Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tình cờ (Chap 1/ Phần I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mỳ love Cơm
Học sinh chưa nhận lớp
Mỳ love Cơm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 39
Birthday : 30/04/1999
Join date : 17/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình cờ (Chap 1/ Phần I)   Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 10:01 pm




Chap 1: Trước ngày khai giảng (Phần 1)
“I threw a wish in the well
Don’t ask me, I’ll never tell
I looked to you as it fell
And now you’re in my way…” 

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi như muốn đánh thức chủ nhân của nó, người đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sô pha. Giật mình vì bị đánh thức, người đang nằm trên chiếc ghế, một thanh niên khá điển trai mở mắt choàng dậy. Vươn vai, ngáp dài vài cái, anh ta tiến đến chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ từng hồi chuông réo rắt. Lầm bầm vài câu chửi rủa vì bị phá hỏng giấc ngủ, anh nhấc máy:

“A lô, Ma Kết xin nghe”

Một tiếng nói, không đúng, là một tiếng hét phát ra từ chiếc máy khiến Ma Kết phải bịt tai lại:

“Heloo, Ma Kết! Song Tử đây mà. Lâu lắm không gặp.”

Dường như khi nhận ra người gọi đến là ai, Ma Kết lại càng tức tối:

“Thằng khỉ kia! Mày làm học giấc ngủ của tao rồi. Thằng chết tiệt! Lâu rồi không gặp? Hừm, thế hôm trước đứa nào đến nhà tao quậy phá khiến tao phải dọn đến mệt bã người.”

“Ấy ấy, đừng giận. Anh biết lỗi rồi, chú đừng giận. Anh gọi là để báo với chú cái tiệc ở nhà Bạch Dương.”

Có vẻ Ma Kết đã dịu hơn khi Song Tử chịu xuống nước, anh đáp:

“Được rồi, tao sang.”

Tại trạm xe buýt gần nhà Ma Kết, một cô gái đang dựa vào bức tường, mắt lơ đãng nhìn vào dòng xe tấp nập chạy trên đường. Đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cô chợt nhận ra xe buýt đã đến. 

Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Megurine.Luka.600.1185555
“Xịch, két…!” Chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô. Từng đoàn người đi lên, đi xuống. Cô cố nhướn người lên, đôi mắt lúc này còn lơ đãng giờ đang cố gắng căng ra để tìm ai đó. Đảo mắt một hồi, cuối cùng “mục tiêu” đã được xác định. Cô cố luồn lách và kéo tay “mục tiêu” ra khỏi đám đông. Vừa được giải thoát từ đám đông, “mục tiêu” đã nở nụ cười tươi hết cỡ:

“Cảm ơn nhiều nha, Kim Ngưu!”

“Biết cảm ơn tớ thì đãi tớ đi ăn đi, Thiên Bình,” Kim Ngưu hớn hở

Phì cười vì sự trẻ con của cô bạn, Thiên Bình gật đầu:

“Được, đi thôi. Tớ cũng đói.”

Hai nàng dung dăng dung dẻ dắt nhau đến quán Fast Food gần đó.

~Tại nhà Bảo Bình~
“Bảo Bình thân yêu ới ời! Cậu ở đâu rồi?” Giọng nói ngọt xớt của Nhân Mã vang lên

Nghe được tiếng của nàng Mã, Bảo Bình đáp lại:

“Tớ ở trên phòng riêng này.”

Mã nhanh chóng chạy lên phòng Bảo. Cô nàng mở cửa mà quên mất rằng phòng Bảo Bình luôn có những thứ ghê rợn không ai bằng. Vẫn chất giọng ngọt như đường, cô nói (hoặc hét):

“Tớ mới mua được cái PS này. Ra chơi thử nhá?”

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, mặt Nhân Mã đã tái mét lại vì sự u ám mà căn phòng mang lại. Cả căn phòng đang ngập trong bong tối. Trên kệ , nơi đáng ra phải để những cuốn sách thì lại chứa la liệt những lọ hóa chất chỉ nhìn thôi cũng biết là nguy hiểm. Rồi cả những mẫu nội tạng được ngâm trong dung dịch. Chỉ nghĩ thôi đã đáng sợ chứ nói gì đến việc đứng ngay trước mặt như Mã ta. Còn Bảo Bình khi nghe tiếng Nhân Mã gọi thì nhẹ nhàng xoay ghế lại và mỉm cười:

“Ờm được đó. Chơi đi.”

“Ừ… ờ… chơi.” Mã lắp bắp

“Sao thế? Vào đi chứ.” Bảo Bình hồn nhiên thắc mắc và không nhận ra sự đáng sợ của phòng mình.

“Chúng mình…ờm…ừ thì…Sang nhà Bạch chơi nhé. Tí nữa Ngưu với Thiên Bình đến đấy.” Dù là người rất gan dạ nhưng Mã ta cũng không thể nào chịu được khi ngồi trong này.

“Cũng được. Đi trước đi. Mình theo sau.”

“Mình đi trước nha.” Nói là làm, Nhân Mã chạy vèo sang nhà Bạch Dương không nghĩ ngợi.

Còn mình Bảo Bình trong phòng, cô sửa soạn lại hết những cuốn sách bừa bộn trên bàn. 

~Tại nhà Bạch Dương~
Bạch Dương đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, tay bốc liên tục bắp rang bơ từ chiếc bát còn mắt thì chăm chú nhìn màn hình tivi. Thỉnh thoảng, cô lại với tay lấy cốc coca mát lạnh uống một hơi. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, cắt đứt khung cảnh nằm-ăn-xem của Bạch Dương. Nàng Dương cho tạm dừng phim rồi đi ra mở cửa. Ngay khi vừa hé cánh cửa ra, một vật thể lạ phi vào với vận tốc ánh sáng và đâm sầm vào Bạch Dương khiến cô phải kêu lên:

“Ui da! Cái của nợ gì thế này?”

Liếc nhìn xuống cái “của nợ” vừa đâm phải mình, Bạch Dương nhận ra là Nhân Mã, cô bạn chí cốt. Đang định cằn nhằn vài tiếng, Bạch Dương chợt nhận ra sự sợ hãi của bạn mình nên cô đổi sang giọng quan tâm hơn:

“Cậu sao thế? Có cái gì mà khiến Mã sợ đến run người vậy? Hơi kì lạ đó nha.”

Ngước nhìn Bạch Dương với gương mặt tái mét, Mã lắp bắp:

“Tớ… tớ vừa ở… ở nhà B…ảo… Bình về.”

Bạch Dương thở dài:

“Haizz! Cậu vào đấy mấy lần rồi hả? Phải biết rút kinh nghiệm chứ. Phòng Bảo Bảo đâu thể chạy xộc vào được đâu. Thôi, vào nhà đi. Ngồi một lúc là quên ngay.”

“Ừm.” Nhân Mã ngoan ngoãn vào nhà 

Và mọi chuyện diễn ra như những gì Bạch Dương nói: Mã chỉ ngồi có một phút đã quên sạch mọi chuyện và chú tâm vào cái PS của mình.

Vài phút sau khi Mã đến, tiếng chuống cửa lại vang lên lần nữa. Lần này là Mã ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra. Hai cô gái vừa ở trạm xe buýt xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy hai cô gái, Mã đã reo lên thích thú:

“A! Kim Ngưu, Thiên Bình! Hai cậu đến muộn nhá.”

Thiên Bình cười nhẹ:

“Xin lỗi nha. Chỉ tại Kim Ngưu đòi ăn Fast Food nên tớ đành chiều cậu ấy. Cậu ấy ăn như heo ấy.”

Nói rồi Thiên Bình chỉ tay sang cô bạn đứng cạnh mình. Nghe được cô bạn nói xấu mình, Kim Ngưu quay phắt qua, chu cái mỏ lên trông rất đáng yêu:

“Gì chứ. Cậu nói cậu bao nên mình mới ăn mà.”

Nhân Mã nhanh chóng cắt đứt cuộc tranh luận của hai người:

“Vào nhà đi. Tớ mới mua cái PS này. Ngưu vào đấu thử với tớ đi.”

“Ok luôn. Nhanh lên.”

Đôi bạn hồ hởi chạy nhanh vào nhà, bỏ mặc Thiên Bình đứng ngẩn tò te ở cửa. Thiên Bình vừa lắc đầu trước sự trẻ con của hai cô bạn, vừa nhẹ nhàng cất giầy vào tủ. 

“Lâu không gặp, Thiên Bình.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. 

Thiên Bình quay ra và khẽ cười:

“Cậu vẫn vậy nhỉ, Bảo Bình. Lâu không gặp.”

“Ờm cậu cũng không thay đổi nhiều lắm đâu Thiên Bình ạ. Tớ thật không hiểu cậu chăm sóc cho da mình thế nào mà đi bơi cả một mùa hè mà vẫn trắng như sứ.” Bảo Bình nói, đồng thời ngước nhìn cơ thể Thiên Bình từ trên xuống.

Thiên Bình lục lọi trong cặp ra một lọ kem dưỡng trắng rồi đưa cho Bảo Bình:

“Đây, cậu dùng cái này là đảm bảo trong một tuần là trắng lại ngay.”

Bảo Bình nhanh chóng đẩy lọ kem lại phía Thiên Bình, vẻ mặt cau có:

“Tớ không cần. Thay vào đó…”

Bảo Bảo bỏ nửa câu nói rồi dơ ra trước mặt Thiên Bình một cái bình chứa thứ nước gì đó đen kịt, lúc sau đổi thành màu xanh xám rồi chuyển sang màu đỏ tươi. Thiên Bình nhíu mày, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Bảo Bình. Chẳng cần Thiên Bình hỏi, Bảo đã nói nốt câu:

“Cậu uống cái này cho mình. Mình đang chế thuốc trắng da. Mình muốn xem da cậu còn trắng được tới đâu.”

Thiên Bình ngay lập tức lùi lại, giơ tay bịt miệng, mặt mày tái mét. Cô chẳng dại gì tin Bảo Bình lần nữa. Lần trước, khi vừa đi học về, cô bị Bảo Bình chặn lại và đưa cho cô thuốc tăng trưởng vòng 1 gì gì đó. Hồi đó cô ngây thơ, vì muốn làm đẹp nên chấp nhận uống cái thứ nước nhìn thôi đã muốn ói. Ngay khi uống xong, cô ói. Ói hết tất cả đồ ăn từ sáng. Mà khổ nỗi cô có ăn uống gì nhiều vì đang trong quá trình giảm cân nên ói cũng chỉ được một téo, thành ra ói xong thì ngất trên cành quất. Cả bọn trong lớp tán loạn đưa cô đi bệnh viện. May mà không sao, chỉ ở viện vài ngày. Sau lần đó, cô chẳng dám lại gần đống thuốc của Bảo Bình.

Trở lại thực tại, Thiên Bình đang ra sức chống đối thứ nước mà Bảo Bảo đang định tống vào họng mình. 

“Thôi rồi, nước, thứ nước đó, nó sắp chảy vào mồm mình rồi. Vĩnh biệt cõi đời!” Thiên Bình thầm nghĩ khi đang cố đẩy Bảo Bình ra khỏi người mình. 

“Tha cho cậu ấy đi, Bảo Bình. Trước khi cậu ấy phải nhập viện lần nữa.” Tiếng nói vang lên chấm dứt hành động của hai cô gái.

Cả hai quay đầu ra. Ngay khi nhìn được người vừa nói, Thiên Bình lao ra, ôm chặt lấy người đó:

“Cứu tớ với Cự Giải. Bảo Bình muốn tớ nhập viện nữa kìa.”

Đỡ Thiên Bình dậy, Giải nhi quay qua Bảo Bảo khẽ trách mắng:

“Đừng hù dạo Thiên Bình. Cậu ấy vốn nhát gan đấy.”

“Rồi rồi. Tớ biết rồi. Xì, trêu cậu ấy chút thôi.” Bảo Bình lè lưỡi quay đi


Ngay khi Bảo Bình vừa quay đi, Cự Giải và Thiên Bình cũng vào nhà. Cả bọn lập tức thét lên sung sướng khi nhìn thấy Giải. Một phần (nhỏ) là vì đã mấy tháng hè chưa gặp nhau, một phần (lớn) là vì Giải đến, đương nhiên đồ ăn cũng đến theo. Ngưu tíu tít xách túi cho Giải, Mã nhanh nhảu hỏi Giải về mấy món cô định nấu, Dương vội vàng chạy đi mở cửa bếp đợi Giải vào nấu. Trước hành động của các cô bạn, Giải cười trừ nhìn hai người còn lại. Thiên Bình thì cười khổ cảm thông cho bạn mình. Bảo Bảo thì nhún vai ra với ý muốn nói: bọn nó lúc nào chẳng thế.
_____________________________________
Hết chap 1(Phần I)



 
 
123456789khoaitay
Học sinh chưa nhận lớp
123456789khoaitay
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 107
Birthday : 17/05/2001
Join date : 28/05/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần I)   Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 12:40 pm

Hí hí ủng hộ , nhanh ra chap ms nha
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần I)   Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 8:00 am

chap rất hay
tội thiên bình quá =))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần I)   Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 8:02 am

hay!hóng chap đê~~~
 
Sponsored content
Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình cờ (Chap 1/ Phần I)   Tình cờ (Chap 1/ Phần I) Icon_minitime

 
 

Tình cờ (Chap 1/ Phần I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tình cờ (Chap 1/ Phần II)
» 12 chòm sao và bí mật tình yêu phần 1
» Phản ứng của các sao khi đời không như dự tính
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Chỉ số tha thứ khi bị phản bội trong tình yêu của 12 cung hoàng đạo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tình cờ-