Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 32   lớp học cá biệt - chap 32 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:19 pm

Tác Giả : nhozkiss1408




 " cặp vé xem phim đâu? Anh là người vào xe đầu tiên mà" Sư Tử liếc
"anh có xuống xe đâu? Anh ngồi sẵn trên đó mà. Giờ còn đòi vé ư?" Song Tử liếc
"lấy vé để đi cùng Cự Giải làm hoà!! Ý cậu là thế hả" Thiên Bình nháy mắt
" vào trong này nà" cả nhóm đứng trước 1 cánh cửa màu nâu trong 1 hành lang nhỏ. Song Tử đẩy cửa vào, căn phòng rộng có bàn làm việc, ti vi, ghế, bàn....1 người phụ nử tóc vàng đeo kính trong bộ đồ công chức xoa đầu Song Tử" con đồng ý giúp Mẹ rồi ư"
"vâng!! Còn có bạn con nửa" Song Tử chỉ vào nhóm bạn đang lấp ló ở ngoài.
Sau nửa tiếng bàn bạc và có cả nhửng trận cải nhau...cả nhóm đã đồng ý giúp mẹ Song Tử đi phát quà giáng sinh cho nhửng gia đình khó khăn về mặt kinh tế. Song Tử,Bảo Bình ở lại phòng để lấy địa chỉ nhửng nhà cần đưa. Nhửng người khác đi tham quan ngôi nhà rộng.
" ông già noel ơi!! Tối nay cho con 1 món quà thật ý nghĩa nha!!" Song Ngư nưng niu món đồ chơi nhỏ
"em củng tin là ông già noel có thật hả?" Bạch Dương quàng tay qua vai Ngư.
"trong phim thấy ổng củng hay xuất hiện mà"
"ngốc quá!! Người ta làm vậy thôi, chứ đời thực không có đâu"
" anh đừng làm cụt hứng chứ...ơ...mà.. Sao dám ôm tui vậy" Song Ngư đạp chân Bạch Dương rồi bỏ đi. Bạch Dương cười toe chạy theo.
Oa...dễ thương chưa?-Xử Nử đội cái nón noel lên đầu
Ừm...-T.Yết nhìn hồi lâu rồi gật đầu trả lời
Cậu có tin ông già Noel có thật không?-Xử Nử ngây ngô hỏi
Tớ không biết...nhưng nếu ông ta có thật thì tốt nhất đừng gặp tớ. Tớ bắt ông ta lại đập cho một trận!-T.Yết cười
Ơ...sao lại...-Xử Nử
Tụi mình đi qua kia đi!!-T.Yết đánh trống lảng kéo Xử Nử đi
Về phần Sư Tử và Nhân Mã thì cả hai đang ngồi nhấp trà trong 1 căn phòng nhỏ giản dị và ấm áp.
"trà này ngon thật" Nhân Mã dựa vào tường
" trà tuyển mà" Sư Tử đứng nhìn quanh phòng.
" có ai ở đây không" Cự Giải đẩy cửa vào
" Cự Giải. Vào uống trà cho vui" Nhân Mã kéo Cự Giải vào.
Tớ củng muốn uống nửa!-T.Bình chu mỏ
" căn phòng nhỏ gọn và đáng yêu quá" Cự Giải nhìn quanh.
"uk. Đúg là tuyệt vời để thư giản mà" Nhân Mã nhìn Sư Tử.
Sư Tử: mặt ta dính gì à?.
Nhân Mã: mi ở đây chơi với Cự Giải đi. Ta ra ngoài với T.Bình!!
Nhân Mã kéo T.Bình ra ngoài và đóng cửa lại. Căn phòng im lặng đáng sợ. Sư Tử đứng dựa vào tường nhìn vào tường đối diện,Cự Giải thì lúc nhìn Sư Tử lúc cúi đầu xuống.
" thật là tức chết đi mà" Sư Tử quay người đạp mạnh vào tường.
Cự Giải giật mình, líu ríu tay chân" ơ... Thui...tớ ra ngoài trước nha...ngồi chơi...
"không tiễn"
1 câu nhịn 9 câu lành. Muốn nhảy vào nhéo tai Sư Tử lắm nhưng sợ bị đánh nên ko dám,Cự Giải vừa ra khỏi phòng thì mặt buồn xo. Píp! Tiếng chuông tin nhắn của Cự Giải vang lên, Cự Giải nhìn qua ngó lại" Ủa?? Điện thoại mình Thiên Bình giử mà ta" Cự Giải tò mò đẩy cửa thò đầu vào thì thấy Sư Tử đag cầm điện thoại mình đọc tin nhắn.
"ơ...điện thoại của tớ mà. Trả lại đây"
" em có cần giúp nửa không. Em cần phải hôn anh thật sâu mới có thể chọc tức tên Sư Tử đó. Giống hồi trưa là không được đâu" Sư Tử đọc to tin nhắn.
" trả đây. Đồ đáng ghét. Đọc tin nhắn của người ta!!"
" hay thật!! Nếu tui không đọc tin nhắn này thì chắc cậu đã kiss nó để chọc tức tui quá!!"
"uk. Rồi sao!!"
" tịch thu điện thoại chứ sao. Tạm thời tui giử điện thoại để cậu không làm mấy trò trẻ con đó nửa"
"không được!! Không được!! Trả lại đây"
"hôn cái đi rồi trả" Sư Tử nháy mắt
Và kết cục là hưởng luôn ly trà từ tay Cự Giải. " trời ơi!! Cái này ném là bể đầu đó" Sư Tử gào lên.
Cự Giải mắt long lanh rồi dụi mắt ngồi xuống...Sư Tử hoảng hốt đặt điện thoại xuống bàn:Ơ...Đừng khóc mà...
Cự Giải cười thích thú: lớn già đầu còn bị dụ
Sư Tử:chậc!! Quên mất cái chiêu này
"Cho ai đi với ai thì mới hợp ta?"
"biết làm thế nào đây! Lát mình biết đi với ai!"
Bộp!! Bảo Bình và Song Tử đụng vào nhau!!
Ơ...Tớ xin lỗi-Bảo Bình xoa xoa đầu
Có sao không? Củng tại tớ...-Song Tử đưa tay xoa đầu cho Bảo Bình
Cậu đã ghi danh sách cho ai đi với ai chưa?-Bảo Bình cười hỏi
Ừm! Bây giờ tớ ghi đây! Nhưng cậu là phải đi với tớ nha-Song Tử chỉnh lại kính cho Bảo Bình
"Ơ...tại sao?"
"chứ mấy người kia đã có cặp hết rồi! Còn ai đâu?"
Ờ nhỉ? Mà đi với cậu...-Bảo Bình lại thắc mắc
Không thắc mắc gì nửa hết!! Đi thôi-Song Tử nói
15 phút sau: cả đám háo hức bước ra sau khi đã được chỉ định người đi cùng và địa chỉ nhà cần phải tới
" chúng ta sẽ đi xe đạp điện này nhá. Rổ trước nó đặc biệt được lắp rất to và rộng đủ để chở quà đó" Bảo Bình hí hửng
Ma Kết: quà này được đó. Chắc tụi nhóc vui lắm.
Nhân Mã: chứ còn gì nửa. Ta muốn đi ngay bây giờ luôn.
Song Ngư: tên Bạch Dương này không biết yêu thương trẻ con đâu!?
Song Tử: Ngừng cải nhau và cùng lên đường thôi. Mau lên,mau lên....
Cả nhóm chụm tay vào và hô lên: giáng sinh vui vẻ!!!
 
 

lớp học cá biệt - chap 32

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-