Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)   Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 8:19 pm





 ~Chap 1~ : Đám cưới dì Min!!!



 ~IOI~


"Két......." Tiếng cửa mở ra, một cô bé xinh xắn bước vào, cô bé mặc một bộ đồ màu vàng , đôi chân mang đôi giày bata trông thật dễ thương, cô bé nọ chạy lonton lại gần một người đang ngồi trên chiếc ghế salông, căn phòng bao bọc một màu đen ảm đảm, người đó , hai tay đặt lên cằm, đôi mắt sắc bén nhìn con người vừa mới bước vào.


_Mố ~ Cậu đừng nhìn tớ như thế chứ Lọ , cậu biết tớ sợ ánh mắt ấy như thế nào mà.


Cô bé ngây ngô nở một nụ cười thật tươi, nào ai biết sau khuôn mặt ngây thơ ấy là một "thung lũng " nguy hiểm.


_Cậu mới nguy hiểm đấy, cậu biết tớ có khuôn mặt này lâu rồi mà! - Cô bé tên Lọ phản bác lại, giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên, một giọng nói ngọt ngào đến khó tả.


-Ừ thì tớ nguy hiểm , nhưng có nhiệm vụ mới rồi nè.


Cô bé vàng (vì nó bận đồ màu vàng hết mà) chìa ra một tấm thiệp màu hồng xinh xinh, trên tấm thiệp có 2 trái tim ghi 2 cái tên quen thuộc :'' Đám cưới của Park Sung Min và Frince of Fire" Lọ nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy thâm độc, cô thì thầm nói một câu, nhỏ nhưng đủ để cô bé kia nghe.


_Đám cưới dì Min à? Hay nhỉ, ok, ta phải làm cho đám cưới này "hoành tráng" lên mới được...


Như đã hiểu ý , cô bé tóc nâu mới lên tiếng.


_Phải đó, phải đó, chúng ta phải đi góp vui cùng 2 người đó chứ~.


_Ok, vậy bây giờ tớ sẽ lập ra kết hoạch.


Hai cô bé cười toe toét , những nụ cười dễ thương và hiền lành...ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra....

~IOI~


Cuối cùng cái ngày định mệnh đã diễn ra , mọi người nô nức chen lấn, xô đẩy để được vào ngồi ghế đầu.


Dì Min , tay trong tay với chú rể, miệng nở một nụ cười quyến rũ.


_Lọ à , cậu thấy gì lạ không ?


_Lạ gì chuối?


_Mọi lần dì min ăn mặt bừa bộn lắm àm, lại xấu nữa , sao hôm nay bả như tiên vậy.


Chuối ngây ngô hỏi , nhìn chằm chằm vào Min.


Phía bên kia, cô dâu đang hắt xì liên tục. "Mả cha cái đứa nào nói xấu Min cô nương ta!"

~IOI~

Trong phòng cô dâu và chú rể...


_Ê Ploy , sao hôm nay con Chuối với Lọ nó không tới vậy?


Người vừa lên tiếng là Sờ Mai, ngũ quan xinh đẹp, thân ảnh nhỏ nhắn. Cô nàng rất đáng yêu và nữ tính, là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai.


_ Ta không biết, nhưng cũng lạ, vào những lúc này nó phải đến rồi chứ nhỉ?


Mọi người đều thắc mắc, cũng phải, hai con bé nổi tiếng siêu quỷ con mà ngày trọng đại thế này cũng không tới thì đúng là "trời sập".

~IOI~



Ngoài lễ đường, lúc đang đọc bản tuyên ngôn...


_ Chuối, làm theo kế hoạch rồi chứ? - Lọ quay sang khều khều Chuối.


_ Ok rồi chỉ đợi ông King vừa nói xong sẽ cho nổ liền. - Cô bé nháy mắt, nở một nụ cười tươi.


2 cô bé cười thì thầm với nhau tỏ vẻ rất đắc chí...


Sau khi cô dâu chú rể vừa đọc xong lời thề thì...

"BÙM"


Một tiếng nổ lớn vang lên, sau khi tất cả được trấn an lại thì đều đầu tiên mọi người thấy là cha xứ King ôm mông chạy vòng vèo, tay thì bịt lại, những tiếng kêu thảm thiết vang lên :" Á nóng quá, nóng quá, ai cứu tui không!!!!!!" và cuối cùng cái mông đã yên vị ở dưới làn nước gợn sóng~


_ Ông nội King này , cho dù là như thế nào cũng không được thả bom to thế chứ , đám cưới mà lại!


Smile trong miệng nguyền rủa ngoài mặt bụm miệng cười.


_ Ừ ừ, đúng rồi, to quá, cháy đít lun.


Mợ Ploy hùa theo đắc chí cười to hết cỡ. Mọi người ôm bụng cười lăn quay ra đất bỏ mặc King ôm mặt khóc lóc tỉ tê ôm vợ Lisan kể lể.

                                                                    ~End chap 1~



Đã edit xong :)


 


Được sửa bởi Chuối ~ Cute ngày Wed Aug 07, 2013 8:02 am; sửa lần 3.
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)   Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 7:29 pm

Chap 2: Buổi tối ầm ầm


Trời nhá nhem tối. Bóng đêm ào xuống trải dài lên mọi vật làm chúng dường như thêm phần u ám. Trong căn phòng sáng đèn với tông màu xanh trời làm chủ đạo, Lọ đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một ly sữa nóng, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ nhìn khoảng hố vũ trụ bao la với vô ngàn những tia sáng nhấp nháy như những tia sáng chiếu qua lỗ thủng của bức màn đen. Cô cười mãn nguyện tận hưởng cái cảm giác yên bình của thời khắc mặt trời đã cuốn chiếu về nhà nghỉ dưỡng sau một ngày dùng ánh sáng vĩ đại của mình soi xuống nơi này. 


Buổi tối, thời gian dường như sẽ trôi nhanh hơn một chút, nhưng chắc vì thế mà cuộc sống mới không ồn ào như buổi sáng của thường ngày. Nhưng không gian đó lập tức bị phá ngay khi Lọ nghe tiếng cửa bị đóng sầm một cái, và có cái gì đó lao tới ôm Lọ nhanh như chớp làm ly sữa thân yêu của Lọ bị hất bay ra ngoài cửa sổ rồi yên vị một nơi nào đó dưới sân với hình dáng không nguyên vẹn. Lọ khóc ròng hất mắt về cái vật đang ôm cứng mình


- Mi có biết mi vừa làm gì không hả?


Trái với câu hỏi của Lọ, "vật kia" trả lời chẳng ăn tuốt vào đâu 


- Huhu Lọ ơi, ta rớt đợt tuyển nhân viên trong công ti vừa gửi đơn xin việc rồi


Lọ gỡ tay Chuối - "thủ phạm giết chết cái ly sữa của Lọ" ra, kéo ghế cho Chuối ngồi rồi ôn tồn nghe bài ca đau khổ của Chuối


...


Sau một hồi làm tình nguyện viên cho Chuối tra tấn, Lọ xoa xoa 2 cái tai muốn ong ong lên của mình, nhìn Chuối an ủi


- Thôi nàng à, không xin được chỗ này thì ta xin chỗ khác. Nàng cần gì phải khổ sở như vậy. Thay vì ngồi khóc thì cùng ta đi phá như vụ ở đám cưới dì Min lần trước còn sướng hơn


Chẳng trong tầm suy đoán của Lọ, Chuối chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện đó mà lảng sang một chuyện khác. Chuối bất ngờ quăng ra một tấm ảnh vừa chôm được ở đâu đó đem về


Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) 6oe3


- Đây, hình Nyan ta mới "lụm" được đó


Chuối nói tỉnh bơ, còn Lọ thì đã lăn ra ngất từ lúc nào. Quay qua thấy bạn đã chết ngất, Chuối hoảng hốt lay Lọ ào ào như lắc bình sữa. Đúng lúc đó, Lú biến thái, Bin và Ploy đi ngang qua, thấy sự kiện hấp dẫn trong phòng liền xúm vào góp vui. Luna chụp lấy tấm ảnh Nyan trên bàn ngắm ngắm nghía nghía, Bin thì đập bàn cái rầm và phán một câu xanh rờn


- Đập chai thế!


Câu nói vô tình đánh thức thần kinh tởm lợn của Lọ giúp nàng bật dậy một cách nhanh chóng. 


- Đập cái chai vào đầu em thì có!


Lọ cố lấy lại bình tĩnh, hét lên. Lọ ám ảnh với hình mấy đứa này mà sao ai cũng lôi về cả đống, tính ám sát cô chắc? Vuốt vuốt lại mái tóc xanh bị rối, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.


Lú nà tự dưng nổi hứng "chuyển kênh" chủ đề, nàng hét lên cho cả phòng nghe thấy 


- Ai phản đối gia tộc Hắc Miêu thì giơ tay, chấp nhận thì giơ chân!


Chuối thì im ắng chả thấy gì, Ploy thì lo nghịch cái màn cửa. Còn mình Bin đứng giơ chân đồng ý, miệng cười hì hì trông như một đứa trẻ. Còn nói về Lọ, cô cũng chẳng biết làm gì, vốn dĩ cô chẳng quan tâm mấy về cái chủ đề này hay đại loại là một vấn đề tạp nham nào đó. Nổi hứng bất thường, Lọ đứng với chủ đề "giơ mông" để bình chọn. Lu đạp đạp vào mông Lọ, cười lớn


- Có ý gì đây?


- Là không ý kiến - Lọ cũng cười nhẹ một cái - Trời nhá nhem tối rồi...


- Trời nhá nhem tối. Bóng đêm ào xuống trải dài lên mọi vật làm chúng dường như thêm phần u ám. Lọ giơ mông lên trời hét gọi Chuối - Má Ploy nhanh nhẹn đọc ra một câu sốc khỉ làm mọi người cười lăn ra đất. Đồ vật trông phòng cũng rung rung vì buồn cười. Ngay chính "người bị dìm" cũng chẳng nhịn cười nổi. 


Tràn cười đó làm rung rinh bầu trời, sao trăng rụng hết, chỉ còn trơ trụi những đám mây đen bay bay lơ đãng. Một căn nhà còn sáng đèn trong dãy phố hãy còn rất ấm áp và hạnh phúc...


~End chap~


Warn: Hơi ngắn xin mọi người thông cảm. Ngồi máy lâu Lọ nhứt đầu quá. Có nhiêu đây mọi người đọc đỡ cho vui.
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)   Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 10:30 am

Code:
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8yNS80LzUvInagaMENDViYWY0NGYxY2E2YmU3ZThiZTU1YTdkMWUwYTM4ZDkdUngWeBXAzfFN1LXN1LXN1LXN1IHN1a2kgZGFpmUsIC3VraSAcUIbaBIEcUIbaBhZ2FcUIbaBaW5lIFJpWeBnxLYWdhWeBWldUngZSBSaW58fDM[/FLASH]

~Chap 3~: Chuối bị hiểu lầm ~
                                      ~IOI~
Trong căn phòng tối đen như mực , một cô gái tóc dì trên tay cầm một ly cà phê nhỏ , cô hớp một ngụm , rồi hướng mắt nhìn về nơi xa xăm , bỗng nhiên, một vật thể lạ từ đâu phóng một cái "vèo' , rồi 'vật thể " đó yên vị trên lưng cô gái đó. Cô gái đó mở miệng trách móc:
_ Chuối à , cậu làm gì thế ! . Cô gái vừa nói vừa uống cà phê đôi mắt vẫn hướng về khoản hư vô...nhưng khác biệt là cô bé tên Chuối , vẩn nở một nụ cười tươi , tươi hết cỡ , hai mắt nhắm lại nhìn Lọ:
_ Lọ êu vấu à , có tin vui nè!
_ Tin gì? Lọ hồi hộp chờ xem tin của Chuối vì tin của con bé này lúc nào cũng "giật gân " cã.
_ Bữa nay libraboy về gặp tớ đấy . Cô bé Chuối vui vẻ , miệng nở một nụ cười tươi , hai má phồng lên vì vui , đỏ đỏ , trong êu lắm ( tự sướng).
_ Vậy sao , vui nhỉ ?.
Vừa nói xong , ngoài sân có tiếng xe hơi bấm "ti tin " Chuối nghe thấy hớn hở chào Lọ rồi phóng cái vèo xống sân!Lọ đứng trên lầu , nhìn ra cửa sổ , thấy Chuối ôm chồm lấy libraboy , Lọ cũng mừng theo , miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp...Nhưng nụ cười bỗng tắt , dạo này Chuối bị đau lưng ( chưa già mà !!!) nên cô hơi lo cho Chuối ,  cứ tối cơn đau lại ám ảnh Chuối khiến cô bé không ngủ được. Bỗng nhiên , Lọ thấy libraboy dắt Chuối vào phòng mình , Lọ tò mò liền dí theo , tâm tư thì nghĩ bậy , trên tay cầm theo cái máy quay! Vừa tới cửa phòng libraboy , Lọ bỗng nghe thấy những tiếng rên rĩ  rất lạ ( mọi người đọc tới đây thế nào cũng nghĩ bậy ).
_ á ~ mạnh nữa đi chồng.
Lọ ở ngoài cửa , miệng cười tủm tỉm , mũi thì chảy máu , má thì đỏ hồng , cô nghĩ thế nào cũng có trò vui , cô chạy đi tìm huydragon113 , chạy tới chỗ phòng khách , thấy cậu ấy đang nói chuyện với mợ Ploy ,Lọ rủ hai người tới trước cửa phòng libraboy nghe lén.
_ Á ~ đau quá chồng ơi !!!
Tiếng  rên rỉ , hoà trong tiếng rên có sự sảng khoái...]
Lọ và huy và Ploy đứng ngoài , đếm 1...2...3..
                                                                    ~ RẦM~
Cánh cửa phòng libraboy gãy vụn , huydragon113 đứng vào hai mắt hằn lên tia giận giữ,  chạy voà , Lọ thì đứng cười với ploy , cả hay đều thấy thế nào cũng có chuyện vui xảy ra , khung cảnh trước mắt ba người là....Libraboy đang dậm vào Chuối!!!

Sau khi nghe Chuối và libraboy giải thích thì mọi ngu7oi2 mới ngỡ ngàng , thì r aCHu6oi1 bị đau lưng nên nhờ libraboy mát xa lưng dùm , nào ngờ ông này không biết cách , nên lấy chân  dậm vào lưng Chuối , hậu quả là cô nàng bị đau nên rên lên, thế là 2 ông già bị đá ra khỏi phòng , chỉ có Lọ và mợ ploy ở trong đám bốp dùm CHuối
_ Quả hôm nay là ngày vui nhỉ ! Chuối cười thầm
                                             ~IOI~
Xin cho ít phút nha! Dạo gần đây có một vài bạn không biết phải comment ở đâu nên đã comment bừa bãi ở đây , đây là chỗ comment
https://truyen.catsboard.com/t2458-topic phiền các bạn comment ở đây nha! nếu không mình sẽ coi là spam! 
                                  Có phải mọi người đã nghỉ bậy ở đoạn trên ?
 
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)   Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 8:00 am

Chap 4~ Chuối hết tiền ~
 Lọ ngồi trong phòng , trên tay mân mê cốc cacao nóng hổi , toàn bộ căn phòng là một màu đen u tối ,Lọ đưa đi cacao vào miệng , húp cạn những giọt còn sót lại , đôi mắt liêm diêm buồn ngủ , ly cacao được đặt trên bàn ngay ngắn . Đôi mắt khép hờ , môi mắp máy. Bỗng nhiên , từ đằng sau , một "thứ" bay lên trên , ôm sát vào người Lọ . lọ giật mình quay lại , "thứ " đó bắt đầu  khóc , nước mắt nước mủi tèm lem.
_ Oa Lọ ơi , tiền tiêu vặt tháng này hét sạch rồi. "thứ " bắt đầu khóc to lên , hai tai ôm sát vào Lọ. Lọ giựt mình,  hồn bay khắp nơi.
_ cái gì ! cái gì hết , vậy là tháng này chúng ta cháy túi sao ? Lọ hỏi tới tấp , cái " thứ " đó bắt đầu ngưng khóc , đưa tau quẹt mắt , nhe gật đầu . Lọ thở dài ngồi xuống chếc ghế bành cao , tay xoa xoa trán .
_ Nhưng sao tiền tiêu vặt tháng này hết mau vậy ? , Lọ bắt đầu hỏi , hỏi rất nhẹ , nhưng nhẹ ở đây là đầy sát khí . Chuối tức cái "thứ " lúc này mới lên tiếng
_ Dạo gần đây đám cưới nhiều quá . Tớ lấy tiền đi mua thịt với quà về hết rồi .
Chuối lắp bắp , Lọ đấm mạnh vào cái bản , cố hết sức không văng tục ra. Từ đằng xa , mợ Ploy và luna đi ngang qua ,thấy có chuyện liền xúm vào tám. Mợ ploy hí hửng hỏi trước
_ Có chuyện gì thế , sao bé Chuối khóc thế , sao Lọ giận thế ?
Mợ hỏi tới tấp , Chuối phải bịt tai lại, Lọ thì mặt ngu luôn , Chuối lắp bắp.
_ Tiền tiêu vặt tháng này , con lấy đi dự đám cưới người ta hết rồi . ... Tháng này....tụi con cháy túi.! aoaoaoa
Chuối bắt đầu rống lên , rống hết sức có thể. Mợ Lu ngồi xuống , xoa đầu Chuối .
_ Thôi nín đi , có gì qua lâu lâu mợ đem thức ăn qua cho con nha .
Luna miệng an ủi , tai vo vo cái trán  Chuối ,
_ Con nữa Lọ , không có gì phải bực hết , Chuối làm thế là đúng , đám cưới mình đi dự  phải có quà cho lịch sự , không lẽ quịt à.
Mợ Ploy bắt đầu mắng lọ, Lọ thì mếu máo .
_ Vâng , con biết rồi, lần sau con sẽ không làm thế nữa.
Chuối bắt đầu cười , cười như chưa bao giờ cười, Lọ , ploy và luna cũng cười thoe.
Căn nhà nhỏ trong hòn đảo 4rum này , nhẹ nhàng mà tràn ngập tiếng cu7oi2 của mọi người , đúng là mọt hòn đảo ấm cúng .
                                                    ~O~
Comment ở đây=> https://truyen.catsboard.com/t2458-topic

 
Sponsored content
Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)   Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện) Icon_minitime

 
 

Bộ đôi siêu quậy (Các chap truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bộ đôi siêu quậy
» Bộ siêu quậy của trường
» Bộ đôi siêu quậy ( Nơi đăng kí )
» [Những chòm sao siêu quậy phá]
» Bộ siêu quậy của trường gtnv 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Bộ đôi siêu quậy-