Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Icon_minitimeSat Apr 20, 2013 11:39 am


WARN: Tình hình đây là lần đầu tiên mình viết truyện về 12 chòm sao nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, câu văn có thể lủng củng và diễn biến hơi chậm chạp ^^" Mình sẽ cố gắng khắc phục, mong mọi người ném đá nhè nhẹ thôi nha :P Đoạn đầu chưa có mấy đoạn kinh dị đâu ^^~

chap 1:

Và sau đây là đoạn đầu của truyện...


~~o0o~~

-Nhân Mã!! Nhả ra ngay!!
-Urg…

~~o0o~~

-YEAH!!! Trúng thưởng rồi!!!
Nhân Mã gào lên ầm ĩ bằng chất giọng cao chói lói giữa đêm hôm khuya khoắt làm hàng xóm phàn nàn còn động vật thì kêu rên thảm thiết. Cô bấm đến lủng màn hình chiếc điện thoại, nôn nóng đi đi lại lại quanh phòng chờ người trả lời.
-Alo
-XỬ NỮ!!!!
Cô hét toáng lên làm hàng xóm thò đầu ra ngoài cửa sổ kêu la tập hai và một tiếng rên thảm thiết phát ra từ chiếc điện thoại:
-Cho tôi xin đi cô, cô biết bây giờ là mấy giờ không??? HAI GIỜ SÁNG ĐẤY ĐỒ DỞ HƠI Ạ!!! VÌ THẾ NÊN LÀM ƠN ĐỂ MÌNH NGỦ VỚI!!!!
Nhân Mã để chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, đợi cái người ở đầu dây bên kia lải nhải một thôi một hồi cho tỉnh ngủ rồi cô nói:
-Nghe đây này, mình đảm bảo nghe xong là cậu hết buồn ngủ ngay.
-Cái giề??
Xử Nữ lè nhè còn Nhân Mã cố gắng kìm chế bản thân để khỏi hét lên:
-Cậu biết cuộc thi đang hot trên mạng mà người trúng giải nhất sẽ được phần thưởng là các suất trọn gói bao gồm cả phí đi lại, ăn ở trên đảo Thiên Đường trong vòng 1 tuần chứ??
Đảo Thiên Đường (mình tưởng tượng :”>) là một hòn đảo nhỏ mới được khai phá. Trên đảo có duy nhất một khu resort nhưng tất cả mọi hình ảnh về hòn đảo cũng như hình ảnh của khu resort đều không có. Mọi thông tin về đảo cũng khá là mù mờ nhưng không hiểu từ đâu xuất hiện nguồn tin hòn đảo là thiên đường trần thế, khu resort lại là khu resort cao cấp nhất hiện nay nên tất cả mọi người đều muốn đặt chân đến hòn đảo này một lần. Và rồi nhu cầu của mọi người dường như được đáp ứng bắng một cuộc thi trên mạng. Nói là cuộc thi chứ thực chất đây là một kiểu rút thăm trúng thưởng và Nhân Mã đã rút được giải nhất. Có nghĩa là cô có thể mời bao nhiêu người đi tùy ý, toàn bộ phí đi lại, tiền ăn ở sẽ được chương trình này bao trọn gói. Xử Nữ thở dài chán nản, cô nói bừa:
-Biết, làm sao? Đừng nói với mình là cậu trúng được giải nhất nhé?
-Ơ sao cậu biết hay thế?
Nhân Mã mắt tròn mắt dẹt nhìn cái điện thoại trong tay còn Xử Nữ thiếu điều nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên:
-CÁI GÌ??? CẬU TRÚNG GIẢI NHẤT Á???
-Ừ, và mình sẽ mời cả các cậu đi nữa, cậu là người đầu tiên mình gọi, tiếp đến sẽ là Sư Tử, Thiên Bình, blah blah…
-Mời cả em họ mình á?
Nhân Mã hơi chững lại khi nghe đến em họ Xử Nữ nhưng rồi cũng “ừ”. Dù sao Thiên Yết cũng nằm trong nhóm 12 người bạn thân của cô từ hồi cấp một đến giờ, tuy là Nhân Mã sợ Thiên Yết vì cái sát khí tỏa ra xung quanh người cậu ta.
-Vậy cậu định mời cả Bạch Dương và Song Ngư á?? Hai đứa nó vừa chia tay tháng trước mà…
-Ừ, nhỡ đâu qua chuyến này chúng nó lại làm lành với nhau thì sao?
Nhân Mã cười nham nhở khi tưởng tượng đến đoạn hai kẻ kia cảm ơn cô rối rít sau khi làm lành với nhau. Xử Nữ lại tiếp tục nói:
-Còn Ma Kết nữa, cậu ta sẽ không bỏ việc để đi đến một nơi không biết mặt mũi thế nào đâu.
-Cái máy làm việc như cậu ta phải xả hơi đi.
-Thế còn Kim Ngưu? Cậu nghĩ cái kẻ ki bo ấy chịu bỏ tiền ra đi à?
-Cái này thì cậu ta sướng nhất còn gì? Tiền đi lại, ăn ở đươc bao hết còn gì?
Nhân Mã bắt đầu mệt vì cái thói hay nghĩ của Xử Nữ, cô hối hận khi gọi cho “cái máy nói” đầu tiên. Xử Nữ càu nhàu:
-Nhưng…
Nhân Mã ngắt lời Xử Nữ:
-Aish!! Thôi 9h sáng mai gặp nhau ở quán coffee gần nhà Sư Tử rồi nói chuyện tiếp nhé.
Rồi cô lập tức cúp máy trước khi Xử Nữ cằn nhằn vì sự thô thiển khi nhảy vào họng người khác. Nhân Mã nhắn tin hẹn đầy đủ cho 10 sao còn lại rồi tắt máy đề phòng trường hợp cái tai bị tra tấn. Cô quăng mình lên giường rồi hồi hộp đợi đến ngày mai.

~~o0o~~

Sáng hôm sau…

Bạch Dương tức tốc phóng xe trên đường. Gì chứ đêm hôm khuya khoắt còn bị Nhân Mã nhắn tin làm phiền, hôm nay tên này phải bị xử. Đã thế sáng nay cái đồng hồ báo thức còn câm nín không chịu kêu làm cô dậy muộn, cô mà đến trễ thể nào cũng bị Xử Nữ giáo huấn đến già mất. Cô dừng chiếc moto phân khối lớn trước một quán coffee hạng sang, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mang chút sát khí. Cô biết Nhân Mã không phải vì muốn khoe khoang gia tài đồ sộ của mình mà mời bạn bè đến chỗ này mà là vì Sư Tử. Cái tính phô trương từ bé của cậu ta có ai trong cả đám bạn không biết. Điển hình là một lần Kim Ngưu tiếc tiền bao ăn và tiền xăng xe cộng thêm lười đi xa, mời cả đám ngồi lại bên quán cóc ven đường làm Sư Tử ức gần chết. Cậu chàng cho rằng ngồi ở quán cóc này làm giảm sức hút của cậu ta và lèm bèm đến hết ngày làm Xử Nữ nồi điên và cả đám lại được nghe những lời vàng ngọc của cô nàng. Bạch Dương đẩy cánh cửa, nhìn quanh quất và ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng ai. Cô thầm nghĩ hôm nay trời có bão hay sao mà mọi người đến muộn thế này?? Đôi mắt to màu đen dừng lại trên chiếc đồng hồ của quán: 7h. Quai hàm cô gần như rơi xuống sàn vì cái kim ngắn đang chỉ số 7. Bạch Dương cố gắng kìm nén và tự an ủi bản thân: Không sao, không sao, ít nhất như thế này Xử Nữ cũng sẽ không lải nhải bên tai. Cô chọn một cái bàn rộng rãi có thể nhìn ra cửa chính rồi ngồi xuống, vuốt lại mái tóc ngắn màu nâu sậm hơi rối và gọi một ly champagne ngồi nhâm nhi đợi 11 đứa bạn. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Bạch Dương nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn một cách chán nản. Cánh cửa quán coffee mở ra và một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô mặc bộ trang phục mềm mại và trẻ trung, khác hẳn với bộ quần áo bằng da màu đen chất lừ của Bạch Dương. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài mượt mà được cô buộc lên gọn gàng, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh quét một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn rộng rãi mà Bạch Dương đang ngồi. Cô mỉm cười:
-Sao hôm nay Bạch Dương đến sớm thế này?
Bạch Dương nhăn mặt, chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho Xử Nữ ngồi. Ngay khi Xử Nữ vừa gọi cho mình một ly nước thì cánh cửa quán bật mở. Một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt đen lạnh lùng và cả bộ vest cũng màu đen vừa đi vừa nói liên tu bất tận vào cái điện thoại:
-KHÔNG!! Anh đã nói rồi, phải nhận hết hàng về trong ngày hôm nay. Nếu các cậu không nhận hàng đầy đủ trong ngày hôm nay thì chuẩn bị sẵn đơn thôi việc đi. Thế nhé, anh đang có việc.
Nói rồi cậu ta cúp máy, đôi mắt đen đảo qua đảo lại quanh quán rồi đến nhập bọn với Bạch Dương và Xử Nữ. Xử Nữ mở lời:
-Chủ tịch tập đoàn cũng đến cơ à?
Bạch Dương đảo mắt:
-Mình không hiểu Ma Kết à, cậu có đầy đủ tiền bạc để sống tới hết đời mà còn phải khổ sở đi làm làm gì? Cứ như mình có phải sướng không?
Xử Nữ bịt miệng Ma Kết trước khi cậu chàng há mồm giảng giải về việc tại sao phải đi làm blah blah…Ma Kết là một người đàn ông thành đạt cộng với khuôn mặt đẹp như tạc khiến không biết bao nhiêu cô gái đổ rạp mỗi khi nhìn thấy anh chàng từ đằng xa. Cả ba ngồi với nhau cho đến khi một chàng trai đẹp trai với thân hình khá cao lớn ăn mặc như vừa đi tập thể hình bước vào. Đôi mắt một mí màu nâu sậm mở to hết cỡ nhìn chằm chằm Bạch Dương như nhìn sinh vật lạ:
-B..Bạch Dương đấy à?
-Sao?
Bạch Dương hỏi rồi dường như nhận ra lý do mắt Kim Ngưu trợn lòi ra liền nói, giọng cô pha chút khó chịu:
-Mình đến sớm thì lạ lắm à?
Trả lời cho câu hỏi của Bạch Dương là một giọng trầm trầm đáp lại cụt ngủn:
-Lạ.
Cả bọn nghe thấy giọng nói này thì giật nảy mình nhìn quanh xem cái con người nguy hiểm ấy đang ở đâu. Thiên Yết đã ngồi im lặng cạnh Ma Kết từ lúc nào, anh lướt đôi mắt màu xám qua bốn con người đang ngạc nhiên. Bạch Dương hớp hơi nói:
-C..Cậu đến từ lúc nào?
-Vừa mới thôi, mình đi cạnh Kim Ngưu.
Anh nhìn sang Kim Ngưu rồi nói tiếp:
-Mà có vẻ cậu ta cùng các cậu cũng chả biết là mình đến.
-Như con ma thì ai biết được
Xử Nữ lầm bầm, liếc thấy ánh mắt xám sắc lẻm của Thiên Yết, cô cười trừ rồi đánh trống lảng:
-Oa hôm nay em họ tôi mặc vest đẹp quá đi.
-Em đi làm luôn mà.
Thiên Yết đáp lại bằng cái giọng trầm lạnh có thể làm người ta lên tim mà chết. Khuôn mặt điển trai, mái tóc đen lòa xòa trước trán che đi phần nào đôi mắt xám lạnh lẽo của Thiên Yết càng làm tăng sức hút bí ẩn của anh.

Cánh cửa lại mở, một cô gái xinh đẹp mảnh mai, thân hình cân đối, mái tóc dài, đen mượt và dày dặn được búi cao thanh lịch, đôi mắt to tròn đen láy, bộ váy trắng thanh tao càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Đi bên cạnh là một anh chàng phong lưu hết cỡ với mái tóc đen dựng ngược, đôi mắt nâu cùng khuôn mặt sát gái đang pha trò ầm ỹ. Hai người thong thả tiến về chiếc bàn mà năm người kia đang ngồi. Thiên Bình lao ngay đến chỗ Xử Nữ, ríu rít khoe ngay mấy cách làm đẹp mới, bỏ mặc Song Tử đứng bơ vơ cho đến khi Bạch Dương kéo cậu chàng ngồi xuống. Song Tử lại bắt đầu mở máy, đầu tiên là chào hỏi qua loa rồi bắt đầu chém tốc mái nhà.

Vài phút sau cánh cửa bật mở. Một cô gái xinh xắn với mái tóc nhuộm xanh nước biển cùng lối ăn mặc khá đặc biệt nhưng lối ăn mặc ấy lại tôn lên vẻ đẹp khác lạ của cô. Bảo Bình dừng mắt tại chiếc bàn nơi các sao đang ngồi rồi nhanh chóng hòa mình vào những câu chuyện chém nát nhà của Song Tử.

Trong khi mọi người đang cười đùa với nhau, một chiếc xe limo màu trắng đỗ xịch trước cửa quán coffee, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa. Một chàng trai mặc bộ vest màu xám, mái tóc màu cam sậm rối như bờm sư tử, đôi mắt bị che đi bởi cặp kính đen khá ngầu. Bước ra sau cậu chàng là một người con gái mặc chiếc váy màu xanh sapphire, mái tóc xoăn thành từng lọn áp vào khuôn mặt trắng và tròn trịa như mặt trăng. Người đàn ông vừa mở cửa xe nhanh chóng ra mở cửa quán coffee cho hai người bước vào. Bảo Bình nheo mắt:
-Có cần phô trương thế không Sư Tử?
Chàng trai tháo chiếc kính đen xuống, để lộ đôi mắt màu đen ngạo nghễ:
-Phải sống đúng với những gì mình có chứ!
-Cự Giải ngồi đi.
Thiên Yết đã kéo chiếc ghế bên cạnh cho Cự Giải ngồi từ bao giờ. Cô nàng đỏ mặt ngồi xuống còn Sư Tử thì liếc Thiên Yết. Sư Tử ngồi xuống ghế rồi nói to:
-Còn ai nữa không?
-Còn Song Ngư nữa.
Song Tử chen miệng vào còn Bạch Dương thì nhảy dựng lên:
-Song Ngư là thế nào?? Nhân Mã có nhắc gì đến cậu ấy đâu?
-Không nhắc đến không có nghĩa là cậu ta không tới.
Ma Kết nói. Xử Nữ cười:
-Nhân Mã qua đón Song Ngư rồi đến luôn.
-Tuyệt. Hai kẻ chuyên đến muộn đi cùng nhau.
Thiên Yết thở hắt ra, lợi dụng thời cơ định choàng tay qua vai Cự Giải nhưng liếc thấy ánh mắt “giữ bạn” của Sư Tử đành nể mặt cho qua. Gần nửa tiếng sau (tức là 10h đấy ạ), một cô gái buộc tóc đuôi ngựa với đôi mắt nâu nghịch ngợm mặc quần jean áo phông đi cùng một chàng trai với mái tóc đen dài rất nghệ sĩ (nếu không muốn nói là bú rù đấy) và đôi mắt đen mơ màng mới lò dò bước vào quán. Kim Ngưu nói:
-Chả có gì ngạc nhiên. Song Ngư ngồi cạnh mình này.
Chàng trai bước đến ngồi cạnh Kim Ngưu (Vì chỗ Ngưu xa chỗ Bạch Dương nhất nên Ngưu muốn giữ an toàn cho Ngư thôi) còn Nhân Mã thì ngồi cạnh Sư Tử. Và bây giờ chiếc bàn rộng rãi đã đủ 12 người. Mà 12 người lại toàn là mỹ nam mỹ nữ cả khiến khách hàng đi ra đi vào không khỏi ngắm nhìn, nhân viên thì mừng húm bởi mỗi lần 12 người này tụ lại với nhau ở đâu là nơi đó đông như trẩy hội. Nhân Mã vừa đặt mông xuống ghế liền mở máy:
-Nào, chúng ta vào vấn đề chính nhé!! Chị ơi cho em ly champagne.
Nhân Mã gọi với theo chị phục vụ còn Sư Tử thì sốt ruột:
-Nói nhanh nào.
-Ừ. Các cậu đều biết cuộc rút thăm trúng thưởng trên mạng rồi chứ gì? Cái vụ đang hot hot mà người được giải nhất sẽ được mời người khác đến du lịch bao gồm tiền ăn ở, phí đi lại và dịch vụ giải trí trọn gói í?
Chị phục vụ mang ly champagne ra đặt trước mặt Nhân Mã. Ngay khi cô vừa nâng ly rượu lên thì từ chiếc TV gắn giữa phòng, tiếng người phát thanh viên oang oang:
-Và bây giờ chúng tôi xin thông báo người đoạt giải nhất cuộc rút thăm trúng thưởng, đó chính là…CÔ NHÂN MÃ Ở SỐ NHÀ XOX, THÀNH PHỐ XOY!!! Chúng tôi xin thông báo với cô chuyến bay V.I.P sẽ cất cánh vào ngày XX tháng YY vào lúc 00h00 để đi tới đảo Thiên Đường. Mong cô đến đúng giờ. Giải nhì của cuộc thi là một chiếc moto phân khối lớn…
Kim Ngưu đưa một ngón tay lên ngoáy ngoáy tai rồi hỏi:
-Người ta nói cái gì í nhỉ? Sao nghe địa chỉ số nhà giống của Nhân Mã thế?
Thiên Yết đập vào đầu Ngưu một cái rõ đau rồi hỏi Nhân Mã:
-Cậu được giải nhất?
Nhân Mã gật đầu và Yết nói tiếp:
-Cậu mời bọn mình ra đây là vì lý do này?
-Phải.
-Có thật là miễn phí hoàn toàn không?
Ngưu xoa xoa chỗ vừa bị Yết đập vào, nhăn nhó hỏi. Nhân Mã cười toe:
-Thật. Mình muốn mời tất cả các cậu đi đến đảo Thiên Đường một chuyến.
-OK ĐI LUÔN!!
Song Tử lanh chanh chen vào, rồi cậu ta quay sang nháy mắt với Thiên Bình và nói bằng một chất giọng ngọt ngào đến sởn da gà:
-Bình Nhi có đi không nào??
Thiên Bình che miệng cười khúc khích còn Xử Nữ thì nhăn mặt:
-Hai người thôi ngay hộ tôi với!!
Nhân Mã cười:
-Vậy là bốn người rồi.
-Ai nữa mà bốn?
Bạch Dương hỏi và Nhân Mã trả lời:
-Mình, Song Tử, Thiên Bình, Xử Nữ.
Ma Kết khi nghe xướng đến tên Xử Nữ thì quay qua hỏi:
-Cậu cũng đi à?
-Ừ.
Xử Nữ gật đầu và Ma Kết khẽ nhăn mặt:
-Vậy còn chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn thì sao?
-Thì đi về rồi hợp tác cũng chưa muộn mà, bọn mình thích gặp nhau lúc nào chẳng được.
Ma Kết thiểu não nói:
-Thôi mình thêm một suất đi, cậu ấy đi thì không thể làm được việc gì rồi.
Thiên Yết cười nham nhở:
-Nếu cậu muốn ở nhà thì cứ ở, mình sẵn lòng cho tập đoàn của mình hợp tác với cậu ngay. Tập đoàn nhà mình cũng không thua gì tập đoàn nhà Xử đâu.
-Thế Yết định để Cự Giải đi một mình à?
Ma Kết nói nhẹ nhàng còn mặt Thiên Yết thoáng đanh lại:
-Đương nhiên là không rồi.
Rồi Thiên Yết quay qua Cự Giải:
-Cậu có đi không?
Cự Giải gật đầu, mặt đỏ bừng trái ngược hẳn với màu chiếc váy cô đang mặc. Yết thở dài, nói với Nhân Mã:
-2 suất nữa.
-Mình nữa, mình không thể để Cự Giải đi một mình với Thiên Yết được.
Sư Tử gầm lên còn Thiên Yết liếc Sư Tử bằng đôi mắt xám:
-Có một mình đâu?? Bao nhiêu người thế này…
-Bao nhiêu người nhưng có cậu đi thì tôi không yên tâm.
Sư Tử xổ thẳng vào mặt Yết. Cả phòng bỗng im lặng một cách bất thường, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cự Giải thấy tình thế khá là gian nan liền lên tiếng:
-Vậy là 8 phiếu rồi.
-Mình cũng muốn đi, hòn đảo ấy…chắc là đẹp lắm nhỉ?
Song Ngư mơ màng nói. Bạch Dương nói:
-Mình nữa.
Rồi cô nàng nói thầm với Nhân Mã:
-Để tên ngốc ấy đi một mình thì không được.
Nhân Mã nhìn hai vệt hồng hồng xuất hiện ở hai bên má Bạch Dương mà phì cười:
-10 rồi nhá…hahahaha.
Mã không nhịn được cười ra thành tiếng liền bị Bạch Dương cốc vào đầu một cái đau điếng. Bảo Bình huơ huơ tay:
-Mình cũng muốn làm vài thí nghiệm nho nhỏ trên đảo ấy.
Nhân Mã quay qua Ngưu:
-11 rồi đấy, cậu có đi không?
-Có đồ ăn miễn phí thì mình đi.
Kim Ngưu nói, tay vò rối mái tóc màu nâu sẫm của mình. Nhân Mã vỗ tay, cười:
-Vậy là 12 người nhé! Giờ giấc đã có rồi, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé.
-Điều đó phải dặn cậu mới đúng.
Thiên Bình lầm bầm.

chap 2:

-THIÊN BÌNH!!!!
-Thôi đi, cậu ấy đã chết rồi, gào thét không có ích lợi gì đâu.

~~o0o~~
Trước khi bay…

-Nào nào điểm danh nào, Bạch Dương đâu? Ok, Kim Ngưu? Aish tránh xa quầy đồ ăn ra đi Ngưu!! Song Tử, Thiên Bình? NÀY!! Hai người làm ơn tập trung nào!! THIÊN YẾT ĐỨNG YÊN ĐẤY CÙNG CỰ GIẢI!! SƯ TỬ ĐỪNG LƯỜM YẾT NỮA!!! Bảo Bình ơi cậu làm ơn cư xử cho giống người đi!! Song Ngư? Song Ngư đâu?? SONG NGƯ!!!
Nhân Mã hét lên gọi Song Ngư khi thấy Cá đang bị vây bởi hàng tá những cô nàng mắt xanh mỏ đỏ chỉ vì vẻ đẹp trai nghệ sĩ của anh chàng. Ngay sau khi tách Ngư ra khỏi đám fans, Nhân Mã tiếp tục đọc:
-Ma Kết? MA KẾT!! NẾU CẬU KHÔNG DỪNG CÔNG VIỆC LẠI THÌ Ở NHÀ!!
Nhân Mã lại gào thét làm Ma Kết giật mình nói vào điện thoại:
-Ừ, mấy đứa nhớ làm cho kịp tiến độ. Thế nhá, anh phải đi đây.
Rồi cúp máy thẳng thừng. Nhân Mã dịu giọng:
-Xử Nữ? Rồi, OK, chúng ra lên đường nào!!

~~o0o~~

Chiếc máy bay được đặt làm riêng bởi chương trình nên có cấu tạo khác biệt so với những chiếc máy bay thông thường. Cứ hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau thì có một cái bàn gỗ rất to được chạm trổ tỉ mỉ và tinh xảo đến từng đường nét và không thể di chuyển được.


Song Ngư nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Chỉ tại cái tội chậm chân mà bây giờ anh phải ngồi cùng với Bạch Dương – người mà một tháng trước còn cười đùa vui vẻ với anh và bây giờ thì tỉnh bơ. Ngồi sau anh là Kim Ngưu và Bảo Bình đang ngủ ngáy pho pho vô lo vô nghĩ (trừ Ngưu nghĩ đến việc đồ ăn). Đằng trước là Song Tử và Thiên Bình vẫn đang cười nói nho nhỏ. Anh ghen tị với bầu không khí nhẹ nhõm mà họ đang có. Anh biết đám bạn đang giúp anh và Bạch Dương có cơ hội hiểu nhau hơn nhưng cái không khí ngượng ngập này làm anh ngột ngạt vô cùng và những tiếng thở dài cứ nối đuôi nhau chạy ra khỏi mũi anh. Bạch Dương nghe tiếng thở dài thì mở mắt, hỏi:
-Chưa ngủ à?
-Ừ.
Song Ngư đáp sường sượng. Bạch Dương nói:
-Chúng ta chia tay đơn giản vì không hợp nhau.
-Mình biết.
-Không phải lỗi của ai cả, không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của mình.
Song Ngư im lặng và Bạch Dương cũng lặng im. Một hồi lâu, Ngư nói, giọng nhẹ nhàng:
-Làm bạn nhé?
-Ừm
Bạch Dương đáp rồi mỉm cười. Song Ngư thở hắt ra nhẹ nhõm…
(mình thề là đoạn này bản thân cũng tự thấy nó sến súa bừa bựa cơ mà k có đoạn này thì tc của BD và SN k thể tiến triển được nên mog mọi người thông cảm nha~)

Ở một góc khác trên máy bay:
-Sư Tử à, nhích mông qua bên kia xem nào!!
Nhân Mã kêu lên nho nhỏ khi Sư Tử cứ càng ngày càng nhích vào trong làm cô bị đè nén giữa một tấm thân to tướng và vách máy bay. Sư Tử đau khổ nói:
-Xin lỗi cậu, tại cái ghế này bé quá, nếu nó mà là kingsize thì tốt…
-Cậu ngồi thẳng lên!! Đấy, xem Kim Ngưu đấy, cậu ta ngồi thẳng thế kia…
Nhân Mã nhăn nhó còn Sư Tử thì ức đến nổ não mà vẫn phải câm nín vì cặp Thiên Yết – Cự Giải đang ngồi đằng sau, Ma Kết – Xử Nữ lại đang ngồi đằng trước. Cự Giải hiền lành thì không sao nhưng Yết, Kết với Xử sẽ băm anh ra làm trăm mảnh mất, chưa kể thêm màn bonus giảng đạo của Xử Nữ. Vì tương lai tươi sáng, Sư Tử đành im lặng.


~~o0o~~

Sáng…
Cả đám bị đánh thức bởi tiếng loa: “Bây giờ là 7h30, mời quý khách dùng bữa sáng.” Ma Kết bật ra khỏi ghế như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở, mồm liên tục gào thét:
-CÁI GÌ?? 7H30?? HÔM NAY TÔI CÓ BUỔI HỌP LÚC 7H, RỒI CÒN PHẢI XỬ LÝ ĐÁM HÀNG HÓA MỚI NHẬP VỀ ĐÊM QUA VÀ ĐÁM HÀNG TỒN KHO NỮA!! AAAAAAAAAA MUỘN MẤT RỒI MUỘN MẤT RỒI!!!
Ma Kết vừa chạy loanh quanh vừa liên tục gào muộn giờ cho đến khi vấp phải chân Kim Ngưu đang choài ra giữa đường khá là thoải mái. Kết ngẩng mặt lên nhìn xung quanh và cái đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt trét son trét phấn và bộ tóc có 1-0-2 của Ngưu (cái này là tác phẩm 1 đêm không ngủ của BB ^^). Anh bò ra đất mà cười ầm ỹ làm Yết tỉnh ngủ. Thiên Yết nhăn nhó:
-Này, Ma Kết, cậu bị điên à?
Nhưng rồi anh nhanh chóng nhìn thấy Kim Ngưu và hòa mình vào cái sự cười cợt sáng sớm của Ma Kết. Bảo Bình suỵt hai kẻ mới tỉnh ngủ nhưng chính cô cũng không thể ngăn bản thân cười khúc khích. Cả máy bay rộ lên tiếng cười của ba bạn sao rồi không lâu sau đó là 11 bạn sao và sự cười cợt chỉ dừng lại khi một chị tiếp viên đẩy một xe thức ăn vào và cất tiếng nói nhẹ nhàng:
-Mời quý khách dùng bữa sáng.
12 sao ngước mắt lên nhìn khẩu phần ăn của mỗi người để rồi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên: Những món ăn lạ mắt chưa từng thấy bao giờ, các loại thức uống có đầy đủ từ A đến Z,…Chị tiếp viên đặt khẩu phần của mỗi người xuống chiếc bàn gỗ rồi quay về gian bếp nằm ở phía cuối máy bay. Kim Ngưu mở to mắt (vẫn chưa phát hiện sự thực về khuôn mặt bị biến dạng) nhìn những món ăn được bày ra trước mắt nhưng rồi nhanh chóng hỏi:
-Mã Mã à, tất cả đống này đều là miễn phí chứ?
-Úng…ế (đúng thế)
Mã đã kịp nhồi đầy miệng những thức ăn là thức ăn còn Sư Tử ngồi cạnh thì nhăn mặt:
-Ôi…ai đó làm ơn đổi chỗ cho mình đi, ngồi cạnh con bé này mất hết hình tượng cả phong độ của mình…Thiên Bình à, cậu ngồi với mình nhé?
Sư Tử gọi còn Song tử thì nói:
-Cậu mơ à??
Rồi hai người lại cười khúc khích với nhau. Xử Nữ lắc đầu:
-Cậu không chen vào giữa đôi uyên ương ấy được đâu…
Sư Tử nhìn Xử Nữ nhăn nhó rồi quay xuống nhìn Cự Giải bằng cặp mắt long lanh:
-Cự Giải à…
-Để mình ngồi với cậu.
Yết nói. Anh đứng lên rồi nói với Nhân Mã:
-Mã à, cậu xuống đây ngồi với Cự Giải nhé. Mình sẽ lên ngồi với Sư Tử để “thắt chặt tình bằng hữu”
Vừa nói Yết vừa lườm Sư Tử rách mắt còn Sư Tử thì bực bội:
-Thôi khỏi!! Xử Nữ xuống ngồi với mình đi.
-Quên khẩn trương.
Ma Kết bình thản nói. Rồi anh tiếp:
-Cậu có muốn ngồi với mình không?
Sư Tử lơ đẹp Ma Kết rồi vỏng vót với Bạch Dương:
-Bạch Dương…
-Ăn đi.
Cô nàng đáp cụt ngủn và vẫn an tọa tại chỗ. Bữa sáng ấy đối với Sư Tử thật đúng là thảm họa.

~~o0o~~

Chuyến bay kéo dài 2 ngày 3 đêm làm các bạn sao cuồng chân hết cỡ. Ngay khi máy bay đáp xuống lúc 4h sáng, các sao lập tức chạy như bay xuống hòn đảo Thiên Đường. Và đúng như cái tên, hòn đảo tuyệt đẹp với bãi cãi trắng ngà mịn màng như lụa, nước biển xanh hơn cả cánh hoa mua biếc nhất, trong như thủy tinh trong nhất. Nước biển lấp lánh trong ánh nắng ban mai, hàng cây dừa đung đưa trong gió sớm nhìn thật thanh bình. Gần năm phút sau khi cả đoàn xuống khỏi máy bay, một anh nhân viên mặt mày sáng láng ra đón:
-Quý khách là người trúng giải nhất cuộc thi rút thăm trúng thưởng?
-Vâng.
Nhân Mã đáp và anh nhân viên ra hiệu cho cả đám đi theo anh. Cả đoàn băng qua một rìa rừng nhân tạo và đến một khoảng đất trống với hai hàng cây trồng hai bên và các bồn hoa đủ màu sắc, hương thơm cũng nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Con đường dẫn đến một căn nhà hình trụ tròn được làm toàn phần từ kính trong suốt. Anh nhân viên đưa cả đoàn vào trong căn nhà rồi đi lấy hành lý của các sao trong khi các sao thì đứng làm thủ tục nhận phòng. Mã Mã quyết định chọn một căn villa rộng rãi thoáng mát nhiều phòng để 12 sao ở chung cho tiện việc đi lại với một chiếc hồ bơi ở sân sau. Cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn sáng, tiếp đó sẽ phá tan nát cái resort.


Chiếc villa rộng rãi với hai tầng lầu nhanh chóng bị chiếm đóng bởi 12 bạn sao. Các nhà vệ sinh được sử dụng hết công suất vì đã 2 ngày 3 đêm rồi các bạn sao chưa được tắm. Sau khi tân trang lại bản thân, 12 bạn sao lại trở về với vẻ đẹp thường ngày và làm trung tâm chú ý của những người trong khu resort. Khắp quãng đường các bạn sao đi qua luôn đầy ắp những người là người với những cặp mắt nhìn họ chằm chằm. Sư Tử thì thoải mái phô trương bản thân còn Yết thì giấu tiệt khuôn mặt xinh đẹp của Giải vì lý do ghen tuông cá nhân. Và 12 bạn sao thẳng tiến xuống phòng ăn.


Phòng ăn được xây nổi trên biển, bên trong được bài trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. 12 bạn sao được đặc cách ngồi ở chiếc bàn rộng rãi giữa phòng để tiện cho việc phô bày nhan sắc. Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình hầu như không ngồi chút nào vì họ thực sự thưởng thức tiệc đứng buffet bằng cách lấy đồ ăn vào đĩa rồi ăn luôn tại chỗ. Sư Tử cũng muốn như thế cho nhanh nhưng vì cần phải giữ hình tượng nên đành lấy đồ ăn rồi bò về bàn. Song Tử chịu ngồi yên ở bàn là vì Thiên Bình không thích đi lại nhiều. Thiên Yết, Cự Giải, Ma Kết và Xử Nữ thì trông như bốn ông bà già đang ngồi đàm đạo. Kim Ngưu thì vục mặt vào ăn, ăn hết lại đứng lên quơ quào đám đồ ăn rồi lại quay về bàn nhai nhai nuốt nuốt. Song Ngư mải ngồi mơ mộng quên cả ăn, mãi đến khi Bạch Dương đấm vào đầu Ngư thì Ngư mới tỉnh mộng mà ăn sáng. Bữa sáng ấy trôi qua một cách êm đềm nếu không có trận chiến đồ ăn của 12 sao và sàn phòng ăn sang trọng giờ phủ đầy cao lương mỹ vị.


Sau 4 ngày, toàn bộ khu resort dường như vừa trải qua chiến tranh (nói quá a~). Sáng ngảy thứ 4 của các sao ở đảo Thiên Đường, toàn bộ các nhân viên nháo nhào rồi đi làm các vị khách trong resort vô cùng ngạc nhiên. Tối ngày thứ 4 của các sao ở khu resort, 11 sao kéo nhau ra biển chơi đêm, riêng Thiên Bình do mệt nên ở lại phòng.

Đêm ngày thứ 4 ở đảo Thiên Đường, resort của 12 sao, 00h00…

Một chiếc phong bì màu đỏ thẫm như màu máu được đính lên cửa chính bằng một bàn tay xám ngoét chỉ có 4 ngón…
Cánh cửa chính của căn villa bật mở…

Biển, 1h sáng…

-Về thôi mọi người ơi!!
Xử Nữ ngáp sái quai hàm gọi đám bạn đang nghịch ở ngoài biển. Bảo Bình hỏi:
-Mấy giờ rồi?
-1h sáng rồi đấy.
Cự Giải trả lời mệt mỏi, cô đang ngồi trên bãi cát cạnh Xử Nữ, tựa vào cây dừa và nhìn mọi người té nước ném cát ầm ỹ làm xáo động cả bãi biển. Sư Tử vừa té nước vào mặt Nhân Mã vừa cười cợt:
-Thôi đợi thêm bốn tiếng nữa rồi xem mặt trời mọc luôn thể.
-Cậu xem bao nhiêu lần rồi còn gì.
Kim Ngưu nói và lò dò bước ra khỏi những cơn sóng bạc đầu, quần áo anh ướt sũng nước biển. Song Tử cũng đi từ biển lên rồi nói:
-Ừ về thôi, Thiên Bình ở nhà một mình chắc chán lắm.
-Gọi Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương và Ma Kết đi.
Xử Nữ đứng dậy nói. Nhân Mã đã dừng việc té nước lên mặt Sư Tử, cô tặc lưỡi:
-Không biết bốn tên này chết ở đâu rồi.
Song Ngư cõng Bạch Dương đi đến bãi cát nơi các sao đang đứng, nói:
-Bạch Dương ngủ rồi.
-Hai cậu đi đâu mà bây giờ mới quay lại?? Mình tưởng các cậu ở ngoài biển chứ?
Bảo Bình trợn mắt hỏi còn Song Ngư thì suỵt suỵt giữ im lặng. Xử Nữ thở hắt ra:
-Aish thôi để mình xuống biển mò hai kẻ kia lên.
Nói rồi cô đi thẳng ra biển, vừa đi vừa gọi nhưng không thấy ai trả lời. Xử Nữ đang định bơi ra sâu hơn thì có thứ gì đó như một bàn tay túm lấy cổ chân cô và kéo cô xuống nước. 8 sao còn lại ở trên bờ bỗng nhiên thấy Xử Nữ thụt xuống nước thì vội vã chạy ra nhưng rồi họ thấy Ma Kết đang bế Xử Nữ chạy vội từ dưới biển lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Theo sau hai người là Thiên Yết, đôi lông mày rậm cau lại. Cự Giải hỏi Thiên Yết khi cả ba người lên đến nơi:
-Có chuyện gì vậy?
-Đi mau, ở đây không an toàn.
Thiên Yết nói rồi ra hiệu cho các sao còn lại đi thẳng về khu resort. Họ đi ngang qua một bà lão bán mực khô, bà lão cất tiếng gọi khàn đục:
-Các cháu à, quay lại đây ta cần nói chuyện.
Ma Kết chầm chậm quay lại, trên tay anh vẫn đang bế Xử Nữ, khuôn mặt xinh đẹp của cô cắt không còn giọt máu.

Hứa hẹn là chap tới sẽ có người chết ^^~

chap 3:

- SONG NGƯ!! TỈNH LẠI NGAY CHO MÌNH!! ĐỪNG CÓ NHẮM MẮT!! ĐÂY KHÔNG PHẢI GIỜ NGỦ ĐÂU!!

~~o0o~~

Thấy Ma Kết quay lại, Thiên Yết sốt ruột nói:
-Kết à, cậu biết chúng ta phải nhanh lên mà.
Ma Kết không màng đến lời nói của Thiên Yết, anh hỏi bà lão:
-Bà muốn nói gì với bọn cháu?
-Các cháu…mới đến đây phải không?
Bà lão nói bằng chất giọng khàn khàn, Ma Kết vẫn dè chừng, trà lời:
-Đúng vậy.
-Nghe bà nói cho thật kỹ đây: Hàng năm, cứ vào đêm ngày 4/6, lại có những cuộc thảm sát hàng loạt từ ngày 4/6 đến hết tháng.
-Làm sao bà biết? Nếu có cuộc thảm sát ở đảo này thì báo chí phải rầm rộ lên rồi chứ? Đây là một hòn đảo nổi tiếng cơ mà?
Sư Tử nói. Bà lão nhìn Sư Tử:
-Ta đã từng là nạn nhân trong một cuộc thảm sát vài năm trước. Khi con gái ta mời cả nhà đến nơi này, ta đã sung sướng biết chừng nào cho đến khi ta phát hiện ra sự thật tàn khốc đằng sau cái mã ngoài đẹp đẽ của hòn đảo. Tên sát nhân sẽ để lại trên cánh cửa căn phòng của cháu một chiếc phong bì màu đỏ máu. Các cháu có thấy cái hang ở ngoài xa kia không? Con trai ta đã từng đưa ta đến đó để bảo toàn mạng sống nhưng nó không ngờ…
-Trong đó toàn là những dụng cụ tra tấn, những bức ảnh của một số nạn nhân, đầu lâu và thân xác đang phân hủy phải không?
Thiên Yết nói và bà lão gật đầu. Anh nói tiếp:
-Chúng cháu đã tìm thấy cái hang ấy và biết rằng nơi này không an toàn, vì vậy chúng cháu quay lại villa để đón một người bạn chưa biết chuyện rồi đi ngay.
-Muộn rồi.
Bà lão lắc đầu buồn bã:
-Nếu các cháu đi từ sáng nay thì còn cơ hội. Các cháu có thấy nhân viên cùng nhau chạy trốn nháo nhào không?
Bây giờ 11 người mới nhớ đến buổi sáng, khi tất cả các nhân viên cùng nhau chạy loạn. Bà lão nói tiếp:
-Tốt nhất các cháu nên quay lại nơi ở, cố gắng ở gần nhau cho an toàn. Đến hết tháng, các nhân viên sẽ quay trở lại thôi.
-Tại sao họ biết nơi này nguy hiểm như vậy mà vẫn cố ở lại cơ chứ?
Bảo Bình ngạc nhiên hỏi còn bà lão trả lời:
-Chính ta cũng không hiểu tại sao.
-Lại còn quảng bá nơi này trên TV nữa.
Nhân Mã xen vào. Bà lão nhìn 11 sao rồi giục:
-Các cháu mau quay về đi, người bạn còn ở lại của các cháu có thể đang gặp nguy hiểm.
-Cảm ơn bà.
Xử Nữ nói một cách khó khăn. Kim Ngưu lên tiếng:
-Cháu thắc mắc tại sao bà thoát chết và ngồi đây cảnh báo mọi người?? Tại sao bà không đưa điều này lên mặt báo?
-Vì như vậy sẽ mất vui.
Nói rồi bà lão, hay nói đúng hơn là kẻ giả trang một bà lão đưa bàn tay nhăn nheo lên và lột tấm mặt nạ già nua ra, để lộ một khuôn mặt cuốn băng trắng như xác ướp chỉ để lộ ra hai con mắt. Hắn nói:
-Tao cũng không ngờ chúng mày lại tìm ra cái hang ấy nhanh như thế đâu. Sao? Đẹp chứ hả?
Hắn cười ha hả còn Sư Tử thì lao vào định cho hắn một đấm để khống chế nhưng hắn nhanh chóng né được và lại cười bằng chất giọng man rợ rồi đi ra biển. Sư Tử nhìn 10 người còn lại như không thể tin vào mắt mình:
-Các cậu làm sao thế?? Nếu chúng ta xông vào hắn ngay bây giờ không phải chúng ta sẽ thắng sao?? Và tính mạng của chúng ta cũng không bị đe dọa nữa sao??
-Cậu không nhìn thấy à?
Thiên Yết nói, giọng trầm đầy vẻ nguy hiểm:
-Hắn cầm một cái kìm chích điện nhỏ, rất nhỏ. Có thể hắn tự chế ra nó. Trong vạt áo phải của hắn là một cây súng lục, dao găm để bên trong chiếc váy mà hắn đang mặc. Hắn chỉ cần chích một cái là cậu sẽ lăn đùng ra ngay. Đơn giản hắn chưa giết chúng ta là vì hắn muốn chơi trò chơi hắn tốn công bày ra. Điều chúng ta cần làm bây giờ là quay trở lại villa để bảo vệ bản thân và xác định xem Thiên Bình còn sống hay đã chết.
-Kh…khoan, cậu nói…CHẾT…là thế nào??
Song Tử mở to mắt nhìn Thiên Yết. Thiên Yết nhún vai:
-Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Vì thế chúng ta cần…
-Mọi người à…
Cự Giải ngắt lời Thiên Yết, cô và Nhân Mã đều đang nhìn về cái lò đang nướng mực khô, có cái gì đó đang kêu tich tac…tich tac… Bảo Bình nói nhẹ bâng:
-Bom hẹn giờ…
Rồi cô hét lên:
-CHẠY ĐI!!!
Bạch Dương giật mình tỉnh dậy, theo bản năng, cô nhảy khỏi lưng Song Ngư rồi kéo anh chạy. Cả 11 người chạy bán sống bán chết về villa. Quả bom nổ nhưng không nổ để gây chết người. Từ trong quả bom, một con hề bật ra, những tiếng nói ma quái vang lên từ con hề:
-Trò chơi bắt đầu…trò chơi bắt đầu…
11 người tiếp tục chạy dù nghe thấy tiếng nói ma quái ấy. Căn villa sang trọng hiện ra trước mặt. Nhân Mã dừng lại thở dốc, Cự Giải nhanh chóng để ý thấy chiếc phong bì màu đỏ máu đính trên cánh cửa. Cô cầm chiếc phong bì, xé nó và lôi từ bên trong ra một tờ giấy ố vàng. Trên tờ giấy có viết bằng một nét chữ xiên xẹo:

Gửi những người bạn

Ta khinh thường và căm thù kẻ hủy hoại ta mà vẫn tự xưng là người thân cảu ta – kẻ đẩy ta đến bước đường ngày hôm nay. Vì thế ta đi tìm bạn. Ta muốn các người mãi bên cạnh ta và không bao giờ hủy hoại được ta nữa. Muốn vậy thì chỉ có một cách thôi…

Bạn yêu dấu

-Một kẻ bệnh hoạn.
Bảo Bình thốt lên ngay khi đọc xong bức thư. Cự Giải sợ hãi nhìn Thiên Yết, anh trấn an cô:
-Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu.
-Hay nha.
Sư Tử nhìn Thiên Yết khó chịu, Nhân Mã lườm Sư Tử:
-Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn ghen tuông hả?
-Ra khỏi đây mình sẽ đấu với cậu một trận ra trò Yết à.
Sư Tử làu bàu rồi mở cửa căn villa. Song Tử hốt hoảng gọi:
-Bình Nhi, Bình Nhi à!! Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi thôi.
Rồi anh xộc đi tìm xung quanh. Ma Kết đặt Xử Nữ xuống chiếc ghế salon rồi bấm điện thoại:
-Alo, đưa ngay khoảng chục chiếc trực thăng đến đảo Thiên Đường đón anh, hiểu chứ? Làm gấp lên, bọn anh đang gặp nguy hiểm.
Xử Nữ gượng đứng dậy rồi cất tiếng gọi:
-Thiên Bình, cậu ở đâu?
Ma Kết hỏi:
-Cậu bình tĩnh lại chưa?
-Rồi, mau đi tìm Thiên Bình rồi ra khỏi đây thôi.
Xử Nữ đáp rồi hai người bắt đầu cuộc tìm kiếm. 10 sao chia ra thành từng cặp rồi tìm Thiên Bình, chỉ riêng Song Tử quá lo lắng chạy đi tìm Thiên Bình trước. Sư Tử và Nhân Mã bắt đầu tìm từ phòng Thiên Bình, Bảo Bình và Kim Ngưu tìm trong các phòng tắm, Song Ngư và Bạch Dương tìm trong bếp. Sau hơn nừa tiếng tìm kiếm (tác hại của việc villa quá rộng :<) một tiếng hét thất thanh vang lên từ vườn sau. Các sao lập tức đổ bộ ra vườn sau. Khu vườn đẹp tráng lệ một cách thanh bình thật không phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của các sao tí nào. Đứng bên cạnh hồ bơi là Cự Giải đang gục vào Thiên Yết mà khóc nức nở. Song Tử tách các sao đứng trước mặt ra hai bên rồi bước đến hồ bơi. Nổi bật trên làn nước trong xanh là Thiên Bình. Chiếc váy đỏ xòe ra trong nước, mái tóc đen nhánh dày dặn xổ ra khỏi búi tóc thanh lịch. Khuôn mặt cô yên bình như đang ngủ chỉ trừ làn da đã chuyển màu xám ngoét. Song Tử đờ đẫn nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần, đôi mắt to tròn màu đen mở rộng sợ hãi. Anh nhảy xuống hồ, vớt xác Thiên Bình lên rồi ôm chặt cô mà gào thét:
-THIÊN BÌNH!!! THIÊN BÌNH!! TỈNH LẠI ĐI!! Cậu chưa chết, cậu đang ngủ, đang ngủ thôi đúng không?? Bình Nhi à, trả lời…trả lời mình đi, nếu không mình sẽ véo mũi cậu đấy!! Bình Nhi à, chúng ta định tháng sau kết hôn mà!! Cậu không tỉnh lại thì làm sao kết hôn được chứ? Thiên Bình, tỉnh lại, tỉnh lại đi!!
Anh gào thét một cách tuyệt vọng rồi nói lảm nhảm như người điên.
-THIÊN BÌNH!!!!
-Thôi đi, cậu ấy đã chết rồi, gào thét không có ích lợi gì đâu.
Ma Kết nhẹ nhàng nói. Thiên Yết đỡ Cự Giải ngồi xuống, nói với Song Tử:
-Tốt nhất cậu nên tránh xa ra và ổn định tinh thần đi!!
-Không, mình không đi đâu cả. Bình Nhi lạnh lắm. Cậu ấy ghét bị lạnh lắm, mình phải giữ ấm cho cậu ấy…
-Đưa Song Tử vào trong đi.
Xử Nữ nói, giọng cô lạnh băng. Kim Ngưu, Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử lôi Song Tử vào trong rồi cùng nhau trấn an Song Tử dù anh vẫn kêu gào để được ra ngoài. Xử Nữ siết chặt Cự Giải đang ôm cứng lấy mình như để trấn an Cự Giải. Ma Kết và Thiên Yết tiến đến xác Thiên Bình, họ lật ngang lật ngửa cái xác để rồi nhìn thấy những vệt móng tay cào cấu nơi cổ và một đường hằn dài trên cần cổ thanh tú. Ma Kết nói:
-Bị siết cổ.
-Sau đó lại đẩy xuống nước?
Thiên Yết trầm ngâm còn Xử Nữ nheo mắt:
-Hắn muốn gì đây?
Rồi cô tiến đến bên cái xác còn Cự Giải thì sợ hãi và buồn bã không nhúc nhích được đành ngồi yên. Bảo Bình lật vạt váy của Thiên Bình lên và thấy một phong thư màu đỏ máu. Cô xé toạc phong thư rồi cả ba người cùng đọc, nét chữ xiên xiên và mỏng mảnh:

Ta đã có được một người bạn xinh đẹp đấy chứ? Nhìn xuống hồ bơi đi.

Ma Kết lập tức tiến đến hồ bơi, anh nhìn thấy một hình hộp vuông ở dưới đáy. Anh nhảy xuống và vớt cái hộp lên.
-Mở ra xem nào.
Thiên Yết nói và Ma Kết mở. Một con hề giống với con ở ngoài biển bật ra. Tiếng hét của Cự Giải cùng tiếng cười man rợ của con hề tạo thành thứ tạp âm kinh khủng. Yết vội vã ôm chặt Giải vào lòng không cho nhìn con hề còn con hề ấy sau khi dứt tràng cười man rợ, nó cất tiếng nói:
-ONE DOWN, ELEVEN TO GO…ONE DOWN, ELEVEN TO GO…
Những tiếng ma quái phát ra từ nó làm năm người bất động và những người trong nhà cũng im lặng. Ma Kết nói:
-Chúng ta phải ở gần nhau.
Rồi anh kéo cả ba người còn lại vào trong nhà.

chap 4:


Phòng khách dù rộng nhưng ngột ngạt vô cùng. Tiếng khóc thút thít của Cự Giải càng vang trong không gian tĩnh mịch:
-Mình…không thể tin được…mới lúc tối cậu ấy còn nói cười với chúng mình…Nếu chúng ta không ra biển…
-Kể cả nếu chúng ta không ra biển hắn cũng sẽ tìm đến thôi. Đây là trò chơi tìm bạn hàng năm của hắn mà.
Nhân Mã nói, cô cầm quả táo cho vào miệng nhai nhóp nhép. Tiếng nhai thu hút sự chú ý của mọi người từ Cự Giải sang Nhân Mã. Sư Tử gầm lên rồi bóp cổ Nhân Mã tuốt lên tuốt xuống như để bắt cô phun miếng táo ra ngoài:
-Nhân Mã!! Nhả ra ngay!!
-Urg…
Nhân Mã cố gỡ tay Sư Tử ra khỏi cổ. Cô phun miếng táo ra rồi ho sặc sụa:
-Khụ…khụ…Sư…Sư Tử!! Cậu điên à??
-Bây giờ bất kỳ thứ gì cũng nguy hiểm cả, cậu đừng ăn uống linh tinh nữa đi. Cậu mà có mệnh hệ gì thì chết với mình đấy!!
Sư Tử gào lên rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất. Kim Ngưu liếc nhìn hai kẻ ầm ỹ rồi thở dài. Thiên Yết vẫn dỗ dành Cự Giải, Ma Kết và Xử Nữ chụm đầu vào nghiền ngẫm mảnh giấy tên sát nhân để lại. Xử Nữ cầm mảnh giấy giơ ra trước mặt, thở dài:
-Bệnh hoạn thật.
Rồi cô chợt để ý đến những nét sáng nhỏ và mảnh xuất hiện trên mảnh giấy khi cô giơ ra trước ngọn đèn. Xử Nữ khều Ma Kết cho anh đọc và họ cùng thốt lên:
-Hắn dùng kim để rạch!!
-Rạch cái gì?
Thiên Yết nheo mắt hỏi. Ma Kết nói:
-Hắn dùng kim để rạch một thông điệp cho chúng ta.
-Và chỉ khi soi tờ giấy này dưới ánh đèn, thông điệp ẩn của hắn mới được tiết lộ.
Xử Nữ tiếp lời. Bạch Dương nhăn mặt:
-Vậy thì đọc đi!!
Xử Nữ giơ mảnh giấy ra trước ánh đèn rồi đọc:
-Bí mật nằm bên trong.
Cả đám thộn mặt ra không hiểu gì và chính Xử Nữ cũng chẳ hiểu mình vừa đọc cái gì. Ma Kết suy nghĩ một hồi rồi anh chạy thẳng ra vườn sau – nơi vẫn còn con hề và xác Thiên Bình. Anh giật tung con hề ra khỏi cái hộp rồi lục lọi một lúc lâu. Các sao khác ra ngay sau đó. Ma Kết bực mình quẳng cái hộp qua một bên rồi nói:
-Chẳng có gì hết.
Thiên Yết nhìn ngắm cái hộp một lúc rồi chuyển ánh mắt qua xác Thiên Bình, anh nhếch mép cười:
-Chả có lẽ…Xử Nữ, chị cởi đồ của Thiên Bình ra đi.
-Cái gì??
Các sao còn lại hét lên, đặc biệt là Song Tử còn lớn miệng chửi rủa Thiên Yết. Xử Nữ thở dài:
-Chị hiểu rồi. Sư Tử, cậu đưa Song Tử vào trong đi. Mọi người cũng cùng vào đi cho an toàn. Để Bảo Bình ở ngoài này là được rồi. Cậu ấy là bác sĩ.
Rồi cô quay qua Bảo Bình:
-Cậu có mang đồ nghề không?
-Có. Đợi mình một lát.
Bảo Bình trả lời còn Thiên Yết gọi giật Kim Ngưu đang đi vào phòng lại, nói:
-Ngưu, cậu đi chung với Bảo Bình đi cho an toàn. Ma Kết nữa.
-Xử Nữ, cậu ở một mình được chứ?
Ma Kết lo lắng hỏi còn Xử Nữ trả lời:
-Không sao, có Thiên Yết rồi.
Đợi cho ba người kia đi khỏi, Thiên Yết hỏi:
-Chị nghĩ giống em chứ?
-Rằng hắn nhét thứ gì đó trong xác Thiên Bình ư? Nếu vậy thì có đấy.
Xử Nữ trả lời và Thiên Yết băn khoăn:
-Em thắc mắc không biết đó là gì.
-Một lúc nữa sẽ biết ngay thôi.
Cô nói. Chiếc váy của Thiên Bình ướt sũng giờ nằm bên cạnh xác chủ. Cả hai chị em đều im lặng, họ cũng sốc vì cái chết của Thiên Bình nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để bảo vệ chính bản thân họ và mọi người.

~~o0o~~

Bảo Bình, Kim Ngưu và Ma Kết kéo nhau đi đến phòng Bảo Bình. Cô lập tức thu dọn tất cả đồ đạc bỏ vào một chiếc vali, khoác một chiếc balo rồi ra hiệu cho Ma Kết và Kim Ngưu ra phía phòng khách. Bảo Bình để balo xuống chỗ ngồi cạnh Song Tử lúc này đang ôm đầu than trách bản thân. Cả ba người nhìn nhau rồi quay lại vườn sau.

~~o0o~~

Thiên Yết và Xử Nữ giật mình khi nghe tiếng bước chân nhưng rồi cũng bình tĩnh lại khi thấy ba người. Ma Kết nhìn cái xác vô hồn của Thiên Bình. Mắt anh dừng lại ở phần bụng cô. Một vết rạch kinh tởm nằm chình ình trên phần bụng trắng ngần được khâu vụng về bằng những sợi chỉ đen. Bảo Bình thở dài, cô mở chiếc vali ra, bên trong vali là những dao những kéo, thuốc giảm đau, vv và vv,…tất cả đồ nghề chuyên dụng dành cho một bác sĩ. Cô đeo găng tay rồi cầm một chiếc kéo sáng loáng, nhẹ nhàng cắt những đường chỉ thô kệch. Cô mở phần bụng của Thiên Bình ra để rồi nhìn thấy toàn bộ các loại lục phủ ngũ tạng tim, gan, phèo, phổi của Thiên Bình đều bị moi ra, để lại một ổ bụng trống trơn. Xử Nữ dù sợ nhưng cũng tiến lại gần nhìn ngó. Kim Ngưu nhìn một lúc rồi đột nhiên thò tay vào vùng bụng trái của Thiên Bình. Anh lôi ra một tấm ảnh cũ kỹ bị máu Thiên Bình làm loang lổ. Bức ảnh của một cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt nâu nhạt đẫm nước và bàn tay bốn ngón…
-Xà Phu…
Thiên Yết lẩm bẩm.

~~o0o~~

Song Tử ngồi ôm đầu im lặng. Từ lúc Thiên Bình chết đến giờ, đầu óc anh quay cuồng bất ổn.
-Tất cả chỉ tại cậu Nhân Mã ả.
Song Tử bật ra câu nói không chủ ý làm căn phòng vốn im lặng lại càng im lặng. 5 sao còn lại quay ra nhìn anh. Sư Tử hỏi:
-Cậu nói gì cơ?
-Mình nói tất cả là tại Nhân Mã.
Lại một câu nói không chủ ý. Và rồi những tiếng phát ra từ miệng anh còn làm chính anh và cả phòng kinh ngạc hơn nữa:
-Chỉ tại cậu lôi mình đến nơi quái quỷ này nên Thiên Bình mới chết…chỉ tại cậu nên cậu ấy và mình không thể kết hôn…chỉ tại cậu nên Thiên Bình không hoàn thành được ước mơ của cô ấy…tất cả là tại cậu.
-Cậu thôi đi Song Tử, cậu căng thẳng quá rồi đấy.
Song Ngư lên tiếng và Song Tử nạt:
-CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?? ÍT NHẤT NGƯỜI CẬU YÊU VẪN CÒN SỐNG, ÍT NHẤT CÔ ẤY KHÔNG PHẢI PHƠI XÁC NGOÀI KIA CHO THIÊN YẾT.
-THÔI ĐI SONG TỬ!!
Bạch Dương hét lên. Song Tử nhìn Bạch Dương, cười khẩy:
-Cậu im đi. Nhân Mã, cậu sẽ phải trả mạng cho Thiên Bình.
Nói rồi Song Tử lao vào Nhân Mã như con thú hoang. Sư Tử lao đến đấm văng Song Tử ra xa, gào lên:
-CẬU TỈNH TÁO LẠI ĐI!! NẾU CẬU LÀM NHÂN MÃ MẤT ĐI MỘT SỢI TÓC THÌ CHẾT VỚI MÌNH!!
Song Tử lau máu trên miệng rồi bỏ ra ngoài. Cự Giải nãy giờ im lặng lên tiếng:
-Song Tử, cậu định đi đâu?
-Đâu cũng được, miễn không phải ở cạnh tên sát nhân Nhân Mã.
Song Tử nói xong lập tức ăn thêm một cú đấm khác từ Sư Tử. Anh nói:
-Cậu suy nghĩ trước khi nói đi Song Tử à.
Rồi Sư Tử quay qua Song Ngư, Bạch Dương, Nhân Mã và Cự Giải, nói:
-Các cậu đưa cậu ấy vào riêng một phòng đi. Phòng nào gần phòng khách thôi cho an toàn.
Song Tử buông xuôi chán nản, để kệ cho các sao lôi anh vào phòng vệ sinh gần đó (cái phòng gần phòng khách nhất là đây).

~~o0o~~

Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Kim Ngưu và Xử Nữ cầm tấm ảnh chạy xộc vào phòng khách. Kim Ngưu thả phịch người xuống đất, anh quăng tấm ảnh lên bàn rồi nói:
-Các cậu nhìn đi.
Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương. Song Ngư và Cự Giải đều tập trung ánh mắt tại bức ảnh còn dính máu. Cự Giải sợ hãi nhìn hai cái găng tay đầy máu mà Bảo Bình chưa tháo ra, cô lắp bắp:
-C…các…các cậu lấy tấm ảnh này ở đâu??
Kim Ngưu nói:
-Xác Thiên Bình.
Cự Giải sợ hãi lùi lại đằng sau. Bạch Dương nhìn chằm chằm bức ảnh, cô gọi:
-Song Ngư, cậu có thấy người này rất quen không?
-Quen. Nhưng là ai thì mình không nhớ rõ.
Ngư nhẹ nhàng đáp còn Nhân Mã và Sư Tử đồng thanh nói:
-Xà Phu.
https://truyen.catsboard.com  
Tiara_Royalsword
Học sinh chưa nhận lớp
Tiara_Royalsword
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 02/04/1997
Join date : 21/05/2013
12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Icon_minitimeWed May 22, 2013 8:03 pm

Hấp dẫn thật đó. Cái cách mà bạn xây dựng tình huống đúng là ấn tượng. Khi thì hài hước, làm mình ngồi cười đau bụng. Khi thì man rợ, lúc lại nhẹ nhàng. Thiên Bình chết, đúng là buồn thật,lại còn bị giết 1 cách rất man rợ nữa chứ, tội nghiệp Thiên Bình.
Bạn rất có năng khiếu viết truyện kinh dị và truyện hài đấy, ủng hộ bạn nhé ! ^ ^
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Icon_minitimeThu May 23, 2013 3:12 pm

hihi, cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ :x
https://truyen.catsboard.com  
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 2:22 pm

cha hieu sao doc lai van so nhi :))
 
Sponsored content
12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)   12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao trong truyện kinh dị (1,2,3,4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (9,10,11,12)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (13,14,15,16)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (5,6,7,8)
» 12 chòm sao trong truyện kinh dị (End - Special)
» 12 chòm sao là ai trong truyện kiều
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: 12 chòm sao trong truyện kinh dị-