Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 6   lớp học cá biệt - chap 6 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 5:14 pm

 tác giả: nhozkiss1408 


Sau 1 ngày đại chiến đến vở đầu, sáng hôm sau Sư Tử tỉnh dậy trên giường với cái đầu quấn băng.
Sư Tử đứng trước gương lầm bầm: ai băng mà xấu thế không biết?!
Sư Tử bước xuống nhà thì thấy Bạch Dương với Nhân Mã đã ngồi đó.
Chú có tính đi học không?!_Bạch Dương nằm dài trên sô pha hỏi
Nhân Mã: hôm qua được ta băng bó mát tay quá nên bây giờ hết rồi chứ gì?
Hai đứa mi không đi học trước đi, qua đây làm gì_Sư Tử nhấp trà nói
Xử Nử rủ chúng ta đi ăn sáng, mi có đi không_Bạch Dương hỏi
còn cái này nửa.._ nhân mã cầm điện thoại của Sư Tử cười đắc ý
Sư Tử giật lại thì thấy 20 cuộc gọi nhỡ của Cự Giải!!. Sư Tử liếc qua thì thấy 2 tên kia đang cười gian hiểm.
Gọi lại cho người ta đi_Nhân Mã cười
Ngại thì ta nói dùm nhé_Bạch Dương rút điện thoại ra
Sư Tử chạy lại giật điện thoại: khỏi!! Ai mượn hả??
Điện thoại ta, ta muốn làm gì ta làm chứ?!_ Bạch Dương bật dậy
Hai tên vừa định đánh nhau thì chuông cửa reo lên. Nhân Mã ra mở cửa và mời người bấm chuông vào.
Hêlu hai người_Xử Nử đẩy Sư Tử,Bạch Dương ra
Sư Tử khoẻ chưa vậy?!_Cự Giải bên ngoài hỏi Nhân Mã
Sư Tử vừa nghe tiếng Cự Giải thì đi lên lầu ( coi vậy mà nhát), Bạch Dương,Xử Nử chạy lên kéo xuống,Sư Tử bất lực đành xuống ngồi với Cự Giải
Sư Tử hỏi: sao qua sớm vậy,có gì không??
Tui muốn xem ông đã khỏi chưa?!_Cự Giải trả lời ngại ngùng.
Sư Tử liếc nhìn 3 đứa nhiều chuyện bằng cặp mắt toé lửa. Bạch Dương kéo Xử Nử với Nhân Mã chạy xuống bếp. Sư Tử thở nhẹ nhỏm.
Lớp trưởng, hôm qua tui quên chép phạt cho hiệu trưởng 50 lần câu "em hứa sẽ không đánh nhau nữa"...chép giúp tui nha_Sư Tử cười
Sao không chép đi mà nhờ tui vậy hả?? Lợi dụng cơ hội áp bức tui hả?_Cự Giải nhìn dò xét
Tại vì cái này nà..._ Sư Tử chỉ cái đầu đang quấn băng
Có sao không,còn đau lắm không??_Cự Giải áp lại gần hỏi
Sư Tử tim đập thình thịch cả người cứng đơ. Bỗng nhiên lúc đó chuông điện thoại Cự Giải reo lên cứu Sư nhà ta không rớt tim ra ngoài. Là cuộc gọi của Ma Kết nhưng Cự Giải chần chừ không nghe máy.Sư Tử nghe chuông reo liên tiếp thì tức tối giật lấy điện thoại của Cự Giải...
Làm gì thế hả??_Cự Giải nhìn Sư Tử.
Cậu với Ma Kết là bạn thân từ thưở bé mà nhỉ?-Sư Tử hỏi
Ừ...bọn tớ biết nhau từ hồi nhỏ cơ,có cả Kim Ngưu nữa...-Cự Giải
Thế sao không nghe máy?-Sư Tử
Tui chỉ xem cậu ấy là bạn thôi..tớ không muốn...mà đó là việc của tui mà!!Cần gì phải quan tâm-Giải ấp úng
Đây. Nghe đi này. Người ta nhớ nên người ta gọi sao lại từ chối_Sư Tử phớt lờ bấm gọi lại cho Kết rồi đưa cho Cự Giải.
Alô....ừm,tớ ra ngay...đợi tí_Cự Giải nghe máy
Cự Giải nghe xong kéo Sư Tử lại
Tui có chuyện muốn làm nè,không được la tui nha_Cự Giải nắm áo Sư Tử cười
Ơ...ờ,muốn làm gì tui.?!_Sư Tử ấp úng.
Vừa nói xong Cự Giải nhéo lỗ tai Sư nhà ta tím ngắt. Sư Tử đau quá gào lên,Cự Giải thấy vậy sợ quá lè lưỡi cái rồi chạy đi.
Sư Tử quay sang nhà bếp thấy ba người kia đang cười khúc khích. Sư nhà ta làm sao chịu được, xông vào chém Cừu giết Ngựa(chỉ tha cho Xử Nử thôi)
Sau khi trả thù xong Sư Tử mới mặc đồ thắt cà vạt lịch sự chuẩn bị đi học. Xử Nử thắt nơ ngay ngắn rồi tung tăng theo sau...hai người kia củng lon ton chạy theo
Ba người đang đi trên đường thì bắt gặp Ma Kết với Cự Giải đang đứng ở trước tiệm bánh, vừa thấy ba người Cự Giải vẩy tay gọi ba người lại. Sư Tử thì đi luôn không thèm nhìn,Bạch Dương Nhân Mã thấy thế củng đi theo. Chỉ có Xử Nử là chạy tới thôi.Cự Giải nhíu mày và tiếp tục lựa bánh
Một lúc sau:trong trường học,Sư Tử ngồi khoanh tay trên 1 nhánh cây của cây đa lớn nhất trường. Đang ngồi vu vơ suy nghĩ thì...
Suy nghĩ gì mà mặt baby vậy?_Cự Giải dưới gốc cây nói to.
Sao biết tui ở đây mà tìm vậy_Sư Tử ngạc nhiên
Uk. Thấy tui có hay không( Giải nhà ta đã phải hối lộ Bạch Dương hai cái bánh mới biết đấy)_Cự Giải cầm hộp bánh đưa ra rồi nói
Sư Tử nhảy xuống: đừng có quá thân thiết với tui như vậy, có người buồn đó.
Nói xong Sư Tử bỏ đi không chào 1 tiếng. Cự Giải đặt 1 dấu chấm hỏi to vào đầu mình:"vậy là sao?''...
 
 

lớp học cá biệt - chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
» lớp học cá biệt - chap 21
» lớp học cá biệt - chap 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-