Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 8:35 pm


Chap 2: Nhiệm vụ khó khăn 


Khói tan, 1 con nhân ngưu ( nửa người nửa bò ) cao...3m, thân hình vạm vỡ, đôi tay rắn chắc cầm 1 cây lưỡi liềm sắc nhọn, trong hắn như 1 con bò tót đang tức giận. Hắn tiếp tục cười với giọng nói khinh bỉ, vampire và evil đã biến đi đâu tự lúc nào, hắn chỉ lưỡi liềm về Sư Tử và Nhân Mã, như muốn thách thức 2 người:


-Đầu tiên là 2 ngươi! - Dứt lời, 1 tràng những con chó địa ngục cùng đại bàng bay đến, với số lượng đông, Sư cười, anh dâng nham thạch lên, "sưởi ấm" trái tim cho những "bé" chó, nham thạch bám lấy từng con chó, như muốn nuốt chửng nó, mùi thịt chó nướng thoang thoảng thơm lừng ( uầy đang đói, nhưng chả bao giờ ăn thịt chó ), sau đó là mùi khét, ngay tức khắc, lũ chó đông đúc khi nãy đã biết mất, chỉ để lại vài mảnh tro...


Ở trên, Mã cũng không phải hạng vừa, cô bắn ra nhưng mũi tên lửa, bách phát bách trúng, nhưng bọn đại bàng cứng đầu cứ lao đến, cô đành sử dụng tuyệt chiêu mới thử nghiệm của mình: Mưa lửa. Từ trên đầu các đại bàng rơi xuống những ngọn lửa cháy phừng phực, né được cái này thì trúng cái kia, cuối cùng, Mã gom vài con đại bàng nướng làm vật liệu cho chuyến đi sau này (chu đáo thế? ). Con nhân ngưu tức giận khi biết mình đã thua 1 trận, hắn ra lệnh cho bọn đà điểu và bọn hắc miêu xông tới, lần này là Giải Giải và Bình Nhi giải quyết, Giải bay lên trên, dùng dây leo quấn chặt tất cả đà điểu, khiến nó không thể di chuyển được. Xong, cô dùng phép thuật cho 1 bông hoa hồng có gai tẩm độc mọc trên những cái dây leo, và kết quả như bạn đọc đây, chúng nó đã chết mà mắt vẫn còn mở. Về phần Bình Nhi, cô đã sớm hoàn thành với chiến tích là những vệt máu văng trên tay, gậy và khuôn mặt, mái tóc mềm mượt cũng dính 1 ít máu, những con hắc miêu chết tươi bởi đường dao uyển chuyển và sự nhanh nhẹn của cô...Bảo Bình đang âm thầm theo dõi mọi người từ xa, cô rất muốn ra khỏi địa ngục và làm bạn với bọn họ, và cũng có 1 phần thèm đói máu động vật nhẹ ở đây. Con nhân ngưu ói máu lần 2, nó quyết định xông tới, cùng với đàn quái thai lai chó hiếm có khó tìm chỉ xuất hiện tại ĐÂY. Lần này là 2 anh em nhà hunter ra tay, Ngư Nhi lo tấn công những con quái thai, anh dùng kiếm có tẩm độc của Giải, lướt nhẹ nhàng qua từng con, những bước đi điêu nghệ chẳng khác gì chị nó ( Bình: Ôi quá khen; t/g: *lảng đi chỗ khác* cho nó tự kỉ 1 mình ) thoạt nhìn có vẻ khó khăn nhưng Ngư Nhi đã làm cho chúng nó chết sạch dễ dàng và có thêm tác dụng phụ...triệt lông. Thật nguy hiểm đấy, bây giờ cho dù chúng nó có tỉnh dậy thì cũng chẳng dám cầm vũ khí đâu. 


Về phần Ma Kết thì sao nhỉ? Có lẽ anh đã có 1 trận chiến khó khăn. Kết ca cầm súng, bắn lia lịa vào người con nhân ngưu, những cho dù có chảy bao nhiêu máu đi nữa, con ngưu ấy cũng cứng đầu và chẳng chịu gục ngã (con "ngưu" ấy ), Kết ca đành giựt lun cây gậy và kiếm của 2 đứa em nó. Đầu tiên anh dùng súng, bắn vào 2 khớp đầu gối, con nhân ngưu quỳ xuống, đầu gối nó đau đớn, xong, anh thừa cơ dùng gậy đánh vào phần bụng và đằng sau gáy, mỗi cú đánh như đòn chí mạng, con quái vật to lớn gầm lên rồi nằm sải lai dưới đất, anh dừng lại một chút ngắm chiến tích của mình ( ông này phải nói là siêu bình tĩnh), sau đó, anh dùng kiếm chặt đầu của con nhân ngưu tội nghiệp. Máu từ đầu nó tràng ra ( máu màu xanh lá sậm sậm nghen, kiểu như bơ xay sinh tố ấy ), mùi hôi từ máu bay lên, 1 vài giây sau, măt đất rung chuyển, từ phía sau các sao, 1 cánh cổng đá có in hình trái tim màu máu tươi ( địa ngục mà sến gớm) từ từ mở ra, 1 thứ ánh sáng diệu kì 7 sắc cầu vồng tỏa sáng khắp địa ngục, Bảo Bảo bị thứ ánh sáng ấy làm chói mắt, cô đành bay đi tìm chỗ núp. Sau ánh sáng chói lóa ấy, 1 bức mật thư bay đến chỗ các sao, Thiên Bình đưa tay ra cầm và đọc to:


Xin chào Thiên Bình, ta biết con sẽ là đứa cầm bức thư này, vãy hãy đọc cho thật to nhé. Ắt hẳn các con đã biết đây là bức mật thư rồi thì phải, vậy nhiệm vụ đầu tiên để đi tìm mảnh ghép thứ nhất đó là: Hãy vào khu rừng Noway và tìm cho được viên đá thần sâu thẳm trong rừng, nó chính là mảnh vỡ đấy. Nếu tìm được, nó sẽ tự động cho các con biết manh mối tiếp theo. Mặt khác, nhóm các con đáng lẽ ra là 12 người chứ không phải 6 người, hãy chờ, sẽ có 1 ngày các con tụ hợp lại đầy đủ, không xa đâu... Chúc may mắn!".

-Cái gì mà rừng Noway chứ? Vào đó chỉ có chết thôi. - Thiên Bình thở dài

-Ơ, cây kiếm của em được xuất xứ từ đó mà - Ngư Nhi ngạc nhiên

-Em có biết là cha rất khó khăn khi tìm được viên đá ấy về không? Những 100 người mà đi về chỉ có 1. - Kết ca bắt đầu giải thích cho đứa em ngốc nghếch

-Tuyệt! Mình thích phiêu lưu, vận động 1 chút! Giải Giải à, đừng sợ, có mình và mọi người ở đây - Nhân Mã nhảy liên hồi, không quên cô bạn của nó

-Ư...ừm - Giải an tâm phần nào

-Đi thôi - Sư giục
Cả 6 đứa uể oải bước ra cánh cổng địa ngục, không quên lôi chiến tích theo, có vẻ ai cũng đã mệt mỏi với 2 trận chiến căng thẳng này.
Trên kia, có 1 cuộc bàn luận khác giữa Đại chúa tể và evil, vampire:

-Hãy đi theo bọn chúng, ngăn chặn kế hoạch của bọn chúng, và cướp lấy mảnh vỡ đó, nếu có thể, hãy tiêu diệt bọn họ - Đại chúa tể chắp tay sau lưng và quay mặt về phía quả cầu thủy tinh 
- nơi quan sát ông yêu thích

-Nhưng mà - Bảo Bảo chưa từng giết người bao giờ ( chỉ có ăn cắp máu bệnh viện là giỏi )

-Không nhưng nhị gì hết, không được cãi lí với ta - Ông không còn là 1 người cha hiền lành nữa

-Vâng - 5 đứa còn lại chỉ biết đường mà tuân lệnh.
Trong khu rừng Noway, có 6 bóng người lấp lóa sau hàng cây, dưới ánh trăng mờ ảo, vì trời đã tối, nên các sao tấp vào 1 bãi đất không cây gần đó, đốt lửa và ngồi ăn những món thịt bọn họ mới săn được.

-Ui thịt heo rừng này ngon quá - Nhân Mã vừa cầm cái đùi vừa cháp lia lịa

-Grrr...Gì mà lạnh vậy trời - Bình Nhi và Giải Giải ôm nhau 

-Tập đi, yếu ớt thế - Kết ca giở giọng trêu chọc

-A xin chào, tôi không ngờ có người ở đây, cho chúng tôi tá túc cùng mọi người được không? - 1..à không, 6 giọng nói lạ sau lưng các sao, bọn họ trùm khăn đen từ đầu đến chân, có vẻ là người bị lạc...

Ruốt cuộc bọn họ là ai? Có phải là những người bị lạc thực sự, hay là...Hãy đón xem chap 3! Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ, mặc dù nó hơi ngắn nhưng mong mọi người thích nó nha 
 
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 8:37 pm

Tuyệt nhưng nàng ko giỏi về magic nhỉ?
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 8:38 pm

Sagitsa đã viết:
Tuyệt nhưng nàng ko giỏi về magic nhỉ?
yup :3 vì ko giỏi nên ta phải tập a~ 1 gạch đá gì ném thẳng đi nàng ta ko ngại
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 8:59 pm

hay quá!!! Truyện này hay tuyệt cú mèo!!! Lần sau nàng cư phát huy nhé!!! =))
http://truyentonghop.forumvi.com  
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 9:33 pm

hóng chap kế =))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeFri Sep 27, 2013 10:15 pm

chap 3 đê mama ơi
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 7:47 pm

trn nàng hay đấy nhưng nên sử dụng các ảnh động hay gì đó ngăn cách để độc giả khỏi lé mắt nhé
có thể lấy ảnh động từ đây này ! ( mặc dù nó không magic lắm )
ta hóng
 
Sponsored content
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - GTNV
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
» Những mảnh ghép- Quyển 1- chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim-