Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 8:49 pm

    

   Đêm vắng lặng.

       Chàng trai trẻ đứng tựa lưng vào cửa sổ,hướng ánh nhìn ra chiếc xích đu.

       Vắng gió. Chiếc xích đu bơ vơ giữa đêm .

 

       Căn phòng bao trùm trong bóng tối,chút ánh sáng từ vầng trăng len lỏi vào phòng,chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh.Trông chiếc bóng đổ dài trên mặt đất cô độc đến lạnh lùng.

 

       “ Em còn nhớ anh chứ,anh đã về rồi đây! ”

 

       “Buzz…buzz..buzzz…” – Chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn.

 

       “ Alô? ” – Chất giọng lạnh lùng vang lên.

 

       Bên kia đầu dây vang lên khẽ một tiếng thở dài.

 

-          “Ba đã thu xếp cho con học cùng cô bé ấy rồi đấy.”

 

-          Cám ơn ba!

 

-          “Con còn cần gì nữa không Kết?”

 

-          Dạ không! Chào ba!

 

        Ngay sau đó là tiếng tút dài. Đêm vẫn lạnh,nhưng lòng anh giờ đã ấm hơn nhiều.

 

                            **                                    **                              **                               **

 

       Sáng, bầu trời trong xanh sau một đêm mưa tầm tã. Gió lùa vào trong khung cửa,từng ánh nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

 

      Căn phòng với tông màu hồng nhạt với đầy đủ các tiện nghi như đang chờ chủ nhân của nó thức dậy khởi động sự sống.

 

     “ Công chúa,ta đã tìm nàng bao nhiêu lâu nay rồi !”

 

     “ Ôi! Hoàng tử,em đã chờ chàng rất lâu.”

 

      Rồi bất chợt,chàng hoàng tử quỳ xuống,ánh sáng rực rỡ của chiếc nhẫn kim cương đang được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đỏ sang trọng lung linh trong nắng.Chàng hoàng tử khẽ hỏi :

 

     “ Nàng đồng ý làm vợ ta nhé?”

 

    Cô gái sung sướng reo lên :

 

-          Trời ơi! Tiểu Ngư,dậy!  Dậy!

 

-          Ưm…mmm…mmm

 

-          Dậy! Dậy! Tiểu Ngư!

 

     Cô gái trong bộ đồ ngủ hồng chấm bi tên Tiểu Ngư vẫn say trong giấc hồng mặc kệ tiếng gọi khản cả cổ của Tiểu Dương.

 

-          Ngư à? Hôm nay phải đi học đấy,cậu không nhanh lại muộn học giờ.

 

     Lúc này,cô gái mới trở mình thức dậy.

     Song Ngư dụi dụi mắt như chú mèo đón bình minh rồi lại lạch bạch như chú vịt đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bạch Dương chỉ biết thở dài rồi ngồi phịch xuống giường.

 

-          Đúng là nàng công chúa mơ mộng! – Tiểu Dương cười nhẹ

 

**                              **                                     **                                     **

 

     Trong căn phòng bếp trắng tinh,sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi, một cô gái đang bận rộn với các dụng cụ bếp.

 

-          Woa! Thơm quá! Vậy là mình nấu đúng rồi – Sau đó,cô nở một nụ cười thật

tươi, nụ cười của cô rạng rỡ hơn tia nắng ngoài cửa sổ.

 

     Căn hộ sang trọng thơm nức mùi thức ăn. Một ngày mới của Cự Giải lại bắt đầu.

 

 

 

 

 
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2   Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 29, 2013 11:25 pm

Hong hóng hóng ~ 
 
 
 

Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 3
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1
» Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy - Chap 4 (II)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 4 (I)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - GTNV(2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy-