Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Team chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Zodiac Team chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Team chap 1   Zodiac Team chap 1 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 8:06 pm

Chap 1.
Đây là tác phẩm đầu tay của Z nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Mọi người cứ ném thẳng tay để Z biết và sửa chữa. :”>



“ Nhanh, nhanh nữa lên ” – Bạch Dương gào đến lạc cả giọng – “ Chỉ còn một chút nữa thôi và tất cả sẽ là của chúng ta ”

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc bạch kim bết lại, hơi thở gấp gáp mệt mỏi nhưng đôi mắt đỏ rực của Bạch Dương vẫn ánh lên cái nhìn quyết tâm không từ bỏ.

Hai chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Chạy song song với Bạch Dương là một chàng trai tuấn tú với đôi mắt xanh lạnh và mái tóc bạc trắng. Trái ngược với vẻ quyết tâm của Bạch Dương , anh chàng này xem chừng chỉ muốn nằm gục xuống, mặc xác cái cuộc đua hao hơi tổn sức này.

“ Tớ…không..chịu…nổi nữa..” – Nhân Mã thều thào, khó nhọc lắm mới nói được hết câu.

“ Không chịu được cũng phải chịu. Đã đến nước này rồi,cậu muốn mọi cố gắng của mình đổ sông đổ bể hết hả? ” – Bạch Dương gào lên giận dữ - “ Cậu nên nhớ nếu cậu thua, cậu sẽ mất hết, mất hết đấy. ”

“ Tớ biết…nhưng…”

RẦM

Chưa nói hết câu, xe của Nhân Mã bị một chiếc xe khác từ phía sau vụt lên, hung hăng huých vào một cái thật mạnh. Bị tấn công bất ngờ, Nhân Mã mất tay lái, chiếc xe loạng choạng chệch khỏi đường đua và đâm sầm vào một chướng ngại vật bên đường. Chiếc xe lật ngửa trong khi chủ nhân của nó bị hất văng ra xa, nằm sóng soài trên mặt đất.

“ Khôngggggggg” – Bạch Dương ngoái nhìn Nhân Mã bị loại trong vô vọng rồi nhanh chóng hướng tia nhìn bừng bừng lửa giận sang kẻ vừa “vô ý” gây ra tai nạn vừa rồi.

“ Hahaahahha, lại thêm một em nữa tử nạn. ” – Tiếng cười ngạo nghễ không chút hối hận càng làm cho nộ khí của Bạch Dương bốc lên ngùn ngụt.

“ Lại là nhà ngươi, Sư Tử ” – Bạch Dương gằn từng chữ - “ Khốn kiếp! Ngươi hãm hại Bảo Bình chưa đủ, giờ lại tiêp tục triệt hạ Nhân Mã.Ta quyết không tha cho ngươi. ”

“ Không tha? Ngươi làm gì được ta chứ? ” – Khóe miệng nhếch lên cao hơn, đôi nắt màu hổ phách nhìn thẳng đáp lại ánh nhìn giận dữ của Bạch Dương, giễu cợt – “ Biết điều thì bỏ cuộc đi cho đỡ đau đớn ”

“ Nằm mơ đi ”- Bạch Dương hét lên và tăng tốc.

Sư Tử cũng vội bám theo. Hai chiếc xe song song xé gió.

Đích đến đã ở trước mặt.

“ Nhận lấy này ” – Đột ngột xe của Sư Tử đổi hướng nhằm thẳng thân xe Bạch Dương húc mạnh.

“ Một trò không xài được hai lần đâu ” – Bạch Dương cũng chẳng vừa, anh khéo léo cho xe mình né cú húc của Sư Tử trong tích tắc đồng thời đáp trả bằng cách cộp vào mạn xe Sư Tử một quả bom dính nhỏ-nhưng-có-võ.
“ Quà của Bảo Bình đấy ” – Bạch Dương cười tươi như hoa trong khi Sư Tử mặt mày tái mét.

KÀ BÙMMMMMM

Ăn một trái bom hiệu Bảo Bình, xe của Sư Tử không khách sáo mà bay thẳng khỏi đường đua, lộn vài vòng trong không khí trước khi trở về với đất mẹ thân iu.

Cái gai đã bị nhổ bỏ, Bạch Dương ung dung cán đích.

“ Oh yeah~!!! ” – Bạch Dương hét lên ăn mừng chiến thắng.

Sau bao nhiêu gian khổ, mất mát, cuối cùng anh cũng được đền đáp.

Nhảy khỏi xe, Bạch Dương đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, tay chỉ thẳng khuôn mặt khốn khổ vì bị xe đè của Sư Tử mà cười lớn – “ Kyahahaha, giờ tất cả là của tôi”

“ Cái đồ….” – Sư Tử ngoác miệng định trả đủa bỗng nín bặt. Sắc mặt chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch rồi xám ngoét. Không phí phạm một giây, Sư Tử quay lưng bỏ chạy mấy dạng.

“ Gyahahah, mèo thua cuộc mất mặt quá nên bỏ chạy kìa” – Bạch Dương ôm bụng cười nắc nẻ trước hành động mắc cười của Sư Tử.

“ Hờ hờ, cười vui vẻ nhỉ….hờ hờ…..cho tôi tham gia nữa được không…?” – Một giọng nói lạnh lẽo mang theo cỗ sát khí kinh hoàng vang lên làm bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên thật đáng sợ.

Bạch Dương đang cười sảng khoái cũng nín bặt, mặt cắt không còn một giọt máu – “ Chẳng nhẽ là…….”

Ngay sau lưng Bạch Dương, một nữ nhân với mái tóc xõa đen dài, vận một bộ y phục trắng toát đang xoáy vào anh bằng cái nhìn chết chóc ghê rợn.

“ Bạch…….Dương…..” – Cái bóng thều thào bằng âm điệu đều đều rợn người trong khi cánh tay gầy guộc của nó chầm chậm đưa lên rồi hạ xuống bờ vai đã chết sững tự bao giờ của Bạch Dương, túm chặt.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Một tràng thanh âm của sự sợ hãi vang vọng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“ IM NGAY!!!! Người cần hét lên là tôi mới phải” – Người phụ nữ trong bộ y phục trắng kia gắt um lên – “ Ông có biết đây là lần thứ 11 ông gây náo loạn bằng cái cuộc đua xe chết tiệt của ông không hah? Đây không phải là trường đua xe, đây là VIỆN DƯỠNG LÃO”


~*~*~ZzZ~*~*~


“ What the ****? Sao lại là Viện dưỡng lão? Không phải trường đua xe sao? ”

“ Vâng, đây là Viện dưỡng lão thưa bà” – Một y tá với mái tóc vàng được búi lên gọn gàng và nụ cười thân thiện đang giúp một cụ bà lẫn thẫn đi lạc về phòng.

Bà cị gật gù rồi chỉ tay về phía trước hỏi – “ Thế có chuyện gì ồn ào đằng kia vậy? ”

Nhìn theo hướng tay bà chỉ là một y tá tóc đen đang “luyện thanh” không mệt mỏi và một ông già đang ngồi nghe với vẻ mặt phởn đời.

“ Xe lăn là công cụ để hỗ trợ người già chứ không phải phương tiện cho ông tổ chức đua xe. Bla…bla..bla… Ông có biết nhờ cuộc đua xe lăn chết tiệt của ông mà y tá tụi tôi ngày nào cũng phải chạy khắp nơi sơ cứu đến mệt phờ không hah? Bla…bla…bla… ”

Ông già Bạch Dương im lặng chăm chú xem xét khuôn mặt đang tức giận của cô y tá trước mặt một lúc rồi xỉa một câu không thể tha thứ - “ Ô hô, mặt cô có nhiều nếp nhăn chưa kìa, nhiều hơn cả tôi nữa. Giờ tôi hiểu vì sao cô ống chề rồi. ”

Cô y tá tóc đen đứng hình. Cô y tá tóc vàng nhìn đồng nghiệp đang hóa đá thương cảm rồi quay nhìn Bạch Dương thương hại – “ Ông chết chắc rồi. ”



 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Zodiac Team chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Team chap 1   Zodiac Team chap 1 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 8:11 pm

Sao lại tới 3 chap 1 lận >"<. Mình sẽ del bớt 2 cái
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Zodiac Team chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Team chap 1   Zodiac Team chap 1 Icon_minitimeSat Jul 27, 2013 8:23 pm

tại gởi bằng điện thoại nên nó bị lỗi đó
 
Sponsored content
Zodiac Team chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Team chap 1   Zodiac Team chap 1 Icon_minitime

 
 

Zodiac Team chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Team ( GTNV)
» Zodiac School <3 chap 1
» Học viện Zodiac-Chap 6
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Chap 1 )
»  Chap 1: Tuổi thơ Zodiac
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Team-