Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 26   lớp học cá biệt - chap 26 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 3:43 pm

Tác Giả : nhozkiss1408
 Ba tháng sau từ lúc Thiên Mã ra nước ngoài: tại nhà Cự Giải.
"ôi.... Ông thầy hói cho ta chép phạt mệt quá đi mất" Bạch Dương thở dài
"ai bảo anh không làm bài tập chứ. Lười là vậy đó"Song Ngư càu nhàu.
" vài ngày nửa thôi. Chuẩn bị tinh thần để thi học kì đi. Kì thi năm nay không được lơ là dù là 1 giây thôi nhá" Bảo Bình ngồi với hai chồng sách vở.
" cái gì nhiều quá thì củng không tốt đâu. Học củng phải để đầu óc thư giản chứ" Ma Kết vươn vai.
Thiên Bình"mấy người cứ nói chuyện học hoài tui nhức đầu quá"
Cự Giải: còn 7 ngày nửa là tới đêm giáng sinh rồi. Có ai có kế hoạch gì chưa?
Sư Tử: lo học tới điên đầu, thời gian đâu mà tính tới đó nửa.
" em nghĩ chúng ta nên đi uống nước, dạo vài vòng rồi về ngủ. Không tốn sức mà lại có thêm thời gian học" Song Tử chăm chú trước màn hình laptop.
Nhân Mã: thế thì chán chết. Phải tìm trò gì quậy tưng lên chứ.
Song Ngư: chúng ta nên đi công viên đi. Nghe nói côg viên chúng ta hay tới đêm đó mở hội chợ đẹp lắm.
Kim Ngưu: đi ăn là 0k nhất đó.
Thiên Yết: ta thích tới thiên đường cá. 1 khung cảnh tuyệt đẹp cùng các món ăn biển cực ngon. Tới đó là hay nhất.
Nhân Mã: đêm giáng sinh mà đi thiên đường cá. Không ăn nhập gì hết.
"tối hôm đó chúng ta sẽ phát quà giáng sinh cho nhửng trẻ em ở trại mồ côi. 1 việc quá tốt và thích hợp cho giág sinh" Xử Nử vừa nhấp trà vừa nói.
Thiên Bình: ê!! Được à nha!! Tớ nhiều lần muốn làm vậy rồi nhưng không có ai chung sức hết nên tớ duyệt ý kiến này.
Song Ngư: ừk. Được đó, tớ củng thích giúp đỡ người khác. Tớ tham gia.
Thiên Yết: ta sẽ tham gia nếu như tới thiên đường cá trước.
Bạch Dương: cái thằng kia nghiện thiên đường cá rồi ư?
Sư Tử: 0k. Tới thiên đường cá và phát quà giáng sinh. Tất cả đồng ý chứ??
0k. Em sẽ học hết bài thi để đêm đó đi chơi cho đã..-Song Tử đóng sập laptop
cả nhóm đều đồng ý và ai về nhà nấy tập trung vào việc học còn dang dở. Còn 7 ngày nửa tới giáng sinh và sau giáng sinh 1 ngày là kì thi gian khổ.
Sáng tới trường, trưa học tại nhà, chiều học thêm, tối học nhóm.( lịch học ít có ác gê)
thời gian trôi không chờ đợi, 7 ngày qua đi thật nhanh chóng. Ngày thứ 7 tại trường học: " ngày mai các em được nghĩ vì là giáng sinh. Nhưng đừng ham mê đi chơi mà quên đi việc học để chuẩn bị thi nhé" thầy chủ nhiệm viết ngày giờ thi lên trên bảng.
Kim Ngưu: huhu...học quên ăn quên uống luôn..khổ thật.
T.Yết: thì củng nhờ học vậy nên bây giờ có thể thong thả đi thi rồi.
T.Bình: kì này thi cả lớp học sinh giỏi hết chắc luôn nè!!
Bạch Dương: ầy!! Tui thì đang lo đây, không biết có thi được điểm tốt không nửa.
Cự Giải: tớ chỉ mong sao cho ngày mai mau mau tới thôi àh!!!
" tui thì mong cho ngày mai đừng bao giờ tới!!!" 1 cậu nhóc tóc đen hét lên trước cửa lớp.
Cự Giải ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đag tức giận" ơ... Tại sao em lại ..." chú nhóc cắt lời Cự Giải bằng việc quay lưng chạy đi,Cự Giải lao ra chạy theo chú nhóc. Cự Giải nắm tay chú nhóc kéo lại" em chưa trả lời chị mà!!"
"im đi!! Các người sống trong tình thương, sung sướng, giàu sang làm sao hiểu được nỗi khổ của nhửng đứa không có gia đình như tui chứ!!
Cự Giải giữ chặt tay thằg nhóc" để chị giúp em.."
" tui nghe câu này cả ngàn lần rồi. Không ai quan tâm tới một thằng không gia đình này cả chỉ muốn đùa cợt thôi. Tui ghét tất cả, tui ghét cuộc đời này và tui ghét ngày mai!!!
Chú nhóc gào lên xô Cự Giải ra rồi bỏ chạy ra khỏi trường....Đôi mắt buồn với giọng nói đầy căm giận...
 
 

lớp học cá biệt - chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
» lớp học cá biệt - chap 4
» lớp học cá biệt - chap 17
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-