Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 18   lớp học cá biệt - chap 18 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:21 pm




 Tác giả: nhozkiss1408 



Một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước tiệm bánh, 4 tên mặc đồ đen bước ra và vào trong quán.
Ông chủ đâu?? Lấy bánh ra mau đi. Đói quá rồi!! Mau đi- 1 tên ra vẻ đại ca hét ầm ĩ
Song Tử,Sư Tử nhìn ra ngoài dò xét.Cự Giải níu Bác hùng cứng ngắc.
Bác Hùng: tụi nó lại tới phá rồi.
Cự Giải: nhìn tụi nó dữ quá àh.
Sư Tử: Bác đưa bánh đây cháu đưa cho tụi nó.
Bác Hùng: thôi!!, tụi này gê lắm con đừng nên dây vào.
Cự Giải bưng khay bánh ra: bánh nè. Đem ra rồi bảo tụi nó đi đi nha.
Sư Tử: hên xui àh.
Nói xong Sư Tử bưng khay bánh đi ra theo sau là Song Tử.
"Toàn girl xấu anh em ơi, quán gì mà tệ"
Mời mấy huynh dùng bánh-Sư Tử nói giọng đầy nguy hiểm.
Chủ quán đâu?? Không cho em nào đẹp ra đây mà cho thằng này ra đây!!
Bốp!! Tên áo đen ăn luôn cái khay bánh vào đầu. Sư Tử đạp luôn cái bàn văng vào 2 tên kia. Song Tử đập ghế vào đầu thằng còn lại. Sư Tử nắm đầu tên ăn khay đập bốp xuống ghế.
Ai sai tụi mày tới phá quán Bác tao?!
Là tao đây!! Mày thích gì nào?!-1 tên tóc vuốt keo đeo kính đen bước vào ,theo sau là 2 vệ sĩ to con.
Sư Tử:Mày chỉ là thằng ăn theo vệ sĩ thôi. Tư cách gì mà phá quán Bác tao.
Hừ!! Mày chưa biết tới danh tao nên mày chưa sợ. Tao là Xà Phu đây!!!
Xà Phu vừa nói xong thì chân Sư Tử đá thẳng,nhưng tay của tên vệ sĩ đã nắm được chân Sư Tử trước khi nó vào mặt Xà Phu.
Xà Phu: xử nó cho tao!!
Hự!! Hự!! Sư Tử ăn 2 gối và 1 đá té xuống sàn. Song Tử ăn 1 đá tét mí mắt. Tên vệ sĩ nắm đầu Sư Tử lên thì 1 tiếng người la lên:
Xà Phu!! Anh làm cái gì ở đây vậy hả??
1 cô bé tóc nâu, áo thun trắng quần dài sút cái tô trên sàn vào đầu tên vệ sĩ" các người đang quậy quán bánh mà tui yêu quí nhất đó"
Xà Phu: ơ.... Anh xin lỗi, anh làm thế củng vì em mà!!
Anh làm ơn đưa bọn thừa hơi này đi đi và đừng bao giờ tới đây nửa!!
Tất cả ra xe mau, còn chờ gì nửa!! Anh xin lỗi. anh về nhà chờ em đó!!-Xà Phu bước ra xe rồi đi mất. Lúc này Bác Hùng mới hết đứng tim"Thiên Mã ơi, bác cảm ơn cháu lắm."
Song Tử tay ôm con mắt bị thương đứng dậy nhìn cô bé không chớp mắt,tim đập loạn xạ,lòng nóng ran lên.
Bạn có sao không, mình đưa đi bệnh viện-Thiên Mã nhìn Song Tử.
Khôg! Chẳng sao cả, cám ơn bạn đã quan tâm-Song Tử ôm mắt bỏ đi
Nè!! Tính bỏ đi đâu với vết thương đó chứ-Thiên Mã chụp tay Song Tử lại
1 cảm giác quen thuộc, 1 bàn tay của 1 người lạ chưa hề quen biết mà làm tim mình phát loạn nhịp, lòng mình xôn xao thế này ư?!
Thiên Mã: chúg ta có gặp nhau chưa nhỉ?!
Ơ...ơ... Tui chưa gặp cô lần nà0 hết, chắc cô nhầm rồi.
S0ng Tử!! Đòi đi tìm người ta mà sao bây giờ gặp rồi lại lạnh nhạt vậy hả?-Sư Tử ngồi hô to
Song Tử nhìn Sư Tử rồi im lặng. Quay qua thì thấy Thiên Mã đang nhìn mình với con mắt ứ nước mắt. Thiên Mã ôm chầm lấy Song Tử rồi bật khóc thật to.
Em là Thiên Mã!! Thiên Mã đây!!-Thiên Mã nói trong làn nước mắt.
Song Tử ôm Thiên Mã thật chặt như không muốn mất người con gái này thêm 1 lần nào nửa.
Bác Hùng,Sư Tử,Cự Giải mỉm cười và thầm chúc phúc cho 2 người họ. S0ng Tử đã tìm lại được Thiên Mã, nhưng Thiên Mã sẽ đồg ý bước tiếp với Song Tử trên quãng đường còn lại không khi mà gia đình cô và gia đìh Xà Phu đã hứa hôn với nhau....
 
 

lớp học cá biệt - chap 18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 10
» lớp học cá biệt - chap 26
» lớp học cá biệt - chap 11
» lớp học cá biệt - chap 29
» lớp học cá biệt - chap 12
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-