♥[Zun].[Sagittarus]♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) Wed Jul 31, 2013 6:04 pm | |
| -----------Tại 1 nhà thuộc thành phố zodiac----------- “Chán quá đi thôi chỉ còn có 2 ngày nữa là vào học rùi” – một cô nàng có mái tóc màu vàng óng ảnh lên tiếng
“Gì sao nhanh dị Nhân Mã vô học là gặp lại mấy cái tên hắc ám đó nữa rồi cầu mong năm nay không học chung với bọn họ” – Cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ tiếp lời
“Bảo Bình nói đúng đó tớ chả thích gặp lại mấy tên đó tí nào” – Kim ngưu vừa nói xong thì cô liền cho ngay mốt miếng bánh vào miệng
“Không thích thì các cậu nghỉ học ở nhà luôn đi khỏi đi học là khỏi gặp mặt họ thôi dễ ợt” – Thiên Bình nói một cách tỉnh bơ
“Nếu được thì tới đã nghỉ lâu rồi khỏi cần cậu nói” - Bảo bình thở dài nói
“Này ! Các cậu rãnh quá thì xuống đây phụ tớ với Cự Giải đi ngôi đó mà than với thở” – Xử Nữ hét lớn
Cả đám đang than thở phải im phăn phắt khi nghe tiếng hét của Xử Nữ và lãng lặng đi vào nhà bếp phụ việc vì trong nhóm Xử Nữ có thể coi là chị hai của nhóm không nghe lời Xử Nữ thì ngày hôm đó chính là ngày tận số của họ rồi
Và họ đâu biết rằng cũng tại thời điểm đó cùng thành phố đó nhưng tại một căn nhà khác có một đám học sinh nam cũng giống như họ vậy cũng đang than trời trách đất cầu trời khẳng phật
-----2 ngày sao cũng chính là ngày tựu trường của 2 nhóm-------
“Khỉ thật lại học chung với bọn đó”- Bạch Dương bực bội trả lời
“Này ! Cậu nói ai mà bọn này bọn nọ chứ hả?” – Nhân Mã nghe thấy liền xoay lại hỏi
“Tôi nói ai thì người đó tự biết con gái gì đâu mà y bà chằn không thùy mị nết na tí nào” – Bạch Dương cũng không kém
“Cậu nói gì hả? Có ngon nói lại lần nữa” – Nhân Mã thách thức
“Tôi không nói cậu không lẽ cậu thấy tôi đẹp trai quá nên đã thích tôi vì vậy nên kiếm chuyện để được nói chuyện với tôi chứ gì” – Bạch Dương tự tin ngẩn cao mặt
“Trời ! Cho dù con trai trên thế giời này có chết hết đi nữa tôi cũng chả thèm thích một play boy như cậu! plè plè” – Nhân Mã lè lưởi chọc tức Bạch Dương
“Cậu…Cậu” – Bạch Dương tức không nói nên lời
Reng………Reng………
“Thôi đến giờ vào học ùi bye bye chàng play boy nhé!” – Nhân Mã tiếp tục chọc tức Bạch Dương
Khỏi nói cũng biết là Bạch Dương tức đến cởi nào khói trên đầu Bạch Dương cứ xì ra Bạch Dương nghĩ “ Trời đã sinh ra Bạch Dương này tại sao lại xin thêm cái con nhỏ Nhâm Mã lóc chóc đó làm gì nữa?”. Từ nãy giờ nhóm Boy Star đứng kế bên nghe 2 người cải nhau mà cười lăn lóc hết điều đó làm Bạch Dương càng tức thêm càng thù Nhân Mã hơn nữa. Bạch Dương tiếp tục nghĩ “Được lắm Nhân Mã Bạch Dương này thề không làm cô đau đón thì Bạch Dương này sẽ không còn gọi là Play boy tôi sẽ đổi cả họ và tên luôn”.
p/s: có gì góp ý kiến giùm mình nhak
Được sửa bởi ♥[Zun].[Sagittarus]♥ ngày Wed Jul 31, 2013 6:20 pm; sửa lần 1. |
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) Wed Jul 31, 2013 6:11 pm | |
| bạn ơi edit lại toàn bộ bài đi mới nhìn vô thôi mà muốn hoa mắt nè nếu mà đọc hết nguyên chap thì thấy toàn là lởi thoại thôi cần giảm bớt lời thoại và thêm miêu tả vào |
|
♥[Zun].[Sagittarus]♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) Wed Jul 31, 2013 6:21 pm | |
| - hanako-chan đã viết:
- bạn ơi edit lại toàn bộ bài đi
mới nhìn vô thôi mà muốn hoa mắt nè nếu mà đọc hết nguyên chap thì thấy toàn là lởi thoại thôi cần giảm bớt lời thoại và thêm miêu tả vào tks pạn mình ms vào nên không biết đường đâu mà post luôn nảy h chỉnh quá trùi luz |
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) Wed Jul 31, 2013 6:29 pm | |
| sau khi nhìn lại bài đã edit thì ta có một từ thôi NGẮN nhưng chap đầu viết như thế này là ok rồi mong t/g cố gắng phát huy nhá |
|
123456789khoaitay Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) Thu Aug 15, 2013 10:32 am | |
| Mình đọc mà sao thấy rối quá ! Bạn cố gắng cho thêm dấu chấm dấu phẩy vào tí nhé |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: ♥ Paradise of Love ♥ (Chap 1) | |
| |
|