Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]   Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:59 am

Tác giả: Dream2012

Chap 1: Lịch Sử Đảo Loạn ... Những Kẻ Lạc Lối giữa dòng thời gian

ẦM ĐÙNG

Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ che kín cả 1 vùng trời rộng lớn. Sấm sét vẫn vang lên không ngừng, những tia sét bất thình lình xuyên qua màn mây đen kịt. Những ánh sét như những nhát chém điên loạn, thô bạo như muốn xẻ đôi bầu trời ra.

Gió vẫn thổi, càng ngày càng mạnh. Từng cơn gió mạnh mẽ, lạnh toát ào ào lùa qua mấy cây tùng già mọc rải rác xung quanh. Những tán cây nghiêng ngả, thân cây oằn người vì sức kéo của gió.

Tiếng sấm rền, tiếng gió rít, tiếng xào xạc của lá cây như sự giận dữ, như là lời than khóc của đất trời, của thiên nhiên trước khung cảnh chém giết tàn bạo sắp xảy ra ở đây: chiến tranh Onin – cuộc chiến mở đầu cho 1 thời kì đen tối của lịch sử Nhật Bản, thời Sengoku.




Thấp thoáng xa xa, là 1 đoàn binh trông vô cùng dũng mãnh, ai nấy đều trang bị khí giới, giáp áo đầy đủ, khí thế vô cùng. Chợt, 1 tên lính đang đi sau vị tướng dẫn đầu, vì chột dạ thấy thời tiết khác thường, mới rụt rè lên tiếng:

_”T..tướng quân, thưa Hosokawa* tướng quân”

Bộ mặt uy phong của Hosokawa quay qua, ông hỏi:

_”Chuyện gì ?”

_”Dạ là….” - tên lính sợ sệt - “Từ nãy đến giờ, sấm sét và mây bão mịt mùng quá, e là không thích hợp để ra quân đâu ạ”

Bất chợt, mặt Hosokawa cau lại, ông rút gươm ra và quát:

_”Đồ hèn nhát, ngươi sợ hãi đến như vậy sao ?”

Đoạn, ông chém bay đầu tên lính. Đưa cao thủ cấp của hắn lên, ông hét to:

_”Còn kẻ nào sợ hãi bàn lùi nữa không, hãy coi gương tên này, rõ chưa !!”

_”RÕ ! RÕ ! RÕ !” – đoàn quân đồng thanh

Cười mãn nguyện, Hosokawa tướng quân giơ cao gươm lên, ho tô:

_”Tiêu diệt nhà Yamana”

_”Vì nhà Hosokawa, vì tướng quân !” – đoàn binh đồng thanh.

_”TIẾN LÊN !!!!!!!!!!!!!!!!” – Hosokawa tăng tốc, lao về phía trước.


Bấy giờ, ở cách khoảng đó 300m.

_”Ưuu….ui da” – một cô bé còn nguyên bộ đồ học sinh(Hiện đại), rên lên khe khẽ, cô nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu mình, mặt hơi nhăn lại – “Cái quái gì vầy nè >.<”

Vừa vén lại mái tóc dài màu đen mượt của mình, Thiên Bình đưa đôi mắt màu hung đỏ của mình nhìn xung quanh. Chợt, mặt cô tái nhợt hẳn đi:

_”Cá…cái gì, đây, đây là đâu ??? – giọng cô trở nên sợ hãi – “Tại sao mình lại ở đây ?? Hở, kia là….”

Cô lắc lắc đầu, nhìn kĩ lại, đúng rồi, ở chỗ gốc cây gần đó:

_”Song Tử, đúng là Song Tử rồi” – Thiên Bình ngay lập tức chạy lại chỗ Song Tử, và cô cũng nhanh chóng nhận thấy có cả Bạch Dương, Kim Ngưu ở đó nữa.

Lay lay mấy người bạn, Thiên Bình gọi liên hồi:

_”Dậy đi các cậu, dậy nhanh, nhanh lên, chúng ta đang ở đâu đây ?”
Uể oải mở mắt ra, Song Tử….ngáp:

_”Oài, gì thế này, đang ngủ ngon cơ mà >.<”

_”Hức, chuyện gì xảy ra vậy nè ?” – Kim Ngưu và Bạch Dương cũng tỉnh lại – “Sao tự nhiên đau đầu quá vậy @_@”

Bỗng, cả 3 người ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại quay sang nhìn Bình Nhi, rồi lại nhìn khung cảnh, rồi lại nhìn Bình nhi, rồi lại nhìn khung cảnh….

*3 phút sau*
_”Chúng ta đang ở đâu đây hử Thiên Bình?” – Ngưu Ngưu hỏi

Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy

_”Cậu tỉnh dậy trước bọn tớ cơ mà, cậu cũng không biết chúng ta đang ở đâu cơ à?” – Song Tử hỏi, có chút hoảng hốt

Thiên Bình vẫn kiên trì lắc đầu

_”Sao cái gì kì vậy?” – Song Song sắp sửa mất bình tĩnh.

_”Yên nào, đừng có rối lên như vậy chứ” – Bạch Bạch bây giờ mới lên tiếng – “Để tớ tổng kết lại nhé, ban đầu là chúng ta đang trên đường đi học về, bổng dưng bị bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai quen biết, đúng không ?”

Lần này, Thiên Bình và 2 người kia cũng gật đầu khí thế.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Dương gào lên:

_”Má ơi cứu con với, con bị bắt cóc rồi bị lạc đường rồi huhuhuhuhuhu”

_”Thôi nào, Bạch Dương” – Thiên Bình đến vỗ vai cô – “Lúc nãy cậu tỏ ra bình tĩnh lắm cơ mà, nín khóc đi






Đang lúc chiến trường khốc liệt nhất bỗng cả khu vực vang lên một tiếng động lạ …. Lấn áp cả tiếng kiếm va vào nhau …. Và còn tồi tệ hơn …. Đó là những tiếng gầm quái đản phát ra từ bầu trời … Lại một sự kiện làm lịch sử trở nên thêm điên loạn … Những loài vật tưởng chừng không bao giờ tồn tại đang bay lượn trên bầu trời

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Green_Dragon_by_osx_mkx1
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Phoenix7
Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Untitled-8


<Thằng tướng nào đó> “-Cái quái gì đang diển ra vậy?”

<Ai đó> “Mọi người! Tránh ra nhanh!”

Ba con vật khổng lồ đâm sầm xuống mặt đấy gây ra một trận chấn động mạnh chưa từng thấy, những vùng đất nơi chúng nó rơi xuống đều xóa sạch mọi dấu vết của mặt đất xanh tươi ….

Khói bụi bốc lên mù mịt, quân lính 2 bên đứng xung quanh, tò mò, sợ hãi, kẻ nào cũng đều siết chặt cái tay đang run rẩy của mình.

Bỗng, từ trong đám khói bụi mịt mù ấy, thấp thoáng bóng dáng con người, bọn lính hoảng sợ, giương cao khí giới lên, thét:

_”Đứng yên đó”

Phớt lờ thái độ dè chừng của chúng, bóng người ấy từ từ tiến ra khỏi đám bụi mờ, là một người đàn ông. Ông ta khoác trên người chiến bào màu xanh lá, khăn choàng lụa gấm, hẳn ông ta là 1 võ tướng, nhưng hoàn toàn không giống võ tướng thời chiến quốc Nhật Bản

Ông nhìn xung quanh, không giấu nổi sự ngạc nhiên, Ông ta nói:

_”Ta là Lưu Bị, còn các ngươi là ai, từ đâu đến ?” Ông cầm hai thanh kiếm lên thủ thế - Nhìn vào thanh kiếm … Nó hoàn toàn không giống với vũ khí mà Nhật Bản sử dụng – Một thanh kiếm của thời chiến Trung Quốc

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Liubei-600

_”Lưu …. Lưu Bị ….?? Làm quái gì có việc Lưu Bị ở đây?? Hắn là ác quỷ! Mau giết hắn!” <Một tên lính la lên>

Cả đám người lao thẳng vào người vừa tự xưng là Lưu Bị ....

PHẬP! Cả tám người bị chém gọn chỉ với một đao ... người vừa làm chuyện đó là ....

_"Đệ đệ!"- Lưu Bị nói trong mừng rỡ

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] Guanyu-600

-"Các ngươi chán sống rồi hay sao dám đụng vào Ca Ca của ta, không cần biết các ngươi là ai, nơi này là đâu, chỉ cần dám đụng vào Huynh đệ ta, ta làm gỏi hết!" Một người đàn ông to con ngồi trên một con ngựa màu đỏ, tay cầm một thanh Long Đao ... Không quá khó khăn để nhận biết một vị tướng vĩ đại trong lịch sử - Quan Vũ

_"Chỉ mới ngủ một tí đã có chuyện rồi? Doanh trại của chúng ta đâu rồi, còn bọn lính này là sao? Nhìn giáp chúng mặc hoàn toàn không giống với chúng ta!" - Một người khác lao từ trong đám khói ra xông thẳng vào đội hình của đám quân trước mặt - Một người cầm Xà Mâu trông rất dũng mãnh - Nếu cả Quan Vũ, Lưu Bị đều ở đây thì không khó để đoán ra ... Người đó là - Trương Phi

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] ZhangFeifull88059

_"Tam Đệ! Đệ cũng ở đây à!" Lưu Bị mừng rỡ nói

_"Nơi đây là đâu thế đại ca?" Trương Phi sau khi giết hết bọn lính trước mặt mới quay qua hỏi

_"Ta cũng không biết, lúc nãy chỉ vừa chợp mắt một chút ... khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây cùng với đám lính trước mặt!"- Lưu Bị gải đầu

_"Mọi việc có vẻ đều đã bị đảo loạn, nhìn xung quanh thì nơi đây không phải thời kỳ của chúng ta! Hoàn toàn xa lạ, từ giống cỏ cây đến con người!"- Lại một người khác từ trong đám khói bước ra

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] 1724663-zhuge_liang_super

_"Cả Khổng Minh cũng ở đây! Khổng Minh, ngài có biết đây là đâu không?"- Quan Vũ hỏi - Ra người vừa rồi ra Khổng Minh - Một Quân Sư Huyền Thoại của Trung Quốc

_"Ta không rõ ... Nhưng đây là lần đầu tiên ta đến nơi này, hoàn toàn xa lạ, nhưng hơn nữa có vẻ chúng ta đang ở giữa một chiến trường nào đó! Không tiện để nói chuyện đâu, rời khỏi đây trước đã, đây là đâu thì hỏi người đương đại là tốt nhất"- Khổng Minh nói

_"Vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này! Tôi sẽ mở đường!"- Trương Phi lao ra phía trước để mở đường


NGAY TRONG THỜI CHIẾN QUỐC KHỐC LIỆT NHẤT LỊCH SỬ NHẬT BẢN "SENGOKU", NHỮNG ANH HÙNG HUYỀN THOẠI CỦA TRUNG HOA TAM QUỐC LẠI XUẤT HIỆN NGAY GIỮA CHIẾN TRƯỜNG - HƠN NỮA MỘT VÀI HỌC SINH THỜI KỲ HIỆN ĐẠI CỦA CHÚNG TA LẠI VÔ TÌNH BỊ KÉO ĐẾN ĐÂY - SỰ THAY ĐỔI CẢ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN - MỘT SỰ HỖN LOẠN MÀ XƯA NAY CHƯA TỪNG CÓ - DÙ KHÔNG BIẾT RẰNG AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY .... NHƯNG .... SENGOKU VÀ TAM QUỐC SẼ LÀ MỘT .... SỰ KẾT HỢP VÔ CÙNG TỒI TỆ ....

.
.
.

Khoảng một tiếng sau .... tại một thị trấn cách đó không xa lắm .....

Một thanh niên cũng mặc đồ học sinh đang nằm trên một bãi rơm .....

_"Oáp .... Ngủ ngon quá .....!"- Anh ta vươn vai đứng dậy tay của anh ta vô tình đụng vào người kế bên

_"Tên khỉ này! Đang ngủ ngon! Đánh ta dậy làm gì!" - Người kế bên cũng bật dậy

Hai người tròn mắt nhìn nhau một hồi ..... "-Nhân Mã" - Người vừa bị đánh dậy nói lớn - "Xữ Nữ!" Người vừa tỉnh dậy cũng nói

_"Sao cậu lại ở trong phòng ngủ của tớ!?" Nhân Mã hỏi

_"Cậu nhìn đây là đâu? Đây là nhà tớ mà!" Xữ Nữ cải lại

Cả hai nhìn lại xung quanh - Họ đang ở trong một góc phố - Kiến trúc xung quanh hoàn toàn là kiến trúc Nhật Bản - Thứ họ nằm lên nãy giờ là một đống rơm khá dày ....

_"Thế quái nào chúng ta ở đây? Đây là đâu?" - Nhân Mã đứng bật dậy

_"Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai? Sao không thử hỏi người khác!" Xữ Nữ bước chậm ra khỏi góc phố ...

Khu phố không đông người lắm (Đang có chiến tranh gần đây mà) những vần rải rác người đi ..... Những ... Trang phục họ mặc đều là trang phục cổ ...

_"Chỉ nhìn vào đồ mặc thôi đã thấy chúng ta lạc loài!"-Nhân Mã toát mồ hôi

RẦM RẦM RẦM! Từ phía bên kia con phố phát ra tiếng ngựa chạy .... một số lượng ngựa rất đông đang tiến về phía họ

_"Bắt lấy Nobunaga! Bắt lấy lãnh đạo nhà Oda!" <Một gióng nói vang lên từ đám người chạy ngựa>

_"Nobunaga? Oda?" Xữ Nữ ngồi trầm ngâm

_"Tên của vị tướng thời chiến quốc Nhật Bản đây mà! Vậy chắc đây là "Game thực tế ảo" rồi!" mắt Nhân Mã sáng rạng lên

Người bị truy đuổi là một cô gái mặc trên người một bộ giáp màu đen - Nhưng có vẻ ngựa cô ta đã chạy khá lâu ... nó ngã khụy xuống trước mặt Nhân Mã và Xữ Nữ - Cô ta té xuống đất

_"Ngươi cùng đường rồi, với vết thương vừa trời trên chiến trường thì ngươi không thể chạy đi đâu được cả! Chỉ cần đem đầu của ngươi về! Bọn ta sẽ được lãnh thưởng rất hậu hỉnh, chịu chết đi!" <Bọn lính bước gần đến>

Nhân Mã và Xữ Nữ nhanh chóng đứng che cho cô bé:

_"Mấy tên đực rựa mà lại đi bắt nạt một cô nhóc! Các ngươi không biết nhục là gì à? Có biết cô bé xinh thế này khó kiếm lắm không?"- Nhân Mã nói

_"Mau tránh ra mấy thằng nhóc kia, nếu không bọn ta giết các ngươi chung với con bé này" <Một người trong bọn chúng nói>

_"Chắc 2 đứa nó là thuộc hạ của Oda! Giết luôn hai đứa nó đem đầu về nhận thêm phần thưởng!" <Một tên khác la lớn>

Cả bọn người lao vào ....

_"Cô bé yên tâm nhé!"- Nhân Mã nhìn cô nhóc và cười

Xữ Nữ nhặt hai thanh kiếm trên người cô bé và quăng cho Nhân mã một cây

_"Với trình độ gamer thực tại ảo lão luyện như chúng ta thì bọn này chả là cây đinh gì!" Xữ Nữ cười

Nhân Mã và Xữ Nữ xông thẳng vào đội hình bọn chúng, bừa tay chém giết (Công nhận bọn lính này vô dụng dể sợ. Hai thằng học sinh mà không đánh lại)

Bọn lính nhanh chóng tháo lui .....

_"Chưa gì đã chạy rồi à?" Xữ Nữ cười

_"Cô bé không sao chứ?" Nhân Mã đỡ cô bé dậy (Tên này lúc nào cũng chỉ biết lo cho gái trước)

_"Ta không sao, cảm ơn hai ngươi!" Cô bé giật lại thanh kiếm để chống xuống đất

_"Cô là ai mà lại đem kiếm đi đường vậy?" Xữ Nữ tròn mắt

_"Ta là lãnh đạo nhà Oda, Nobunaga Oda!" Một điều không tưởng diển ra ....

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1] OdaNobunaOdaNobunaNoYaboufull1244468

_"Hả? Thế quái nào Nobunaga là nữ!" Nhân Mã giật mình té ngược ra phía sau

_"Nhân Mã! Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!" Xữ Nữ toát mồ hôi, ngồi xuống nhìn cái xác dưới chân

_"Chuyện gì nữa?" Nhân Mã hỏi

_"Cái này ... không phải là game! Máu thật, xác thật, nội tạng thật!" Xữ Nữ xanh mặt

_"Cái quái! Cậu có đùa không?" Nhân Mã hoảng hốt

_"Hai ngươi đang nói chuyện gì vậy? Game là gì?" Nobunaga tròn mắt

_"Lại còn Nobunaga là nữ? Rõ ràng mọi chuyện không ổn tí nào!" Xữ Nữ đứng dậy

Từ xa, một toán lính khác đông hơn gấp mấy lần đám lúc nãy kéo đến

_"Chúng lại đến, chúng ta phải làm sao đây?" Xữ Nữ nói

_"Đây không phải là game, có thể lúc nãy chỉ là bọn người gà mờ nên chúng ta thắng được, bọn này có vẻ không phải đâu!" Nhân Mã nói

_"Chạy, chúng ta nên chạy thôi!" Xữ Nữ nói

_"Bỏ lại cô bé này chạy ư? Không bao giờ!" Nhân Mã nói

_"Đây không phải là game! Suy nghĩ thực tế một tí giùm! Kẻo cả hai thằng chầu ông bà cả đấy!"- Xữ Nữ quát

_"Dù là thực hay ảo thì tớ cũng không bao giờ bỏ con gái lại mà chạy!"- Nhân Mã kiên quyết

_"Anh em với nhau, nếu cậu đã nói vậy thì đành vậy thôi!" Xữ Nữ đứng lại, giữ chặt thanh kiếm

KHÍ PHÁCH KHÁ LẮM! Giọng nói vang lên, Thanh Long Đao được phóng thẳng về đám lính đang lao đến, phần lớn bọn chúng đều chết vì lưỡi đao, phần còn lại hoảng loạng chạy mất

_"Quan Vũ ta rất nể phục tinh thần của hai nhóc đấy!" Quan Vũ bước ra (Xem ra bọn người này đã thoát khỏi chiến trường)

_"Cô bé không sao chứ? Các cậu nhóc can đảm lắm!" Lưu Bị cười

_"Khoan ... khoan...! Nhìn vào tướng mạo và vũ khí ...! Đừng nói với tôi ... Lưu Quan Trường - 3 Anh Em huyền thoại thời tam quốc!" Xữ Nữ giật mình

_"C...có cả Khổng Minh kìa!" Nhân Mã chỉ tay vào Khổng Minh đang đứng ở phía sau

_"Chuyện quái gì đang diển ra vậy, Nobunaga là nữ còn chưa hết ngạc nhiên, mà giờ lại xuất hiện thêm cả nhân vật Tam Quốc, đùa chắc!" Xữ Nữ hoảng hốt

Đúng lúc đó Nobunaga kiệt sức gục xuống

_"Này không sao chứ!" Nhân Mã đỡ cô ta

_"M....a..u đưa ta đến doanh trại" Nobunaga nói, giọng khá yếu, tay cầm một tấm giấy nhỏ

_"Đây là bản đồ, chúng ta cần phải đưa cô nhóc này đi chửa thương ngay, nhìn cô ta yếu lắm rồi!" Khổng Minh nói

_"Mạng người quan trọng, thông tin sẽ thu thập sau, chúng ta đi thôi, đưa cô nhóc ta bế cho!" Trương phi bế Nobunaga và cả đám người cùng chạy đến vị trí doanh trại trên bản đồ

.
.
.
.

Kết thúc phần 1
 
 

Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 2]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 3]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 4]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 5]
» Zodiac Dynasty – The Chaos of History [Phần 6]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Zodiac Dynasty – The Chaos of History-