Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 13   lớp học cá biệt - chap 13 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:00 pm

 tác giả: nhozkiss1408 


Bạch Dương lao ra, tên say thấy 2 sát khí đành bỏ xe mà chạy. Bạch Dương đỡ Song Ngư mắt nhìn lo lắng.
Ngư có sao không? Đau ở đâu vậy-Bạch Dương hỏi không ngừng.
Làm gì quan tâm tui gê vậy??-Song Ngư đỏ mặt.
Không quan tâm Ngư thì biết quan tâm ai bây giờ!!-Bạch Dương nói giọng buồn bã.
Song Ngư nhìn khuôn mặt buồn bả đang đở mình từng bước mà mỉm cười thích thú. Sư Tử thì như ôsin kéo xe đạp ở phía sau.
Khi đó trong khoảng sân lớn Song tử đang đứng thơ thẩn ở cái bùng binh giữa sân. Kim Ngưu thì kéo Ma Kết đi tìm can-tin.Cự Giải,Thiên Bình bị 1 đám con trai bu xung quanh.Thiên Yết,Xử Nử đi với Bảo Bình xem phòng thí nghiệm.
Song Tử, em nhớ Thiên Mã nhiều lắm đúng không?-Sư Tử đứng kế Song Tử hỏi.
Em vẫn khôg hiểu tại sao cô ấy lại bỏ đi để anh em chúng ta chịu sự đau khổ.-Song Tử nói đầy tức giận.
Chắc là có lí do riêng, chứ Thiên Mã nhà ta không tuyệt tình vậy đâu-Sư Tử an ủi
Không có 1 thông tin, 1 thứ gì về cô ấy cả? em phải làm sao để tìm được cô ấy đây...mà chắc gì cô ấy đã về đây chứ...-Song Tử
"Nếu Thiên Mã còn xem chúng ta là gia đình của cô ấy thì cô ấy sẽ quay về đây tìm chúng ta..."
Em lên lớp học củ nha- nói rồi Song Tử đi thẳng."Nó không muốn mình thấy nó khóc đây mà"-Sư Tử thầm nghĩ.
Song Tử đã vui lên được chút nào chưa?- Cự giải kéo áo Sư.
"Trời!!! Đi đâu mà đầu tóc bù xù vậy??"
"Tại fan hâm mộ nhiều quá đó nên vất vả lắm mới thoát được!"
Đúng là Cự Giải mà, để tóc gì củng đẹp cả-Bạch Dương nháy mắt.
Ơ...Hai người thành cặp khi nào thế??-Cự Giải nhìn Dương với Ngư ngây thơ hỏi
Song Ngư và Bạch Dương gục đầu im lặng mặt đỏ lên làm Sư Tử không nhịn được cười,vô tình Sư Tử ngước lên hành lang lầu hai thấy Song Tử đang như người mất hồn đứng yên như tượng...
Sư Tử:Ê Cừu!! Tối nay có mưa sao băng đó, nhớ rủ Song Ngư đi xem nhá.
Bạch Dương liếc sang Song Ngư nói:để ta hỏi người ta cái đã.
Hỏi gì nửa? Tối nay 10h tập trung còn bây giờ ta lên trên lầu đây. Ở lại tâm sự vui vẻ-Sư Tử nói rồi đi lên lầu, Cự Giải lon ton theo sau
Sợ em nhảy xuống nên lên đây hả?-Song Tử nhìn Sư Tử.
Anh chỉ muốn điều tốt nhất thôi!!-Sư Tử trả lời.
Cự Giải:Tối nay đi ngắm sao băng với mọi người nha.
Song Tử: tối nay tớ bận rồi, không đi được đâu.
Sư Tử: đừng buồn nửa nhóc à. Vui lên đi mai anh sẽ đi tìm Thiên Mã với em.
Song Tử mặt sáng lên: thật không? Anh sẽ giúp em chứ?
Sư Tử: Ừ. Anh không gạt em đâu.
Song tử: vậy bây giờ em phải về chuẩn bị 1 số thứ. Rồi phải làm con ngoan trò giỏi để năn nỉ bố mẹ cho ngày mai nghĩ học đi với anh nửa.
Sư Tử:0K.Bố Mẹ em nổi tiếng khó tính, về làm tốt nhiệm vụ đi ngày mai em sẽ gặp được Thiên Mã.
Song Tử choàng tay ôm Sư Tử và Cự Giải thật chặt rồi tạm biệt ra về với khuôn mặt vui vẻ. Sư Tử đứng nhìn thằg em vui mừng ôm chầm các sao khác thì nửa thấy mừng nửa thấy lo lắng. Mừng vì em mình đã vui trở lại nhưng sợ rằng nếu không tìm được Thiên Mã thì nó sẽ như thế nào...Chắc gì Thiên Mã đã về đây đâu...mà có về thì biết tìm ở đâu...
Làm gì nhăn nhó vậy- Cự Giải hỏi Sư Tử.
Điều ước dưới sao băng sẽ thành hiện thực chứ- Sư Tử thở dài hỏi lại.
Cự Giải: có chứ,mà tính ước gì thế??
Sư Tử: tui sẽ ước cho ngày mai tìm được Thiên Mã,hi vọng nó thành hiện thực.
Nói rồi Sư Tử đưa tay vào túi bước đi,Cự Giải vẫn lon ton từng bước theo sau. Một lúc sau tại 1 quán nước nhỏ:
Sao băng nó có đẹp không nhỉ- câu hỏi ngây thơ của Kim Ngưu.
Đẹp như Ngưu vậy đó-Ma Kết cười
Hai người này gê quá ta. Có quen nhau không vậy?-Thiên Bình tò mò.
Kim Ngưu đỏ mặt: có...đâu...mà...!!!
Thiên Yết:Kết ơi nếu để ý rồi thì lựa lời tỉnh tò đi nha.
Bạch Dương: tối nay sẽ lãng mạn lắm nha.
Xử Nử: nhìn cặp kia đi, đang suy nghĩ về buổi tối nay đó.
Cả đám nhìn theo mắt Xử Nử và thấy Cự Giải ngậm chúpachúp ngồi trên đùi Sư Tử đang ngậm ống hút.
Ơ..Tại hết ghế nên mới ngồi ké ở đây chứ bộ-Cự Giải thanh minh ngay
Haha, ngặm ống hút ngon không cưng?- Nhân Mã cười
Sư Tử: kệ ta!! Chú lo tìm người để đi chung với đi.
Nhân Mã nháy mắt với Cự Giải: tối nay em đi với anh nha Giải.
Sư Tử quăng cây ống hút vào đầu Nhân Mã: mặt mi gian quá đó?
Cự Giải: Thiên Bình ơi!! Tối nay đi với Nhân Mã phải không??
Thiên Bình ấp úng: Ơ,có đâu chứ,ai đồn vậy hả?.
Thiên Yết:ai mà đồn làm gì? Chính miệng thằng Mã nói mà!
Gê quá! Hai đứa này gê quá!-Bạch Dương cười đắc chí
Bảo Bình: tối nay tớ bận mất rồi nên xin lỗi nha,không đi được.
Bạch Mdương nhìn Bảo Bình: tối nay không đi là biết nha em.
0k!!! Quyết định vậy đi nha. Tối nay 10h qua nhà Sư Tử-Thiên Yết bình thản nói.
Sư Tử gào lên: tại sao lại là nhà ta?
Cả đám hò hét, vui mừng bỏ ngoài tai tiếng hét của Sư Tử rồi bàn tán xôn xao với nhau về điều ước cho tối nay...
 
 

lớp học cá biệt - chap 13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-