MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 Wed Jul 31, 2013 10:09 pm | |
| Chap 00: Gặp gỡ thời gian
Ta – thời gian, đơn giản là một thứ gì đó vô hình, vô tâm và vô hồn. Không có trọng lượng, không gian và cũng không phải con người, thần thánh hay bất cứ thứ gì xung quanh. Đừng có mất thời gian để nghĩ xem ta trông như thế nào. Chính ta cũng phải mất đến hàng vạn năm để cố tưởng tượng ra mình đấy, mà theo ta nghĩ thì khá là đẹp trai hay xinh gái… haizz, ta cũng không biết là cái nào T.T Con người thường nói ta là kẻ vô tình, lạnh lung lướt qua mọi thứ, cả bi kịch và đau khổ không chút thương tâm. Ôi, đừng có trách ta, ta đã nói rồi, ta không là gì cả, càng không phải thần thánh mà có thể ngưng lại chính mình. Ta khẳng định mình không hề như thế đâu nhé! Nếu một trăm năm nữa, ngươi – một loài vật bé nhỏ chết đi, rồi lại thêm hàng triệu năm nữa sau đó, thử hỏi ai còn nhớ tới ngươi?! Nhưng hãy nhớ, ta sẽ luôn nhớ ngươi, nhớ rất rõ, nhớ cả từng chi tiết, cử chỉ trên khuôn mặt ngươi. Những điều ngươi làm đều để lại một dấu ấn nhất định trong thời gian, dù là nhỏ nhất. Điều này cũng làm ta nhớ tới một vùng đất mà con người bây giờ gọi là “thần thoại”, nghĩa là không có thực. Nhưng không phải tự nhiên lại sinh ra cái “thần thoại” ấy, và cũng không phải tự nhiên nó để lại dấu ấn trong ta – tức thời gian. Đó cũng là một vùng đất, một vùng đất người phàm khó có thể chạm tới – Vùng đất Hoàng Đạo. Thời kì xa xưa, khi mà chưa có cái gọi là “thế kỉ”, chỉ có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Lúc bấy giờ các loài sinh vật còn vô cùng hoang dã, đa dạng. Có những bãi thảo nguyên xanh mát tưởng chừng như vô tận. Trên cao đó là những đám mây trắng bồng được bao phủ bời màu nắng dịu nhẹ. Vạn vật tưởng chừng như đã hoàn hảo, nhưng nó quá tốt đẹp và dường như còn thiếu nhiều điều. Có lẽ Ngài – Thượng Đế cũng nghĩ như ta vậy. Đó là một đêm có hàng ngàn ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Ngài – vị thần tối cao duy nhất trên thế gian, có thể quan sát được toàn bộ bầu trời khắp không gian. Ngài quan sát rất kĩ, đôi mày rậm lúc nhăn lúc giãn. Và rồi như phát hiện ra điều thú vị, đôi mắt Ngài sáng bừng, Ngài thốt lên: “Oh. Đó không chỉ là một ngôi sao mà là một chòm sao. Cũng không chỉ có một mà là rất nhiều”. Ngài lướt qua bốn phương vùng trời, khuôn mặt rạng rỡ. Chính Ngài cũng không thể thứ do chính mình tạo nên vẫn còn có bí ẩn. Mười hai – 12 chòm sao sáng rực rỡ nhất bầu trời, mỗi chòm sao là một hình thù kì lạ như tượng trưng cho 12 điều, 12 nhân cách khác nhau. Đúng rồi, là nhân cách, là điều chỉ có ở một loài cao cả, một loài trí tuệ nhất, loài có thể thay đổi cả thế giới này. Đúng vậy, mỗi chòm sao là một linh hồn, là một sự sống. Ta sẽ tạo nên chúng- những điều kì diệu. Ngài giơ cao tay, thu vào tầm mắt 12 hình tượng. từ mỗi chòm sao rơi xuống một viên ngọc mang màu sắc lung linh khác nhau. Mười hai viên ngọc rơi xuống nền đất dịu nhẹ, gieo trồng sự sống trí tuệ đầu tiên… Chap 01: Sự vật tượng trưng…
Được sửa bởi MinTeddy ngày Thu Aug 01, 2013 7:56 am; sửa lần 1. |
|
nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 Wed Jul 31, 2013 10:17 pm | |
| Có vẻ hay, ta hóng nha ^^. Nhớ viết gtnv nha nàng. Để giới tính nv bí ẩn như vậy dễ ngán lắm. |
|
Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 Thu Aug 01, 2013 7:12 am | |
| |
|
MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 Thu Aug 01, 2013 7:51 am | |
| Gtnv sau 1 chap nữa thui là sẽ bắt đầu vào chuyện |
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 Thu Aug 01, 2013 10:45 am | |
| ối chà chà rất hay rất huyền bí ta thích nó hóng chap 1 và GTNV nhá |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 00 | |
| |
|