Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 2:22 am




Author : Ênn Locksmiths
Dicslamer : nhân vật không thuộc về tác giả nhưng họ có thuộc về nhau hay không là do tác giả quyết định.
Ratings : G
Warning : khó hiểu và rất mập mờ , cần sử dụng nhiều trí tưởng tượng.
 
----*----
 
Đời này  đâu chỉ có mình cậu là tốt nhất ,
 
Đời này đâu chỉ mình cậu là khiến cho mình yêu ,
 
Nhưng tại sao mình lại chỉ yêu mỗi cậu ?
 
----*----
 
Tớ nhớ về cậu , thằng nhóc với vóc dáng nhỏ nhắn buổi chiều nào của những năm đầu cấp hai . Cậu tên Thiên Bình – là luồng gió lướt nhẹ qua tâm trí tớ .
 
Những cái nắng gắt của buổi trưa ở Cần Thơ cứ kéo dài mãi theo những năm chúng mình học cấp hai , cậu ghét nó – những tia nắng gắt . Cậu thích mưa , cậu yêu cái không khí se se lạnh mỗi khi mưa về ở đây . Cơn mưa ở Cần Thơ kéo dài đôi chút rồi dứt , chỉ còn lại những vệt nước loang lổ trên sân trường mà cậu hay cùng đám bạn mình xuống chơi . Chân cậu ngắn , nhưng nó liếng thoắng không ngừng . Những năm đó , cái tên Ốc Tiêu gắn liền với hình ảnh của cậu .
 
Cậu chính là người mà đã đóng giúp tớ nắp bút khi tớ quên , hay đóng giúp tớ cuốn sách giáo khoa mỗi khi ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên hối thúc và giòn giã . Tớ nhớ ánh mắt khó chịu của cậu khi thấy tớ ẩu tả , không cẩn thận khiến cho mọi chuyện hỏng bét . Tay cậu tròn trịa , nhưng cậu khéo léo tới mức tớ phải trầm trồ . Chữ viết của cậu không đẹp , nhưng nó đủ đẹp để tớ có thể ngắm nghía nó mỗi ngày .
 
Ngày ấy , với cái tật hay nổi nóng của tớ , tớ đã khiến cậu phải buồn .
 
Một lần chúng ta giận nhau , cho nhau ăn bơ uống nước đá suốt cả một ngày đi học . Nhưng dù cậu có giận tớ tới mức nào , cậu vẫn không quên nhắc tớ vài thứ tớ hay để quên ở hộc bàn . Cậu bảo rằng , cậu không thích giận ai quá lâu , chính vì thế mà con gái lớp chúng mình hay nghi rằng cậu thích họ ... chỉ vì cậu không để bụng chuyện gì cả .
 
Mỗi khi hồi trống hết giờ học vang lên đánh động tâm trí tớ , tớ lại phóng như bay lên chiếc xe đạp của mình và lướt đi cùng với vài ngọn gió của buổi chiều tàn . Đôi mắt tớ hướng về phía xa xăm , nơi có bóng chiếc xe đạp màu xanh dương của cậu rồi cười khúc khích . Tớ thường xuyên đạp xe theo cậu để tìm xem nhà cậu ở đâu ... nhưng tất cả điều mất dấu khi tới một con hẻm nào đó .
 
“ Liệu đó có phải tình yêu chăng ? “
 
“ Liệu nó có thể làm tớ đau không ...”
 
Vào một ngày cuối cùng trước khi cả lớp chia tay nhau để tận hưởng thời gian hai tuần rưỡi ít ỏi cho kì nghỉ xuân , tớ đã thấy cậu nói chuyện rất thân mật và vui vẻ với Cự Gỉai . Tớ vốn biết cậu rất đào hoa , trai gái gì cậu nói chuyện cũng tạo cho người khác cảm giác thân mật như đã quen nhau từ kiếp trước . Tớ chạy đi , ngăn không cho hai dòng nước mắt rơi ra .
 
“ ... hay cậu chính là người làm điều đó ? “
 
Ngồi cạnh cậu trong suốt hai năm đầu của trường cấp hai , tớ cảm thấy rất hạnh phúc . Ngoài vẻ thì tớ tỏ ra chán ghét cậu , nhưng mà bên trong thì lại vui sắp điên lên . Vì là ngồi cùng bàn , nên chúng mình thường xuyên phải làm việc nhóm . Tớ thích nhất ở cậu khi hoạt động nhóm là lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước tiên , điều này khiến tớ cảm thấy tớ là người quan trọng với cậu . Cậu chu đáo nhất khi làm một mình , hoa hồng cậu tỉa rất đẹp , ít nhất là so với quả cà chua bị rọc hết vài nét bung cả nước ra của tớ .
 
“ Càng gần bên cậu , cảm xúc của tớ càng lớn dần lên “
 
Ngày trôi qua ngày , tớ bắt đầu nhận ra tình cảm của mình cho cậu quá lớn . Nó được nuôi dưỡng từng ngày bởi nụ cười , bởi ánh mắt và cử chỉ quan tâm của cậu dành cho tớ . Tình cảm của tớ như chiếc những đứa trẻ con , ngây thơ và lớn nhanh theo năm tháng . Tình yêu của tớ trong sáng , vui tươi và ngỗ nghịch . Tớ muốn thổ lộ với cậu , nhưng quỹ thời gian chúng mình có thể nói chuyện với nhau ngày một ít đi . Khi kì thi học kì đang đến gần , tớ và cậu thậm chí suốt năm giờ đồng hồ ở lớp không nói được với nhau quá nửa chữ . Cậu bận bịu với đống bài tập , tớ cũng thế . Nên quyết định của tớ bị chính bản thân tớ đẩy lùi vào một khoảng tối của bộ não .
 
----*----
 
_ Thiên Bình này , ngươi bảo ngươi hết F.A rồi sao ?
 
Buổi sinh hoạt lớp cuối năm bắt đầu bằng câu hỏi của tớ dành cho cậu . Bảo Bình đã hỏi cậu rằng đã có chưa , cậu bảo rằng có rồi . Một sự hụt hẫng trong tim , từng lời nói của cậu làm trái tim tớ nhàu nhĩ và vụn vỡ ... cậu tuyệt tình đến thế sao ? Tớ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra với trái tim ngây thơ của mình , cậu tiếp tục say sưa với những lời miêu tả về người đã cứu lấy cậu khỏi ngập chìm trong F.A mà không hề biết rằng sắc mặt tớ trở nên biến sắc rất nhiều . Không phải là cậu không biết . Tớ chắc chắn cậu biết ... mà cậu không hỏi , vì tính cách của cậu , không cần hỏi cũng đủ biết , cậu đã quá hiểu tớ rồi .
 
“ Nếu tớ là người con gái của cậu , những điều mà tớ làm với cậu ... “
 
“ Nhưng vì tớ không phải , nên tớ không thể ! “
 
Tớ cố gắng mỉm cười khi cậu kể về những kỉ niệm đẹp của cậu và người đó , mặc cho tâm trí tớ chỉ một màu đen u tối . Mọi hi vọng được dập tắt bởi một câu chuyện chỉ có cậu mới biết là thật hay giả , tớ chẳng biết nói gì hơn là tớ hạnh phúc vì cậu đã cười . Suốt bao nhiêu năm tháng ôm trọn cho mình một nửa của trái tim , bây giờ thì trái tim bị khứa nát bởi cậu . Cướp lấy và bẻ đôi trái tim tớ cũng cậu , nghiền nó như khoai tây cũng là cậu . Thật sự quá đau , điều quan trọng nhất là tớ không thể biểu hiện ra mình đã thế nào trong lòng cho cậu biết .
 
Tớ nhìn ra ngoài bầu trời sắp hoàng hôn của buổi chiều tháng năm nhàn hạ , màu trời xanh biếc ... lòng đỏ trứng gà trôi nổi bập bềnh đằng sau những tòa nhà cao của thành phố . Bầu trời như bức tranh của đứa nhóc lên ba , tụ họp những vệt màu sắc cọ vẽ ẩu tả của đứa nhóc . Vệt màu xanh trời tươi cứ cách khoảng lại có , đám mây chuyển từ trắng sang sắc cam nhè nhẹ trôi lơ lửng trên bầu trời , xung quanh quả trứng là vầng hào quanh chói lọi rực rỡ .
 
_ Hôm nay bị sao thế Bạch Dương ?
 
Bảo Bình lay lay tớ khi nhận ra tâm hồn tớ đã vắt ngoài khung cửa kính của lớp , tớ thoáng giật mình rồi cũng cười trừ . Cậu liếc nhìn tớ rồi phì cười , lấy tay xoa xoa đầu tớ như đứa con nít làm cả bọn phải cười ầm lên . Tớ đỏ mặt lườm cậu một cái sắc lẻm , cậu bật cười khúc khích . Kim Ngưu nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò rồi sau đó khi nhận được cái nháy mắt của cô nhóc Bảo Bình thì cậu ta im bặt , không nói thêm lời nào nữa .
 
_ Hồi nữa đợi ta về chung với Bạch Dương , ta có chuyện muốn nói với ngươi .
 
 
Cậu tươi cười nhìn tớ rồi quay sang tiếp tục câu chuyện về người hùng của đời cậu , còn tớ thì lo sửa soạn dọn dẹp để chút vọt cho nhanh nếu không muốn bị lớp trưởng nắm áo lại quét dọn lớp cuối năm . Tớ lôi chiếc cặp màu đen của cậu ra khỏi hộc bàn rồi xếp tập vở hết vào đó giúp cậu như cách cậu đã làm cho tớ .
 
Cặp của cậu tương đối gọn gàng và ngắn nắp , đó có thể là vì cả ngày hôm nay chẳng ai đến lục lọi hay mượn đồ gì tùy tiện của cậu cả . Vì là mẫu người hòa nhã nên cậu ít khi nói năng gì đến những người hay mượn đồ của cậu không xin phép , tớ có cảm giác như cậu đang cố gắng để tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo vậy .
 
Một lá thư rơi ra ...
 
“ Gửi tới Bạch Dương của tớ ...
 
Tớ biết cậu rất ghét tớ , siêu siêu ghét tớ luôn ấy . Tớ luôn tự dặn với lòng mình như thế vì thái độ cậu đối xử với tớ rất giống với cách cậu làm với những người bạn trai khác trong lớp . Tớ không biết đó có phải là tình yêu hay không ... hay đơn giản cậu chỉ coi tớ là một người bình thường , hay cậu muốn che giấu đi tớ trong cậu ? Tớ biết khi cậu đọc được lá thư này , cậu sẽ không thể ngờ được chuyện gì sắp xảy ra đâu .
 
Người mà tớ luôn luôn hướng mắt về là cậu đấy Bạch Dương à , chỉ vì cách cậu với tớ khiến tớ có thể đã hiểu nhầm cậu ... khiến tớ không thể nói được với cậu thành lời , tớ sợ phải đối mặt với lời từ chối của cậu . Cho nên ... “
 
_ Bạch Dương à ngươi thấy nó rồi sao ?
 
Cậu giật lấy mảnh giấy còn phẳng phiu trong tay tớ và hỏi , tớ chỉ gật nhẹ đầu . Cậu tỏ vẻ chán nản rồi nhẹ nhàng xếp nó vào cặp của mình , sau đó cậu tiếp tục kể về cứu tinh của mình cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa tớ và cậu .
 
Một trong những người không thể nhìn thấy tớ khi tớ tìm kiếm ...
 
Một trong những người không thể nghe thấy khi tớ gọi tên ...
 
...
 
Như một con ngốc , tớ đợi chờ .
 
Hãy thổ lộ với tớ , ngay bây giờ ...
 
Tớ chỉ muốn một người thôi , đó là cậu đấy !
 
That one person , you !


END.


P.s : Trong truyện có sử dụng một số trích dẫn của lyrics của 2 bài hát là " That one person , you " ( main ) và " If " nên có thể tổng thể không ăn gì với nhau cho lắm :3


Được sửa bởi [Enn]babie ngày Mon Aug 12, 2013 11:46 pm; sửa lần 3.
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 6:39 am

Uk hay
 
Phù Du Đại Nhân
Học sinh chưa nhận lớp
Phù Du Đại Nhân
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 08/10/1992
Join date : 10/08/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 9:38 am

Cốt truyện nhẹ nhàng trong sáng phù hợp với lứa tuổi học trò: có hồn nhiên, có nghịch nghợm có những rung động dễ thương của tuổi mới lớn.  <3
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 9:56 am

công nhận truyện của Enn hay thật
 
Park Hee Min
Học sinh chưa nhận lớp
Park Hee Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 36
Birthday : 13/02/2000
Join date : 24/06/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 8:37 pm

Ôi cái tiêu đề! Nàng giống ta, cũng là SONE :v 
Cốt truyện và giọng văn của nàng tuyệt vời đấy. Ta thích.
Mong nàng sẽ có nhiều truyện hay hơn nữa nhá
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 10:36 pm

@all : cảm ơn các nàng nhưng văn ta chưa đủ trình độ đâu :3
@pecan : Không thích TB nam àh ? :v 
@Hee Min : ta ko thích nhắc tới idol ở đây :3 Cái tên tr là do lúc đq ngồi nqhe That one person you rầu nghĩ ra thâu :v 
 
Nghi Nghi
Học sinh chưa nhận lớp
Nghi Nghi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 07/04/2000
Join date : 30/05/2014
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeFri May 30, 2014 9:26 pm

A :3  Ta cũng là Bạch Dương nữ, ta cũng ở Cần Thơ và câu chuyện của ta cũng tương tự thế này :3 Nhưng không ngọt bằng và "cậu" của ta không phải Thiên Bình =]]]
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitimeSat May 31, 2014 10:52 am

h ms thấy pic này =)) trong sáng, nhẹ nhàng sâu lắng nhể ?
có chút rung động tuổi hoc trò ỌvỌ
hay a~
 
Sponsored content
[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !   [ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you ! Icon_minitime

 
 

[ Thiên Bình - Bạch Dương ] That one person , you !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» (Bạch Dương - Thiên Bình) Người Yêu Cũ.
» [Song Tử - Thiên Bình - Bạch Dương] Khác!
» ( Bạch Dương- Thiên Bình) Bản hợp đồng tình yêu.
» TWOSHOT-(Kim Ngưu-Bạch Dương)(Thiên Bình-Sư Tử)Please always next to me (GTNV)
» [Bạch Dương - Sư Tử - Bảo Bình] "Cảm ơn, trái tim của tôi !"
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-