Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 25

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 25   lớp học cá biệt - chap 25 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 3:39 pm


Tác giả : nhozkiss1408

 Bạch Dương bắt đầu thả mình xuống khoảng không trước mặt. Sư Tử,Ma Kết,Song Tử nắm chặt cái bàn và sợi dây.
Bạch Dương lao thẳng xuống chổ Thiên Yết đang đong đưa. May mắn là sợi dây đủ dài để tới được chổ Thiên Yết." Thiên Yết!! Nắm chặt tay ta vào". Bạch Dương chụp tay Thiên Yết, tay kia của Yết vẫn còn nắm Xà Phu.
Sức nặng đã làm khó cho Sư Tử,Ma Kết, Song Tử,giử chiếc bàn không rơi ra đã khó lắm rồi làm sao kéo lên chứ.
Thiên Yết: Cừu... buông tay ta ra đi. Bọn họ không kéo nổi cả 3 lên đâu!!
Im đi và nắm chặt vào...- Bạch Dương ngiến răng
Chiếc bàn bắt đầu bị kéo lê ra ngoài bởi sức nặng." trời ơi... Tay tui sắp đứt rồi" Ma Kết la lên.
" a..a...cố lên Kết ơi. Chúng ta đang nắm trong tay sinh mạng của họ" Sư Tử mặt đỏ lừ lên tiếng.
"gáng...lên.." Song Tử nói không ra hơi.
Tay Ma Kết buông khỏi chiếc bàn( quá mỏi rồi). Chiếc bàn lăn ra với tốc độ nhanh,Sư Tử Song Tử bị kéo lê không thể giử nổi. Pặp!!? 1 người lao ra níu phụ chiếc bàn lại" chúg ta không thể mất họ!" Nhân Mã gào lên." can thiệp hay lắm" Sư Sử reo lên.
Bụp!! Sợi dây đứt lìa khỏi chiếc bàn vì quá nặng. " sợi dây!!!!" Sư Tử lao ra theo sợi dây, Song Tử nhảy theo ôm Sư Tử, Nhân Mã chụp chân Song Tử,Ma Kết nắm Nhân Mã níu lại. Kết quả là bây giờ Sư Tử và Song Tử đag lơ lửng với sợi dây quá tải.
Thiên Yết: kết thúc rồi. Buông ta ra đi...
'' 0k. Mi sẽ không rơi xuống đó 1 mình đâu. Ta sẽ xuống đó với mi" Bạch Dương rút con dao ra kê vào sợi dây.
" mày cắt dây tao giết mày đó Bạch Dương" Sư Tử gào ầm lên
" chú không kéo được ta với Yết lên đâu... Cứ như thế này thì tất cả sẽ bị kéo hết xuống. Thà mất hai còn hơn mất hết" Bạch Dương đáp
" thằng ngu. Tao không để mất mày đâu. Không được cắt... Nghe không hả???"
" ầy. Chúng ta đi thui. Nghe tiếng hắn mãi nhức đầu quá" Bạch Dương nhìn Thiên Yết. " xin lỗi vì đã kéo mi theo"-T.Yết cười.
Sợi dây đứt lìa bởi con dao bén ngót. Bạch Dương, T.Yết, Xà Phu rơi xuống phía dưới. Sư Tử cứng người tay póp chặt sợi dây. Nhân Mã, Ma Kết kéo Song Tử và Sư Tử lên." ta nằm mơ àk. Hay chuyện này đang là sự thật" Song Tử ngồi bệt xuống.
" Cái tay khốn kiếp, tại mày hết đó" Ma Kết đập tay xuống sàn.
" ta tin là bọn họ đã an toàn rồi... Khômg có gì phải lo lắng cả bạn của tui ơi" Nhân Mã tay đầy máu dựa vào tường." Nhân Mã... Chú nói vậy là sao?" Sư Tử ngạc nhiên.
" sao chúng ta khômg xuống dưới để có thể hiểu được nhỉ"-Nhân Mã cười.
Thiên Yết từ từ mở mắt ra với nhìu tiếng động xung quanh: tiếng khóc, tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương..... " Huhu... Đồ ngốc!! Có biết tui cho mấy người lắm không?!" Xử Nử thút thít bên cạnh Thiên Yết trên 1 chiếc phao đệm to lớn." Xử Nử... Vậy là tui vẫn còn sống hả??" Thiên Yết ngồi dậy ôm chầm lấy Xử Nử?!. " xem ra chúng ta mạng còn lớn nhỉ?!" Bạch Dương cười khì. "cảm ơn Nhân Mã đi. Nhờ Mã Mã gọi cho tụi tớ nên mới biết mà đặt cái phao to này ở đây mà cứu hai người đó" Xử Nử nhíu mày nói.
Song tử, Ma Kết, Nhân Mã, Sư Tử lảo đảo bước ra và trước mặt là cả chục xe cảnh sát và cứu thương." Ma Kết!!" Kim Ngưu lao tới ôm chặt Ma Kết trong làn nước mắt." tính bỏ tui 1 mình hả?" Kim Ngưu thút thít."tớ xuống được tới đây gặp cậu củng nhờ tụi nó nhé" Ma Kết nhìn Sư Tử đang đở mình. Kim Ngưu thơm 1 cái nhẹ vào má Sư Tử: cám ơn nhiều lắm nàk!!
Song Tử ngồi năn nỉ Phi Mã đang đỏ mắt vì khóc. Sư Tử thì bị Cự Giải thuyết giáo đủ thứ và tất nhiên có kèm sự quan tâm,lo lắng. Nhân Mã đi từng bước với T.Bình đang trách móc,khóc um lên và Bảo Bình kế bên hỏi về mấy lọ axit.
Bạch Mdương đứng trên chiếc phao to la lớn: ta vẫn còn sống đây!!!
" thằng điên kia!! Tao giết mày đây" Sư Tử gào lên mỉm cười
Với tài ăn nói siêu hạng và gia đình có thế lực Thiên Mã giúp cho các sao nam không chịu hình phạt của pháp luật. Xà Phu bị đóng cửa công ty vì buôn bán thuốc kích thích tăng sức mạnh. Củng vì vậy mà Thiên Mã bị bố mẹ bắt ra nước ngoài, hát cùng Song Tử thương trog đêm nhạc đã tan vỡ...
5h00 pm:tại sân bay
"khóc gì chứ?! Tớ sẻ quay về tìm cậu sớm thui"Thiên Mã tay cầm vali mắt long lanh nước. " uk.Tớ sẽ chờ cậu. Từ giờ tới mai sau" Song Tử ôm lấy Thiên Mã.
Bố Thiên Mã: ta đi thui con, trễ rồi đó. Mẹ con đag đợi ở bên đó đấy.
Thiên Mã ôm lấy các sao nử đag rơi nước mắt " tạm biệt nhé!! Yêu mọi người rất nhiều!!.
Song Tử: để anh Sư và tớ đưa cậu 1 đoạn nửa!!
Sư Tử,Song Tử đi ra nơi lên máy bay từng bước chậm.Thiên Mã ôm Song Tử thật chặt,ôm Sư Tử thật chặt nói trong nước mắt" hai người hãy giữ sức khoẻ!!"
Rồi Thiên Mã bước đi theo bố mình và từ từ bị che khuất bời hàg ngàn con người. Sư Tử ôm lấy Song Tử, nước mắt hai người lại 1 lần nửa rơi xuốg nhìn Thiên Mã ra đi.....phi trường đông đảo giờ đây là khoảng không vô tận và nỗi đau sâu tận da thịt...
 
 

lớp học cá biệt - chap 25

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 14
» lớp học cá biệt - chap 32
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-