Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Biệt đội 12 chòm sao chương I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rin
Học sinh chưa nhận lớp
Rin
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1998
Join date : 15/07/2013
Biệt đội 12 chòm sao chương I Empty
Bài gửiTiêu đề: Biệt đội 12 chòm sao chương I   Biệt đội 12 chòm sao chương I Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 8:02 pm

 


Chương I: Biệt đội quái đản
Mấy ngày hôm nay, khắp cả nước đều phát lệnh truy nã 12 sát thủ của “Biệt đội Zodiac”. Đi đâu cũng thấy toàn lời xì xào, bàn tán, các báo chí đều in hình những con người tội phạm được coi là nguy hiểm nhất từ trước đến nay .



Biệt đội Zodiac tập hợp toàn mảnh đời bất hạnh, trải qua nhiều khổ cực, nếm trải nhiều đắng cay trong cuộc sống đầy cạm bẫy bất ngờ. Lạ là, tất cả các thành viên đều mới chỉ 16 tuổi, cái tuổi như người ta hay nói là “hồn nhiên”, “trong sáng”, cái tuổi năm đầu của cấp 3 Trung học Phổ thông. Nhưng trên đời này không gì là không thể. Vốn do hoàn cảnh, cách sống đã nuôi dưỡng tính cách con người, tạo nên những suy nghĩ, cách nhìn, nhận biết. Tuổi học trò cũng có chẳng ít người sa đà vào phút giây liều lĩnh, mù quáng, mà lúc đó, cái người sai lại cứ khăng khăng rằng mình đúng. Cuộc đời thật là trớ trêu!



Sào huyệt Zodiac – nơi chứa đầy những điều bí ẩn, nằm khuất trong khu rừng “có đi mà không có về”. Chốn này y như một lâu đài bỏ hoang vậy, màu đen bao trùm khắp nơi. Dơi bay tứ tung, tiếng hét khô khan của chúng càng tăng thêm sự ma quỷ. Mây đen dày đặc bao trùm. Không gian yên lặng đến đáng sợ.



-Ma Kết! Ma Kết! _ Một cô gái sở hữu mái tóc màu đen xanh dài ngang vai để xõa và cặp mắt xanh dương nhạt buồn hớt hải chạy từ trong thành phố Blue Sky vào. Đó là Cự Giải, sát thủ thứ 4 trong đội hình 12 người, sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề Y nhưng xui xẻo thay, bố mẹ cô đều qua đời vì bị tai nạn giao thông. Được “Biệt đội Zodiac” nuôi nấng khi mới 10 tuổi, cô luôn coi nơi đây là nhà mình.



-Sao vậy Cự Giải? Cậu ra vào thế nhỡ bị phát hiện thì sao? _ Song Tử đứng tựa đầu vào tường, khẽ cười nhạt hỏi nhẹ. Anh lấy tay hất mái tóc màu đỏ đậm, đôi mắt hổ phách nhìn vào một khoảng không gian vô định. Trong này tối om, không dễ tìm một tia sáng mặt trời lẻ loi ấm áp hay ánh điện nhạt nhòa. Bởi vậy, có người ở trong hay không cũng chẳng ai biết rõ, mọi người đi lại như những bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Cự Giải từ lâu đã chả mấy ưa tên sát thủ thứ 3 này nên không them nhìn, để ý hay trả lời. Cho qua đi đi, dù sao nhịn hắn là hơn, thử xem, hắn có nếm nổi thuật võ của cô không. Với lại, chấp làm gì những kẻ điên, nói năng với hắn cũng như nói một mình mà thôi.



-Cự Giải giỏi ẩn hiện nhất trong số chúng ta, Giải ra ngoài thám thính sẽ rất khó bị phát hiện. Có chuyện gì vậy? _ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng tối, rồi từ trong đó đi ra một cô gái có mái tóc xanh lam rất dài che kín nửa khuôn mặt, chỉ chừa con mắt xanh lục lạnh lùng, băng giá như băng. Ma Kết vừa đi vừa ăn chậm rãi quả táo đỏ chín, tay nọ đặt lên vai kia bình thản.



-Cậu biết bọn cớm phát lệnh truy nã chứ? Hình chúng ta được in hết lên giấy treo đầy ngoài kia kìa! _ Cự Giải trả lời đầy lo lắng xen chút hoảng loạn. Không sợ sao được, nếu bj bắt thì toi mạng như chơi, từ trước đến nay, nhóm đã gây ra bao nhiêu vụ trộm cắp, thậm chí giết người, án tù nhẹ nhất chắc chắn là chung thân. Cô thực sự không muốn vào tù, bởi nơi đày phạm nhân ấy có gì đó đáng sợ quá chừng, giam cầm, cô độc và không được tự do …



-Ha ha ha … Cậu quá tự ti rồi! Chúng ta thừa sức đánh bại bọn chúng! _ Tiếng cười man rợ xuất phát từ trên không trung làm mọi người không cần nhìn cũng biết là ai. Thiên Yết nhảy vọt từ trên trần nhà xuống, phủi bụi ở tay. Mái tóc bạch kim xù xù và đôi mắt xanh lá u ẩn, huyền bí luôn làm người khác ớn lạnh cả xương sống. Khinh công xuất sắc nhất nhì nhóm, không bao giờ anh để lộ tung tích của mình. Yết nói lúc nào cũng đúng nên Giải tự nhiên thấy yên tâm phần nào, quân Át chủ bài đang nắm gọn kết quả trong lòng bàn tay thì còn gì phải sợ sệt.



>>> o0OO0o <<<



Phòng tập luyện …



Đây là nơi bí mật nhất, nằm sâu trong tòa nhà nhất, luôn diễn ra những cuộc tập luyện, phe đối đầu kịch tính đến thót tim. Được trang bị đầy đủ vũ khí lợi hại, có sức công phá cao, các công cụ tập thể hình được bày trí gọn gàng, thuận tiện. Ở giữa là một khoảng đất rộng, y hệt võ đài vậy, Thiên Bình và Nhân Mã, mỗi người tay cầm một cái gậy dài thường sử dụng trong lần giao đấu thay kiếm hoặc dao. Mái tóc bạch kim ánh tím của Bình Nhi được búi lên cao nom thật cá tính, đôi mắt màu tím sắc sảo nhìn Mã như khiêu khích. Mã lườm lại, hất nhẹ mái tóc bạch kim ánh bạc, nhếch môi nở nụ cười bí hiểm. Hai bên chuẩn bị vào trận chiến! Đứng ngoài “võ đài” là các “cổ động viên” gồm Song Ngư, Bạch Dương, Sư Tử và Bảo Bình. Ai cũng muốn phe mình thắng, reo hò ầm ĩ. Bảo Bình ngó đồng hồ, hô lớn:



-Bắt đầu!



Ngay giây phút đầu tiên, Thiên Bình đã mở màn, vừa xông lên vừa hét, cầm gậy đánh từ trên cao xuống bên trái Mã. Mã khéo léo luồn lách sang bên phải, xoay ngắt một vòng 180 độ, hất lại mái tóc trông thật đáng ghét. Bình Nhi tức lên, vụt bên phải, hắn lại né sang bên trái, vụt ở dưới thấp thì hắn nhảy lên… Bao lần như thế khiến cô phát mệt, thở không ra hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Các “fan” nữ bên ngoài lo lắng, sợ cô thua còn mấy tên nam lại mỉm cười đắc thắng, luôn miệng cổ vũ Nhân Mã, làm hắn sướng đến mức cái mũi phổng phải bằng cái lon cô-ca, và chắc nó cũng đỏ như màu sắc ngoài vỏ. Nhân lúc Mã sơ ý, Bình thừa cơ nhảy lên, đánh gậy từ trên cao xuống nhưng không may là hắn vẫn còn tỉnh táo, lấy gậy chắn ngang đỡ lại rồi đẩy mạnh lên, lực đó làm Thiên Bình rơi xuống đất, chao đảo suýt ngã. Nhân Mã không nói không rằng, chạy nhanh lên đánh đòn hiểm hốc làm Thiên Bình khổ sở đánh chống cự lại. Cô đánh ngang lại thì hắn đỡ kiểu gậy dọc, rồi Mã lại nhảy lên,quay vòng 180 độ với vận tốc cực nhanh, vụt một đòn từ trên không xuống. Chỉ một lần ấy thôi cũng đủ làm cô gái “chân yếu tay mềm” kia bước hụt, khụy cả hai đầu gối xuống, lấy gậy mình đỡ lại. Nhanh như cắt, Mã vờn gậy xuống, đánh mạnh vào người Thiên Bình khiến cả gậy lẫn cô đều “bay” ra ngoài “võ đài”, đáp đất an toàn nhưng ê ẩm khắp người, xuýt xoa đau điếng. Song Ngư và Bạch Dương chạy lại đỡ bạn, dìu cô lên và để cô ngồi xuống ghế. Trong khi Ngư lấy chai nước đưa Tiểu Cân uống, Cừu bất bình la ó phản đối:



-Mấy người chơi ăn gian! Cố tình làm cho Thiên Bình mệt mà tung đòn sở trường… Với lại, đàn ông đàn ang gì mà bắt nạt phụ nữ, chỉ xứng làm đồ tiểu nhân, là con sâu mọt của xã hội!



-Nói cho mà biết nhé, từ lâu “Biệt đội Zodiac” vẫn luôn bj người đời bảo thế nên tụi này quen rồi. Trong cuộc chiến phải dùng mưu dùng mẹo chứ! _ Nhân Mã gân cổ cãi lại.


-Mã Mã đánh bại Thiên Bình lần nữa, 500 ván thắng cả 500, đường đường chính chính nên bọn tôi không sợ! Cứ việc đi mách với Ngài đi! _ Bảo Bình đáp trả.



-Ừ thì mách! Song Ngư, em hãy đi tâu với bố đi! _ Thiên Bình vừa thở hổn hển vừa nói. Song Ngư gật đầu cái rụp. Ngài là bố ruột của hai chị em Thiên Bình – Song Ngư mà, bố luôn quan tâm, chăm sóc hai đứa con yêu của mình. Nhất định bố sẽ bảo vệ Thiên Bình và Song Ngư!



-Lè! Mách thì cho mách! Thua thì lên giọng làm phách, mấy người toàn lợi dụng sự hào phóng của Ngài để yêu cầu ông ấy thiên vị cho thôi! _ Sư Tử buột miệng nói, vô tình đã làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của Ngư. Thiên vị? Anh thực sự nghĩ bố tôi đểu giả như vậy sao? Anh thực sự nghĩ tôi có tính nết bắng nhắng khó ưa mách lẻo như vậy ư? Ừ đấy, vậy thì sao chứ? Dẫu gì trước khi nói phải suy nghĩ kĩ càng, đắn đo day dứt một lúc mới nói, anh nói vô ý hay trong thâm tâm anh coi ân nhân của mình như vậy? Tôi biết ngay mà. Từ lúc anh mới vào đây tôi đã linh cảm một điều rất lạ, và tôi biết, nó sẽ bộc lộ vào một ngày không xa. Thế mà có lúc tôi lại chú ý đến anh, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch. May mắn thay là tôi chưa yêu anh chứ nếu có thì sẽ chẳng biết sự tình sẽ thế nào. Một con người bất nhân … tôi sẽ không bao giờ thích anh! Nghĩ đến đây mà tâm hồn Ngư như cứng đơ lại, trái tim cô nhói đau. Những giọt lệ nóng hổi rơm rớm quanh mi rồi lăn dài xuống hai gò má. Cô vừa chạy về phòng, vừa cố lau khô những giọt nước mắt. Bạch Dương, Thiên Bình nhìn ba tên khó ưa kia một lúc rồi đi theo Ngư, tâm trạng bây giờ không khác gì Cá. Nhân Mã và Bảo Bình vờ làm ngơ, ngoảnh mặt đi thẳng. Không hiểu sao thấy Song Ngư khóc như vậy, Sư Tử lại có cảm giác đau lòng vô cùng. Tại sao em lại nghĩ sai về tôi, Song Ngư?



>>> o0OO0o <<<



-Xử Nữ, Kim Ngưu! _ Một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi trên ghế xoay đen cất giọng rắn rỏi gọi.



-Thưa Ngài, chắc hẳn Ngài đang suy nghĩ chuyện của chúng ta? _ Xử Nữ hỏi. Mái tóc xanh đậm để xõa dài ngang vai và cặp mắt bồ câu xanh nhạt u sầu không kém phần sắc sảo như một điểm nhấn mạnh trên khuôn mặt cô.



-Không phải … Hãy triệu tập bọn họ đến Phòng Họp, Kim Ngưu! Ta sẽ nói rõ ràng hơn!



-Vâng!



Kim Ngưu nói, anh xoay gót và rảo bước ra khỏi phòng. Mái tóc bạch kim ánh bạc xù xù chắc do suy nghĩ chiến lược nhiều cùng đôi mắt đỏ hổ phách trầm ngâm, lăn tăn không rõ Ngài định công bố mục tiêu mới như thế nào? Nó là gì chứ? Anh vốn là con của gia đình mà bố mẹ là đầu bếp nổi tiếng thế giới nhưng rồi bị sát hại không rõ nguyên nhân, được Ngài nuôi dạy anh mới được như ngày hôm nay. Anh chẳng hề muốn giết người hay cướp của, nhưng những việc nhóm làm đâu phải là sai trái, nhóm ta đang gắng sức loại bỏ mấy tên làm việc vì tiền, nịnh hót xảo trá. Chả biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây?

 


 [/size]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Biệt đội 12 chòm sao chương I Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt đội 12 chòm sao chương I   Biệt đội 12 chòm sao chương I Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 8:09 pm

Temmmm hóng chap
Trình bày đẹp, nội dung hay *tung hoa*
 
Rin
Học sinh chưa nhận lớp
Rin
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 8
Birthday : 28/02/1998
Join date : 15/07/2013
Biệt đội 12 chòm sao chương I Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt đội 12 chòm sao chương I   Biệt đội 12 chòm sao chương I Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 8:11 pm

Ploy♥ đã viết:
Temmmm hóng chap
Trình bày đẹp, nội dung hay *tung hoa*

 Cảm ơn bạn nha!
 
mèo con ngốc
Học sinh chưa nhận lớp
mèo con ngốc
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 27/05/2001
Join date : 19/07/2013
Biệt đội 12 chòm sao chương I Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt đội 12 chòm sao chương I   Biệt đội 12 chòm sao chương I Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 5:04 pm

hay nhưng hoa cả mắt
 
Sponsored content
Biệt đội 12 chòm sao chương I Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt đội 12 chòm sao chương I   Biệt đội 12 chòm sao chương I Icon_minitime

 
 

Biệt đội 12 chòm sao chương I

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học đặc biệt của 12 chòm sao
» lớp học đặc biệt của 12 chòm sao
» lớp học đặc biệt của 12 chòm sao
» Biệt đội 12 chòm sao
» [12 chòm sao biết yêu khi nào ]??????????
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Biệt đội 12 chòm sao-