Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 27   lớp học cá biệt - chap 27 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 3:47 pm

Tác giả : nhozkiss1408
 Cự Giải thẩn thờ ngồi ở can tin suy nghĩ về chú nhóc kì lạ đó. Sau vài phút suy tư Cự Giải quyết định lên gặp thầy hiệu trưởng để hỏi thông tin về chú nhóc kì lạ xuất hiện trước lớp đó.
Sư Tử,Bạch Dương chạy quanh sân tìm kiếm cô lớp trưởng lần đầu tiên bỏ tiết mà đi như vậy. Tới can-tin trường thì cả hai thấy vài học sinh đang tụ lại chọc ghẹo 1 cô gái. Cứ ngở là Cự Giải Sư Tử lao tới không suy nghĩ.
"ê!! Tụi mày hết chuyện làm rồi hay sao mà dám chọc bạn gái tao. Về lớp hết đi!!" -Sư Tử gào lên.
Cả đám nhốn nháo bỏ chạy về lớp.
Hả?? Bạn gái mi ư? Mi với bé Giải đang quen nhau hả?-Bạch Dương trố mắt hỏi
Ờ thì củng...mới đây thôi!!-Sư Tử
Bạch Dương cười gian xảo...Sư tử quay lại" em không sao chứ? Sao lại bỏ lớp ra đây chứ??"
1 cô bé tóc đen dài cao ngang Sư Tử với khuôn mặt cực kì "baby" và nụ cười quyến rủ." chú có bồ nhí hả?? Đây mà là Cự Giải à" Bạch Dương la lớn.
" đừng có bậy!! Ta cứ tưởng là Cự Giải thôi!!"-Sư Tử phân bua
" cám ơn đã giúp mình. Mình có thể biết tên bạn không??" cô bé chìa tay ra.
" cám ơn gì chứ!! Anh là Bạch Dương. Giúp người là nghĩa vụ của anh mà" Bạch Dương nhảy vào thay Sư Tử bắt tay cô bé.
" bạn đâu phải học sinh trường này nhỉ?? Sao vào được đây vậy"-Sư Tử nhìn bộ đồng phục cô bé đang mặc.
" mình có người quen ở trong đây nên đến tìm" cô bé chạy tới cạnh Sư Tử.
" để anh giúp em tìm người quen ở trong đây anh rành lắm" Bạch Dương nhảy vào thay Sư Tử trả lời.
" 0k. Giúp người ta đi!! Ta phải đi tìm Cự Giải rồi!! Tạm biệt chú" Sư Tử nhận được tin nhắn vội vàng bỏ đi.
Sư Tử chạy tới nhà kho của trường thì thấy Cự Giải đang tìm thứ gì đó trong nhà kho. " ê!! tìm gì đó để tui tìm cho, trong đó toàn bụi không đó" Sư Tử kéo Cự Giải ra.
" tớ đang tìm cái này nèk" Cự Giải đưa ra 1 tấm hình.
"đồng hồ cát ư??"-Sư Tử ngạc nhiên.
" uk. Nó ở đâu đó trong đây thui!! Tìm giúp tớ đi"-Cự Giải mắt long lanh nhìn Sư Tử
"được rồi. Ra ghế ngồi đi!! Tui tìm cho"-Sư Tử đi vào nhà kho bắt đầu lục lọi.
15' sau: Sư Tử lấm lem bước ra với cái đồng hồ cát nhỏ. " yêu cậu nhất!! Đúg là nó rồi!!" Cự Giải "kiss" 1 cái nhẹ vào môi Sư Tử.
" cái đó của cậu àh?"
" không?? Của chú bé lúc nảy ở trước lớp ấy!! Tớ hỏi thầy hiệu trưởng mới biết là nó đến để tìm cái này"
"cái này thiếu gì?? Không mua cái mới mà tìm làm gì cái củ kĩ này"
Cự Giải bặm môi nhìn Sư Tử" đây là đồng hồ của Ba chú nhóc đã tặng. Chú nhóc đã làm rơi nó khi vào tìm thầy hiệu trưởng. Nhóc đó tìm cái này được 1 tháng rồi nhưng không thấy nên tớ tìm giúp"
Sư Tử: chắc thầy hiệu trưởng tìm củng không ra nên mới giao lại cho em chứ gì?
" Ba chú nhóc đó lúc còn sống là bạn thân của thầy. Thầy củng tìm giúp mãi đấy chứ!! Tớ năn nỉ lắm thầy mới chịu cho tớ mượn tấm hình đó! Còn dặn phải giữ cẩn thận nửa"
Sư Tử: nó biết cậu tìm được chắc vui lắm chứ không quát lên với cậu như lúc nãy đâu?!
Cự Giải nắm tay Sư Tử vui vẻ đi về phía phòng hiệu trưởng lòng háo hức muốn gặp lại chú nhóc kia.
"thế là sao hả Bạch Dương!! Bắt cá hai tay sao?"-Thiên Yết nhìn Bạch Dương bằng cặp mắt lạnh lùng sởn gai óc.
Song Ngư: đồ đáng ghét... Tui không cần mấy người nửa đâu!!
Bạch Dương: anh với cô bé đó không có gì hết. Anh chỉ giúp cô bé tìm người quen thôi mà.
Song Ngư: thấy người ta ngơ ngác, dễ gần nên ông dụ người ta làm bạn gái ông chứ gì??
"ở đây củng có người bị dụ rồi đây nèk" Song Tử cười lớn.
Bạch Dương: đó là bạn gái của Sư Tử mà. Anh thì không có tính cướp bồ của bạn đâu. Em tin anh đi!!
Cự Giải đang cặp với Sư Tử cơ mà!! Làm gì có em nào?-T.Bình nói
Nhân Mã: lại dối trá rùi. Cô bé mà Song Ngư tận mắt trông thấy đâu phải Cự Giải đâu''
Bảo Bình: đúng thế, tính đổ hết cho Sư Tử àh.
Bạch Dương gào lên: im hết đi!!!
" hảy nói là em đã nhìn nhầm đi!!" Bạch Dương hạ máu nóng nhìn Song Ngư nói.
"Tui với anh chấm dứt ở đây là được rồi đó! Niềm tin của tui về anh phút chốc đã xụp đổ rồi" Song Ngư xô Bạch Dương ra rồi đi ra khỏi lớp.
Bạch Dương đứng như tượng nhìn theo. Cả nhóm không dám nói thêm gì nửa chỉ biết im lặng mà thôi. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên đánh thức Bạch Dương tỉnh lại tay run run chạy ra khỏi lớp....

 
 

lớp học cá biệt - chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 14
» lớp học cá biệt - chap 32
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-