Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 11   lớp học cá biệt - chap 11 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:55 pm

 tác giả: nhozkiss1408
Thôi, mọi chyện của quá khứ đừng nhắc tới nửa, chúng ta đưa Song Tử về trước thui-Bảo Bình lo lắng...các sao khác củng chạy tới...sau khi nghe Sư Tử nói thì ai củng im lặng đến cạnh Song Tử chia sẽ chút gì đó...
Tất cả bắt đầu ra về, mọi người đi lấy xe, Song Tử thì đứng như 1 người mất hồn trên vỉa hè. Cả đám lấy xe ra rồi chạy thật nhanh tới chỗ Song Tử. Đúng lúc đó thì có 2 thằng học sinh chạy xe máy lạng lách trên vỉa hè, thấy Song Tử đứng đó mà bọn nó không hề giảm tốc độ.
Mày không tránh thì mày chết..- tên ở đằng sau la lên.
Kim Ngưu, Cự Giải, Song Ngư kéo Song Tử về phía cổng, 2 thằng học sinh được nước làm tới đâm thẳng về phía Song Tử với các cô gái. Ma Kết cầm chiếc xe đạp quăng thẳng vào xe của 2 thằng học sinh, tốc độ quá nhanh gặp sự tác động của xe đạp 2 thằng văng như mít rụng. Không để hai thằng học sinh nói nhiều Sư Tử,Thiên Yết,Nhân Mã,Bạch Dương lôi đầu dậy đánh một trận te tua vì cái tội lu bu...
Có sao không song tử-Kim Ngưu hỏi.
Không, không sao đâu, thôi chúng ta về thôi-Song Tử cười nhạt.
Cả đám đưa Song Tử về nhà. Xe của Ma Kết bị tan nát nên Yết nhường xe mình lại rồi đi chung với Thiên Bình.
Cả đám đã ai về nhà nấy sau khi đưa Song Tử về,ai củng lo lắng,lòng thấy khó chịu,muốn làm một cái gì đó
Vừa về tới nhà,Sư Tử đã nhận được tin nhắn. "anh Sư Tử!Ngày mai em quay lại trường cũ mà anh em mình đã gặp cô ấy. Nếu anh đi với em thì gặp lúc 8h nha". Nội dung tin nhắn của Song Tử gửi hiện lên. Sư Tử ngồi xuống ghế mệt mỏi- đã lâu rồi nó không gọi mình là anh, hôm nay nó gọi mình là anh thì chắc nó đang cần mình lắm...-suy nghĩ rồi Sư Tử chìm vào giấc ngủ.
7h sáng hôm sau... Song Tử đang mặc đồng phục trường Zodiac nhưng lại đứng trước 1 ngôi trường màu xanh, nhỏ hơn Zodiac về mọi mặt. Song Tử đứng bên chiếc xe đạp nhìn ngôi trường và ký ức năm nào tràn về.....
~¤~
2 năm trước...
Các người chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi- 1 cô bé tóc nâu dễ thương đang bị đám học sinh chọc gẹo
Các người bắt nạt con gái mà không biết xấu hổ hả?-1 cậu bé tóc đen khá là điển trai đứng ra che chở cho cô bé tóc nâu.
Ê... Tụi bây ơi,Song Tử hay khóc nhè làm anh hùng kìa.!!- thằng nhóc tóc đen ra dáng đại ca lên tiếng.
Mặc kệ tụi nó chúng ta đi đi- cô bé tóc nâu kéo cậu bé đi.
Haha... Mày củng như thằng anh mày thui, yếu đuối quá.- nhóc tóc đen cười ha hả.
Tụi mày không được nói xấu anh Sư Tử của tao-Song Tử nhảy vào đấm đá tụi học sinh.
5 phút sau... Bọn học sinh bỏ đi khi đã đánh Song Tử bầm dập.
Anh có đau không?- cô bé tóc nâu xem mặt Song Tử hỏi.
Không sao hết , hơi đau thui...-Song Tử với con mắt bầm nói
,rồi từ xa một cậu bé tóc đen khuôn mặt hiền hậu chạy tới: Song Tử,Thiên Mã hai đứa không sao chứ?
Không sao hết anh à, bầm nhẹ thui-Song Tử nói với cậu bé.
Anh thật yếu đuối, thật ngu ngốc để hai em phải bị bắt nạt mãi.
Không sao đâu. Anh đừng tự trách mình nha.Anh là người anh tuyệt vời- cô bé tóc nâu cười tươi.
Sư Tử ngồi xuống ôm hai đứa em vào lòng( 2 đứa đều bằng tuổi Sư Tử nhưng đều gọi Sư là anh). "Chỉ có anh Sư với anh Song Tử là quí em nhất thui, nhửng kẻ còn lại là nhửng kẻ xấu xa. Chúng ta sẽ là 1 gia đình nhỏ không bao giờ rời xa nhau nhé"- cô bé tóc nâu cười thật tươi.
Không được như ý muốn...không lâu sau đó....Bố Mẹ Thiên Mã ra nước ngoài định cư nên cô bé củng phải đi theo...Tiếng chuông tin nhắn của Song Tử vang lên khi chú nhóc còn đang say ngủ...lồm cồm bò dậy lấy điện thoại:" Song Tử ơi em sắp đi rùi. Anh và anh Sư mau tới nhà em đi! Em muốn gặp hai người lắm!". Vừa đọc xong tin nhắn Song Tử gọi Sư Tử ngay. 2 anh em trên chiếc xe đạp nhỏ chạy hối hả. 1 đám học sinh chặn 2 anh em lại, là bọn đã bắt nạt Song Tử. 15,20,rồi 30 phút cô bé tóc nâu vẫn liên tục gọi điện nhưg không liên lạc được. Bố Mẹ Thiên Mã bắt đầu hối thúc vì trời đã gần mưa. 1 cậu bé tóc đỏ kéo Thiên Mã lên chiếc xe hơi trắng. Vừa vào xe nhìn qua tấm kính sau xe thì thấy Song Tử đang tới từ rất xa,Thiên Mã cắn chặt môi đập kính ầm ầm rồi bật khóc....Song Tử chạy rồi té xuống đường bật khóc: anh sẽ chờ em Thiên Mã...anh sẽ chờ..- Song Tử nói trog tiếg nấc. Sư Tử với bộ dạng te tua ôm chặt lấy Song Tử.
Thiên Mã bỏ em thì Thiên Mã là đồ ngốc. Em phải mạnh mẽ lên. Anh sẽ đi học võ,anh sẽ không yếu đuối nửa,anh sẽ giúp em tìm lại Thiên Mã. Anh hứa với em!!!- Sư Tử gào lên rồi cơn mưa ào xuống....
~¤~
Song Tử giật mình tỉnh lại, lòng đau nhói. Củng vì lũ đó mà mình mất Thiên Mã.Song Tử nhói đau....
 
 

lớp học cá biệt - chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
» lớp học cá biệt - chap 4
» lớp học cá biệt - chap 17
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-