Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 8:44 pm

SR mấy bạn vì t/g đã ra truyện trễ nha 

 -Xoảng, xoảng xoảng – 1 lược âm thanh phát ra từ 5 phòng nhốt các sao
-Đến lúc rồi – Nói rồi Xử Nữ cầm 1 chiếc ghế và liệng vào cửa sổ
-Nè cô làm gì vậy – Ma Kết thấy vậy thì những dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu
-Đi thôi – Xữ Nữ nói xong thì đi ra cửa sổ và lấy 1 sợi dây thần thả xuống cửa sổ
-Cô đừng nói với tui là cô định trốn nha – Ma Kết nói và đi ra cửa theo Xử Nữ
-Đi thôi nói hoài – Xử nói mà đã gần xuống được
Sau khi xuống được thì Xử kéo Kết vào chỗ để xe (t/g: làm chuyện mở ám gì hả XN: Ngươi… có muốn chết không t/g: có tinh ta chia cách 2 ngươi không hả MK: tùy ngươi)
-Ha Ha Ha, nhìn các cậu kìa – cả đám cười lên
-Các cậu có hơn gì chứ - Cả đám sau khi cười xong thì mới nhìn lại mình
-Ha ha, Bình Song sao mặt đen thùi vậy haha còn Bảo Sư tóc thì dựng đứng còn mặt cũng đen, – Đến Kết ca mà cũng cười đến đau bụng
- Mã với Bạch sao chân thì đỏ , còn Ngưu với Ngư sao vọng khan khàn vậy – Xử sau khi nghe Kết ca nói xong thì nói tiếp mà phải nhịn cười
-Còn Giải với Yết sao người giải lạnh vậy – Xử đi lại gần Giải
-Nè cậu đã làm gì Giải hả - Mã thấy người Giải lạnh ngắt nên lên tiếng
-Đúng vậy cậu đã làm gì – cả bọn đồng thanh sau khi mặt mày đã sạch sẽ
-Sao là sao chứ - Yết ca nói giọng lạnh mà khiến cả bọn chẳng dám nói thêm tiếng nào
-Giờ các cậu nói cho tớ biết sao mà mặt mày các cậu như vậy chưa – Xử  Kết đồng thanh mà mặt thì biếng dạng vì nhịn cười =)) 
-Ờ thì…
-Tớ và Mã chạy đua – Bạch ca nói Người thì cõng Mã đang ngủ (sao ngủ nhanh vậy ta )
-Tớ với Sư thì Thí nghiệm còn Ngưu với Ngư thì thi hát, Song Bình thì Oẳn tù tì trét lọ nghẹ - Bảo vừa nói vừa lấy tay vuốt lại mái tóc
-Còn Giải với Yết, lúc sang tớ còn thấy tốt đẹp lắm mà – Ngưu vừa lấy đồ ăn trong balo của Ngư ăn vừa nói
-Tớ không thích nói – Giải Yết đồng thanh
Thui giờ đi về nhà tớ ha – Song thấy không khí căng thẳng với không lẽ đứng đây hoài nên lên tiếng
Ờ vậy đi – nói rồi cả bọn lên xe và về nhà Song
Nhà của Song tử là 1 căn nhà mang phong cách cổ điển mang gam màu nâu. Nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 nhà bếp và 1 phòng vệ sinh. ở trước  nhà có một khoản sân trống còn sau vườn thì tròng đủ loại hoa tỏa hương, trước nhà có hang rào bằng sắt khi bước vào nhà phải nói 1 câu nói ,tra vân tay hoặc là ca 1 bài hát.
-Tớ không ngờ 1 người như cậu mà cũng ở nơi như thế này – Ngư nói tay sờ cằm
-Vô thôi, tớ bùn ngủ quá à – Nói xong Bạch Dương ngáp 1 cái
-Nè Nè bất lịch sự quá – Sư nói dường như có Bảo ở đây thì con mèo này ngại ngại
Nói xong rồi các sao vô nhà ngủ, vì có 3 phòng ngủ nên các sao mới trải nệm và nằm ngoài phòng khách, nữ 1 bên nam 1 bên. Khi mọi người đang ngủ thì có 1 người không ngủ được…
Quay lại lúc Bảo với Sư thí nghiệm nào
-Thôi dừng lại đi mệt quá – Sư nói khi đã thấm mệt vì chơi trò thuốc nổ với Bảo xong
-Ờ, hộc tui cũng hộc mệt rồi – Bảo vừa nói vừa thở hồc hộc
-Tui có thể gọi cô là Lọ không vậy – Sư sau khi hết mệt thì nói
-Sao lại muốn gọi tui như vậy – Bảo nói có vẻ ngạc nhiên
-Tui cũng không biết nữa, tự nhiên thôi – Sư nói với vẻ thản nhiên
-Được thôi nhưng chán quá à, hay chúng ta chốn và đi xem các phòng khác không – Bảo nói với vẻ phấn khích
-Ok – Sư nói ngắn gọn sau đó đạp vô cửa cho nó bể ra
Một lúc sau, khi 2 người đang đứng trước phòng vệ sinh nơi Giải và Yết bị nhốt chung
-Nè, đứng xích qua coi, anh làm cho tui không nghe gì hết nè – Bảo bảo đẩy đẩy Sư qua 1 bên
-Nè Lọ khìn cho tui nghe với chứ - Sư đẩy Bảo qua
-Tui chỉ cho anh gọi tui là Lọ chứ không phải Lọ Khìn nha – Vì bị Sư đẩy ra nên quyết không cho Sư nghe nên kiếm cớ cãi lộn
-Thì sau chứ - Sư nói sau đó tiếp tục xem
Ở trong kia khi giây phút đang mùi mẫn thì bị 2 người này phá đám Yết tức quá nên la lên làm 2 người này hết hồn chạy té khói nhưng khi đến cầu thang thì
-Á á á á á á á – Bảo la lên vì bị trượt chân khỏi cầu thang
-Ê nè nè – Sư thấy vậy nên lao theo để đỡ Bảo bảo nhưng khi 2 người chạm đất thì cũng đồng loạt môi chạm môi, 2 người đứng hình sau 5 phút (gì lâu vậy ??? ). Sau đó 2 người bật dậy tay chạm vào môi đồng thời che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.
-À..à..mình. mình về đi..đi.. ha – Sư ca ấp a ấp úng
-Ờ cũng..cũng được – Bảo Bảo cũng ấp a ấp úng trả lời
TRỞ VỀ HIỆN THỰC NÈ
-Hahz, sao không ngủ được vậy nè, tại cái đó sao – Sư ca vừa nói vừa sờ lên môi – Đói bụng quá, vô bếp coi có gì ăn không
Khi vừa bước vô bếp thì Sư thấy có 1 bóng đang ngồi ngay tủ lạnh cấm cúi làm thứ gì đó, Sư ca hoảng hồn quơ cái gậy kế bên cầm và từ từ bước đến tủ lạnh mở đèn lên làm Bảo Bảo ngồi ngay tủ lạnh hết hồn la lên nhưng cũng may Sư ca thấy và kịp bịch miệng Bảo Bảo lại.
-Nè Lọ, cô làm gì ở… á á á – Sư chưa kịp nói hết đã bị Bảo bảo cắn vào tay – Nè cô làm gì vậy, biết đau không hả - Sư la lên còn tay thì xao xao cái tay vừa bị cắn
-Ai kêu anh bịch miệng tui làm gì, với lại tui đang ăn, anh đừng nói với tui là xuống đây kiếm gì ăn nha nè ăn đi – Bảo nói 1 tràng rồi đưa cho Sư ca 1 cái đùi gà “ sống ”
-Cô nghĩ sao vậy, đưa đùi gà sống sao tui ăn – Sư ca nói tay thì lắc lắc cái đùi gà
-Ừa ui ên, è anh ăn ái ày i (ừa quên, nè anh ăn cái này đi )– Bảo bảo miệng ngậm chiếc bánh pizaa vừa nói rồi đưa cho Sư ca
-Trời ơi là trời, trong lớp có mình con trâu Ngưu Ngưu ham ăn kia rồi bây giờ còn đến cô nữa hả - Sư ngồi xuống ăn
-ì ao ứ, ui ói ì ui ăn ó iên an ì ến anh ông (thì sao chứ, tui đói thì tui ăn có lien quan gì đến anh không – Bảo bảo vẫn tiếp tục ăn
-Lọ ơi cô ăn dơ quá đi – Sư nói rồi lấy tay quệt miếng bánh bị dính trên miệng của Bảo Bảo
Trong lúc đó mặt Bảo đã đỏ lên nhưng không muốn cho Sư thấy nên úp mặt xuống cắm cúi ăn làm cho Sư ca phải phì cười. Ăn xong thì 2 người dắt nhau ra vườn hoa của nhà Song (làm chuyện mờ ám hả)
-Nè Lọ, cô dắt tui ra đây làm gì vậy – Sư càu nhàu
-Thì tui nghe Ngưu nói là ăn xong phải đi bộ cho tiêu hóa tốt – Bảo ngây thơ trả lời
-Nhưng tui thấy con trâu đó hồi nảy ăn xong thì lăn đùng ra ngủ chứ có đi bộ đâu – Sư cãi
-Oa, thơm quá đi, í có cái Lọ trên cái lọ có dán hình con sư tử kìa – Bảo nói vì hương thơm của hoa rồi chỉ vào một cái Lọ dưới lùm cây
-Mắt cô sang thiệt, mà nó có 2 cái nè, hay cô giữ 1 cái tui giữ 1 cái đi – Sư ngồi xuống cạnh Bảo bảo và lấy 2 cái Lọ đó lên
-Được thôi, dù sao lấy ái này đựng hóa chất của tui cũng được, giờ bùn ngủ rồi đi ngủ thôi – Bảo nói rồi giựt lấy cái lọ trên tay Sư rồi chạy vô nhà còn Sư ca cứ từ từ đi vô
End chap 10
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 9:19 pm

sao k có ai cmt hết vậy truyện của gấu dở lắm hả
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 9:33 pm

Commet cho gấu vui :3 

1. Nội dung đc.
2. Ngắt dòng và ngắt câu ra nghe! :) 

p.s: 4rum chúng ta có một bạn cung bảo bình tên là Bottle aka Lọ =))
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeTue Aug 06, 2013 10:40 pm

hay đấy
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 12:59 pm

sao ít người cmt quá vậy huhu
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 1:00 pm

sao ít người cmt quá vậy huhu
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 7:40 pm

@gấu: gấu đang spam đấy. 
h tới lượt phần cmt
bài rối mắt quá, nên cách dòng ra
có một vài lỗi chính tả gấu sửa lại đi
hết :))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeSun Aug 11, 2013 11:59 am

ơ, mn cmt hết rồi, viết chap sau dài ra tí nữa đọc cho đã nhe gấu.hjhj
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeSat Nov 02, 2013 3:58 pm

căn to chữ ra, hóng, ra nhanh nha!
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitimeSat Feb 22, 2014 10:52 am

capricornus bang đã viết:
căn to chữ ra, hóng, ra nhanh nha!
 ta mới ra chap mới rùi ủng hộ đê
 
Sponsored content
12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10   12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 4
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 5
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 6
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 13
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon-