Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 4:11 pm

Đồng hồ điểm 10 giờ. Một buổi sáng nướng khét lẹt.Cô thức dậy,đầu choáng váng.Khẽ đưa tay xoa thái dương và lục lọi kí ức mờ nhạt về buổi tối hôm qua.



Cô dựa hẳn người vào thành giường, người như bị rút hết sức lực vậy.Cô nhớ hôm qua cô đã uống rượu,uống rất nhiều.Bình thường sẽ không vậy.Hôm qua là buổi nhập học đầu tiên,vậy thì tại sao cô lại uống nhiều như vậy nhỉ? Cô lắc đầu,mọi chuyện thật khó hiểu.



Có tiếng gõ cửa.


-          Mời vào!



-          Xử Nữ à,canh giải rượu mẹ Thất Nữ nấu cho cậu. – Thiên Bình quay sang nhìn cô – Hôm qua có chuyện gì mà cậu bỏ tiết và uống rượu nhiều như vậy?




-          Mình và Bình Nhi đã rất lo cho cậu! – Bảo Bình từ ngoài cửa bước vào,trên tay cầm một lọ hoá chất dạng lỏng màu xanh đang sủi bọt.Hôm nay cô mặc quần short jean và áo thun trắng trơn , mái tóc được cô búi lên đỉnh đầu.




Xử Nữ cười trừ,trong đầu cô bây giờ là một đống hỗn độn cần sắp xếp lại.



 
-          Mình cũng không nhớ - Cô khẽ thở dài.



-          Không nhớ cũng không sao, mau uống canh đi – Thiên Bình lên tiếng gỡ rối rồi quay sang nói với Bảo Bình – Chúng ta đi!



Bảo Bỉnh vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bị Thiên Bình lôi tuột đi.




-          Nghỉ ngơi nhé Xử!



Cả khối hành lang là màu vàng hoàng kim.Thiên Bình bước chậm rãi bên Bảo Bình.




-          Mình nghĩ việc này có liên quan đến người bạn mới đến.



-          Ý cậu là anh chàng mắt đỏ ấy? – Bảo Bình thôi nghịch lọ hoá chất.



Cô không nói gì,chính cô cũng không rõ nữa.Nhưng hình như từ lúc cậu ấy nhìn thấy anh chàng ấy thì người cứ như mất hồn. Từ sau cái chết của Capricorn đến giờ, Xử chưa bao giờ có biểu hiện nào như vậy.



 



Thấy Thiên Bình đăm chiêu suy nghĩ bảo Bình cũng không làm phiền. Anh chàng mắt đỏ ấy hả? Cô cũng đã nghi ngờ,nhưng chỉ là suy nghĩ bản thân.Với người con trai ấy,cô cũng có cảm giác rất quen thuộc điều này khiến cô không thể nào lí giải được.Cô khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ điên rồ ấy,chỉ là trùng hợp, Capricorn đã mất và cô không muốn nhắc lại,đó là nỗi mất mát to lớn với mọi người.



 
Vì quá mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình,Thiên Bình bị hụt chân . Đang nhắm mắt để chờ cơn đau ập tới thì có một vòng tay săn chắc đỡ lấy cô.



“ Thịch” Tim cô đập lỡ một nhịp.




-          Không sao chứ - Là giọng nam



Cô lắc đầu, mặt quay sang hướng khác che đi đôi má ửng hồng. Cụm từ “ cảm ơn anh” lí nhí phát ra từ cổ họng cô.




Anh cười,lắc đầu.Nghĩa là không có gì



-          Vir đâu?


-          Trên phòng ấy ạ



Anh gật đầu rồi bước đi. Đến khi anh đã đi khuất mà Thiên Bình vẫn đứng bất động.



-          Có sao không? Đi phải chú ý chút chứ.




Thiên Bình vẫn bất động như cũ, Bảo Bình khẽ lay người.Thấy Bình Nhi không chú ý tới mình,cô khẽ lắc đầu.



-          May mà anh Song Tử đỡ cậu,không thì được đo cầu thang nhà Xử rồi!



Nghe nhắc tới “ Song Tử”,hai gò má của Bình Nhi lại đỏ ửng.Rồi như nhớ ra điều gì,cô ngó xung quanh.Không có ai!



-          Vậy anh ấy đâu rồi.



-          Đi rồi.



 -          Đi đâu?



-          Phòng Vir!



Thiên Bình không nói gì nữa,chỉ khẽ lẩm bẩm một mình



 
“ Vòng tay anh ấy thật ấm áp”




“ Nhưng liệu anh có biết có người luôn âm thầm yêu anh?”



Hôm nay lại là một ngày nắng vàng. Nắng vẫn vàng ươm mà sao thấy buồn man mát. Cái man man của nắng tươi tắn như đối chọi với hình ảnh cửa mục của tâm hồn.Buồn vui không biết nữa. Không biết là vui hay buồn.




“Em có thể chạm vào trái tim anh,dù chỉ một lần?”



 
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 4:56 pm

tăng cỡ chữ lên đi bạn
trn ổn
hóng
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 4:59 pm

 Hay óa ~~~ Hóng chapt mới ah !!! :3 
 
Sponsored content
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I) Icon_minitime

 
 

Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2
» Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - GTNV(1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy-