Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:14 am

“Thiển tiểu thư, đồ ăn trưa của cô. Ngư tiểu thư, thật sự không đem theo sao?”

Dì Tiềm vẻ mặt lo lắng nhìn Lam Tiểu Ngư

“Đồ ăn trong trường không tốt đâu! Cô nên đem theo đồ ăn trưa.”

“Dì Tiềm, con là muốn ăn thử một lần thôi mà, sẽ không sao đâu.”

Lam Tiểu Ngư nói, sau đó uống nốt sữa trong ly rồi kéo tay Lưu Ngọc Thiển chạy ra xe. Lưu Ngọc Thiển vội ra dấu -- Dì cứ làm sẵn đồ ăn trưa đi, thế nào cũng cần a! -- Dì Tiềm nhìn theo rồi gật đầu ý bảo đã hiểu. Cửa xe đóng lại, Lưu Ngọc Thiển nói:

“Ngư Ngư, ngươi nên nghe lời dì Tiềm đem theo đồ ăn trưa! Đồ ăn trong trường bán không ngon đâu!”

Lam Tiểu Ngư phụng phịu:

“Thử một lần thôi mà..!”

Lưu Ngọc Thiển thở dài - cô em họ này của cô tính tình rất bướng bỉnh a.

Lam Tiểu Ngư và Lưu Ngọc Thiển cùng học chung một trường. Trường đại học J là đại học nổi tiếng nhất nước và được xây dựng vào năm 2357 theo phong cách gothic với các mái vòm nhọn cắt nhau. Trường gồm có một sảnh lớn, một phòng hội trường, một phòng ăn, một thư viện với số lượng sách đồ sộ, cùng các phòng thiết bị tân tiến. Cấu trúc trường chia làm bốn khu, lần lượt phân thành năm nhất, năm hai, năm ba và năm tư, trong các phân khu sẽ bao gồm nhiều khoa, ví dụ như thiết kế, thanh nhạc, vi tính, quản trị kinh doanh..v.v,. Các khu sẽ nối tiếp nhau bằng một con đường lát gạch đá, dọc hành lan các phòng học được treo những bức tranh sơn dầu và các bản điêu khắc gỗ, tại các khúc quanh của hành lan là những bộ giáp kị sĩ cổ xưa. Các phòng học thì được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng phòng hội trường thì được trang trí theo đúng chất gothic với những tấm thảm trải sàn màu huyết bầm, tường màu xám tro của đá cùng với các cửa sổ lớn gắn kính màu tạo cho người thưởng thức một cảm giác huyền bí.

Tiêu chuẩn chọn học sinh của trường rất hà khắc. Sinh viên được tuyển vào đều là những thiên tài với chỉ số IQ cao ngất. Các sinh viên tùy theo trình độ mà được phân vào các lớp khác nhau: Lớp S dành cho thiên tài đạt các giải thưởng quốc gia, lớp A dành cho những sinh viên có năng khiếu vượt trội, còn lại là các lớp B, C và D. Hằng tháng trong trường sẽ tổ chức một cuộc thi, Sinh viên đứng đầu bảng thành tích sẽ được gọi là học trưởng của khoa (theo năm nhé, năm nhất có học trưởng năm nhất, năm hai và năm ba cũng vậy).

Xe của Lam Tiểu Ngư dừng lại trước cổng chính trường đại học, sự xuất hiện của cô và Lưu Ngọc Thiển gây rất nhiều sự chú ý, nhiều nữ sinh nhìn họ bằng một ánh mắt chán ghét, soi mói. Đối với Lưu Ngọc Thiển thì chuyện này như cơm bữa nên cô không thèm để ý nhiều nhưng đối với Lam Tiểu Ngư thì khác, cô đưa mắt nhìn Lưu Ngọc Thiển -- Thiển Thiển, bọn họ nhìn ta như kẻ thù a.
Lưu Ngọc Thiển nhướn mi ý bảo -- kệ đi, bọn họ là đang ghen ăn tức ở với chúng ta mà thôi.
Lam Tiểu Ngư nhìn trời -- Ta có gì để bọn họ ghen tức a?

--------------------------------

“Ta dìm lũ con gái ấy xuống biển rồi đắp bùn lên cho Amphorite làm tượng chơi!”

Poseidon đột ngột xuất hiện làm Zeus đang uống thì bị sặc rượu nho, Hermes gặm táo quên nhai nuốt luôn, nghẹn đỏ cả mặt, Apollo hết hồn quăng mất cái đùi gà trên tay.

“Khụ! Khụ!” -- Zeus ho khan, đưa tay chùi miệng “Po…Poseidon, sao ngươi ở đây?”

“Ta tại sao ở đây ngài chắc hẳn phải hiểu rõ chứ, Zeus!”

Poseidon cười lạnh, Zues vô thức nuốt một ngụm nước bọt rồi huých vai Hermes -- ngươi mau giúp ta, tên Poseidon này nổi bão rồi.
Hermes nhăn mặt, tay khều khều Apollo đứng kế bên -- Apollo, ngươi lên đi!
Apollo bĩu môi, trừng mắt -- Ta đâu có ngu, để Zeus tự giải quyết đi!
Hermes sờ cằm nghĩ nghĩ -- Đúng a! -- sau đó lôi Apollo cùng chạy đi, bỏ lại Zeus một mình đối phó Poseidon. Zeus nhìn theo bóng hai đứa con mà trợn trắng mắt, tâm gào thét -- Đồ phản phúc, nuôi cho mập thây, giờ có chuyện thì bỏ ta chạy!!

+++++++

“RẦM! RẦM! BINH! BỐP!”

“Áááá………………”

“Zeus, ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Bớ người ta…………!”

(Tác giả: xin mạn phép lược bớt 555 ký tự bạo lực nha, dã man quá ta không dám viết; 2 Beta ngồi kế bên: làm biếng nói đại cho rồi; Tác giả hung hăng trừng một cái: kệ ta)

+++++++

“Ai nha, nhẹ tay một tí!”

Zeus la oai oái đẩy tay Hera ra, Hera nhìn mấy vết bầm rồi thở dài hỏi:

“Rốt cuộc ngài làm gì mà lại bị Poseidon đánh đến như vậy a?”

“Ta là đưa tiểu Song Ngư xuống thế giới con người mà quên báo cho hắn biết, kết quả là thế này này! Ai nha, đau quá!”

Zeus vừa nói vừa cầm trứng gà lăn lên con mắt trái bị bầm mà không thấy sắc mặt Hera có biến.

“Ngài chỉ đem một mình song Ngư xuống thế giới của con người hay là…”

“Hắc hắc, ta 12 cho mười hai chòm sao xuống a!”

Zeus ngây ngô cười như một thằng ngốc mà quên mất một điều ‘Hera là nữ thần bảo hộ của Bảo Bình’. Thế là ngay lập tức một tiếng “Bụp” vang lên, con mắt phải của Zeus có màu…như con mắt trái.

“HÔM-NAY-NGÀI-NGỦ-DƯỚI-SÀN!”
Gằn từng tiếng một cách giận dữ, Hera xoay người bỏ đi để lại Zeus đang ngơ ngác ngồi bẹp trên mặt đất.

Cùng lúc đó tại thần điện dưới nước của Poseidon.

“Ôôô… ta không cần biết, ngài mau đem Song Ngư về cho ta. Ôô..”

Amphorite khóc nức nỡ, tay lụm được thứ gì là chọi thứ đó làm đám cung nữ thở dài -- Lần này lại dọn dẹp phờ râu! -- trong khi Poseidon cực lực né.

“Amphorite, nàng bình tĩnh, ta nhất định sẽ đem Song Ngư về cho nàng!”

“Thật sao?”

“Tất nhiên.”

Nghe vậy nữ thần Amphorite ngưng khóc, lấy khăn lau nước mắt sau đó phun ra một câu khiến thần Poseidon chết đứng ngay tại chỗ.

“Ngài mà không đem được Song Ngư về thì ngủ trên ghế một tháng đi!”

------------------------

Người ta nói ‘có thực mới vực được đạo’, chính vì thế các nữ chính xinh đẹp của chúng ta đang đi xuống phòng ăn của trường tìm ‘thực’. Lam Tiểu Ngư vừa đi vừa ríu rít như con chim sẻ, khuôn mặt lại rạng ngời khiến các nam sinh đang đi đều phải ngoái đầu lại nhìn. Từ năm nhất và năm hai qua sảnh ăn phải đi ngang qua khu vực năm ba, Dương Thiên Minh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì thấy bóng Lam Tiểu Ngư và Lưu Ngọc Thiển:

“Lão đại, cô nhóc ‘của cậu’ đang câu dẫn nam nhân kìa!”

Một câu ‘của cậu’ của Dương Thiên Minh làm Mộ Hàn Phong rất hưởng thụ nhưng nghe câu ‘câu dẫn nam nhân’ thì sắc mặt anh đột ngột xấu đi. Xem ra nhóc con không đem thu vào tay thì không được, năm nay thật nhiều ruồi bọ! Lâm Phương cũng ngé mắt nhìn xuống rồi lại xoay qua nhìn Mộ Hàn Phong”

“Lão đại, tiên hạ thủ vi cường nha (ra tay trước được trước).”

Mộ Hàn Phong hơi nhếch khóe môi, nụ cười lạnh của anh làm mấy sinh viên đứng gần rùng mình tâm nói -- Ai nha! Ai mà đi chọc Mộ học trưởng vậy trời?

Trong khi gió bão vần vũ ở lớp S năm ba thì ở sảnh ăn lại náo nhiệt rộn ràng. Thường đến giờ ăn trưa thì nhà ăn của trường sẽ rất đông cũng rất rối loạn, Lưu Ngọc Thiển nhờ một người bạn mua giúp Lam Tiểu Ngư một phần ăn trưa rồi cả hai tìm một bàn trống bắt đầu dùng bữa. người xưa có câu ‘người tốt không đến, người đến không tốt’, cả hai cô nàng chưa kịp ăn thì nghe một giọng nói cạnh khóe vang lên:

“Ai da…chẳng phải là tiểu thư Lưu gia sao! Các cô nhìn người ta xem, ăn trưa cũng phải đem từ nhà vào, sợ ai bỏ độc sao!!!”

“Mã Kiều Linh, cô là miệng chó không mọc ra ngà voi, rảnh rỗi thì đi nâng cao trình độ của mình đi đừng có ở đó cạnh khóe người khác!”

Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt xuất hiện, cô gái này chính là Bạch Thiên Vân, bạn cùng năm nhưng học khác khoa của Lưu Ngọc Thiển. Ngồi xuống ghế, Bạch Thiên Vân không thèm liếc mắt nhìn, chỉ khinh bỉ nói:

“muốn đấu với người khác thì xem mình có tư cách không đã, cẩn thận công ty của ba ngươi phá sản lúc nào không hay a!”

Lưu Ngọc Thiển ngồi bên nghe cười khúc khích, Mã kiều Linh mặt mày lúc trắng lúc xanh tức giận bỏ đi. Lam Tiểu ngư không hiểu gì hết nhìn Lưu Ngọc Thiển bằng một đôi mắt mở to tròn xoe trông hết sức khả ái:

“Thiển Thiển, bọn họ là ai?”

Lưu Ngọc Thiển bất giác vươn tay nhéo má Lam Tiểu ngư rồi mới trả lời:

“Là thứ không đáng quan tâm, ngươi sau này thấy bọn họ thì cứ lơ đi. Quên nữa, đây là bạn ta Bạch Thiên Vân. Vân, em họ của ta Lam Tiểu ngư.”

“Chị tiểu Vân! Sau này cứ gọi ta Ngư Ngư!”

Lam Tiểu ngư vừa cười nói vừa múc một muổng đồ ăn cho vào miệng nhưng ngay lập tức phun ra, mắt hồng hồng nhìn Lưu Ngọc Thiển. Bạch Thiên Vân ngồi một bên nhìn thấy cảnh này thì ngây người, trong lòng gào thét -- Dễ thương quá! Cứ như chó con vậy.

“Thiển Thiển, khó ăn quá à…”

Lưu Ngọc Thiển không nói gì chỉ móc điện thoại di động bấm vài cái rồi cất điện thoại. Bạch Thiên Vân và Lam Tiểu Ngư tò mò hỏi:

“Thiển, ngươi làm gì vậy?”

“Nhắn tin cho dì Tiềm!”

“Làm gì?” - Lam Tiểu Ngư chấm hỏi đầy đầu.

“Đem đồ ăn cho ngươi! Ta đã bảo đem đồ ăn theo mà không nghe, cũng may ta đã bảo dì Tiềm nấu sẵn bữa trưa cho ngươi. Ngươi lúc nào cũng không nghe lời, từ nhỏ đến lớn ngươi ăn toàn do dì Tiềm và dì làm (mẹ Ngư Ngư đấy), có lúc nào ăn được đồ ăn người ngoài làm đâu!”

Lưu Ngọc Thiển tuôn một hơi làm Lam Tiểu Ngư tối mặt tối mày mếu máo. Bạch Thiên Vân thấy vậy liền làm gà mẹ ôm tiểu Ngư Ngư dỗ , mắt trừng Lưu Ngọc Thiển -- Cô bé là em ngươi nha.
Lưu Ngọc Thiển cũng không chịu thua trừng lại -- ngươi nuông chìu nó như dì ta thế nào nó cũng hư cho coi!
Bạch Thiên Vân làm mặt quỷ -- kệ ta!
Thế là bữa ăn kết thúc trong màn đấu mắt của hai mỗ nữ nhân…

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: có vẻ hơi chán nhỉ mọi người, nhưng đừng lo chương sau mới bắt đầu thú vị a! Nam chính sẽ tiến hành quá trình công thành chiếm đất bền bỉ như Hồng quân Liên xô, nữ chính sẽ từ từ rơi vào móng sói! Mua ha ha!
2 Beta chạy tới: Ngươi rảnh thì viết tiếp đi, cười như khỉ, bộ bị đười ươi nhập hả!
Tác Giả nổi đóa: bộ ngày nào không thọt người là ngủ không vô hả
Beta ngoáy ngoáy lỗ tai: Nghe đồn là vậy đấy
Tác giả tức sùi bọt mép té xỉu…
Beta lôi vào: xin lỗi bà con nhá, nhỏ này cao huyết áp!
Tác giả bật dậy đánh beta: này thì trù ta cao huyết áp! - sau đó lăn ra xỉu tiếp

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là hình trường học

Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. T667040



Khuôn viên

Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. A1c7624ef8974fec8d43173



Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. 20120904172605a16



Đây là các trần nhà vòm cung

Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Images1zbw



Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. 38690152



cuối cùng là hành lan

Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Images2mm



Được sửa bởi hoseki ngày Sat Apr 27, 2013 10:32 am; sửa lần 1.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:22 am

Tem trước đọc sau =))
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:28 am

Tội nghiệp Zeus và Poeseidon =)) Còn không được nằm đến sofa =))
Chap này rất hay nhưng còn vài lỗi type ~~~
Với lại câu này:
Trích dẫn :
"Hôm, nay, ngài, ngủ, dưới, sàn!”
Nàng nên viết in sẽ làm người đọc cảm thấy Hera đang rất giận :3
http://typianwonderland.wordpress.com/  
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:31 am

thank đã nhắc nhở
ta cũng tính sửa lại chỗ đó nhưng quên béng mất
Rose ơi, em đâu rồi!!!(T.T)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:34 am

Dù sao vẫn thích đoạn của các vị thần =v= đặc sắc nhất a~
=)) Có thể nói em đọc truyện của ss là chỉ chăm chăm đến cái đoạn ý thôi a~
...Đoạn còn lại em toàn đọc lướt...=))
Nói chung là hay lắm a~
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:36 am

ai da, xem ra mọi chuyện vẫn chưa kịch tính lắm
thôi được rồi!
mấy chương sau ta sẽ tăng thêm máu lửa cho nó sung :lol:
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 1:15 pm

wow, thần thoại Hy Lạp !!!!! mềnh thích goy đó
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 1:20 pm

Ra lẹ đi bà chị.Tui hóng chap đó
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 9:45 pm

e đây == bao giờ đăng chap 9 đi rồi e cmt
mấy cái này e coi hết òi
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:48 pm

Chị Đồng ý 2 tay lun .
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitimeSun Apr 28, 2013 12:39 am

may ong ba than nay dc a nha~~~ :LOL: =))
 
Sponsored content
Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.   Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường. Icon_minitime

 
 

Bé ngốc! Em là của anh.Chương 6: Ngày đầu tới trường.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bé ngốc! Em là của anh.Chương 5: mỗi người một suy nghĩ.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 10: Bắc Hàn về nước (Phần 1)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 3: Vào game.
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 8: Giáp mặt!
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 1 :Lí do ngớ ngẩn.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Bé ngốc! Em là của anh-