tác giả: nhozkiss1408
Xử Nử lên chung xe với Song Ngư. Bạch Dương và Nhân Mã. Bảo Bình và Song Tử. Ma Kết và Cự Giải.Sư tử với Kim Ngưu. Thiên Yết và Thiên Bình mỗi người 1 chiếc.
Sau khi ổn định cả đám vui vẻ, háo hức lên đường thẳng tiến tới công viên. Nhửng tiếng cười đùa vui vẻ náo nhiệt mà từ đó giờ chưa hề có. Thiên Yết thì chạy song song nói đùa vui vẻ với Xử Nử,Song Ngư bấm chuông leng keng,Sư Tử thì đua nhau với Bạch Dương, Ma Kết thì chạy từ từ phía sau tâm sự với Cự Giải.
Ghé vào uống cà fê đê_Nhân Mã chỉ
0k. Khát nước quá àh_Thiên Bình cười.
Đợi ta nghĩ mệt chút đi rồi mi biết_Sư Tử nhìn Bạch Dương.
Haha....chưa ngủ mà mơ ư?_Bạch Dương dựng xe.
Ở đây có cá viên không ạ?_Cự Giải ngây thơ
Sư Tử đập bàn: có củng đừng đem ra.
Lát vào công viên đi rồi biết tui_Cự Giải hăm doạ.
Đừng lo Giải,Kết sẽ xử nó dùm cho!Thiên Yết,nhớ giúp ta nhé_ Ma Kết bước vào nói,T.Yết gật gù.
Kim Ngưu chạy vào_ chia phe ra đi.
Kim Ngưu đã nói đúng ý rồi,cả đám bắt đầu loạn cả lên. Sau 1 lúc loạn lạc đã chia thành 2 phe ngồi hai bàn. Phe 1: Cự Giải,Thiên Yết, Ma Kết,Xử Nử, Song Tử, Bảo Bình. Phe 2: Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã,Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư.
Hehe....bây giờ mấy bạn thích chơi gì đây_Song Tử nhìn hỏi.
Chơi cái gì nhẹ nhẹ thui_Song Ngư nhìn mọi người lo lắng.
Hehe...trò gì thì Song Ngư củng chết với ta_Song Tử đe doạ.
Chỉ sợ chưa kịp đụng chú em đã no đòn rồi_ Bạch Dương lên tiếng.
Thiên Yết: hàhà, lát nửa sẽ có súp Sư Tử.
Bỗng 1 người bán bong bóng đi ngang, Sư Tử nhìn thấy liền chạy ra.Cả đám nhìn ngạc nhiên. Sau 1 lúc Sư Tử bước vào với 2 bịch bong bóng chưa thổi.
Chúng ta sẽ chơi ném bong bóng,các bạn muốn bỏ nước mắm hay nước tương vào bong bóng đây_Sư Tử cười gian
Hu...hu...tiêu cái áo trắng của tui luôn á_ Xử Nử nhìn Sư Tử.
Đúng rồi, dơ quá, chúng ta nên bỏ nước vào thui_Nhân Mã góp ý.
Thôi,tui thấy sao sao ấy?!_ Song Ngư nói
Không sao hết,mặc áo khoác của tui vào nè_Sư Tử lục balô.
Thui.Đễ ta đưa cho_Bạch Dương cười rồi đưa áo cho Song Ngư.
Nhân Mã hô to: nhóm ta vậy là đủ cặp luôn á. Tên Sư với bé Ngưu,Ngư nhi với Bạch Dương...Mã Mã ta với...híhí
Cười gê quá à_T.Bình nổi da gà.
0k. Chơi luôn, đi bơm nước vào bong bóng đi_Thiên Yết đưa áo khoác cho Xử Nử rồi nói
Nè, mi tự đi bơm đi!Cố mà bảo vệ cô ấy đi à_ Sư Tử quăng cho Thiên Yết 1 bịch.
Thổi nhỏ thôi là balô của chúng ta chứa được cả chục cái ấy_ Kim Ngưu hô lên.
Ơ...thế còn tập sách thì sao?_Bảo Bình lo lắng
Bỏ chung luôn,có sao đâu_Song Tử nhấp cà phê nói
Sau 30phút balô ai củng nặng ì. Các sao nữ cột cao tóc lên rồi hăng hái bước ra. Bạch Dương nhảy ra đá đổ xe Ma Kết rồi nhảy lên xe,Nhân Mã chạy gấp gút. Ma Kết dựng xe mặt tức tối, các sao khác củng ham vui đua theo sau.
Bánh xe xì mất rồi_ Thiên Yết reo lên.
Haha...chết với cụ chưa con_ Sư Tử ngồi sau Kim Ngưu cười khoái trá.
Đi được 1 đoạn thì Sư Tử lại cười ha hả, anh chàng quay qua thì thấy Thiên Yết đang đạp hì hục và Xử Nử ngồi sau nhìn trời ngó đất.
AX... Xe bị xì xẹp lép mà nó vẫn chạy được_Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên.
Bốp...Thiên Yết ném 1 quả bong bóng vào mặt.Sư Tử choáng voáng với cái mặt đầy nước.Kim Ngưu vừa thắng lại là Sư Tử té nằm dài ra đất (balô để trên giỏ nên không bể bong bóng).
Để tui chở cho_Sư Tử đứng dậy.
Sư Tử phi như bay trên con đường.Kim Ngưu thích thú nhìn nhửng hàng cây xanh đang lướt nhanh trước mắt... Tất cả đã vui hơn rất nhiều,biết quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn, 1 khởi đầu tốt đẹp trên 1 con đường đời chông gai đầy thử thách!!