lỗi nên có thể sẽ đánh sai vài từ, ta sẽ cố kiểm tra lại.




 
~*~




 
Chương 1.2:
 
- Chuyện này…
 
Xà Phu đưa mắt ngắm con thạch đang bò bò trên trần nhà. Chà, chú thạch sùng này thật là xinh a.
 
- Vậy chắc chắn anh là thụ rồi.
 
Kim Ngưu nói, mặt rất chi là gian nhìn Xà Phu. Chàng lập tức đá Kim Ngưu một cái, lên tiếng phủ nhận.
 
- Anh mày đây còn chưa động phòng với người ta đâu đấy nhá.
 
Kim Ngưu xoa xoa cái mông, uất ức nhìn chàng.
 
- Xà ca ca có cần phải phản ứng dữ dội vậy không?
 
- Chúng muội đang giúp ca ca đấy.
 
Bảo Bình lên tiếng giúp Kim Ngưu, lộ rõ vẻ bất phục. Chàng hừ lạnh một cái, lườm Kim Ngưu một cái đậm chất sát thủ cùng khí thế bức người khiến các nàng rùng mình. Bạch Dương hai mắt mở to hết cơ, long lanh a long lanh, chính là một biểu tượng của mắt puppy chờ đợi a, nói.
 
- Bao giờ anh và Lạp Hộ kết hôn?
 
- Cuối năm.
 
Chàng lạnh lùng phun ra hai chữ rất bình thường nhưng lại kinh thiên động địa. Bây giờ mới nửa năm, tức đầu tháng Sáu, nếu đến tận tháng Mười Hai mới tổ chức lễ cưới a.
 
Lập tức các nàng liền ôm chân chàng khóc a khóc, rất đạt cảnh mè nheo hạng nặng trong truyền thuyết a~
 
- Ca ca rộng lượng cho chúng muội này mà kết hôn sớm hơn một chút đi.
 
Nhân Mã nước mắt nước mũi tèm lem, dụi dụi vào áo chàng làm một mảnh ướt đẫm. Xử Nữ cũng không kém, khóc đến hoa lê đái vũ, than.
 
- Ca ca cuối năm mới kết hôn thì chúng muội này sao chịu nổi.
 
Bảo Bình hai mắt đỏ hoe, mặt ướt sũng như vừa rửa mặt không thèm dùng khăn lau, nức nở nói.
 
- Ca ca thế thì chúng muội lấy đâu ra ý tưởng mà làm việc đây?
 
- Còn cả đống quà hồi môn của tỷ phu nữa chứ.
 
Kim Ngưu hai tay ôm chặt chàng, dùng cái áo hàng hiệu màu trắng tinh của chàng mà xì mũi và lau nước mắt. Chàng bực mình rống lên một tiếng long thiên lở địa, đến mức đám thạch sùng đang nghoe nguẩy vì được chàng khen lập tức tản đi sơ tán hết.
 
- Được rồi, tháng Tám được chưa?!!!!!!!!!
 
Cả sáu con Koala đang bám dính trên người chàng lập tức nhảy xuống, hai tay bịt chặt cái tai phòng chống bị thủng màng nhĩ mà nói toẹt ra là điếc a. Cự Giải mặt mày nhăn nhó, nói.
 
- Ca ca rống gì mà giống sư tử vậy?
 
- Ấy, nhầm rồi Cua muội muội, Xà ca ca đường đường là người giữ rắn mà.
 
Bạch Dương câu nói là giải thích cho Cự Giải nhưng thực chất là mỉa mai chàng Xà Phu. Nhân Mã chợt hỏi một câu rất chí lý.
 
- Ca đã nói cho phu nhân cùng đại nhân biết chưa?
 
- Rồi.
 
Chàng mỉm cười tự hào, nói. Lập tức sáu chị em bay lên ôm chàng như sáu con bạch tuộc với bốn cái xúc tu. Chàng thu lại nụ cười, vẻ bực mình lộ rõ trên mặt.
 
- Mấy đứa có xuống không thì bảo?!!!
 
- Ca ca nhầm rồi, mấy đứa chỉ có khoảng hai tới ba người thôi, bọn muội có sáu người cơ mà.
 
Xử Nữ cười sáng láng, đáp. Kim Ngưu gật đầu đồng tình, nhe răng cười a dua. Chàng Xà lập tức hắc tuyến đầy đầu, biểu tình giận dữ. Cự Giải “ngây thơ” chỉ chỉ vào mấy cái dây đen đen trên mặt chàng Xà, hỏi.
 
- Cái gì mà nhìn ngộ ngộ vậy, có phải là sên không?
 
Các nàng lập tức liên tưởng tới chàng Xà đẹp trai khi đi ngủ thì mấy con sên leo lên đầu làm tổ, nhớt dính đầy mặt như muốn thay kem dưỡng da cho chàng. Sẽ rất funny a.
 
- Đi chết đi!!!!!!!!!!!!
 
Chàng dùng võ Karate đai đen đá các nàng bay ra khỏi phòng và đóng cửa sầm lại. Các nàng đứng dậy đập đập cửa, hét lớn.
 
- Ê!!!!!!!! Phòng này của chúng muội mà!!!!!!!!!!!!!! Ca về phòng ca đi!!!!!!!!!!!!
 
- Không! Cho chừa!
 
Tiếng chàng hét vọng ra ngoài. Các nàng trên môi liền hiện ra nụ cười nham hiểm hạng nặng mà chỉ có hãng Lục tỷ muội Biến Thái mới có và sẽ không bán cho ai cả.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 6:12 pm

húuuuuuuuuuuuu
biến thái vô cùng ><
I like it
HÓNG =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
chococancer<3
Học sinh chưa nhận lớp
chococancer<3
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 22/07/1999
Join date : 29/06/2015
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Icon_minitimeTue Jun 30, 2015 4:05 pm

sặc. húhú hay lắm
 
Sponsored content
6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)   6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2) Icon_minitime

 
 

6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.1)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (chương 3)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Thứ tự chị/anh em)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Nhân vật)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo-