Chap 2
Mưa rơi rồi ư ? Cuối cùng câu chuyện cũng được bắt đầu với 7member cũ lẫn mới.Kia là 1bóng người trong căn hẻm nhỏ thì phải,ai vậy nhỉ ? [Mắt cận,không thấy rõ =.=” ]
Tiếng bước chân dẫm lên những vủng bùn bẩn thỉu.Một cái áo choàng màu xanh lá cây,một mái tóc dài….
*Reng Reng*
Song tử chụp cái đồng hồ báo thức đang “hét” inh ỏi :
”Mèng ơi,đang làm đại gia trong giấc mơ mà….”
[Oặch oặch,chẳng phải giàu sẵn rồi à…]
Ồ,cánh cửa màu trắng hé mở,1bà cụ bước vào :
”Xe bus Club đến rồi ạ”
Bà vừa nói vừa cầm cái gương soi,trang điểm.Song nhảy ra khỏi giường,bay thẳng vào phòng tắm rồi lượn cái vèo lên xe Bus [ Sao giống đua xe vậy tía ].Trên xe Bus gồm có :
Dương ; Giải Bảo ; Bình
Kết ; Yết ; Sư
Xữ ; Ngư ; Ngưu
Song tử đang định ngồi kế em mình thì giọng nói tinh nghịch của 1đứa con gái cất tiếng:
”Tránh ra coi,tránh ra,ê Sư,cho tui ngồi nhá”
Cô chen lấn làm Song Tử ngã nhào vào người Neiya – Cô Tài xế kiêm chủ Club :
”Bớ người ta,cái đồ dê sờm,hám gái,hâm nặng,hung hăng,hãm hiếp gái !!!!!”
Neiya ca 1bài thơ làm cả bọn đứng tim,hay nói đúng hơn là cô hét lên cho mấy người dân xung quanh ngó vào.Còn cô gái hồi nãy thì cười sằng sặc,lăn lộn dưới lối đi vào ghế ngồi [ Nặng rồi
]
Neiya đẩy Song Tử ra rồi đạp phanh chạy,mặc cho cậu đang chiến đấu giành lại sự cân bằng,Song chỉ vô mặt Sư rồi than thở :
”Bớ người ta,có thằng mê gái bỏ anh nó kìa”
*Éc*
Phanh xe thắng gấp khi cậu đang loạng choạng bước về phía Ngưu,làm cậu ngã nhào phần 2 vào tên kiến cận có cái mặt chầm dầm :
”Bớ người ta,thằng Song Tử gay !!!!”
Cả đám cười rộ làm người dân đi bộ lẫn lái xe,ngó vào nhiều chuyện,bàn tán….
A,Club đây rồi,ngôi nhà than yêu thứ 2của tất cả Sao [ Trừ Bảo với Bình nhi ]
~Chừng nào mình mới về được đây >”< ~ Bảo chơi chiêu thần giao cách cảm với Bình nhi . Bình nhi đáp lại bằng nụ cười hồn nhiên trong sáng.
~Thôi thì chúng ta cứ ở lại đây xem sao ~ Bảo gật đầu rồicười,hai chị em nhà Bình như diễn viên,đang buồn sớm chuyển vui.
To Be Continued…