Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 20   lớp học cá biệt - chap 20 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:45 pm

 Tác giả: nhozkiss1408 


7h00 am: nhà Cự Giải.
Thiên Bình: uk. 1 bài hát buồn thích hợp cho 2 người tui có đây, nghe thử nhá.
Song Tử: cám ơn nhiều lắm nha.
Thiên Bình: bài này có rap, cưng có biết rap không nào?
Sư Tử: cái này thì tui dạy Song Tử. Khỏi lo.
Cự Giải: cuộc thi đêm văn nghệ sắp được tổ chức rồi, tớ sẽ đăg ký cho Thiên Mã với Song Tử. Nhưng Thiên Mã không biết có đồng ý không?
Song Tử: tui củng đang lo đây.
Sư Tử: đồng ý là chắc rồi,em phải mạnh mẽ lên chứ!
Đúng đó, mạnh mẽ lên! -Thiên Yết lên tiếng làm cả đám im lặng.
Sư Tử: trời đất!! Con ma kia. Ở đâu ra thế??
Thiên Yết: ta chờ lâu quá không thấy ai nên leo tường vào đó mà.
Sư Tử gào lên: sao không bấm chuôg để Giải ra mở cửa? Leo tường vậy sao?
Thiên Yết nhún vai: Nhân Mã nó phá hư chuông rồi!! Ta đành phải vào tìm chủ nhà thôi!!
Cự Giải: vậy là cả nhóm cúp học hết để qua đây hả?
Thiên Yết: chính xác. Bạch Dương nó đang leo ở ngoài đó. Ra tiếp nó đi Sư Tử.
Sư Tử chụp luôn cây chổi lao ra ngoài. Sư Tử nhìn ra thấy Cừu đã leo được gần qua khỏi bức tường, các nử cổ vũ om sòm.
BD: gần qua được rồi!!
Bốp!! Bạch Dương ăn luôn cây chổi vào đầu té nhào xuống sân nằm chèo queo. Cả đám nhịn cười ko dám nói gì trước đôi mắt Sư Tử kia. " anh ơi.Thiên Mã cần chúng ta giúp"Song Tử bên trong chạy ra.
8h00: nhà Thiên Mã
Xà Phu: em trước sau gì củng là vợ anh thôi. Anh phải quan tâm lo lắng cho em chứ!!
Thiên Mã: đồ ''crazy" tui sẽ không bao giờ cưới anh đâu!!
Xà Phu: thằng Song Tử đó làm sao bằng anh được mà em mê?
"Ầy!! Người ta đã không thích mình thì thôi cớ sao lại cứ theo làm cái đuôi vậy" Thiên Yết lại xuất hiện bất ngờ ngồi cười mỉa mai trước sự ngạc nhiên của Thiên Mã và Xà Phu. Vài giây sau là cả binh đoàn người đi vào.
Thiên Mã: Đôg vui quá ta!! Có chị hai nửa!
Cự Giải: ơ....Mã gọi Giải là chị 2 hả?
T.Mã: uk. Anh 2 là Sư Tử thì Giải là chị 2 rồi.
Không dám đâu! Mà em gặp chuyện gì hả?-Sư Tử
Cả đám bắt đầu tụ tập ngồi trên 2 gế sô pha dài. Thiên Mã dễ dàng làm quen hết(nói chuyện quá hợp gu mà).
Xà Phu: tụi mày qua nhà người ta mà ồn ào thế.
Bạch Dương: Ơ...ôsin sao không xuốg bếp mà ngồi đây hóng chuyện.
Thiên Yết: ôsin cao cấp mặc đồ đủ màu luôn, ta cứ tưởng mấy thằng té sôg ấy chứ.
Thiên Bình: chọc người ta hoài. Người ta đẹp trai vậy mà.
Tất cả sao nam:thấy gớm!!!
Xà Phu nắm tay Thiên Bình kéo ra ngoài sân trước sự ngạc nhiên của tất cả.
Xà Phu: em nói thật chứ!
T.Bình: hả!!? Là tui đùa thôi mà
Xà Phu: trước giờ anh không biết đùa,em làm bạn gái Xà Phu này đi. Anh sẽ cho em tất cả.
T.Bình:trời đất!! Trắng trợn vậy ư!! Xin lỗi nha. Hoa đã có chủ.
Xà Phu ôm luôn Thiên Bình vào người. Thiên Bình cố gắng vùng ra nhưng không cựa quậy gì được nửa,vừa tính cắn thì Nhân Mã ra tới. " mày làm gì vậy hả??" Nhân Mã xô Xà Phu ra.
Xà Phu: từ bây giờ T.Bình là bạn gái tao. Mày không có quyền đụng vào.
Xà Phu búng tay và 2 tên vệ sĩ xông vào gì chặt Nhân Mã xuống đất.
"mày thật là hèn"
Nhân Mã mắt nổi lửa nhìn Xà Phu cười gian xảo.
 
 

lớp học cá biệt - chap 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 5
» lớp học cá biệt - chap 18
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-