Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38   Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 11:04 am

Tác giả: thaoly99


Sáng hôm sau, dù còn rất sớm nhưng hôm đó sân bay đã chật kín người, khuôn mặt của người nào cũng lộ rõ vẻ đau khổ như vừa bị mất tiền....(còn hơn ấy chứ, lý do là gì chắc mọi người đã biết). 
Trong biển người mênh mông đó, nổi bật nhất vẫn là 6 anh chàng điển trai với vẻ mặt cực cool, ánh mắt lộ rõ nét bi thương......Nãy giờ, các cậu vẫn cứ nhìn đảo mắt đi khắp nơi, hằng mong lại được nhìn thấy bóng dáng xưa........Mặc nhiên, bóng hình ấy vẫn mãi ko trở lại......
......Máy bay đã cất cánh, mang theo những trái tim đã chai sạn vì đau đớn, mang theo cả những nước mắt và kỷ niệm buồn của các cô gái trẻ...... Tình yêu?.....Điều đó thật sự khó hiểu.......Tại sao lại cho bọn họ gặp nhau?..........Trong khi, vết thương vẫn đang từng ngày rỉ máu............... 
- Liệu bọn chúng có đến được với nhau ko nhỉ? - Mẹ SOng Tử cất lời
- Chắc sẽ được thôi. CHúng đã rất yêu nhau mà. - Cha cậu đáp
- CÒn phải tùy vào cách ứng sử của mấy nhóc nhà mình đã, chưa chắc được. - CHa Thiên yết nói, rồi rút điện thoại ra gọ cho ai đó.
1 phút sau, người đầu dây bên kia nhấc máy, ông nói:
- CHúng tôi đã làm xong, giờ tới phần của mọi người đấy.
..............
- ĐƯợc, vậy chúng tôi chờ tin vui. CHào...
Cúp máy, cha cậu quay lại nhìn những người bạn của mình, họ cùng nở 1 nụ cười......cực......cực gian tà..............
************
2 tiếng sau, máy bay đưa các sao nam từ Mara đến Zunilla đã hạ cánh an toàn. Vừa bước ra, hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát, và có cả trăm trái tim đập rộn ràng, chưa kể đến hàng chục đôi mắt ghen tức khi thấy có người đẹp hơn mình dành trọn cho các sao. Kim Ngưu nhăn mặt;
- Sao mà ồn ào quá vậy????
- Bực cả mình. Đến chỗ nào cũng ko đượ yên. - Thiên yết càm ràm
- Thôi đừng nói nữa, giờ làm sao thoát được khỏi đây mới là vấn đề nè. - Song Ngư thở dài
- Còn sao nữa chứ........Chạy mau!!!!!!!!!!! - Sư Tử hét lên
Ngay lập tức, cả 6 người guồng chân bỏ chạy thục mạng đến nỗi còn ko thể quay đầu lại, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ thẳng tiến dù ...........ko biết đường (-.-).
Cuối cùng, tất cả cũng thoát được khỏi cái đám hám trai ở sân bay. Bây giờ, có vẻ như các chàng đang đứng ở công viên gần đó...
- Hộc...hộc.....mệt muốn chết luôn à...... - Bạch Dương ca cẩm
- Trời ơi.......sao mà cái đám đó kinh thế? Còn ghê hơn cả mấy nhỏ nữ sinh trường mình nữa.... - Song Ngư tiếp
- Thế mới nói sức hút của chúng ta cao ngất trời. Mà tớ! Tớ là người có nhiều trái tim nhất đấy!!!. - Mặc dù còn mệt nhưng Song Tử vẫn vênh mặt lên tự cao tự đắc
- Này! Nằm mơ đi nhá!!! - Sư Tử hùa theo - Tui mới chính là ngườ đẹp nhất!!! Có nhiều trái tim nhất!!!!!
- Đúng là ko biết ngượng, Cậu mà đẹp hơn tôi sao???? Mơ đi!!! - Song Tử đốp chát lại
- Cậu mới mơ thì có!!! - Sư Tử la
- Cậu mơ!!!!
- Là cậu!!!!
- Cậu!!!!!
- Cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là......công viên trở thành nơi cĩa lộn lý tưởng của 2 bạn Tử. Thấy 2 bạn này cãi hăng quá, Bạch dương hùa :
- Thôi, thôi, 2 cái ông này, ko biết ngượng hả? Nhìn lại đi, mấy cậu chỉ thuộc loại tạm được, ngoại hình dễ nhìn thôi, vậy mà cứ bày đặt. Tui nè, nhìn kỹ đi, đây mới chính là ''sắc nước hương trời'' nè. Chứ các cậu.....chậc...chậc....còn lâu mới sánh bằng.....
- Cái gì??????????? Ông phải nhìn lại mình thì có!!!!!! - Cả 2 bạn đồng thanh
- Xời ơi....khỏi lo, ngày nào tui cũng xoi gương hết đó. Ko cần nhắc. - Bạch Dương đáp lại
- À~~~~ - Sư Tử tỏ vẻ thông thái - Thì ra là cái đồ ......NGỰA! ( Nhân Mã: Ê, sao đụng chạm dzậy? t/g: hề hề, mượn xíu thôi mà, làm gì căng thế? Nhân Mã: sao ko căng được chứ? Danh dự, tên gọi của ta thế mà…… t/g: biết rồi, biết rồi…. giờ muốn bao nhiêu? Nhân Mã: biết điều đấy, 5 đô. t/g: hic tiền mồ hôi sôi nước mắt của ta….)

- Ngựa cái gì? Mấy người này…..đúng là chỉ biết ghen tỵ với người khác…. – Bạch Dương vênh mặt

- Gớm……cậu có gì mà bọn này phải ghen tỵ chứ? – Sư Tử hất mặt

- Hơ….hơ, chưa biết à

Cứ thế, 3 bạn Sư, Song, Bạch đấu khẩu với nhau quên cả giờ giấc, quên luôn sự hiện diện của bạn kia.

Thở dài ngán ngẫm….Chợt…..Tim Kim Ngưu đập mạnh……..Cảnh vật dường như nhòe đi…. 1 chiếc xe limo vừa ngang qua, nó thật sự rất đẹp………Nhưng…….Điều làm cậu quan tâm ko phải là chiếc xe, mà là người trong xe!

Vẫn bóng hình đó……vẫn mái tóc đó…… Cô gái đã làm tim cậu đau đớn – Ma Kết!

Ko còn để ý đến xung quanh, đến sự mệt mỏi của bản thân, Ngưu chỉ biết chạy……chạy và chạy…..cố gắng bắt kịp chiếc xe đó…. Ko ngừng la đến khản cả cổ:

- Ma Kết! Ma Kết! Đợi tôi với! Ma Kết!!!!!!!!

Chiếc xe vẫn ko có dấu hiệu ngừng lại…….do người trong xe ko để ý……….hay……..do họ cố tình ko nghe?????

Cuối cùng, người phải dừng lại vẫn là Kim Ngưu, 1 chiếc xe tải đi ngang qua ngăn cách cậu và Kết, khi nó đã đi xa, cậu cố gắng tìm lại……nhưng……….chiếc xe đó ko còn nữa…….

5 cậu bạn nhanh chóng lại chỗ Kim Ngưu:

- Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy? – Thiên yết hỏi

- Ma…….Ma Kết!!! Khi nãy tớ đã thấy cô ấy! – Kim Ngưu nói

- Gì? Ma Kết á? – Song Ngư ngạc nhiên

- Phải! Đúng là tớ đã thấy cô ấy! – Ngưu trả lời

- Cậu có nhìn lầm ko đấy? Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ? – Bạch dương nghi ngờ

- Ko hề! Đúng là tớ đã thấy cô ấy mà!

- Ngưu à, tớ nghĩ cậu đã lầm rồi đấy. Ma Kết ko thể nào xuất hiện ở đây đâu. Mà có, cô ấy cũng chẳng dại gì mà để cậu thấy. – Song Tử vỗ vai Ngưu nhẹ giọng

- Vậy……ko lẽ tớ đã nhìn lầm thật sao? – Kim Ngưu buồn buồn

- Ừ, đúng vậy. – Sư Tử trả lời

- Thôi, chúng ta về đi, đừng để ý chuyện đó nữa. – Song Ngư cười nhẹ rồi kéo mấy cậu bạn về khách sạn.

Ko ai biết rằng, người trong xe ấy ……..có lẽ ……đã nghe được tiếng gọi của Kim Ngưu………

- Hình như……..có người vừa gọi tớ thì phải? – Ma Kết lên tiếng

- Ko đâu, chắc cậu nghe lộn đó. – Thiên Bình đáp

- Thôi đừng để ý nữa, lo chuẩn bị tốt cho cuộc họp chiều nay đi. – Xử Nữ nhắc

- Uhm, mà mọi người có thấy run ko? – Cự Giải cười

- Công nhận, cứ nghĩ đến chiều nay đứng trước cả trăm người mà mặt người nào người nấy đều lạnh tanh ko chút máu thì………grừ…grừ…… - Nhân Mã giả bộ run rẩy

- Ừ , thôi cứ cố gắng hết sức đã, phần sau để từ từ tính. – Bảo Bình mỉm cười

Đúng 5h chiều, tại khách sạn Hoàng Đạo, 6 sao nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp.

- Này, cậu thấy tớ mặc bộ này hợp ko? – Song Tử hỏi

- Nhìn được đấy. Còn tớ thì sao? – Bạch Dương hỏi lại

- Hửm, cậu là ‘’Bạch’’ mà, sao chơi nguyên bộ đồ đen thế? – Sư Tử trêu chọc

- Thì lâu lâu cũng phải thay đổi chút chứ mặc đồ trắng mãi ngán lắm. – Bạch Dương đáp

- Thôi đừng tán dóc nữa. Trễ bây giờ. – Thiên Yết réo – Nhanh lên đi!!!!!!

- Ok!! Bọn này ra liền

3 bạn sao chậm chạp nhất cuối cũng đến, mặt Kim Ngưu, Thiên Yết, Song Ngư đang nhăn nhó lại còn hơn cả khỉ ăn ớt.

- Sao lúc nào các cậu cũng chậm trễ vậy? – Kim Ngưu càm ràm

- Hề hề, xin lỗi, bọn này trễ lắm hả? – Sư Tử ngây thơ

- Còn phải nói nữa hả? Các cậu….đúng là chúa lề mề, chậm chạp. – Song Ngư cằn nhằn

- Xin lỗi……xin lỗi mà…………- Bạch Dương cười chữa ngượng

- Thôi, ko nói nữa. Đi thôi. - Thiên yết tăng ga phóng thẳng, ko quên dặn dò lại:

- Thế nào? Chuần bị xong hết chưa? Đã xem lại kỹ chưa? Ăn mặc chỉnh tề chưa? Lần này ko được có vấn đề nào đâu đấy…..

- Rồi rồi.- Song Ngư cười. – Còn cậu thì sao?

- Xong từ trước các cậu. – yết đáp gỏn lọn

Trong phòng họp, 1 nơi trang hoàng lộng lẫy, nhiều hang ghế trắng và êm như nhung chạy dọc theo dãy phòng, phía bên trên có 1 màn hình lớn để mọi người cùng thuyết trình và thảo luận.

Khi các sao nam đến thì ở đây mọi người đã gần đông đủ. Khuôn mặt ai cũng lạnh tanh nghiêm nghị, mắt dán chặt vào tập hồ sơ của mình, các chàng cũng ko ngoại lệ.

Đúng 5h15, cuộc họp bắt đầu. Nhưng…..có vẻ như ở đây vẫn còn có người chưa đến, đối diện với các sao nam vẫn còn 6 cái ghế trống. Đang thắc mắc về những vị đối tác này, bỗng nhiên cửa phòng bật mở, 1 giọng nói trong veo nhưng lạnh đến vô hồn vang lên:

- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 38

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 41
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 43
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 44
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 45
» Bảo mẫu lọ lem - phần 2 - chap 46
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-