Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 31   lớp học cá biệt - chap 31 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:14 pm

tác giả : nhozkiss1408

 5h55': " thay đồ gì mà lâu quá" Bạch Dương nằm dài trên ghế nhà Thiên Bình làu bàu.
"xong rồi nè!! Ngồi đó nói mãi" T.Bình bước ra khỏi phòng với váy liền màu nâu ngắn.
Nhân Mã: 0k.Good rồi đó. Trông em đẹp lắm.
Sư Tử: xong rồi thì đi mau. 6h00 rồi còn gì.
Cả 4 bước ra và đóng cửa lại. Vừa ra tới cổng thì 1 chiếc xe hơi đen và dài dừng lại và Song Tử với quần jean đen, sơ mi trắng xọc xanh bước ra.
" mọi người. Chúng ta có việc để làm đây" Song Tử nháy mắt.
Sư Tử: chứ không phải chúng ta đã có kế hoạch rồi sao?
" chúng ta đi đón hết nhửng người còn lại đã.Tập trung hết rồi nói luôn cho tiện" Song Tử đẩy cả 4 lên xe.
Cự Giải thì đang ngồi nhà với Song Ngư.... Xử Nử với áo thun cổ cao dài tay màu đen với váy trắng xoè. " Cậu không đi với Dương hả?"-Cự Giải nhìn Song Ngư đang nhấp trà.
"bọn tớ chắc là "end" rồi"-Song Ngư buồn bã.
"tên cừu ngốc này thật là..."-Cự Giải nhíu mày.
"Cự Giải!!Cậu vào thay đồ đi. Chúng ta trễ rồi đó"-Song Ngư nhìn đồng hồ. Cự Giải gật đầu rồi lên phòng...vừa lên phòng thay đồ thì chuông cửa réo vang lên.
"Cự Giải!! Cự Giải mau ra nhanh đi. Chúng ta có việc quan trọng lắm"-Song Tử bấm chuông vừa hô lên inh ỏi.
"đợi chút. Cự Giải đang chuẩn bị. Mọi người vào đợi chút đi" Song Ngư chạy ra mở cổng
T.Yết: có gì mà quan trọng thế không biết.
Nhân Mã: từ từ chứ Song Tử! Chú làm rối quá!!.
Cả đám lon ton đi vào được 5 phút thì Bạch Dương mới ra khỏi xe đi vào trong
Bạch Dương bước thẳng vào đẩy cửa" đem bánh với trà ra đãi khách quí nà". BD gặp ngay Song Ngư đang đi ra, cả hai nhìn nhau hồi lâu.
"xin lỗi. Không có trà, củng không có bánh"
"mình đi lầm nhà sao ta" Bạch Dương lầm bầm.
"hả?? Nói gì?? Vẫn còn thương Song Ngư nhiều lắm hả? Thiếu Song Ngư mi như rắn không đầu ư?? "-Ma Kết từ đằng sau nhảy ra
Song Ngư, Bạch Dương không nói gì ngồi xuống ghế. Cự Giải bước xuống với 1 chiếc đầm ngang gối màu trắng. " xin lỗi đã làm mất thời gian" Cự Giải vừa nói vừa tìm ai đó.
" cái nơ này đẹp nè. Đeo vào đi bé yêu" T.Bình đặt lên tóc Cự Giải 1 cái nơ xinh xắn.
Song Tử: mau mau đi nào!! Trễ mất rồi đó.....
Từ từ đi!! Ta đã uống nước đâu?-Nhân Mã gào
"Ai ra xe trước sẽ được cặp vé xem phim!!"
Song Tử lôi cả đám ra xe bằng cách nhanh nhất có thể là ai ra xe trước sẽ có 1 cặp vé xem phim cực hay...vừa mở cửa xe thì Song Tử muốn té ngửa khi gặp ngay Sư Tử đang ngồi gác chân hỏi câu ngắn gọn:cặp vé của anh đâu??
6h30' cả nhóm đứng trước 1 ngôi nhà lớn, sân rộng, mang vẻ cổ kính.
" sao giờ này mới tới" Bảo Bình để tóc xoả cùng với áo thun trắng và quần dài trắng hỏi.
" Mama tui vẫn ở trên đó chứ"-Song Tử hỏi.
" còn chứ. Mọi người vào nhanh đi. Để Bảo vào vấn đề luôn nha"
cả đám bước vào chỉ có Bạch Dương và Song Ngư vẫn ở ngoài.
"cái thằng có tương lai hơn tui đâu rồi"-Dương nhìn Ngư hỏi.
" cho đi với nhỏ khác rồi. Không hợp với tui" Ngư quay mặt đi.
" hạnh phúc đâu phải muốn có là có được. Em tưởng dễ tìm lắm hay sao. Anh củng chúc em mau tìm được 1 nửa khác cho mình. Từ giờ ta là bạn của nhau nha!!!" Bạch Dương chìa tay ra nở nụ cười nhẹ.
Song Ngư do dự hồi lâu" tui không thích bắt tay đâu....tui củng không muốn làm bạn của anh đâu"-Song Ngư quay lưng đi vào trong. Bạch Dương mỉm cười" cô ấy đã không bắt tay, cô ấy vẫn còn tình cảm với mình. Mình vẫn còn cơ hội"
Bạch Dương vừa đi vào vừa húyt gió, búng tay với tâm trạng vô cùng vui. ...
 
 

lớp học cá biệt - chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 2
» lớp học cá biệt - chap 24
» lớp học cá biệt - chap 8
» lớp học cá biệt - chap 9
» lớp học cá biệt - chap 25
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-