tác giả:nhozkiss1408
[b style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; "]Sau 1 lúc đạp hì hục, Sư Tử dừng lại trước 1 cái cửa lớn hình vòng cung, bên trong là một khung cảnh lãng mạn, đầy chất tự nhiên. Sư Tử và Kim Ngưu tiến tới nhóm đã tới trước.[/b]
Chúng ta vào trong thôi và cuộc chiến sẽ bắt đầu_Song Tử hô to
Cả đám chạy lon ton vào trong. Chỉ còn Nhân Mã,Sư Tử,Thiên Bình đang mua đồ lưu niệm và Cự Giải,Ma Kết đang đứng chờ.
Thiên Bình cặp nhẫn này được nè_Nhân Mã nhìn cặp nhẫn.
Uk. Được đó,mà nói tui vậy là sao?_Thiên Bình đỏ mặt.
Hehe.. Yêu nhau rồi biết phải làm sao?!_Sư Tử nháy mắt.
Thiên Bình kéo áo Sư Tử rồi chỉ về phía cổng
Ông củng thích bé Giải mà sao để tên Kết nắm tay như vậy?! Không được,không được"
Cự Giải liếc thấy Sư Tử đang nhìn chằm chằm thì lấy tay còn lại nắm luôn tay kia của Ma Kết. Sư Tử vẫn không hiểu tại sao mình lại khó chịu, tại sao mình lại tức gjận khi Cự Giải nắm tay Ma Kết như vậy.....
Sư Tử mắt bùng lửa dẹp hết mọi suy nghĩ chạy tới, nắm balô Ma Kết kéo vào trong công viên giọng đầy nguy hiểm: hôm nay ta sẽ cho mi biết thế nào là địa ngục trần gian..Ma Kết thì chửi thầm: tên điên, tên hấp, tên phá đám...
Tên Sư Tử đáng ghét, cố tình lờ mình đi đây mà_ Cự Giải nói thầm.
Vừa ghét vừa thương hả??_Thiên Bình chen vào.
Oa....¥/@£€¥... Cự Giải đỏ mặt.
Ở bên trong thì khỏi nói rồi, cả đám ném từa lưa hột me cả. Song Tử dí ném lun nhửng người không quen,Thiên Yết thì ăn đạn của Kim Ngưu,Xử Nử với Ngư nhi mệt mỏi luôn, Bạch Dương thì leo lên cây ném mấy ông bảo vệ. Sư Tử thì chạy đi tìm Ma Kết vì trong lúc lôi kéo, tên Kết đã biến mất từ lúc nào (Kết đã hi sinh ba lô để tự cứu mình)....
Tên khùng đó vẫn tìm mình sao?_Ma Kết ngồi dưới 1 cái cây to gần 1 hồ nước.Ma Kết đang nhìn xa xăm thì ngạc nhiên khi Bạch Dương bước tới đứng nhìn xa xăm: nước hồ chắc là mát lắm Kết nhỉ.?.
Ừm...nước trong veo, sạch đẹp thế cơ mà!! Ma Kết vừa nói hết câu Bạch Dương giơ chân đạp Ma Kết 1 cái mạnh. Lộn 2 vòng rồi rớt xuống hồ...Ma Kết trồi lên mắt toé lửa nhìn Bạch Dương chạy bỏ luôn dép.
Trong khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì Cự Giải ngồi trầm tư bên nhửng cây hoa hồng. Cự Giải nhìn cây hoa rồi mỉm cười.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho 1 tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng trắng tượng trưng cho 1 tình yêu thật trong sáng và cao thượng, hoa hồng cam tượng trưng cho tình yêu có pha 1 chút ghen tuông...-Ma Kết ngồi xuống cạnh Cự Giải với bộ đồ ướt nhẹp.
Cự Giải nhìn Ma Kết ngạc nhiên và chăm chú,Ma Kết tỏ ra vô cùng hiểu biết, lãng tử khác hẳn với Ma Kết lúc xưa...
Ma Kết này hứa sẽ là chỗ dựa cho Giải suốt đời, không bao giờ rời xa,không để ai đụng tới Giải hết. Giải sẻ để Ma Kết tớ chở che trên quảng đường còn lại chứ_Ma Kết nắm lấy tay Cự Giải.
Trong khoảnh khắc đó tất cả dường như im lặng. Ma Kết bắt đầu áp mặt vào Cự Giải,Cự Giải như đơ người chẳng biết phải làm sao.,... Lúc 2 môi đã gần chạm nhau thì Sư Tử đi tới nhìn thấy thì quăng luôn cái bong bóng cầm trên tay vào đầu Ma Kết quay người đi,lòng khẽ nhức nhối... Nghe tiếng bóng Cự Giải như thức giấc...Ma Kết với cái đầu ướt nhẹp tức tối,Cự Giải thì cười thích thú rồi nhìn theo Sư Tử
Ma Kết như hiểu ra là cô ấy đã không đồng ý lòng đau nhói nhưng vẫn gượng cười: tại sao chứ? Có phải là Sư Tử không?- Ma Kết nói với đôi mắt buồn bả. Cự Giải chìa tay ra nói: chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi nha!!!
Một câu nói tồi tệ nhất trong ngày,Ma Kết sụp đổ lòng đau nhói nở nụ cười gượng nắm tay Cự Giải thật chặt 1 lần cuối.
Cự Giải cùng Ma Kết đi từng bước trên thảm cỏ giải bày,tâm sự để bù đắp cho Ma Kết đã vì mình mà đau khổ.Cự Giải không thể đồng ý vì trái tim nó đã giúp Giải chọn được chủ rồi....người mà bao năm qua vẫn luôn gây gỗ với cô hết lần này tới lần khác nhưng không thiếu sự quan tâm đến ấm lòng...