Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 19   lớp học cá biệt - chap 19 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:41 pm

Tác giả: nhozkiss1408 


Thiên Mã dẫn cả 3 người về 1 căn nhà sang trọng. Đèn chùm, đèn màu lấp lánh sang trọng. đặt Song Tử ngồi lên sô pha rồi chạy đi lấy đồ băng bó.
Song Tử ngồi nhìn căn phòng hồi lâu, đưa mắt tìm lấy 1 vật, 1 thứ gì đó.
Thiên Mã bước ra đặt lên bàn 1 cây viết cũ " viết của cậu đó, tớ giử nó suốt để nhớ về cậu"
Hừ!! Đã bỏ đi không lời từ biệt, cây viết này sao không quăng luôn đi, giử làm gì nhỉ??
Sư Tử: Thiên Mã đi là có lí do. Em không thể đổ hết tội cho Mã được!!
Lý do gì chứ hả?? Cô ta chỉ có mới quên cũ thôi. Anh em mình là gì mà cô ta phải bận tâm chứ!!
Cự Giải: 2 người thôi đi,Thiên Mã khóc rùi kìa!!
Song Tử: nước mắt cá sấu ư? Trò này xưa lắm rồi,sao không diễn trò khác đi...
Sư Tử: mày thôi đi. Có muốn tao đánh mày không hả??
Song Tử nói đúng anh Sư ơi!! Em là đứa không ra gì, xem tình cảm của 2 người như trò chơi vậy ... Tất cả mọi thứ, tình cảm, ký ức,kỷ niệm buồn vui, ấm áp nhưg mỏng manh đó do chíh em đã dập tắt trong cái ngày ngiệt ngã đó...Em ước gì có thể trở lại cái ngày đó để em có thể tìm lại cái gia đình nhỏ của mình....1 gia đình nhỏ mà hạnh phúc, ấm áp muôn đời...
Thiên Mã kết thúc lời nói bằng nụ cười gượng với 2 dòng lệ.
Thế vì cái lí do ngớ ngẩn gì mà cậu đã để tụi này ở lại??-song Tử mặt lạnh như băng.
Mẹ Mã bệnh tim nên phải ra nước ngoài chửa trị,nên phải sang theo...củng chỉ mới về đây 1 thág thui!!
Song Tử đờ người ra im lặng. Thiên Mã dụi mắt rồi đi vào bếp. Sư Tử tức tối nhìn thằng em nóng tính xử sự không đúng.
Sư Tử: Thiên Mã nó đang khóc ở dưới, mau xuống xin lỗi rồi bày tỏ hết tình cảm của mình cho người ta biết đi.
Song Tử không suy nghĩ chạy thẳng xuống bếp. Thiên Mã tay cầm chặt 1 căn nhà gỗ nhỏ tay che miệng để tiếng khóc không vang."tớ xin lỗi Mã à! Tớ đã điên rồi nên mới nói với cậu nhửng lời đó.Tớ đã quá ích kỉ chỉ biết bản thân mình thui..." Song Tử ngồi xuống lòng thắt lại.
Tớ mới có lỗi. Lẽ ra hôm đó tớ phải đi tìm cậu mới đúng...
Tìm tớ rồi lở lun chuyến bay, xa luôn gia đình của cậu hả? Như thế thì tớ và anh Sư củng không đồng ý đâu...
Song Tử mỉm cười nắm chặt tay Thiên Mã đang ôm căn nhà gỗ.
Tính để cái vết thương trên mắt tới mai à-Sư Tử xuất hiện.
Song Tử: ầy,có sao đâu, ngoài da thui mà.
Thiên Mã: thôi để tớ băng lại cho. Để vậy không được đâu!!
Mọi việc đã được làm rõ,Song Tử lại được gặp lại người mình yêu thương nhất sau khi mỏi mòn chờ đợi.
11h15' tại trườg Zodiac: " hôm nay học chán quá, thiếu người trò chuyện" Thiên Bình bĩu môi
Ma Kết: chắc ngày mai Cự Giải đi học lại thôi,làm gì buồn gê vậy.
Kim Ngưu: mà không biết Giải với Sư Tử có đi với Song không nhỉ?
Thiên Yết: muốn biết thì gọi điện mà hỏi? Suy nghĩ làm gì?!
Cả đám đang nhốn nháo thì tiếng chuông tin nhắn của Thiên Bình reo lên. " ngày mai cậu nghỉ học 1 bửa nha. Tớ có chuyện cần cậu giúp nàk. 7h ngày mai tại nhà tớ!! Yêu nhiều-Cự Giải" Thiên Bình đọc to tin nhắn.
Song Ngư: chắc phi vụ gì hay ho lắm đó.
Nhân Mã: hay thật, có còn xem chúg ta là bạn không nhỉ? Sao không rủ tụi mình
Bạch Dương: chắc chắn có Sư Tử nửa, ngày mai ta củng nghĩ nửa.
Bảo Bình: đúng đó, chúng ta phải giúp họ.
Xử Nử: đồng ý 2 tay luôn.
Thiên Bình: ơ...Bảo Bình với Xử Nử dám cúp học luôn ư?
"không gì là không thể" cả đám hô lên rồi háo hức về nhà chuẩn bị tinh thần cho ngày mai...
 
 

lớp học cá biệt - chap 19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
» lớp học cá biệt - chap 4
» lớp học cá biệt - chap 17
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-