Chap 1:
Vào một buổi sáng đẹp trời, chim chóc thi nhau ca hát, tại một khu vườn vô cùng xinh đẹp, có một cô gái ngồi đó, Từ xa, 1 người đàn ông xuất hiện, ông ta nói:
- Song Ngư, ta muốn con đi học tại trường Zodiac
- tùy ba- Song Ngư lạnh lùng nói rồi bước đi để lại người đàn ông thững thờ một mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng đứa con gái này vẫn vậy sao
- con làm ơn đừng như vậy nữa- ông nói trong đau khổ
...................
..................
.....................
....................
...................
Tại trường Zodiac, ngôi trường nổi tiếng dành cho con nhà giàu đang náo loạn bởi sự xuất hiện của lục đại thiên vương chúng ta- vâng không ai khác đó chính là các sao nam của chúng ta.Họ đi vào làm không ít ai phải chết vì quá sung sướng( làm gì mà ghê thế==).một chàng trai với mái tóc bạch kim lên tiếng:
- Lúc nào cũng bực mình với cái đám này, thiệt hết chịu nổi mà
- Bạch Dương à, cậu bình tĩnh đi, không sao đâu- chàng trai với mái tóc xanh lá cất tiếng
- em đồng ý với Kim Ngưu, phải để cho họ tận hưởng nhan sắc của chúng ta chứ- chàng trai với mái tóc vàng chói nóI
- em lúc nào cũng vậy, Sư Tử. Uả mà Song Tử đi đâu rồi- Bạch Dương kí đầu sư tử nói
-Mình đây nè- chàng trai với mái tóc đen nhánh từ xa nói vọng lại- mình mới đi xin số điện thoại của vài em dễ thương lắm nè
- thôi đi Song Tử, cậu suốt ngày chỉ biết tán gái- Kim Ngưu nói
-có sao đâu, phải không Ma Kết- Song Tử trả lời
- tớ không quan tâm- chàng trai tên Ma Kết nói
-haizzzz, cậu thiệt là.... lây bệnh của Thiên Yết hồi nào vậy- Song Tử chán nản nói
- cậu nói gì???- chàng trai có mái tóc xám tỏa sát khí ngùn ngụt nói
- haha đâu có gì, chắc cậu nghe lầm ha Thiên Yết, bạn bè mà- Song Tử gãi gãi đầu nói
- cậu mà còn nói nữa là tôi cho ăn đạn đấy( sao mà ác thế, a di đà phật)- Thiên Yết cất giọng lạnh băng nói
- thôi đi Thiên Yết, cậu dọa cho Song Tử phát khiếp rồi kìa- Ma Kết khuyên ngăn
bỗng lại có một tiếng hét nữa làm cho các hot boy của chúng ta giật mình- vâng đó chính là tiếng hét của 1 bạn nam sinh báo hiệu ngũ đại mĩ nhân đã đến, không ai khác chính là các sao nữ của chúng ta. Ngũ đại mĩ nhân bước vào, tỏa sáng khắp nơi, bổng Sư Tử lên tiếng:
-chẳng phải là ngũ đại mĩ nhân của chúng ta đây sao?
- đúng rồi đó, chẳng phải đây là công tử bá đạo Sư Tử đây sao, tôi đang muốn rủ ngài đi chơi đây, đi chung với tui đi nhaaaaaa- cô gái có mái tóc vàng hoe lên tiếng
- Nhân Mã, cô làm ơn tha cho tui đi, nguyên hè tôi đi cùng cô rồi?
- Không chịu đâu, anh phải đi với tui cơ, nhaaaaa- Nhân Mã bắt đầu giở trò năn nỉ
- Nhân Mã, bộ cậu thích hắn hay sao mà đi với hắn vậy, có biết là nguy hiểm lắm không, ai sẽ bảo vệ cho cậu.......bla....bla...bla.......- cô gái với mái tóc nâu xổ 1 hàng dài làm ai cũng choáng
-Xử Nữ,được rồi- Ma Kết lên tiếng
- nể lời cậu tôi mới ngưng đấy nhé, nếu không các cậu chết với tui- Xử Nữ trả lời
-cảm ơn cậu, Ma Kết- Sư Tử cảm kích nói
- không có gì- Ma Kết nói
BÙM..................................................