Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 3   lớp học cá biệt - chap 3 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 5:08 pm

 tác giả: nhozkiss1408 


Xử Nử vẫn đứng đó suy nghĩ thật nhiều. Tới khi nhìn lại thì thấy Sư Tử đang đứng kế bên.
Sư Tử, trong lớp bạn có ghét ai không_Xử Nử hỏi ngay.
Không ghét ai cả, chỉ có người ta ghét tui thôi_Sư Tử trả lời
Xử Nử thầm nghĩ nếu mình thuần hoá được tên Sư Tử này trước thì sau này sẻ đở cực hơn.
Sư ơi!! Lát nửa ra về đi với mình chút nha!! Mình có chuyện muốn nói_ Xử Nử cười thơ ngây
Uk!Tôi đợi bạn_Sư Tử đáp nhẹ
Nói xong Xử Nử tiếp tục lon ton đi.Sư Tử vẫn đó nhìn theo, Xử Nử vừa đi khuất thì dựa vào tường suy nghĩ, suy nghĩ chưa được 5 giây thì thấy tên Cừu đang tả xung hửu đột 1 đám học sinh lớp trên ở ngoài sân, không suy nghĩ nhiều Sư nhà ta lao ra nhập cuộc với Cừu ngay. ( 2 tên này thân nhau quá mà)
Lúc sân trường đang náo động thì trong phòng thí nghiệm: Bảo Bình nhà ta đang chăm chú nhìn cuốn sách trên bàn, xung quanh là một vài ống thí nghiệm nhỏ lớn ( một đống thì đúng hơn). Bảo Bình đã chế ra được 1 hợp chất( tạp chất thì đúg hơn) có thể tạo ra làn khói làm người ta ngất lịm. Bảo Bình thích thú la lớn vì cái thí nghiệm này Bình nhà ta đã vất vả nghiên cứu nhiều năm liền rồi.
Đang thích thú với tác phẩm của mình thì Bảo Bình bất ngờ thấy 4 học sinh khối trên đang nhìn mình cười mỉa mai. Sau tiếng cười ấy 4 tên đi vào và bắt đầu giở trò. Do hoảng sợ Bảo Bình làm rơi lọ axit xuống chân của 1 tên làm hắn ôm chân la điên cuồng. Củng vì vậy mà bọn kia mới có lí do bắt nạt Bình nhà ta.
Tiếng chuông reo vang lên. Hoc sinh đi về lớp như kiến về tổ vậy. Xử Nử lon ton về lớp với cuốn tập to trên tay. Vừa vào lớp thì Xử Nử nghe xôn xao về việc Bảo Bình mất tích.
Cô ấy lớn rồi, muốn mất tích là mất sao?_ Song Tử nói.
Cô ấy là 1 kẻ phiền phức, ta chẳng quan tâm_Bạch Dương lên tiếng
Chúng ta đều là bạn cùng lớp mà, phải quan tâm tới bạn bè chứ_Cự Giải nói với đôi mắt ứ nước mắt vì thất vọng
Thôi đi lớp trưởng thân mình lo chưa xong mà lo cho người khác là sao?_T.Yết mỉa mai.
Thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình_Nhân Mã vừa bấm điện thoại vừa nói
Mấy người im hết đi, tui sẽ đi tìm Bảo Bình không phiền tới mấy người đâu_Cự Giải chạy ra khỏi lớp.
Xử Nử đứng ngoài thấy thế liền chạy vào lớp kéo Sư Tử di theo Cự Giải, Bạch Dương củng chạy theo Sư Tử.
Bảo Bình ơi. Cậu có trong đây không??_ Cự Giải đứng trước phòng thí nghiệm cửa đóng then cài
Bảo Bình muốn nói lên cho Cự Giải biết nhưng bị bịt miệng. 1 tên trong đó nhận ra là lớp trưởng của 11c,người vừa xinh đẹp vừa giỏi khiến bao chàng tơ tưởng tới nên mở cửa ra.
Vào chơi với tụi anh và bạn em nè_ 1 tên nắm tay Cự Giải kéo vào trong.
Đừng có đụng vào tui, buông tui ra_Cự Giải chống cự
Mấy thằng kia, tụi mày làm gì thế?!_ Sư Tử đang chạy tới gào lên
Vừa nghe tiếng Sư Tử tên học sinh buông Cự Giải ra và đóng sập cửa vào. Xử Nử chạy tới đỡ Cự Giải, Bạch Dương mắt hằn lên sự tức gjận.
Đợi đó bạn tui ơi!! Tui vào cứu cậu đây!! Tui không để lũ khốn này đụng tới một cọng tóc của cậu đâu!!_Sư Tử lùi lại lấy đà.
Nghe vậy Bảo Bình rơi cả nước mắt, trong trường này vẫn có người quan tâm tới kẻ rắc rối,đáng ghét và kì lạ mang tên Bảo Bình này ư??..
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
lớp học cá biệt - chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: lớp học cá biệt - chap 3   lớp học cá biệt - chap 3 Icon_minitimeMon Aug 31, 2015 7:24 pm

hức hức.seo nghe truyện bb mà bùn thế.để bb tủi thân là tui ko tha
 
 

lớp học cá biệt - chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 8
» lớp học cá biệt - chap 9
» lớp học cá biệt - chap 25
» lớp học cá biệt - chap 10
» lớp học cá biệt - chap 26
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-