Học viện Horoscope
Tác phẩm: phía trên
Tác giả: aishi
Thể loại: học đường,1 vài trò hề,cũng có hơi tình cảm,bạo lực cũng có
Chap-Time: I don't know
~~~Character~~~
Bạch dương
Cô nàng "cừu" học giỏi nhất lớp là đây,cô "cừu" này không giống như những cô "cừu" khác đâu nhé!.Cô là người luôn bị cả lớp lấy vở chép bài khi làm xong và là người có mỏ to nhất lớp,có nhiều lần cãi tay đôi với giáo viên và phân tích cho ra lẽ nên cả lớp đặt biệt danh cho cô là "Luật sư" nói nhưng vậy thôi chứ ước mơ của cô là nhà thiết kế thời trang kia kìa ^_<.Nhờ cái tính học giỏi,"luật sư" kìa mà làm hội chủ tịch hội học sinh kìa
"Ơ!Ai nói cái gì thế,có cần tôi làm luật sư không?"
Kim ngưu
Cô gái thục nữ,hiền hòa,dễ thương được bọn con trai hâm mộ đeo bám đầu đầy nhưng đúng mà cô là tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng lừng danh cô là người thừa kế nên phải làm sao cho nó ra dáng tiểu thư,ngôi trường này là nhờ gia đình tài trợ ra mà hết nên cô là người giữ quỹ tiền trong hội học sinh và cũng là người đại diện cho trường,cô có biệt danh "tiểu thư hiền hòa"
"Là con gái phải ăn nói thật nhẹ nhàng"
Bảo bình
]
Cô nàng "điên rồ" là đây,đây chính là thủ phạm của mọi sự nguy hiểm,độc ác không ai có thể lườm trước được hay xúi dại Bạch dương đi cùng với mình để thực hiện chế độ âm mưu nhưng có 1 người có thể ngăn cản 2 người này lại đó là...?."Thiên tài" là tên mà ai cũng đặt cho cô này đây cô có rất nhiều phát minh đại tài nhưng hay lấy Bạch dương làm thí nghiệm...rất giỏi hóa và lý,cựu học sinh
"Ê!tôi vừa có phát minh vĩ đại này"
Thiên bình
Hotgirl chính hiệu đây mấy bạn.1 cô gái vui vẻ không lo gì hết,cô rất ghét đi học luôn luôn trốn tiết của giáo viên trong trường nhiều lần được mời lên phòng hiệu trưởng "uống trà" và thường mang nhiều "bánh,kẹo" cho mọi người.Học rất ngu nên thường Thiên yết chỉ bảo giùm,đánh lộn cực đỉnh luôn không chê vào đâu được
"Ai muốn chết thì đến đây"
Ma kết
Hội trưởng hội học sinh trong trường,thường là hay đi theo 2 tên ở trên *chỉ* để bảo vệ cho trường khỏi mọi sự nguy hiểm.1 cô nàng thích nghe nhạc,yên tĩnh đôi lúc có nghiêm khắc 1 chút đối với người khác thì không sao nhưng đối với 2 đứa kia thì thôi khỏi nói là 1 hội trưởng có uy tính,được 2 tên kia biệt danh là "bà ngoại"
"Tôi cảnh cáo cho 2 người biết trước đấy"
Nhân mã
Đội trưởng đội cổ vũ trong trường,bạn gái của Xử,người luôn tham gia các hoạt động thể thao của trường được nhiều người yêu mến,cô là cô gái mới chuyển trường tới đây nên rất biết ít về cô,cô là người giữ sổ kỉ luật của trường,rất thích hiphot,nhảy và hát
"Mọi người hãy cùng tôi hoạt động nào!"
~~~~~~~~~~~~~~
Ký túc xá girl (tùy chọn)
]
]