Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 2   lớp học cá biệt - chap 2 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 5:03 pm

 tác giả: nhozkiss1408 


Xử Nử sau khi từ phòng hiệu trưởng ra thì bắt đầu suy nghĩ vu vơ và lo sợ, 1 nhiệm vụ hơi bị khó đối với Xử. Xử Nử vừa bước về lớp vừa nhìn cảnh vật ngoài sân. Vì chân ở đây mắt ở kia nên đụng phải vào T.Yết té bịch xuống đất.
Thiên Yết: cô đi đứng kiểu gì vậy hả??
Xử Nử đứng lên: cái đồ không biết ga lăng, người ta té như vậy mà.
T.Yết vênh mặt : đỡ cô lên tui được gì không nào?!
Xử Nử bĩu môi: vậy bạn chỉ giúp tui lớp 11c ở đâu đi. Tui mới được vào lớp 11c học đó
Cậu học lớp 11c ư_T.Yết nghe vậy tỏ vẻ nghi ngờ.
Xử Nử: ừk.Không tin ư. Có cần tui dẫn di hỏi không??
Hihi. Chào bạn, mình là Thiên Yết,học chung lớp với bạn nè_T.Yết nhẹ giọng ngay( nghe người đẹp học lớp mình nên mới thế ấy chứ.)
Nghe vậy Xử Nử bỏ đi tuốt để T.Yết đứng đó ngơ ngác.Tiếng chuông reo lên,Xử Nử nhanh chân chạy vào lớp và sau lưng là Yết ta đang lon ton chạy theo. Xử Nử và T.Yết vừa vào thì thầy giáo củng vào theo.
Cự Giải đứng dậy: cả lớp nghiêm..
Thầy giáo: các em yên lặng thầy sẻ sắp xếp chỗ ngồi ngay.
Như cái máy vậy đó, mới vào thôi mà_Song Tử nói với vẻ bất ngờ
Thầy giáo vẫn im lặng và bắt đầu xếp chỗ.Sau 1 lúc thì chỗ ngồi được xếp như sau: Sư Tử-Cự Giải, Thiên Yết-Ma Kết,Kim Ngưu-Xử Nử, Bạch Dương-Song Ngư,Nhân Mã-Thiên Bình,Song tử-Bảo Bình. Và tất nhiên không tránh khỏi phàn nàn.
Em không thích ngồi kế Ngư ạ!_Bạch Dương tỏ vẻ khong hài lòng.
Em củng không đồng ý thầy ơi tên này nói nhiều lắm_Song Ngư phản đối.
Và rồi loạn hết cả lên. Xử nử và Kim Ngưu thì bình yên. Sư Tử và Cự Giải thì không thích nhau lắm( 1 người không xem kỉ luật ra gì và 1 người thì có tính kỉ luật cao). Sau 1 hồi vất vả đến toát mồ hôi và đầu tóc rối bời thầy củng giải quyết được
Thầy thầm nghỉ: tuị nó loạn quá, mình tiêu mất T.T.
Cuối cùng thì lớp củng ổn định nhưng thầy lại chứng kiến thêm 1 cảnh tượng sầu đời nửa: Thiên Yết thì chân gác lên bàn mắt nhìn xa xăm,Kim Ngưu vẫn vô tư ăn bánh, Bảo Bình để cả chồng sách khoa học, thí nghiệm lên bàn,ghi chép lia lịa...,Ma Kết , Nhân Mã,Bạch Dương lập hội bàn cờ, la lối đập bàn đập ghế... Thầy chẳng biết phải làm thế nào nửa nên đành đánh carô với song ngư( thầy giáo đấy) và cái lớp trở thành cái chợ (hơn cả chợ ấy chứ)
Thế là 2 tiết học đầu năm trôi như bay. Giờ ra chơi vừa tới cả đám như ngựa sút chuồng (hơi quá nhỉ) Bảo Bình ôm hết đồ qua phòng thí nghiệm,Kim Ngưu rủ Song Ngư đi tìm căn-tin. Ma Kết với Thiên Yết thì chẳng biết chu du nơi nào, Bạch Dương dẫn Nhân Mã và Sư Tử đi xả tress( đánh nhau đấy), Song Tử thì buôn dưa lê,nhiều chuyện với mấy girl lớp khác,Cự Giải,Xử Nử,Thiên Bình thì theo thầy để hỏi vài kiến thức đầu năm...
Một nhiệm vụ quá khó, mình không thể thay đổi được người ta khi bản thân mình chưa hoàn hảo, mình sẽ làm thầy thất vọng thôi... Xử Nử bước đi với tâm trạng nặng nề, Xử Nử bây giờ như quay đầu là sông tiến tới là biển vậy......
 
 

lớp học cá biệt - chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 5
» lớp học cá biệt - chap 18
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-