Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:37 pm

“Bịch bịch...”

Năm bóng người cao cao di chuyển trên hành lang và nơi họ dừng lại là một căn phòng, trên bảng tên đề rõ ba từ “Hội Báo Chí”.

Thấm thoắt, nhìn lướt qua từng khuôn mặt, người khác chỉ dùng được mỗi từ “gian” để miêu tả, nhưng không vì vậy mà nói cả năm đều có âm mưu bất chính, chẳng qua họ chỉ đang chuẩn bị cho “kế hoạch mờ ám” sắp tới của mình. Rồi ba trong số đó, hai cô gái và một chàng trai tách nhóm để bước vào căn phòng. May mắn thay, “kẻ bị tố cáo” hiện đang đơn thân độc mã, chờ sẵn ở đấy. Và đây là tên xấu số:

That Moment, We Met...(Chapter 18)  Tumblrmimwqk8zl11r6bzpp

Khi cả ba đã đột nhập an toàn, hai kẻ đứng ngoài đóng cửa lại và bắt đầu nhiệm vụ canh gác. Người con trai ngồi ngay giữa phòng với chiếc laptop, gõ vài câu lệnh rất nhanh, khi thấy họ thì vội ngừng công việc của mình lại và đưa mắt nhìn lên. Việc tiếp khách diễn ra nhanh chóng, chỉ tốn một phút trao đổi ánh mắt, cúi đầu và cười xã giao.

Xong, một cô gái rẽ sang tủ sách bên cạnh, đưa tay lướt dọc từng hàng rồi lấy ra một quyển ưng ý nhất, hay còn là một sự tình cờ. Hai người kia cũng bận tương tự, họ hết liếc dọc nhìn ngang, ngước lên cuối xuống, dòm sang trái rồi đánh vòng về phía phải, cứ thế, với thái độ như đang dò xét, dẫn đến sự khó chịu cho chàng trai ngồi giữa phòng.

“Xoạt, xoạt...” - Tiếng trang giấy được lật với tốc độ kinh hoàng.

Người con gái tóc vàng nâu với đôi bàn tay mảnh khảnh như được dung hòa bởi sự bạo lực vốn có hiện đang lật từng trang sách “đầy sung sức”. Hình như, nàng ta cố tình làm vậy. Không cần xem, không cần biết nội dung hay cả tựa đề của quyển sách mình đang cầm, chủ yếu cô chí đang “giết giờ” trong phút chờ đợi chút phản ứng từ cái tên ngồi ngay tâm điểm căn phòng.

Và đúng như những gì cô dự đoán, anh ta hiện đang rất khó xử với suy nghĩ của chính mình:

“Người của hội học sinh làm gì ở đây? Suốt hai năm nay có khi nào thấy bọn họ tới văn phòng đâu?”

Mồ hôi như vã ra, anh ta khẽ run lên, chớp mắt liên tục và ngón tay di chuyển lia lịa trên bàn phím laptop. “Click” và “click!” là tiếng động duy nhất được phát ra lúc này, cộng thêm sự căng thẳng tột độ trong đôi mắt, người khác nhìn vào sẽ tự hỏi...họ có phải cọp dữ, có phải đáng sợ lắm đâu, vậy sao anh lại run đến vậy?

“Có tật giật mình”, những kẻ gây tội nhất định sẽ bị trừng trị.

“Logout! Logout!” - Chàng trai tự nhủ trong thâm tâm đồng thời hối hả nhấp chuột vào mật lệnh tương tự. Thật phiền phức, cái màn hình chết tiệt cuối cùng cũng xem lời mình có giá trị! Anh đã chứng minh được ai chủ ai tớ, bảo thoát đăng nhập thì phải làm cho nhanh lẹ, không khéo lại...chuốt thêm họa vào thân.

Người con trai bập bênh đứng dậy, tiện tay cầm luôn chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên bàn rồi lúng túng rời khỏi vị trí của mình, anh ta đi lại mở cánh cửa thì cảm thấy “Sao phải tiêu hao năng lực để mở một cánh cửa không khóa này?...Khoan, BỊ KHÓA!!” Trợn tròn mắt cộng thêm linh cảm chuyện không lành sắp xảy ra, anh ta từ từ quay lại thì chạm phải cả ba ánh mắt từ những người trong phòng, nhưng đáng sợ nhất, có lẽ là của cô tiểu thư trước mặt mình.

_Ừm, mọi người cũng muốn cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng nhỉ? - Cô tiểu thư tên Xử Nữ ấy quay lại hỏi hai người đi cùng và cười một cái thân thiện nhất có thể. Câu nói nửa đùa nửa thật như không nghĩ đây là tình huống nguy ngập.

“Ực!...Rầm Rầm!!” - Chàng trai nuốt nước bọt, mặt biến sắc và vẫn cố giật mạnh cánh cửa nhằm tìm lối thoát cho mình. Nhưng vô dụng, cũng chẳng ai quan tâm, hai người còn lại mặt vẫn bơ bơ nhìn anh tự biên tự diễn trong khi “boss” tạm thời của mình đã nói là giải quyết dịu dàng, nhẹ nhàng cơ mà.

_Có thể cho tôi nhìn “sơ” máy ảnh của cậu một chút không? - Xử Nữ vừa hỏi vừa mỉm cười như lúc nãy.

Chàng trai nhìn cô, tuy có chút giật mình đằng nào cũng bị cho vào tròng rồi nên đành liều một phen! Khác với những gì mình dự đoán, Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi anh ta thản nhiên đưa máy ảnh cho mình như chưa có gì xảy ra. Mà cô cũng đâu kém gì, ngược lại còn bình tĩnh hơn. Đối với tình huống này, điềm đạm, từ tốn mà giải quyết thì kẻ nào mất bình tĩnh trước ắt sẽ thua và Xử Nữ–cô giỏi ở khoảng này–tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

“Click” liên tục từ biểu tượng ảnh chụp đến “overview”, lướt một dọc xuống, quả thật không có tấm nào dính dáng đến vụ việc hôm qua. Xử Nữ khẽ nhìn lên thì gặp phải bản mặt dương dương tự đắc của anh ta.

_Hơ hơ! Hội học sinh ỷ mình có quyền lớn nên tùy tiện đi lục xét nhằm vu oan cho người vô tội à? - Anh nói với vẻ tự đắc và cười lớn - Coi chừng mấy người cũng giống như hội trưởng của mình!

_Vô tội sao? Giống là giống như thế nào? - Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, chàng trai đưa mắt về hướng phát ra thứ âm thanh đó. Giữa căn phòng là một tên con trai đang ngồi chễm chệ vào vị trí khi nãy của mình, mười ngón tay vừa được đặt trên bàn phím và bắt đầu di chuyển.

Rồi anh ta lộ rõ sự hoảng hốt trong giọng nói và dáo diếc nhìn từng người một:

_Không thể nào...làm gì có việc mấy người biết mật khẩu của tôi?

Nghe vậy, Xử Nữ liền giải thích:

_Cậu hiểu lầm rồi, sao lại là “mấy người”? Còn nữa, cậu ta là người đã tạo tài khoản cho tất cả học sinh trong trường thì sao không biết được? - Cô không thèm cười hiền nữa mà chuyển sang vẻ mặt “tra khảo tội phạm”, chẳng có ích gì trong việc trấn an người đang run cầm cập đứng trước mặt mình.

_Công nhận việc edit một tấm hình tốn nhiều công sức như vậy! - Chàng trai ngồi giữa phòng đứng dậy lên tiếng và quay màn hình laptop về hướng của họ.

Trên màn hình, những tác phẩm phô nhất hay còn gọi là bản gốc dần được thêm thắt vào và không chỉ một, có gần mười tấm ảnh cùng nội dung. Nội dung thì ai chẳng biết, quan trọng nhất có lẽ là sự góp mặt của hội trưởng trong cả mười bức hình.

_Đương nhiên rồi, Ngư à, nhiêu đây vẫn còn ít đấy, đội tớ edit một trang kỷ yếu phức tạp hơn nhiều! - Người thứ ba tung tăng lại gần chiếc bàn, đưa mắt nhìn vào màn hình và nói với anh ta.

Song Ngư nhấn phím kéo xuống toàn tập tin thì cả hai liền ngạc nhiên như vừa phát hiện vật lạ. Tấm ảnh thứ 11 và 12 hơi khác nội dung với những tấm còn lại–hình của vụ đánh nhau hai hôm trước.

Đến lúc này, chàng trai đứng ngay cửa mới xám mặt, anh ta chạy về phía họ và đóng sầm màn hình laptop lại. Xử Nữ hỏi nhạt:

_Cậu còn gì để nói nữa không?

Chàng trai lúng túng, run lẩy bẩy nhưng vẫn cố hùng hổ trả lời:

_Có chứ! Tôi sẽ mách giám thị mấy người dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác, người trong hội báo chí chắc cũng sắp về tới rồi! Lúc đó cho họ thấy người của hội học sinh lộng hành thế nào!

_Hiệu trưởng đã cho phép rồi! - Xử Nữ lập tức chặn họng anh ta - Với lại, kêu họ tới càng đông, càng dễ chứng kiến ai là kẻ chủ mưu vụ scandal lần này!

Anh ta chỉ còn cách im bặt, hết ý biện minh, thấy vậy, cô gái đứng cạnh vội hớn hở lên tiếng:

_Vậy để vụ tra khảo cho tớ nha, Xử Nhi?

_Nhân Mã à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! - Xử Nữ thở dài nhìn đồng hồ.

_Giờ ăn trưa còn dài mà! - Nhân Mã nháy mắt với cô rồi quay sang chàng trai, bảo - Tôi không phải người của hội học sinh nên sẽ hỏi “nhẹ” vài câu thôi!

Một giọng thiên thần cất lên mang theo “con dao” trong câu nói cũng đủ hiểu hôm nay là ngày xui cho anh ta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng ăn lớn của trường, vừa đứng vừa ngó xung quanh, Thiên Bình tay cầm khay thức ăn và hỏi lớn trong đầu:

“Trời ơi, cái tên thù dai!! Song Ngư, cậu ở đâu vậy?!”

Nhìn vào chiếc bàn quen thuộc, cô và anh hay ngồi nay trống trơn mà lòng nóng như lửa:

“Con trai gì mà giận dai thế?! Mình chỉ cần cậu xin lỗi trước thui mờ...”

Nghĩ đoạn, cô đi lại ngồi xuống, cảm thấy tức tối vô cùng. Từ lúc biết anh tới giờ, mỗi khi chiến tranh lạnh thì có đánh chết cả hai cũng không ai thèm mở lời trước. Ấm ức ở chỗ anh là con trai mà cô lúc nào cũng phải hạ mình xin lỗi trước, còn lỗi ở người nào thì...ai biết! Trừ phi cho anh hay cảm nhận của mình thì may ra tên vô tình đó mới hiểu!

Cũng đúng lúc ấy, có người đi ngang, trên tay cầm một đống “quà” từ hộp inox đến bằng nhựa, hộp thì được gói trong đủ thứ vải “xanh, đỏ, tím, vàng”. Anh ta tiện đường tắp vào hỏi thăm cô gái:

_Ai nỡ bỏ bé ngồi bí xị một mình vậy? - Như biết trước câu trả lời, chàng trai nhìn cô cười (rất láo)- Chậc...cậu ta không nên cho con gái leo cây chứ!

Nghe vậy, Thiên Bình đằng đằng sát khí và trả lời:

_Ai nói tôi đợi Song Ngư, có rãnh mới đợi tên nhỏ mọn đó! Còn anh nữa, Song Tử, đừng có đi ghép cặp người ta nếu không muốn ăn dép! - Cô phan cho anh một hơi, tay phải giơ cây nĩa lên như muốn “xỉa” ai đó.

“Vậy là đợi cậu ta thiệt rồi!” - Anh chàng toát cả mồ hôi vì không ngờ cô lại phẫn nộ như vậy, đã thế còn tự khai báo mình đang đợi ai mới chết.

_Vậy... - Song Tử lắp bắp - Có muốn ngồi ăn cùng tôi không?

_Hả? - Thiên Bình thắc mắc, ngồi? Không phải cô đang ngồi sao?

_Mau lên, đi thôi! - Anh vội đáp rồi ngoắc đầu ra hướng cửa như gợi ý cho cô làm theo.

Xui thay, lúc Thiên Bình vừa bước ra khỏi ghế thì...”ong vò vẽ” từ đâu bay tới, ríu rít chói cả tai:

_Á, Song Tử, đứng lại!

_Bắt được anh rồi, hôm nay phải ngồi ăn với tụi em!!

Từ đâu, hai cô gái đi lại quàng tay Song Tử rồi kéo anh chàng ngồi xuống ghế, những người khác cũng chen vào lấp đầy chỗ trống xung quanh chiếc bàn. Thiên Bình đơ mặt nhìn cả đống trái tim từ cặp mắt “nai” của các cô nàng “ác quỷ đội lốt thiên thần” ấy mà bản thân không biết mình bị đá sang một bên từ khi nào. Quái gở! Rõ ràng đây là chiếc bàn–trên danh nghĩa–là của cô mà sao bọn họ tự tung tự tác, muốn ngồi là ngồi thế?

Rồi, Song Tử như “đứng hình giữa đống gai nhọn”, muốn thoát thân cũng không xong, anh quay ra nhìn cô với vẻ cầu cứu:

_Thiên Bình, ngồi chung cho vui?...

“Biết làm gì đây?” - Cô gái tự hỏi rồi lúng túng đi lại, dù gì khay thức ăn của mình còn trên bàn, giờ muốn bỏ đi cũng không được.

Người ngồi gần cái khay vội lên tiếng:

_Như vậy đâu được, bàn đã chật lắm rồi!

_Đúng đó, chật lắm!

Vài cô gái khác bắt đầu hùa theo như có bầy, có sẵn chủ ý, rõ ràng vẫn còn trống một chiếc ghế vậy mà họ cứ tỏ thái độ “đuổi ruồi, đuổi muỗi”. Mấy “fan girls” này thật sự...RẤT ĐÁNG GHÉT!! Bấy nhiêu đó đã đành, nay cô nàng khởi đầu khi nãy còn cố tình đá chiếc ghế trống ra ngoài, trúng ngay người Thiên Bình, tay cô ta đã cầm sẵn cái khay nhằm trả lại cho chủ của nó:

_Xin lỗi nhé! Hết chỗ rồi! - Cô ta vừa nói xong thì mấy nữ sinh khác cũng dịch ghế, nới rộng chỗ ngồi của mình ra.

“Đám người ích kỷ, chia sẻ chỗ ngồi thôi cũng tiếc! Mà cứ kiểu “anh anh, em em” này, mình lại nôn giữa bữa không chừng!” - Nghĩ đoạn, Thiên Bình thầm nhớ lại mấy từ họ hay gọi Song Tử mà nổi cả da gà. Cô cầm lấy khay thức ăn rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Không thèm quan tâm, mặc sống mặc chết Song Tử nước mắt ngắn, nước mắt dài, tự phán cho mình một câu: “Đẹp trai mà số khổ!”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài sân trường, ngồi khuất sau thân cổ thụ, trên thảm cỏ xanh là cô gái với mái tóc nâu nhạt như được điểm nhẹ vài hạt nắng lấp lánh. Ở cô hiện hữu vẻ đẹp của người con gái truyền thống, mái tóc được buộc hơi lệch sang một bên, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ chúm chím và khuôn mặt thanh thoát, nhân hậu, hiền từ như đức mẹ. Thu hút nhất có lẽ là đôi mắt mang một màu thủy chung, đẹp khó tả, đến và đi đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người.

_Giải Giải! - Nghe có tiếng người gọi mình, côi quay đầu thì thấy chàng trai tóc xanh từ xa chạy tới và la lớn – Tớ đến rồi!!

“Hộc hộc!” - Anh dừng lại trước mặt cô gái, một tay chống lên thân cây và thở gấp. Nhìn cũng đủ biết là anh đang vội.

_Làm gì gấp vậy, Kim Ngưu? - Cự Giải khẽ cười, nhìn anh trìu mến.

_Xin lỗi, hôm nay nhà ăn đông quá nên tớ đến trễ! - Anh cười lại rồi ngồi xuống cạnh cô, dĩa thức ăn cũng được đặt sang một bên. Bên trong dĩa đựng hai loại bánh crêpe; một được cuộn bacon, phô mai và salad, chiếc còn lại là nhân hoa quả với lớp chocolate mỏng ở trên. Ngoài ra, còn có hộp cơm Hello Kitty anh vừa được ai đó “bố thí” cho.

Về phần cô gái, mang theo mình hai hộp thức ăn, một được gói vải xanh, hộp kia thì màu cam. Chàng trai vừa nhìn thấy chúng liền áy náy, bảo:

_Oh...không biết cậu cũng làm cơm cho tớ... - Nói rồi, anh đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình và tỏ vẻ khó xử, -...vậy tớ sẽ ăn hết luôn! - Và anh xòe dĩa bánh ra trước mặt cô - Giải Giải thích cái nào? Tớ lấy thêm một cái bánh crêpe cho cậu.

Cự Giải lắc đầu, bảo rằng cô không đói rồi đưa hộp cơm màu xanh cho anh. Kim Ngưu nhận lấy, cô liền hỏi anh:

_Hộp cơm? Của mẹ cậu làm à? - Cô nhíu mày vì thấy lạ, mẹ anh đâu bao giờ chứa mấy kiểu hộp con nít như vậy trong đống đồ dùng bếp của mình.

Kim Ngưu đáp:

_Có anh chàng này tốt lắm, ở chỗ bể nước, cậu ta tặng cho tớ!

Ngay lập tức, Cự Giải nghiêng đầu sang một bên như vừa nghe chuyện hoang đường. Dù tốt bụng đến cỡ nào cũng không ai lại đi dâng của cho người xa lạ, kẻ mình chưa gặp bao giờ, hơn nữa, con trai mà tặng quà cho con trai...anh chàng này chịu nhận thì thực sự có vấn đề! Nhưng vì hiểu rõ bạn mình là người như thế nào, cô có thể thông cảm được cho cái tính ngây thơ, dễ bị dụ ấy, ngoài ra còn tham ăn số một thì dù nam hay nữ, quen hay không quen, hình hài hộp cơm có dị hợm, xấu xí đến đâu...anh cũng ăn tất!

Thế là, cô gái chỉ biết gật gật cái đầu, dù gì cũng cảm thấy ganh tị vì mình chưa bao giờ được con trai làm cơm cho ăn, còn ngược lại mới bất công.

_Ừm...mà cậu nói rõ về việc đi đến miếu thần gì đi!

Nghe Cự Giải nói vậy, Kim Ngưu sực nhớ ra việc mình đã kể cho cô nghe về kế hoạch “liều lĩnh”, đồng thời kiểm chứng xem thực hư lời đồn ra sao.

_À, chuyện đó, thì như cậu nói, chiều nay tớ sẽ đi cùng hai người bạn nữa.

_Người nhà cậu cho phép chưa? Hay là...

“Shh...” - Kim Ngưu ra dấu im lặng- Hai người đã sang Pháp tham dự cuộc thi nấu ăn từ tối hôm qua, thứ sáu tuần sau mới về tới.

_Nhưng...là Red Flame đấy, cậu không sợ à? - Chỉ nghĩ thôi, Cự Giải đã thấy rùng mình, cô nói trong vẻ sợ hãi.

_Ừ, nhưng...tụi tớ đến ngôi miếu cạnh đó nên chắc không có gì xảy ra đâu! - Anh đắn đo một hồi rồi lại vẫy tay nhằm trấn an cho cô khỏi lo lắng.

_Nếu an toàn vậy sao không ai đi tìm cái mặt nạ đó mà chờ tới lượt của cậu? - Hàng loạt những tình huống nguy kịch diễn ra trong đầu Cự Giải, nỗi lo ngày một vun đầy, cô càng được cớ cãi lại.

_Không có gì đâu! - Anh lên tiếng biện hộ vì không muốn mấy thứ suy nghĩ trong đầu cô làm mình thêm rối - Cậu hay lo quá rồi. Như cậu nói thì không ai biết rõ về cái mặt nạ và chỗ cất giữ nó, thế sao người ta vẫn có thể lan tin bừa bãi, vô căn cứ như vậy, phải không? Vậy chuyến đi lần này tụi tớ cũng có cớ để giải đáp thắc mắc về niềm tin của mọi người!

Cô im lặng không đáp vì cảm thấy mình bị thuyết phục.

“Tạm tin, chỉ tạm tin thôi!” - Cự Giải thầm nhủ. Tuy vậy, thám hiểm tại một nơi không rõ nguồn gốc, hơn nữa còn gắn liền với địa danh chưa ai dám đặt chân đến thì...muốn yên tâm để bạn mình đi cũng không được.

_Ừm...vậy chính xác là cậu đi lúc nào?

Kim Ngưu suy nghĩ rồi trả lời:

_Bảo Bình nói sẽ khởi hành một tiếng sau khi tan học.

_Bảo Bình? - Cự Giải ra vẻ đăm chiêu - Có phải là cô gái hôm tụ trường vắng mặt không? - Nghe vậy, anh liền ho sặc sụa, còn cô lại đập mạnh tay vào nhau - A! Nhớ rồi! Hình như cậu ấy có hỏi tớ chỗ ngồi của mình ở đâu.

_Ơ...vậy hả? - Anh xanh cả mặt rồi lắp bắp vài tiếng - Thật ra...hôm đó, tớ với Bảo Bảo trốn học...

Đáp lại là khuôn mặt không tí ngỡ ngàng từ Cự Giải:

“Biết rồi, khỏi cần cậu khoe!”

_Hôm đó, cậu cũng hỏi chỗ ngồi của mình mà, không nhớ sao? - Đến lượt anh ngơ ngác, mặt ngố chưa từng thấy, vì tính lơ là, hôm vừa vào học đã gục đầu ngủ say như chết cho nên giờ hỏi cũng không biết cô đang nói gì - Thôi bỏ đi! - Cự Giải vẫy tay - Mà bài kiểm tra hôm qua cậu làm được không?

...Gió thổi xào xạc vì không có tiếng trả lời...Hiện đôi mắt Kim Ngưu còn “một mí” hơn cả người Nhật, toàn thân thì như đông đá, trong thâm tâm lại đang khóc thầm, anh lẩm bẩm:

_Đừng nhắc tới nó nữa...


~TO BE CONTINUED~


Được sửa bởi yoohaney ngày Fri May 24, 2013 5:54 am; sửa lần 2.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:40 pm

Tem
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:40 pm

dù thế nào thì vẫn phải lấy Tem
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:42 pm

Lucky~Nàg onl đúng giờ thiên taz hay ra chapt =]]]]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:45 pm

tất nhiên rồi. Ta căn h chuẩn lắm đó*tự hào*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 1:48 pm

Côg taz canh h choa nàg giựt tem mới fải ;) =]]]
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 2:10 pm

chap 25 hả c
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 2:16 pm

yoohaney đã viết:
Côg taz canh h choa nàg giựt tem mới fải ;) =]]]
đâu có
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 4:58 pm

♥Smile♥ đã viết:
Tem
*Đạp Sờ Mai vài phát cho bất tỉnh**Giật lại tem* Tem lol!
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 8:14 pm

@reading: đúg ròi! Lần nàh khác nhak e=]]]]
@Ploy: bạo lực wa' >~< chị giựt lại tem bâyh :)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 8:54 pm

yoohaney đã viết:
@reading: đúg ròi! Lần nàh khác nhak e=]]]]
@Ploy: bạo lực wa' >~< chị giựt lại tem bâyh :)
Hơ hơ, hôm nay là ngày bạo lực của em mà =))
Chị mà cướp lại tem là kết cục giống như....*nhìn lên trên*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 8:56 pm

Ờ hố!! Chắc nàg Smile bất tỉnh nhân sự nên ko thấy zô cmmt lun òi!! Ác wa'
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 8:58 pm

:o sao chị lại nói thê
Em chân yếu tay mềm, làm sao mà bất tỉnh nhân sự lâu thế đc! =)))
Chả có nhẽ nàng ý nằm bẹp dí trong bệnh viện rồi??
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:02 pm

Nói thía thou...cta cứ trù ẻo nàg ấy, mốt lại mò đầu zô la làng=]]]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:15 pm

=)) Mà hình như nàng ý tỉnh rồi đấy =)))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:27 pm

@Ploy: *lêu lêu* nàng đạp nữa coi!!!!!!!!!!!!! Đồ bạo lực, bắt nạt trẻ con. Đồ...đồ cậy lớn bắt nạt bé. Nghỉ chơi zới nàg lun
Ngon thì nhào zô cái coi.
* đạp, đá, cho mấy củ trỏ vô mặt đứa nào tên Ploy *
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:33 pm

Tuyên bố hiệp 1 bắt đầu (từ lâu òi)...taz ây ngồi 1 bên làm trọg tài nhák=]]]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:33 pm

♥Smile♥ đã viết:
@Ploy: *lêu lêu* nàng đạp nữa coi!!!!!!!!!!!!! Đồ bạo lực, bắt nạt trẻ con. Đồ...đồ cậy lớn bắt nạt bé. Nghỉ chơi zới nàg lun
Ngon thì nhào zô cái coi.
* đạp, đá, cho mấy củ trỏ vô mặt đứa nào tên Ploy *
Chẹp, chân yếu tay mềm quá =)))
Nàng nghĩ nàng ngon đến nỗi oánh được ta sao =)))
Nàng nghĩ bao nhiêu ngày tháng ta bị anh zai ta oánh rồi ngày ngày khổ cực đi học võ là công cốc sao =)))
Mà nàng à, nàng sinh tháng 2, ta sinh tháng 12 =))) nàng lớn hơn ta 10 tháng
Thế quái nào mà " cậy lớn bắt nạt bé"?
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:37 pm

kệ ta!!!!!!!!!!!! Chẳng liên quan !!!!!!!!!!!!!!!!
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:39 pm

@Ploy: =]]] ý Smile nói dáng em lớn ik ăn hiếp ng nhỏ nhắn ấy=]]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:40 pm

yoohaney đã viết:
@Ploy: =]]] ý Smile nói dáng em lớn ik ăn hiếp ng nhỏ nhắn ấy=]]
1m52 cân nặng 41 ký :v Thế nào gọi là lớn hả chị :v
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:45 pm

OMG ???????????????????????
Cái giề thế??? Ta có 38kg thui hà
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:46 pm

Nàng bị suy dinh dưỡng à :v
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 9:48 pm

Thía Smile cao nhiu m???? :|
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 10:04 pm

@ Ploy: đâu có ta ăn toàn đồ ngọt thui
@ Yooh: có 58, 59 thui mà
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 18)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 18)    That Moment, We Met...(Chapter 18)  Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
» That Moment, We Met...(Chapter 27)
» That Moment, We Met...(Chapter 19)
» That Moment, We Met...(Chapter 7)
» That Moment, We Met...(Chapter 26)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-